1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Vespa

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi ThangVespa, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Ngày 19 tháng 7 năm 2006,
    Công Trọc lên sạp rồi, oai vệ quá. Chàng cứ đi ra đi vào tủm tỉm, tưởng chăn được ai, toàn bị người ta chăn. Mấy cha Vespa quả là kỳ dị, làm gà mà cứ tưởng mình là voi hay sư tử gì đấy, lăm le cái logo nhứ nhứ bác tambretla. Ông kia đâu có vừa, tao có cái logo này cũng hay nè, sáng nay định mang dzô đây chăn, thôi tao với mày? đổi nhe. Thế là chăn lẫn nhau, rồi thì vừa tốn tiền vừa ôm nhau sung sướng như kiếm được cú bở vậy. Tú vespasànhđiệu đổ hàng ra vựa, lại cũng mấy lái buôn nhìn hàng ngon cầm lòng không đặng xúm vào tình nguyện làm gà. Lạ nhỉ, lái buôn kiểu này chắc đi ở đợ sớm.
    Nhức hết mình mẩy vì mấy vụ đấu giá. Điện thoại đấu rồi mà Tàu ngầm chủ điện thoại lãng du nơi nao. Alô Công Tâm vụ logo bằng bạc cũng cánh nhạn chân trời?
    Hôm CN anh em rủ nhau đi ăn trưa ở quán Bên Sông, bà con cười giãy đành đạch vì mấy vụ Vespa bất mãn nhân sự dẫn đến hậu quả ăn 3 cây tăm, một tuýp mù tạt và nửa đọt chuối. Sáng ra lại được khen là chụp hình nhí nhảnh quá. Cảm ơn anh chị Trời, ít ra cũng có người khen mình trẻ trung như bác suhuynh vậy.
    Xong phim mình rồi, trong gian nan mới thấy toàn chiến hữu xấu, toàn là lên xúi mần là sao? Cô Trung tâm bảo mật ơi, cô cho anh đi tàu bay giấy, xong rồi bay lên cao cao cô lấy bật lửa đốt cho anh thành võ khí hột nhơn à?
  2. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Ngày 21 tháng 7 năm 2006,
    Nghe đến từ "lái buôn" là bà con nhảy dựng. Chà, doanh nhân thì cũng chỉ là lái buôn thôi, gọi khác đi thì thấy sang quá xá. Mình đã có post một bài ở đâu đó rồi, lâu quá kiếm không ra, đại loại là Thủ tướng Phan Văn Khải khi nói về kinh tế hàng hóa đã phát biểu chúng ta cần cảm ơn những người lái buôn, nhờ họ mà tiền và hàng hóa trong xã hội được lưu thông. Lưu thông tiền và hàng hóa là tiêu chuẩn hàng đầu của một nền kinh tế phát triển. Thập niên 90, nước Nhật đau đầu vì người dân kiếm tiền xong cất luôn, không tiêu xài gì hết, kinh tế đóng băng. Đích thân ông thủ tướng Hashimoto Ryutaro phải lên truyền hình kêu gọi bớ mấy ông mấy bà mang tiền ra xài giùm tui. Việt Nam cũng đã chọn 13/10 hàng năm làm ngày Doanh nhân Việt Nam. Như vậy là "lái buôn" được xã hội chính thức thừa nhận như là một nhân tố tiên quyết cho một nền kinh tế phát triển. Anh em chơi Vespa mà làm kinh doanh trước kia gọi gộp lại là lái buôn Vespa nay còn được gọi là doanh nhân xì cút tơ. Nghe hơi lục cục lòn hòn một chút nhưng không sao, không có lái buôn thì cái logo gin nằm trong con xe ghẻ vứt xó nhà kho ông già bán bánh mì, muôn đời cũng vẫn ở đó cho đến khi ổng bán sắt vụn. Chọn đường nào đây, đắt nhưng còn có logo mà chơi hay ôm nhau than thân trách phận sao logo gin đi bà nó đâu hết?
    Sáng nay đuổi theo một cô Mobylette từ Q.5 sang Q.1 để rình chộp. Nỗ lực đã mang lại kết quả vượt hơn mong đợi: em Vespa yêu quí bị trầy một vết bên vè trước, còn khổ chủ bị một bà sồn sồn chửi té tát là đồ đàn ông con trai thấy con gái cứ cuồng hết cả lên, sao không theo nó tới nhà luôn đi cho chồng nó uýnh cho về nhà ba má nhận không ra. Định bụng trả lời là chị ơi, cô ấy đang đi làm, chờ tới chiều cổ về thì mới theo đến nhà được, nghĩ sao lại thôi, chớ dại đánh đu với chính quyền. Thế là chạy cong cần câu...
    [​IMG]
  3. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Ngày 22 tháng 7 năm 2006,
    Sáng nay Công Tâm chủ nhiệm Những người bạn Vespa Quy Nhơn lảo đảo vào đến SG. Chàng thủ cái logo bằng bạc trong túi, vụ đấu giá ủng hộ Diễn đàn, trong khi xung quanh là một đống mấy cha Vespa gàn đang đòi hớt tay trên của Bùm Bum. Kiểu này trong nhật ký của Bùm Bum thế nào cũng có đoạn khóc bù non bù nước...
    Who can say where the road goes,
    where the day flows,
    Only time
    And who can say if your love grows,
    as your heart shows,
    Only time

