1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký về những chuyến ĐÔNG ,TÂY ,NAM ,BẮC du kí của nhà 80F .Mở đầu cho năm 2009 là chuyến chinh p

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi jilinh09, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí về chuyến chinh phục đỉnh fanxipang nóc nhà của đông dương:::: (ngày thứ 1 và thứ 2 trong chuyến đi)
    Sau những ngày luyện tập ( chăm chỉ ở núi nùng>>bách thảo kí cái này sẽ viết sau hehe) 22h30 ngày 4 tết âm lịch cả nhà gồm có :
    1 :TB(256colors)
    2 :PB(cocovu)
    3 :TK(capcha)..gọi là cặp chả cũng được hihi
    4 :Anh trường(bác zai phố cổ)
    5 :Chị phúc(người hà nội ở sài gòn)
    6 :Gấu miền nam
    7 :alonness
    8 :jilinh09
    tất cả tập hợp tại cửa ga trần quý cáp để kịp chuyến tàu khởi hành lúc 23h .Hà nội về đêm càng ngày càng lạnh nhưng các thành viên trong đoàn thì giường như chẳng hề để ý ji đến thời tiết lúc đó .trong họ có lẽ đang trào dâng lên nhiều cảm xúc háo hức hồ hởi và gương mặt mỗi thành viên đều ánh lên những niềm vui sướng ,sự tò mò ,thích thú với những gì đang đợi mình phía trước .
    23h chuyến tàu LC chở cả nhà lao đi trong đêm tối anh em ổn định chỗ ngồi rồi vui đùa một lúc (nhà mình lúc nào chả thế hihi đi đến đâu là làm ồn ào 1 góc trời chỗ ý ) sau đó thì cả nhà chìm trong giấc ngủ để mặc con tàu mang anh em đến ga cuối .
    5h sáng mùng 5 tết jilinh tỉnh dậy khi con tàu vẫn lao đi vùn vụt .Ngoài trời lúc này sương mù dày dặc .Con sông hồng hiện ra mờ mờ ảo ảo với những bãi bồi to nhỏ + thêm lưa thưa dải dác bên bờ sông là những ngôi nhà sàn đơn sơ ở đầu hồi mỗi nhà đều gắn thêm cái ăng ten chảo nhỏ nứa chứ cảm xúc lúc này của jilinh bắt đầu lên cao ( tớ làm 1 cơ số việc sẽ nói sau hihi )cứ thế theo dọc con sông hồng cuối cùng 8h con tàu cũng đỗ tại ga cuối ở lào cai anh em xuống tàu và leo lên ô tô đi trên con đường quanh co uốn lượn để đến 1 khách sạn ở sapa nơi nghỉ chân đầu tiên để rồi từ đây lại đi 1 chuyến ô tô nữa cũng lại trên những con đường quanh co uốn lượn để đến TRẠM TÔN khởi đầu của cuộc hành trình lúc bấy giờ khoảng 11h 30 . Ở đây anh em chụp 1 vài kiểu ảnh rồi lên đường . Đoạn đầu còn rễ nên ai nấy đi cứ phăng phăng (hihi chưa bít trời cao đất rộng là ji mà ).hôm ấy trời như chiều lòng người hay sao ý . ôi !!!! trời xanh , mây trắng ,nắng vàng tha hồ để TB ,PB và bác zai phố cổ tác nghiệp .Không gian thì im ắng chỉ có tiếng gió ,tiếng cười đùa và tiễng gọi nhau í ới của các thành viên trong nhà vui quá cơ .đi được khoảng 2 tiếng cả nhà dừng chân ở giữa 1 cánh rừng và anh em poster nấu cơm cho cả nhà ăn lúc này cũng nhiều cái vui nhưng thui tóm tắt thui hihi sau đó cả nhà lại tiếp túc lên đường .càng đi cảnh tượng xung quanh càng hiện rõ thật là hùng vĩ khi phóng tầm mắt ra xa thì trùng trùng điệp điệp mây ôm núi ,núi tựa vào mây ,mây mây núi núi .trông gần thì chỉ thấy 1 màu xanh của cây rừng của những cái thung lũng của trời .cứ thế cứ thê anh chị em đi hết con "dao quăng " này rồi qua con dao quăng kia đến khi sẩm tối là lúc mặt trời xuống núi không khí bát đầu lạnh hơn sự mệt mỏi bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người .chân bắt đầu lê từng bước hihi .Cuối cùng thì khoảng 6h30 tất cả cũng đến được trạm nghỉ đêm nằm ở giữa rừng trúc trên độ cao 2800m trời lúc này tối đen như mực gió bắt đầu nổi lên vù vù không khí thì lạnh như cắt .cả nhà vây quanh đống lửa để sưởi ấm 1 lúc rồi vào lều lại đợi anh em pót tơ làm cơm tối rồi chén .lúc này ấn tượng nhất chỉ có gió và gió lạnh và lạnh trên trời thì trăng sáng ,sao chi chít .gió thì hihi chả biết tả như thế nào cho đúng lạnh thì như cắt da cắt thịt hở cái gì ra là lạnh cóng tớ đi 2 cái tất với đôi giày mà vẫn cóng hết cả chân .trong lều anh em lại rôm rả kể về những cảm xúc của mình kể về những điều thú vị vừa rải qua .1 lúc sau bữa cơm canh thịnh soạn được dọn lên anh em bắt đầu chén 1 cách ngon lành và giao lưu rượu với poster rất vui vẻ rồi sau đó đi ngủ ( khoảng này có nhiều điều đáng nói và đáng nhớ lắm mà thôi ứ nói đoạn này đâu hihi ) à chỉ nói về cái đệm bằng trúc thôi ôi dồi ai mà được nằm trên ý thì thôi rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!nhớ mãi
    .Anh em bát đầu chìm vào giấc ngủ còn giành sức cho ngày mai để mặc gió ngoài lều gào thét .thế là hết ngày 1 và ngày 2
    (buon ngụ quá rùi hihi ngụ thui mai lại típ túc đường còn dài hihi)
    Được jilinh09 sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 08/02/2009
  2. 256colors

    256colors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0

    lại nhé
  3. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Jilinh kể chuyện tiếp đi
  4. hoanglan85

    hoanglan85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Hơ , hay nhểy, tuổi cao thế nào mờ jờ lại còn khoản kể chuyện đêm khuya thế nhểy
    PB gọi cho pác jilinh rồi 2 người vừa kể chuyện vừa đếm sao đi tầng tư lận cơ mờ, Sao cứ gọi là lung linh đầy nhà, heee
  5. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Sấy tóc khô rồi thì ngủ đi nhóc
  6. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    rảnh rùi lại týp tục kể chuện đêm khuya thui
    hihi cái này chuyển thành HỒI KÍ đúng hơn là NHẬT KÍ
  7. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    t VÀ p BAN UI CÓ CÁI ẢNH NÈO ĐẸP ĐẸP PÓT TÍP ĐI HIHI
  8. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nhìn "con" danh lam cứ gọi là...thôi zồi..... Tự nhiên lại thấy phục mình nghê cơ, sao mình giỏi thế! hế.hế! Dù sao cũng cảm ơn pé Cú dzọ đã pót hình nuiphusi tui lên (cho pà kon bàn tán) hehe...
    Hoa HN gìn giữ lòng HN, cho những phần HN ở nơi xa.
  9. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp tiếc quá mình lại không có quả này
  10. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    chài.
    DẠO NÌ VÀO TOÀN NG LẠ HOẮC LẠ HƠ VẬY NÀI.

Chia sẻ trang này