1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Viết cho Cún ... * _ *

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nikocavn, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký - Viết cho Cún ... * _ *

    82 - Không biết những chú Cún 82 có cá tính giống nhau không nhỉ ? Có lần đọc ở đâu đó rằng những người sinh năm 82 trong chuyện tình cảm rất thất thường. Nghĩ về Cún nhà mình thì thấy có vẻ đúng lắm, sớm nắng, chiều mưa hệt như thời tiết vậy... Nhiều lúc ức chế, nhưng rồi tự an ủi, thời tiết nó dở hơi như mấy hôm nay ( lúc mưa - lúc nắng ) còn chịu đựng được thì cứ coi Cún như là thời tiết đi mà chịu đựng vậy .

    Những lúc Cún làm mình buồn, những lúc Cún khiến mình thất vọng, mất niềm tin... nhưng chưa có lúc nào mình hết niềm yêu thương với Cún. Có lẽ tình yêu là thứ tình cảm duy nhất mà lý trí khó hòa hợp được. Tình yêu làm người ta đau khổ đến tột cùng nhưng cũng làm người ta hạnh phúc. Đôi lúc nó tự hỏi, tình yêu có đi liền với những nỗi nghi ngờ đang ám ảnh trong nó không ? Nó iu Cún lắm, nhưng sau những gì đã xảy ra, nó mất đi ở Cún phần nào niềm tin và sự yêu thương, điều đó thật tồi tệ nhưng nó lại không thể rời xa Cún được. Vì vậy mà nó cứ yêu, cứ sống những ngày tháng bên cạnh Cún cùng với nỗi nghi ngờ ngự trị trong lòng. Nó cảm thấy mình ngu ngốc quá, yếu đuối quá...

    Giá mà có thể được ước một điều để thành sự thật. Chắc chắn nó sẽ ước điều đó... Liệu Cún có bao giờ hiểu được những suy nghĩ nó đang mang trong lòng không ? Hình như Cún vô tâm lắm...
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật....
    Cả ngày nay không gặp Cún. Thấy hơi nhớ nhớ. Nhưng cũng bên bạn bè cả ngày rồi nên hình như không nghĩ đến Cún nhiều. Đôi lúc giật mình nhận ra là chỉ nhớ Cún khi ở nhà một mình, buồn chán không có chỗ đi chơi... Hình như là thế, nhưng hình như không hẳn thế .. Cũng chả biết nữa
    Ngày nay Cún gọi điện ba lần, cả ba lần đều bảo với Cún là đang ở bên bạn bè và bận công việc. Nghe giọng Cún trong điện thoại vẫn cười tươi lắm. Cún bảo Cún đi chơi game....
    Ngày nay nhận được một bài hát gửi qua dịch vụ 8014444. Bài "Biển cạn " - đúng bài hát Cún thích nữa chứ. Băn khoăn không hiểu ai lại gửi cho mình bài này, khoe với Cún, Cún bảo chắc lại nói với ai đó là thích bài hát đó nên người ta gửi cho chứ gì... Giá mà Cún gửi nhỉ... Ùh.... giá mà, ước gì... Toàn những thứ xa vời
    .. Mọi người rủ nhau đi ăn lẩu, hát hò... Nhưng lại muốn về nhà. Trên đường về nhắn cho Cún cái tin, khoe là đi về sớm, không thích chơi bời nữa, có lẽ do nhớ Cún. Thế mà Cún chẳng nhắn lại... Hơi buồn... Chắc Cún đang mải chơi
    Thôi... đi ngủ vậy. Online cũng chán lắm... Cún iu đi chơi về sớm nhé, mai sang tuần mới rồi... Mong là Cún iu luôn vui vẻ
  3. miomaximo

    miomaximo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    11/9
    Cả ngày nay ở nhà không bước chân ra ngoài. Không nhắn tin cho Cún và Cún cũng chẳng nhắn tin gì cả. Nhưng không thấy buồn, không thấy nhớ cho lắm. Lạ thế ( chắc đang học cách quên Cún đi chứ không thì không làm được gì mất ).
    Buổi chiều ngồi tape đề cương. Tối định đi học NN thì một chị cùng lớp KT gọi điện bảo xuống trường nộp bài. Thế là 7h tối còn mò xuống, trường thì cách những 13km. Đến nơi thì cả lớp về roài, ghi được cái tên rồi lại té... Thấy ấm ức
    Không về nhà vội, đi ăn với chị bạn cùng lớp mãi đến 10h mới về. Cả hai đều invi nick nên không bít Cún trên mạng, đến lúc Cún để chế độ avai thì chỉ hỏi được 1 câu rồi Cún out luôn mà không nói gì. Chẳng hiểu có phải Cún giận gì không nữa
    Thôi kệ Cún... Chắc Cún về ngủ sớm để mai đi làm thôi. Mai sẽ gặp Cún vậy...
  5. kyquoai

    kyquoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    12/9 trời mát, đi làm sớm, vẫn tắc đường, ngồi uống cafe, vẫn muộn làm, trừ lương -----> buồn
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Tue - 12/9
    Sáng nay dậy sớm - chắc tại hum qua ngủ sớm quá mà. Chẳng bít làm gì lại ôm cái máy tính đến tận trưa. Buổi trưa có một anh bạn rủ đi ăn, thế là mò ra Vô Thường ngồi rồi kéo thêm thằng bạn học cùng lớp vào. Ngồi cà kê đến tận chiều tối, vòng xe đi học. Mọi người lại gọi ra sân bóng ầm ĩ, cũng định đi rồi, nhưng đùng cái, lão Ben già gọi vào Cuối ngõ - hik... chắc mình cũng già rồi nên thấy chỗ nào gần là đi, mặc dù cái bụng muốn mò ra sân bóng lắm rồi
    Ngồi được có 15 - 20phút thì Cún gọi điện bảo đang ở trước cửa nhà rồi. Gọi Cún ra Cuối Ngõ thì vừa lúc bạn đi về. Ngồi với Cún, lại điện thoại... lại thêm một người bạn nữa - và hiển nhiên phải uống rượu , hị hị
    Cún kêu say... chả tin được, nhưng thấy Cún đau bụng đến nhăn nhó. Không bít có phải hiện tượng của bệnh dạ dày không? Mà mình cũng bị như thế mới đáng sợ chứ ...
    Về đến nhà, chẳng về ngay, hai đứa đứng trước cửa nhà thì thầm to nhỏ, cà kê đến nửa tiếng đồng hồ mới dứt ra được. Thấy hạnh phúc khi Cún thể hiện tình cảm như vậy... Có lẽ bắt đầu lấy lại được niềm tin.. Tin là Cún yêu mình nhiều như mình yêu Cún vậy...
    ... Chắc chắn là sẽ không bao giờ hết yêu Cún - chưa khi nào thấy niềm hạnh phúc đến lạ lùng như hôm nay... Đêm nay, chắc sẽ mơ về Cún - về tình yêu của chúng mình - Cún nhỉ
    Ngủ ngon nhé, Cún iu !
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay lại thi. Cún lại giúp một cách đắc lực với môn thi này. Iu Cún ghê cơ.... Thi xong, Cún bảo qua trường Cún ăn trưa với Cún, thế là tiện thể tạt qua thăm đứa em rồi đợi Cún gọi đi ăn. Lần nào ăn với Cún, cũng bị bắt ăn nhiều ( chả biết ai là người cần ăn nhiều ở đây nữa - nhìn Cún gầy nhom cơ ).
    Ngồi ngắm Cún ăn, thấy hạnh phúc. Đôi khi giật mình vì thấy niềm hạnh phúc đơn giản đến không ngờ. Chẳng bao giờ chán khi ngắm Cún cả - bất kỳ bộ dạng Cún như thế nào mình vẫn thấy đáng iu. Nhận ra một điều là iu Cún nhiều hơn mình tưởng
    Buổi chiều ở nhà, online. Mấy hôm nay có chuyện dở hơi khiến nó thấy bực mình. Nhưng mạng là ảo, chẳng đáng quan tâm lắm. Có thể xử lý hơi nặng nhưng với những kẻ không bít điều thì chẳng việc gì phải nể nữa... Tự nhiên có chuyện khó chịu này làm mất niềm vui trọn vẹn trong một ngày .
    ơ, nhưng đã bảo vào đây chỉ để viết nhật ký về Cún iu của mình cơ mà, thế thì nhắc đến những chuyện kia làm gì nhỉ ? Hèm, Cún giờ này làm gì nhỉ ? Hôm nay thứ 4, 9h Cún mới được về cơ mà... Không bít có tạt qua nhà mình không