    Uhm, thời gian là phương thuốc kỳ diệu, là cái logo giúp cắt cơn nghiện, là cái chụp chữ A giúp che cái mâm gin sứt mẻ. Qua thời gian, bạn bè chiến hữu hiểu nhau. Và cũng qua thời gian, Bùm Bum bị hớt tay trên cái logo bằng bạc.
    Thiện tai.
    [​IMG]
  4. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Ngày 26 tháng 7 năm 2006,
    Sáng nào cũng 5h30 là lồm cồm bò dậy, việc đầu tiên là hầu hạ đám cá ăn thủng nồi trôi rế. Như một phản xạ có điều kiện, chỉ cần mở cửa nhìn vào hồ cá là cả bầy xông ra. Trong khi đám háu ăn nhảy dựng lên, chộp ngay vài kiểu. Thế là có ảnh cho anh em tham khảo màu sơn xe. Chiến hữu nào làm chiếc cá vàng lai chép thêm ít đuôi bảy màu cho dữ dằn đi.
    [​IMG]
    Tranh thủ ghé Tư Trung lấy xe, túm quả tang Trí Lam_abc và Bùm Bum đang vi vu đầy thỏa mãn trên Cub87 và Attila. Mặc cho 2 nạn nhân mếu máo thanh minh rằng song le tại bở thì mà bèn, mình cương quyết đưa lên đây chân dung những thành viên mê xe để các cô đến làm quen.
    [​IMG]
    Lấy làm lạ, một dạo hình như cả thành phố toàn xe trắng. Thế mà đùng một cái chuyển sang hồng. Nghe loáng thoáng, lấy xe lẹ đi ông nội, nãy giờ mấy ông õng ẹo nước hoa thơm phức cà rà tui hoài nè, nhìn ra thấy cả một trời hồng mộng mơ. Lo lắng đến mất ăn mất ngủ là Bùm Bum, những Hồ Ngọc Hà, Lương Bích Hữu hồng hồng tiết tiết canh canh nõn nà của chàng thôi rồi từ đây, và em đã yêu dù mang dằm trong tim anh hỡi...
    [​IMG]
  5. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Ngày..... tháng... năm..........
    Mình chúa ghét phải gõ đúng vào ngày nào tháng nào năm nào.... rách việc, 3 chấm cho xong. Sáng nay dậy sớm hơn mọi ngày, vì trời nóng nực quá ko ngủ được chứ chẳng phải siêng năng đột xuất gì đâu. Lồm cồm đi xuống nhà, lôi chiếc xe đạp cũ kĩ ra lau lau chùi chùi rồi .... đạp, thôi thì chạy ra biển xem bà con tập thể dục buổi sáng và rồi thì có thể nhào xuống biển lặn ngụp cho mát cũng được, nói lặn ngụp cho sang chứ thật ra thì bì bà bì bõm vì có biết bơi đâu mà lặn, có khi lặn một hơi 3 ngày nổi lên thì có, khà khà khà..... nhìn thiên hà nào là đánh cầu... lông, nào là chạy.... bộ, vân vân và vân vân, trên bờ, còn dưới nước thì sao nhỉ ? người bơi ngửa, người bơi sấp, kẻ bơi sải, .... nói chung là kính thưa các loại bơi..... nhìn qua nhìn lại xem có ai quen để tám vài câu, mà thật ra thì để xem là có ai đang nhìn mình không, ặc ặc ặc.... mém tí thì sặc nước.... vì hôm nay mặc một bộ bikini màu xanh trong rất hot, đang tưởng tượng mình là Marilyn MonThin, úi da.... bất chợt mắt sáng lên khi bắt gặp một em xì-tăng-đa ỏng ẹo trên vệ đường, hic hic.... cảm giác một cái gì đó thật thân quen, đã lâu rồi ko chạy vespa, cảm giác nhơ nhớ lại xuất hiện. Hí ha hí hửng chạy ào lên bờ, quấn cái khăn lông quanh mình rồi bắt dầu xăm soi, sờ soạng con xe, mà thật ra là cố tình chờ khổ chủ xuất hiện để làm quen, nào là em cũng biết ti tí và có quen vài anh chơi vespa, nào là xe anh là.... nào là.... *********, chuẩn bị đâu đấy thì thấy một lão già mặt mày cực kì hắt ám xuất hiện lăm lăm trong tay là chìa khoá xe, ặc ặc ặc..... bao nhiêu nhiệt huyết làm quen tan tành như bọt biển,.... cũng chẳng buồn hỏi han gì, thấy cái mặt là ưa ko vô rồi hỏi làm dek gì nữa. Thế là, là là lá la la.............. đi xuống tắm biển tiếp rồi về chứ sao, cụt hết cả hứng........... má ơi, sao bây giờ thèm được chạy vespa dzữ dzậy nè, ước gì có chiếc Trắng Hồng của lão Big già vi vu vài vòng nhỉ? đã lâu ko được ngồi vespa, nhìn con xe mà thèm vãi lúa ......... mà thôi ko bon ben, đã mua tay ga rồi thì không nên tơ tưởng nữa......... xa rồi tuổi thơ..............
    Được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 27/07/2006
  6. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 tháng 8 năm 2006,
    Mới 5h30 sáng, đang hít thở múa may chuẩn bị cho phen chạy bộ, một giọng nữ trung cất lên xóa tan màn đêm:
    "bánh mì mè đặc guột,
    ăn ghiết gồi ghiền,
    hổng ngon hổng chả tiền,
    cho bà mập bả ăn cho mập đê bà con ơiiiiiiiiii..."

