1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký về những chuyến ĐÔNG ,TÂY ,NAM ,BẮC du kí của nhà 80F .Mở đầu cho năm 2009 là chuyến chinh p

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi jilinh09, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    @jilinh: sao em không viết tiếp??? nhớ kể chiện đội rà phá bom mìn nữa nhá! đội đó hơi bị hay...em nhớ kể cho mọi người về thành tích đáng (kính) nể đấy nhá!
    Hoa HN gìn giữ lòng HN. Cho những phần HN ở nơi xa.
    Được yenmach sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 28/02/2009
  2. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hi !chj hjhj dạo nì bận wa
    về đội dò phá bom mìn em không thể nào bỏ qua được hjhj có đội ý làm điểm nhấn cho chuyến đi về làm sao mà bỏ qua được haha
  3. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    chaj uj trời hum nay lành lạnh lại nhớ hum leo fan hihi rảnh 1 chút lại tua lại 1 chút hihi

    tiếp theo >>>>>>>
    ngày thứ 3 và thứ 4 trong cuộc hành trình (những ngày không thể quên )
    Mặc dù bị tra tấn bởi cái đệm được trải ra và làm bằng những cây trúc rừng lót ở dưới .hai bên thì gió đập vào thành lều phình phình ào ào .tâm trí thì lại sờ sợ rắn nó chui vào túi ngủ rùi ngủ cùng mình thì teo hihi .nhưng do phải leo núi gần 1 ngày nên cuối cùng rùi cũng thiếp đi lúc nào không không bít .đến khoảng 6h30 jilinh thấy có tiếng lục đục có tiếng nói to nhỏ mở mắt ra thì thấy cả nhà đã tỉnh dậy gần hết .và đang nói về những cảm xúc của mình trong giấc ngủ vừa trải qua .được 1 lúc thì cả nhà cùng nhau ra khỏi lều để chuẩn bị ăn sáng rùi đi nốt chặng cuối để đi lên tới đỉnh
    .bước ra khỏi lều hic vẫn cái lạnh như cắtt da cắt thịt ấy nó len lỏi vào từng khoảng trống mà áo quần không bịt kín hết grừ grừ lạnh quá lạnh quá chân tay cứ run cầm cập khởi động 1 lúc mới đỡ thêm nữa là cảnh mây mù dày đặc không nhìn thấy ji chỉ toàn 1 màu trắng nố đuôi nhau bay xuống rồi bay lên theo chiều gió .( hihi chỗ này anh em lại tranh thủ tác nghiệp 1 tý) rùi ăn sáng , uống cà fê 1 cốc cafe ngon tuyệt .
    đến khoảng 7h30 cả nhà bắt đầu tiếp tục .trên đoạn này chủ yếu là đi trong rừng trúc lúc đầu tưởng rẽ nhưng không hề rễ chút nào cũng có nhiều chỗ leo lên dốc rất cao + thêm trời mưa đường trơn nứa chứ .đi chỉ được 1 lúc là bát mì vừa ăn nó chuyển hoá thành năng lượng vận động hết nhẵn nhưng vì đỉnh núi đang rất gần rất gần nên mọi thứ lúc này chỉ tập trung cho việc đi và leo đi mãi đi mãi leo mãi leo mãi cuối cùng chỉ còn cách đỉnh 1 chút xíu nữa thì đến đỉnh ở chỗ này gió to kinh khủng cảm giác như nó có thẻ thổi bay mình đi mất ý chứ rồi lại còn cảm giác như mình không có không khí để thở ý sợ lắm hihi
    (may mà mình vận khí và điều hoà khí kịp thời nên cũng tạm ổn )ngồi đời cả nhà 1 lúc lâu thật lâu mới thấy từng người đi đến rùi cả nhà lại tiếp tục.....
  4. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    @jilinh: em quên kể chiện soi đèn pin vào túi ngủ của TB và cái quả đang đêm vùng dậy cởi....1 số thứ í...quên nhá! sáng ra ai cũng thắc mắc đóa...uhu...
    Hoa HN gìn giữ lòng HN, cho những phần HN ở nơi xa.
    Được yenmach sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 03/03/2009
  5. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    kaka kái này iem đã nói ợ phần 1 roài hihi trích nguyên văn lại chị nhé >>>>( 1 lúc sau bữa cơm canh thịnh soạn được dọn lên anh em bắt đầu chén 1 cách ngon lành và giao lưu rượu với poster rất vui vẻ rồi sau đó đi ngủ ( khoảng này có nhiều điều đáng nói và đáng nhớ lắm mà thôi ứ nói đoạn này đâu hihi ) à chỉ nói về cái đệm bằng trúc thôi ôi dồi ai mà được nằm trên ý thì thôi rồi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!nhớ mãi
    .Anh em bát đầu chìm vào giấc ngủ còn giành sức cho ngày mai để mặc gió ngoài lều gào thét .thế là hết ngày 1 và ngày 2 )