  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Vừa về đến nhà được hơn 30p. Tối nay đi hát hò bia bọt với hội bạn mới. Chẳng hiểu sao giữa chừng nhớ Cún quá nên gọi điện cho Cún, và thế là Cún biết đi chơi chưa về, lại hát hò nữa... Cún hỏi có chuyện gì nên gọi điện muộn thế hay sao, bảo là nhớ Cún thôi, rồi hỏi Cún có nhớ không? Cún bảo không. Bực quá cúp máy luôn, nhưng giờ nghĩ lại, mới thấy hối hận, chắc tại Cún giận đi chơi về muộn nên nói thế rồi...
    Chẳng biết nên làm gì nữa. Chắc Cún đang ngủ rồi, thôi thì để tối mai gặp Cún xin lỗi vậy. Nhưng sao Cún không lo cho mình mà lại giận giỗi kiểu đó nhỉ? LẼ ra Cún nên khuyên mình là về nhà ngay đi, đằng này lại chẳng nói gì... Thấy buồn quá
    Thôi, đi ngủ.... Uống một chút chẳng lẽ lại say ư? Chắc không phải? NGủ thôi... mai lại gặp Cún thôi mà....
    Cún à ! Iu Cún lắm đó... Đừng giận nhé
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Thu, 14/9
    Cún iu !
    Đêm qua lúc đi ngủ, thấy Cún gọi điện, sợ không dám nghe máy nữa. Sợ Cún giận vì đi chơi về muộn mà. Nhắn tin bảo Cún là không dám nghe vì sợ Cún, nhưng chẳng thấy Cún nhắn lại. Buồn
    Cả ngày nay cũng thế. Đến tối nhớ Cún quá, nhắn tin bảo Cún qua nhà chơi. Cún gọi điện lại bảo là Cún đổi trực để mai về. Lại buồn... Cún cứ về nơi đó suốt... Cảm giác có gì đó không ổn
    21h30 về đến nhà, muốn tắm gội rồi ngủ một giấc để quên thì Cún gọi điện bảo giờ mới ở trường về, đợi một lát Cún qua nhà. Nhưng rồi 30p sau Cún lại nhắn tin là phải về nhà, không qua nữa. Cún bảo ngủ đi... Thấy ghét Cún
    Cún không nhớ thì phải? Tự nhiên cảm thấy chán nản. Hay là tại cứ suy nghĩ nhiều quá. Ai cũng có công việc, cũng bận bịu cả cơ mà. Người ta iu nhau, cả tuần không gặp có sao đâu, mình mới một ngày không gặp đã nghĩ linh tinh cả lên rồi... như thế có phải trẻ con quá không nhỉ
    Ùh, bình thường thôi mà. Cún chẳng bảo mai gặp là gì... Nhưng thôi, chẳng cần đâu. Mai bận rồi, với lại tối mai Cún chẳng về nơi đó là gì.. gặp lúc nào được chứ Thôi, để sang tuần gặp Cún một thể. Kéo dài nỗi nhớ xem nó thế nào nào....
    ......... Chẳng hiểu sao, mỗi lần Cún về nơi ấy, lại thấy sợ....

  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Fri, 15/9
    Lại một ngày như mọi ngày. Tối nay không phải học, xuống đón đứa em họ qua chơi, đưa nó đi off cùng. Con bé mới lên HN học, bỡ ngỡ nhiều thứ, lại bị đưa đi theo mọi nơi,từ quán cafe đến quán rượu, nhậu nhẹt... chắc cũng thấy sợ lắm, nhưng hiền quá, nói gì cũng nghe theo... thấy quý nó quá đi mất
    Từ sáng đến giờ Cún không liên lạc. Cũng kệ Cún thôi. Đoán là Cún về nơi đó rồi, thấy hơi buồn một chút, nhưng Cún vốn thế mà, hơi vô tâm.. cũng không trách Cún về những điều nhỏ nhặt như thế nữa...nhưng... vẫn chờ mong một điều gì đó, 1 cuộc điện thoại, 1 tin nhắn thôi...
    Hôm nay Thứ 6 - thường thích ngày này. Nhưng từ nay có lẽ thứ 6 và những ngày cuối tuần chẳng thú vị gì nữa. Cố kiếm chỗ nào đó để đi chơi,kiếm bạn bè để tụ tập cho trời gian trôi nhanh, để rồi đến đầu tuần, lại gặp Cún.
    Giá mà Cún hiểu được Cún đang được yêu thương như thế nào nhỉ ?
    .......

Chia sẻ trang này