1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký về những chuyến ĐÔNG ,TÂY ,NAM ,BẮC du kí của nhà 80F .Mở đầu cho năm 2009 là chuyến chinh p

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi jilinh09, 04/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Gấu sì gòn nói: các anh chị ngoài HN toàn khủng pố Gấu...( nó trông to thế mà mật bé tí ah)..hehe...ăn nhậu giề cũng nhắn nhe với nó mà khổ nỗi nó có được hưởng rì đâu ( thèm mún chít) khủng bố kiểu đó dã man quá ( hơn cả gan con ngan) ac..ac...
    Hoa HN gìn giữ lòng HN. Cho những phần HN ở nơi xa.
  2. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    hehe nhìn tướng phát lộc thía ai chả mún khủng pố 1 tý hihi
    chứ ốm nhơ ốm nhếc như jilinh ai mà khủng với pố chứ hâhhâhhaha
  3. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tin nóng hổi, vừa thổi vừa đọc nè: Gấu ta tháng 9 sẽ ra HN zồi có 1 cuộc lên sapa lần nữa ( nhưng không leo Fan) có ai đó mún "thơm phức" thì chuẩn bị đi... ...hí.hí... Nui'' tui cũng...không ra..ha.ha....
    Hoa HN gìn giữ lòng HN. Cho những phần HN ở nơi xa.
  4. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Núi chả ra để Gấu nó san phẳng Núi thế
  5. jilinh09

    jilinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    0
    tieeps tục kể chuyện đêm khuya hihi
    lại nói về cái đoạn mà cả nhà đi đêm trong rừng với những nỗi lo thú rừng rắn xanh và lạc đường hix về đến nhà mới thấy mình thoát chết .
    ......tốp đi sau gồm 5 thanh viên lầm lũi đi trong đêm bốn bề chỉ toàn 1 màu đen và trông giống giống nhau đều chỉ có cây và cây thỉnh thoảng có những cái vực sâu hoắm anh chị em phải lò dò từng bước một mới vượt qua được .mặc dù rất tin tưởng vào tài dẫn đường của đồng chí alonness nhưng thỉnh thoảng cũng gặp 1 vài chỗ rất khó phát hiện ra con đường mòn mà mọi người vẫn đi như trong 1 bãi đất trống và rộng giữa rừng . rọi đèn tứ phía thì tứ phía đều y như nhau nên cũng hơi hoang mang 1 chút anh em phải căng mắt ra để tìm cuối cùng cũng phát hiện ra nhưng cũng vẫn có 1 tí liều hihi lại còn thêm vụ điện thoại nứa chứ đang đi bỗng có tiếng điện thoại reo đầu dây bên kia là ku cậu đẹp zai nhất sapa người nhận tua cả cả nhà sốt ruột mãi không thấy cả nhà về nên gọi hỏi ( các anh chị đang ở đâu vậy ? PB trả lời không biết là đang ở đâu . thế pót tơ đâu
    PB lại trả lời về trước rùi.............. làm cho không khí càng hoang mang hơn hix) thế rồi cả nhà lại tiếp tục dò dẫm từng bước đi đi mãi đi mãi qua 2 con suối thì bắt kịp tốp đầu đang ngồi đợi ở đấy tập họp vui vẻ được 1 lúc tốp đầu lại tiếp tục tách ra đi trước (hihi chắc thấy tốp sau toàn thương binh nên xung phong đi trước để DÒ PHÁ MÌN )
    MÀ ĐỘI DÒ PHÁ MÌN SAO MÀ ÔNG TRỜI KHÉO XẮP ĐẶT THẾ 1 già 1trẻ , 1 to một nhỏ . 1 cao 1 thấp .1 gầy 1 béo .1 bắc 1 nam .. đúng là 1 cặp dò phá mìn hoàn hảo .tất cả lại lầm lũi đi nhưng tâm trạng có khá hơn 1 chút .lúc này không gian im ắng chỉ có tiếng bước chân của anh chị em thỉnh thoảng có tiếng hướng dẫn đi đường và thông báo là đội dò phá mìn đã phá hầu hết những quả mìn được đặt 2 bên rệ đường và nhắc anh em khéo không xa vào hố ấy thì chết đấy của aloness . lại đến 1 đoàn co 2 con đường anh em chọn con đường rễ hơn để đi càng đi càng thấy xa lạ mà mìn 2 bên đường thì dày đặc thắc mắc sao mìn không quả nào bị phá nhỉ ???? hay đội dò phá mìn đi lạc nhưng cuối cùng thì nhận ra nhóm mình bị lạc lại quay lại lối rẽ và lúc này đường có vẻ đúng hơn .cuối cùng thì hơn 22h đêm cả nhà cũng về được đến trạm tôn nơi có chiếc otô đợi sẵn cả nhà từ lâu để đưa anh em về khác sạn .chiếc xe phóng đi trong màn sương mù dày đặc anh em thì mệt nhoài sau khoảng 16giờ chỉ toàn đi bộ và chèo đèo nghĩ lại thấy phục mình thế!!!!! hihi ở hn mà nói đi bộ 2 tiếng là xanh mắt rùi chứ đi bội từ 7h sáng đến 10h đêm thì phục thật .về đến khách sạn là 23h tắm rửa rùi ăn 1 bát mì lót dạ xong cả nhà chìm vào giấc ngủ 1 giấc ngủ thật ngon lành không còn biết rời đất là gì nứa hihi thế là hết ngày thứ 3
    sang đến ngày thứ 4 chủ yếu cả nhà đi chợ và thưởng thức những món đặc sản trên sapa còn buổi tối thì karaoke nhưng lúc này tớ không nhớ rõ lắm vì hihhi xỉn
    HẾT NGÀY 3 VÀ 4 những ngày không thể nào quên
  6. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chả zại...mình ta 1 cõi có pải phởn hơn không?! . Nó ra còn có tí thơm phức ...khí...khí....
    Hoa HN gìn giữ lòng HN. Cho những phần HN ở nơi xa.
  7. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Hehe khóai cái đoạn Jilinh mô tả đội rà phá BOM MÌN thế ko bít. Mỗi tội ông này chính tả cứ gọi là be bét
  8. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    @jilinh: em vẫn quên không kể cái chỗ ( đoạn) mà em đóng triện í...nó diễn ra như thế nào và hậu quả của nó ra sao....hí.hí...
    Hoa HN gìn giữ lòng HN. Cho những phần HN ở nơi xa.
  9. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Có khi triện hỏng, dấu nhòe nên ko dám kể hehe
  10. yenmach

    yenmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    ac..ac....sao Cú zọ bít hay thía, hay lại là Gia Cát Dự ( lại phục mình nghê cơ) đoán chuẩn cũng nên....khí...khí...
    Hoa HN gìn giữ lòng HN.Cho những phần HN ở nơi xa.

Chia sẻ trang này