  6. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hết tuần bận rộn này sẽ viết tiếp chuyện cùng Jilinh nhá
  7. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hehe uké
  8. phonglanpls

    phonglanpls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    1
    Em chào các anh chị đoàn đi Fan mùng 5;
    Hẹn 1 dịp gặp các bác ở sapa nhé!
  9. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hum nay, Nui'' tui kể chiện leo Fan cho 1 người bạn - vẫn còn nguyên cảm xúc - lại mún có dịp leo thêm lần nữa...hihi...
    Hoa HN gìn giữ lòng HN, cho những phần HN ở nơi xa.
  10. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    tiếp theo hjhj đến đâu ruj nhj?? á đến đoạn còn cách đỉnh chỉ 1 tý nưa thui chỗ này gió to kinh khủng tưởng như có thể thổi bay người đi ý chứ
    ngồi đời cả nhà đến đầy đủ rùi lại tiếp tục leo lên vài con dốc nứa thì tới đỉnh cảm giác gần tới đỉnh thật lạ (hjhj mình thấy phục mình thế !) tiếng hò reo,tiềng hét ,tiếng gọi nhau của nhóm đi trước khi lên đến đỉnh làm cho nhóm đi sau càng thêm phần háo hức càng rảo bước đi nhanh hơn chả còn để ý đến đôi chân có mỏi rã rời hay không nữa .
    OA đỉnh rồi đỉnh rồi bàkon ơi !!!!! lúc ấy cảm giác thật khó tả chắc chỉ ai lên đến đỉnh mới thấy hết được .hihi nó là sự hoà trộn ,đan xen của nhiều cảm xúc lại với nhau , vui sướng này , nhớ nhớ những cái thân quen ,những người thân quen này thấy mình giỏi ghê này .............nhìu lắm ..hihi .lại thêm có hai nhóm khác cùng lên đỉnh lúc ấy nên cảm xúc ấy nó lại được cộng hưởng và phình to ra làm cho không khí thật ấm áp mặc cho cái gió , cái rét căm căm trên độ cao 3.145met lúc bấy giờ. được 1 lúc thả hồn mình với trời với mây với gió cả nhà kéo nhau lên đỉnh chỗ cái mốc ghi nhận fanxipang 3.145m để chụp ảnh kỉ niệm .thật nhiều thật nhiều ảnh với đủ những tư thế khác nhau được anh em ghi lại .rùi nhường chỗ cho các nhóm khác tác nghiệp .mọi người tranh thủ gọi điện về cho những người thân quen của mình tiếp đến là màn ăn trưa trên đỉnh .khoảng 12h kém 1 tý cả nhà lại bắt đầu cuộc hành trình trở về .......
    đường trở về có vẻ rễ hơn nhưng đi thì lại bị trùng đầu gối rất khó chịu
    1 vài chị em có dầu hiệu đau chân nên đi rất chậm vừa đi vừa nhởn nhơ tác nghiệp nhưng cũng phải công nhận không tác nghiệp không thể chịu nổi vì khi trở về tâm trí rất thảnh thơi thêm núa mình ở trên cao quay đầu về phía thấp nên bao quát hết cảnh vật mà cảnh nào cũng đẹp cũng đáng bỏ công để chụp . đúng là có đứng trên cao mới thấy câu đèo cao thì mặc đèo cao trèo lên đỉnh núi ta cao hơn đèo hay thế .càng đi xuống càng đỡ lạnh mặt tròi bắt đầu xuất hiện cảnh vật bắt đầu tươi sáng không như ở trên chỉ toàn 1 màu trắng của mây .khỉ ơ lưng chừng những quả núi nhìn lên thấy những đám mây bị gió thổi bay là là theo những sườn núi mình mới nhận ra là mình cũng vừa mới cưới mây về đấy chứ hjhjjjjjj cứ thế cứ thế cứ nhởn nha nhở nhơ như thế mãi gần 6h cả nhà mới về được đến chạm 2,200 m trời bắt đầu nhập nhoạng tối .....

Chia sẻ trang này