    Ngó xuống đường thấy một bà mập choán hết màn hình đang dắt xe bánh mì, miệng rao mắt liếc tay chân thoăn thoắt giữa đám con nít bu đen mua bánh. Quả là tuyệt chiêu quảng cáo, ăn đứt "do tầm cao cân nặng, đo huyết áp, thử sức kéo, a hay quá lực sĩ đừng hòng miễn phí".
    Nhớ hồi đầu những năm 90 la cà Hà Nội, sáng nào cũng điểm tâm bằng giọng rao khà khàn của một ông già người Tiều:
    "hắc nào hôi lách,
    đá nửa nò xo,
    thuốc ho pà nang choọc..."

    Và sau đấy là mẹt hàng thuốc gia truyền, bật lửa và hàng độc thuốc ho của bà lang trọc đầu dốc Hoàng Hoa Thám gần chợ Bưởi.
    Cuộc sống thật thú vị. Cái thú vị ấy lồm cồm bò vào đến tận Vựa ve chai "tăng-phô, đồng hồ quạt máy, bình tăng điện cũ, bán hông". Điệu này chắc các doanh nhân scooter nhà ta cũng nên tạo cho mình giọng rao hàng độc để khách nhớ bổn tiệm mà lai vãng. Chẹp, đi Tây Ninh về vui, tranh thủ hỏi thăm vựa ve chai cho thêm phần sôi động.
    Khổ thân Tú sànhđiệu Tây Ninh, 6h chiều mưa tầm tã, độc một cái áo mỏng (à quên có mặc xà lỏn) run như thằn lằn đứt đuôi, chạy ra cứu bồ em Kỳ nhông đổi màu của Bảo Bình Dương. Chàng cực khổ vậy là nhờ Bùm Bum sau một hồi tháo tanh banh các loại bình xăng lớn nhỏ, lấy tăm thông lấy thông để, kiểm tra lửa mà đi chân đất bị điện xe nó giựt cho á khẩu, vẫn không xử lý được. Hai nạn nhân sau một hồi trần thân hì hụi dưới mưa đạt kết quả mỹ mãn, quay sang hỏi khổ chủ xe này có hay hư không. Khổ chủ phán xanh rờn hoa lá, xe này tháng trước dọn lại ngon lành mà, mới hư lần thứ ba thôi. Ô hô ai tai!
    [​IMG]
  7. ThangVespa

