1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Viết cho Cún ... * _ *

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nikocavn, 08/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Lại viết cho ngày hôm qua...
    Tối Cún gọi điện hỏi có nhà không Cún sang. Cún sang nhà, giúp nó bê đồ đạc, kê lại cái giường mà hôm trước nó ngã lúc say... Mọi thứ bề bộn được thu lại ngăn nắp. Cún ngồi kể đã phải dọn cho nó và chăm sóc nó như thế nào, còn nó thì chỉ im lặng coi như không nhớ gì cả . Không ai nhắc đến chuyện kia, đến những tin nhắn và những gì nó nói với Cún. Nó không muốn nhớ lại, còn Cún có lẽ nghĩ nó không nhớ gì trong lúc say... Và lại như không có điều gì xảy ra cả... Nó lại đang mâu thuẫn...
    TR gọi điện, tự nhiên TR lại gọi điện và nói chuyện khá lâu, Cún có vẻ không thích, Cún bảo là nói bận rồi cúp máy đi, nó cũng bảo TR là có bạn ngồi chơi ở nhà nên để lúc khác nói chuyện, TR bảo nhưng TR muốn nói chuyện với nó và khó mà có được những lúc có cơ hội như thế. Nó sợ Cún giận nên vẫn tắt máy, nó hiểu, TR sẽ buồn về nó như thế nào...
    Rồi Q lại gọi điện nữa. CŨng nói như với TR và tắt máy đi. Cún với lấy cái điện thoại của nó và tắt hẳn nguồn. Biết là Cún không thích, nhưng nó không muốn như thế. Nó lại làm thêm một người nữa phải đặt dấu chấm hỏi cho hành động của nó rồi...
    Cún kỳ lạ thật. Cún iu nó hay không đây? Sao Cún lại như thế chứ? Nó mệt mỏi và lại sa vào vết sai lầm lần nữa, nó không đứng dậy được, không can đảm và dứt khoát.. Sao nó nhu nhược đến thế nhỉ ?
    Sáng nay đi học, Q gọi điện hỏi nó tại sao hôm qua lại dối Q. Không muốn nghe điện thoại thì thôi cớ sao lại tắt nguồn. Nó bảo hết pin, nhưng nó biết là Q hiểu nó đã nói dối... Trời ạ.... Cún khiến nó ra nông nỗi này đây..........
    .... Nó càng ghét Cún thì lại càng iu Cún nhiều hơn

  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Viết cho ngày 27....
    Buổi sáng thức dậy, định đến lớp nhưng tự nhiên đau bụng quá không thể đi được nên đành nằm nhà. Tối hôm trước Cún cầm máy điện thoại đi bảo hành nên lấy máy nó dùng tạm, nó đau bụng mà không gọi được ai. Điện thoại không có, không nhắn tin hay gọi cho Cún được, cũng chẳng biết nhờ ai đi mua thuốc giúp mình. Nó cứ nằm chịu đau mà lăn lộn khóc cho đến tận chiều tối mới đỡ. Cả ngày không ăn uống, căn phòng tối om và tĩnh lặng... Nó thấy tủi thân...
    9h tối CÚn mới qua người đầy mùi rượu. Cún bảo đi sinh nhật sếp về. Nó đau, Cún ôm nó vào lòng vào bảo thương nó quá, nhưng chỉ một lát, có lẽ vì quá mệt hoặc vì ngấm rượu, Cún nằm ngủ quên, mặc kệ nó ngồi với cái bụng đau và nước mắt đầm đìa...
    Nó cứ ngồi như thế, cứ cắn răng chịu đau như thế hàng giờ đồng hồ đến khi Cún tỉnh lại. Cún bảo đi mua thuốc và kiếm gì đó cho nó ăn, nhưng 10h tối chẳng còn hiệu thuốc nào mở cửa nữa, nó cũng đỡ đau rồi và bảo không cần nữa... Nó bảo Cún về nhà kẻo muộn và nó muốn đi nghỉ... Cún bảo nếu nó đau quá thì sao.... Có sao đâu chứ, lúc nó đau có Cún cũng như không mà
    .......
    Chẳng hiểu nó đang nghĩ gì nữa... Cún có iu nó không nhỉ

  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Vậy là những ngày cuối tuần rồi cũng trôi qua. Những ngày cuối tuần quen với việc vắng bóng Cún và nó cũng chẳng chờ đợi gì nữa. H dọn đến ở cùng nó, nó đón nhận người bạn cùng phòng với tâm trạng hỗn loạn, nửa muốn cái thế giới riêng của nó không bị xâm phạm, nửa lại muốn được san sẻ...
    Nhưng có lẽ H đến ở cùng là một điều tốt. Nó sẽ ít có thời gian cô độc hơn, sẽ ít buồn và nghĩ về Cún hơn, cũng như ít có điều kiện bên Cún nhiều như trước. Với nó đó là một điều tốt cho nó trong tình trạng này...
    Đêm qua, TR nhắn tin cho nó. Nó đã tâm sự với Tr về Cún rất nhiều. Nó hiểu Tr chia sẻ cùng nó với niềm đau đớn, bởi Tr còn yêu nó rất nhiều, cũng như nó đã ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống và sự nghiệp của Tr. Nó cũng không hiểu sao nó lại như thế, có những thứ mất đi rồi mới nhận ra nó quý giá với mình đến như thế nào - thứ Tr mất đi là nó, còn thứ nó mất đi là niềm tin... Nó đang không biết mình thuộc về đâu nữa..
    NoOne To Love - NoMoney To Live - NoThing To Lose.................

