1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meninblack2

    meninblack2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Ngày 7/7/2006:
    Mấy hôm rồi mới lại vi vu vào buổi tối. Dạo gần đây quyết định là sẽ bán xe trong thời gian tới. Nhưng những lúc đang đi xe quả thực không thể nào nghĩ rằng mình sẽ bán nó đi. Cái xe gắn bó mới được vài tháng nhưng sao mà lắm kỉ niệm, bán đi thật không nỡ. Phải, bán đi thì dễ, kể là có thua lỗ nhưng bán rồi thì không mua lại được. Những kỉ niệm cũng theo đó mà trôi mất. Vespa, ừ, mày thành một ngưòi bạn rồi. Bạn lặng thầm chứng kiến mọi câu chuyện. Đôi khi bạn đối thoại lại bằng tiếng pô pằm pặp giòn tan trong đường khuya đi về. Chỉ những lúc ấy mới nghe thấy bạn nói gì và... hiểu gì?
    Tất cả rồi cũng sẽ qua, bạn nhỉ?
  2. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
  3. vespadaugau

    vespadaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  4. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    ngày 09-07-2006
    một ngày buồn
    vẫn chưa có tiền mua xe
    ai bảo mình nghèo
    hy vọng ngày mai sẽ tươi sáng hơn
    buồn
    .................
  5. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11 tháng 7 năm 2006.
    Thế là sau 8 tỷ năm yêu thầm nhớ trộm Vespa, cuối cùng thì đã sắp lôi được con xe ấy về nhà, sung sướng, sung sướng
    Ông bà nói "tậu trâu, lấy vợ, làm nhà", mình thì "tậu xe" xong là đã hòan thành mục tiêu thứ nhất, từ bây giờ trở đi sẽ chăm chăm vào mục tiêu thứ 2, đấy là....không cưa mà làm anh thắng Vespa đổ, sau đó thu gom chiến lợi phẩm gồm cả người lẫn xe(anh An khôngsaykhongve làm trợ lý vụ này, quyết sẽ thắng :) )
  6. cameraman

    cameraman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Phát này được đó SGC ui..! TNT ủng hộ 2 tay lun nha.! Kiểu này a.Thắng chít rùi. "Cái chít được báo trước", nhẹ nhàng và êm ái.... ka ka ka...
  7. cameraman

    cameraman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bác Thắng ơi.! Tấn công tổng lực rồi kìa.! B52 trải thảm, tấn công trên mọi mặt trận.! Kiểu này "ngải cứu" rồi..!
  8. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Ngày 12 tháng 7 năm 2006,
    Cô SGC (viết tắt Trung tâm Hướng dâfn Ba?o mật của Microsoft? khà khà) lại phá anh rồi. Cô chẳng đã không bảo mật mà thỏ thẻ với anh rằng người đàn ông hoàn hảo là người đàn ông... có khiếm khuyết sao. Úi, thế thì anh quá hoàn hảo nhỉ. Nhưng anh can cô, đừng dính vào đám đàn ông Vespa trời ơi đất hỡi chả biết bảo mật là rì, tội nợ đấy.
    Từ sáng đến giờ cứ thở dài, tiếng thở dài của mình len lén xuyên qua tường đánh bạt âm thanh ồn ào của xe cộ, vọng lên tàn cây xua đám chim sẻ bay vắt chân lên cổ, nghe mới não lòng làm sao. Gã Bạch mã nhà mình, gã trai hơ hớ mà các cô cứ lăm le đòi vặt đồ gin ấy, gã trai mà Tùng sắtvụn nghiến răng trèo trẹo vì cái chụp phuộc í, bị ông bảo vệ bảo là xe lóc cóc leng keng, là xe cà ạch cà đụi, chứ đâu có ngon như chiếc Honda 90 xài từ năm 1972 của tao. Đã thế, Bùm Bum nó còn thảy cho câu dứt điểm, Bạch mã của bác hết thời rồi, để Hồ Ngọc Hà của em lên hương đê. Thiệt tình, thói ghen tị của dân chơi xe đâu có phân biệt tuổi.
    Uy kingbee giãy đành đạch vì Bự Trọc bỏ cứ điểm Nhúm đi đánh lẻ tùm lum, khổ thân lâu lâu mới từ resort đảo về chả có ai la cà, cả Long Châu konvịtcồ cũng dứt áo ra đi về miền quê yêu dấu nơi cánh cò cánh vạc bên sông rồi còn đâu. Thôi nín đi em trai, tạm thời cứ tựa đầu vào bờ vai gầy của queenbee mà than thở, xong vụ World Cup này là mọi thứ lại êm đềm như xưa, anh em mình lại chinh chiến lãng mạn nơi Hòn Bà mà cái rì cũng to hơn Hòn Ông, lại tha hồ được hớ hênh chã cần bảo mật. Nhỉ !
    [​IMG]
  9. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng...năm
    Sau một ngày...chóang váng, cuối cùng thì anh Thangvespa mới có đủ can đảm bàn luận về...tình iu này
    Câu đầu tiên: EM đang cưa mấy chiếc xe của anh thì có
    => em cưa cả xe lẫn người, tuyên bố rồi.
    Đồ tàn nhẫn, nhưng anh có 1 con 2 vợ rồi
    =>tuyệt, thế thì em lại càng mê, em thích đàn ông có vợ
    Anh nói thiếu rồi, em bảo đàn ông hòan hảo là đàn ông có nhiều khiếm khuyết và ít nhất 1 đam mê. Khiếm khuyết thì anh dư rồi nhá(Thang Vespa (7/12/2006 3:12:44 PM): anh không biết nói bậy, anh cởi mở, nói nhiều, anh dễ chịu, anh khoái khen phụ nữ, anh thích phụ nữ) còn đam mê thì ai cũng biết đam mê của anh là gì rồi đấy...
    Quyết địn tiếp tục....cưa
  10. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Bỏ tạm vespa ở nhà, đi chơi, thuê Minks đi cho nó mấu
    [​IMG]
    8/7/06 ở Sapa - mưa, ướt, dc cái mát, trốn nóng rất hợp lý.

Chia sẻ trang này