    ThangVespa Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    Ngày 29 tháng 8 năm 2006,
    Làm một vòng nghiên cứu nhỏ nhỏ trong Những người bạn Vespa với câu hỏi: "Tình yêu là gì?". Sau đây là các trả lời:
    1. Khi ba tôi bị viêm khớp và không đạp máy chiếc Vespa nổi, mẹ tôi giúp ông đạp máy mỗi buổi sáng, dù mẹ rất ghét Vespa. Đó là tình yêu.
    2. Nếu cô ấy yêu tôi, cô ấy có quyền gọi tôi bằng đủ thứ tên mà cô ấy muốn, thậm chí gọi Vespa của tôi là con vịt cổ lùn cũng được.
    3. Tình yêu là khi chàng độ một con Acma máy PX2005 và nàng lên một em mini màu hồng quyến rũ, sau đấy họ đi chơi và đổi bugi cho nhau.
    4. Tình yêu là khi bạn tặng cô ấy toàn bộ logo gin bạn có mà không đòi hỏi cô ấy phải tặng lại bạn món nào cả.
    5. Tình yêu là cái duy nhất làm cho bạn mỉm cười dù khi đấy xe bạn đang hư giữa trời nắng.
    6. Tình yêu là khi chàng lên cho nàng một em Standard mát mắt, rồi sau đấy để chắc ăn là xe ngon, chàng đi một tua Cần Thơ với Vespa guys.
    7. Tình yêu là khi chiếc VB1 bị hư và hai người đứng hôn nhau trong khi chờ thợ đến, dù thợ đã ghé lấy xe đi trước đó 3 tiếng đồng hồ rồi.
    8. Tình yêu là khi chàng trai được cô gái tặng một chiếc Lambretta đồ chơi vào đêm Noel trong căn phòng lung linh huyền ảo, nhưng chàng trai không có thời gian để mở nó.
    9. Nếu bạn chờ đợi một tình yêu bạo liệt, bạn nên chọn một cô gái đi chiếc Vespa mà bạn ghét.
    10. Tình yêu là khi bạn nói với anh ấy là bạn thích chiếc xe của anh ấy. Thế là anh ấy đi chiếc xe đó hàng ngày, dù xe đã bị hư cả tháng nay.
    11. Tình yêu là khi cô gái vẫn gắn bó với chàng trai dù cô không thể chịu nổi chiếc xe thổ tả của anh ấy thêm một phút nào nữa.
    12. Lần đầu tiên tôi chạy em mini ra chơi với hội Vespa, tôi rất sợ vì xe mình xấu. Tôi thậm chí không dám nhìn ai. Anh ấy trầm trồ và khen xe tôi nức nở, và đương nhiên chỉ mình anh ấy làm điều đó. Thế là tôi hết sợ.
    13. Cô ấy yêu tôi hơn bất cứ ai. Chẳng có ai tắt máy xe cho tôi khi tôi đi nhậu về, trừ cô ấy.
    14. Tình yêu là khi nàng tặng tôi cái khăn lau xe mới tinh.
    15. Tình yêu là khi nàng khen chiếc xe ghẻ chóc của chàng là đẹp hơn cả Lam bầu đập thùng.
    16. Tình yêu là khi anh ấy hôn tôi ngay cả khi tôi vừa phi xe anh ấy vào tường.
    17. Tình yêu là khi bạn thử lửa của bugi, và cả hai cùng nhìn thấy từ bugi những ngôi sao bay ra sáng rực rỡ, lung linh.
    18. Tình yêu là khi cô ấy nhìn thấy tôi quần đùi ở trần người hôi rình, đang bò ra rửa xe, và vẫn khen rằng tôi đẹp trai.
    19. Bạn không nên khen xe anh ấy đẹp nếu bạn không yêu anh ấy. Nhưng nếu bạn yêu anh ấy, bạn càng không nên khen xe anh ấy đẹp. Anh ấy sẽ nghĩ bạn chỉ yêu chiếc xe.
    20. Và câu trả lời tuyệt vời nhất là của một cô gái có anh hàng xóm mê Vespa như tội nợ. Một ngày xe anh chàng hư sửa mãi không được, cô gái lặng lẽ qua nhà anh chàng, ngồi lặng im ngoài sân xem anh chàng đập tan tành chiếc xe. Khi được hỏi sao cô lại ngồi im lặng chẳng can ngăn gì thế, cô nói: "Xe bị đập tan tành như thế chỉ có ba của em sửa được mà thôi".
  8. Openedmind

    Openedmind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Còn cái định nghĩa này nữa:
    Tình yêu là khi 1 gã nghiền vespa lâu nay bỗng nhiên bỏ rơi hết tất cả bộ sưu tập vespa đủ loại của mình từ trước đến giờ để... để... chạy theo 1 cô gái!

Chia sẻ trang này