1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký về những chuyến ĐÔNG ,TÂY ,NAM ,BẮC du kí của nhà 80F .Mở đầu cho năm 2009 là chuyến chinh p

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi jilinh09, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa nay đi vòng quanh mà ko có hàng nào nó bán cái găng tay gai, Ai biết chỉ mình chỗ cái
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi ra yết kiêu đi. Cả 1 dọc bán đồ bảo hộ lao động. Hỏi găng tay bảo hộ có hạt nhựa ở giữa ý
  3. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay đã có đủ 3 vé ngồi mềm xuất phát tối mùng 3 Tết và 11 vé tàu SP7 nằm vào tối mùng 4 Tết. Mọi người chú ý có mặt tại ga Trần Quý Cáp lúc 20h tối mùng 4 Tết để còn kịp thu xếp đồ đạc và hành lý. Tránh cao su vì tàu khởi hành lúc 8h30
  4. dungkimlien

    dungkimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2008
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bà kon đi SAPA sớm để còn giúp đồng bào giập lửa
  5. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chưa có chuyến đi nào thành công như thế này. Chưa có khi nào mà trời trong xanh và mây trắng đến thế. Biệt đội Fan đã về rồi đây. Những chàng trai cô gái trong sắc phục rằn ri. Chào Hà Nội
  6. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Trong khi chờ lọc ảnh và post ảnh, mạn phép đội leo Fan viết vài dòng kể lể và cảm xúc.
    1 năm, các cuộc đi chơi hầu như đều có trục trặc hoặc về tinh thần, hoặc về các lí do khách quan và chủ quan. Chuyến đi này cũng không ngoại lệ đầy trục trặc, khó khăn và thành công rực rỡ.
    Sau vụ leo Fan năm ngoái khi lên đỉnh gặp mây mù, không ai nói ra nhưng đều ấp ủ trong lòng 1 ngày trở lại Fan để chinh phục, để thỏa lòng mong ước trong ngày nắng vàng.
    Khởi điểm là yenmach thông báo trong Nam có 1 đội muốn leo. Zaiphoco sau khi được thông báo cũng nhiệt liệt giơ 2 tay bày tỏ sự quyết tâm chắc nịch. 256 và tớ như mở cờ trong bụng. Như vậy là đã có đội hình tâm huyết. Giờ phải kiếm thêm nam cho bác zaiphoco đỡ buồn. Thế là sau chuyến đi Mộc Châu 1 list danh sách các thành viên nam có thể tham gia được nêu lên. Có người tự nguyện, có người phải thuyết phục. Cuối cùng danh sách chốt ở con số 14. 6 nam và 8 nữ.
    Công việc lấy vé đã được dự trù là khó khăn nên vé đã được đặt 1 số trước khi chốt danh sách. Tuy nhiên vấn đề nảy sinh khi số lượng vé đủ nhưng lại ở 2 tàu khác nhau. Kế hoạch và các phương án dự trù được đưa ra.
    Sáng 30 Tết vé vẫn chưa cầm trong tay và các thông tin cháy rừng Quốc gia Hoàng Liên dồn dập đưa đến.
    Chiều 30 tết mình tớ vẫn phóng trên đường với bao hồi hộp. Người bạn lấy vé gọi điện thoại, phóng đến lấy vé. Đầy đủ vé trên 1 chuyến tàu. Thở phào nhẹ nhõm, rút đt và nhắn 1 chùm tin cho mọi thành viên
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Chiều mùng 1 Tết, đang ngắm cảnh chùa thì điện thoại bên tour leo Fan gọi đến thông báo đã có công văn đóng cửa rừng Quốc gia Hoàng Liên, cấm mọi hoạt động leo Fan. Bần thần mất 1 lúc, nhưng trong lòng vẫn còn hy vọng mọi việc sẽ thay đổi vào mùng 5. Không dám thông báo cho 1 ai vì sợ ảnh hưởng tinh thần.
    Liên tục mùng 2, mùng 3 cập nhật tin tức trên vườn Quốc gia. Thở phào nhẹ nhõm vào trưa mùng 2 khi được thông báo đã dập xong.
    Mùng 3 đón đoàn miền Nam ra. Làm 1 vòng chúc Tết mọi người và tiễn đoàn lên Sapa trước. Về đến nhà nhận được tin nhắn của 1 thành viên báo bận không thể đi. Đoàn còn 13 người. Không kiêng nhưng không thích con số này lắm, nhưng giờ không thể rủ thêm người khác nữa. Đành vậy. Sáng mùng 4 tour điện thoại thông báo đã có thể leo Fan. Lại gửi tin chùm tới mọi người để lấy tinh thần.
    Tối mùng 4, cả đoàn ra ga, bắt đầu vào cuộc chinh phục Fan, mới mà cũ, cũ mà mới
  8. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp cuộc hành trình sẽ bằng những hình ảnh
    Ra ga
    [​IMG]
    Khách sạn
    [​IMG]
    Đánh võng
    [​IMG]
    Khởi động tinh thần
    [​IMG]
    [​IMG]
    Biểu tượng của sự zà và zai
    [​IMG]
    Biệt động Sài Thành
    [​IMG]
    Đội giải cứu rừng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bonus:
    [​IMG]
  9. RedArtCb

    RedArtCb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Đội giải cứu rừng
    [​IMG]
    =>> Chả hỉu đội giải cứu cái j, chỉ thấy dưới chân cây cành gãy tơi tả.
    [​IMG]
    Bao nhiêu người sẽ phải chiến đấu (với nhau) để giành được cái quả "Bonus" này nhỉ
    Bonus:
    [​IMG]
  10. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này