  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    ....
    Tối qua Cún gọi điện cho nó lúc Cún đang trực bảo lát qua nhà nó và hỏi nó có muốn ăn gì không.. Cả buổi tối qua nó ngồi học bài và Cún ngồi giúp nó làm bài tập. H về muộn và hôm qua mới gặp Cún lần đầu tiên. Nó về một loáng rồi lại đi ăn với anh bạn trai, Cún ngồi chơi thêm một lát rồi về...
    Nó không cố ý nhưng lại kể chuyện của bagia cho Cún nghe, nó chẳng có ý gì đâu, và Cún cũng không nhận xét điều gì cả, nhưng nó thấy buồn quá. Chuyện của bagia là bài học cho nó, và nó không muốn đi theo vết xe đổ đó. Nó cũng mừng là vì có H ở cùng nó trong giai đoạn này...
    Ngày mai sẽ ra sao nhỉ? !

  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Có lúc thấy mình như một kẻ vô hình
    Không ai biết và chẳng cần ai biết
    Đi giữa cuộc đời chợt thấy mình tách biệt
    Có phải ta vô duyên?
    Có lúc thấy mình như một mảnh trăng đêm
    Rơi xuống đất. Vỡ tan. Không ai thèm ghép nhặt
    Chợt thu mình trong buổi mai nắng gắt
    Có phải ta lẻ loi?
    Có lúc thấy mình như ngôi sao đơn côi
    Hứng ánh sáng từ mặt trời lặng lẽ
    Trong mỗi con người mình quá ư nhỏ bé
    Có đủ khỏi lãng quên ?
  6. copyright2000_2004

    copyright2000_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    [Mấy hôm ko online, vẫn thế, chán ngấy. . . Sức chịu đựng của con người thật kinh khủng, đặc biệt là phụ nữ. Đôi khi tự hỏi điều gì có thể khiến người ta sống như vậy. . .Vẫn còn một chút lòng tin đúng ko?Mà liệu có phải một chút,một chút làm sao cầm cự được. . .
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Chiều tối qua Cún gọi điện hỏi nó có ở nhà không, Cún rủ nó đi ăn khao lương, nó bảo Cún cứ qua nhà đã. Ngồi nhà chơi nó quên cả cái hẹn đi học và đi ăn nem chua với mấy đứa bạn. Ngó đến cái đồng hồ thì đã 7h tối, Cún bảo nó nấu ăn, Cún bảo thích ăn cơm nó nấu... thế là nó đi chợ, nấu những món ăn Cún thích. Nhìn Cún ăn cơm và khen bữa cơm ngon nó cảm thấy vui lắm và nó cũng chỉ cần niềm hạnh phúc giản đơn và nhỏ nhoi như vậy...
    Ăn xong, nó có hẹn nên phải đi, Cún đi cùng nó nhưng Cún ra bàn cờ ngồi đợi nó, lúc về nó qua đón Cún. Hôm nay Cún khiến nó vui nhiều và nó đã bớt đi những suy nghĩ và nghi ngờ về Cún. Nó không muốn nghĩ đến nữa, cũng không muốn tin ai hết, nó muốn dành tình yêu và niềm tin cho Cún.. Những điều Cún làm cho nó không phải là tình yêu đó sao?
    .... Đêm, Q lại gọi điện cho nó. Q có chuyện gì đó thất vọng buồn chán lắm, nó hỏi nhưng Q không chịu nói, Q chỉ bảo không phải Q buồn về chuyện tình cảm của nó đối với Q, còn có những điều khác Q không nói được, nhưng dù thế nào thì nó cũng không được phủ nhận tình yêu của Q dành cho nó... Nó chẳng biết nữa... Nó không muốn tin......
    Có lẽ nó không nên đối xử với Q như thế, có lẽ nó phải nói thật cho Q hiểu mọi chuyện, nhưng sao nó không làm được điều này? Trong nó vẫn có chút gì đó của cái tôi ích kỷ???

  8. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Vô nghĩa với Người.....
    Lạc lõng với Đời .................
    Chưa lúc nào cảm thấy vô nghĩa đến như thế này vì sự tồn tại của mình................Giá mà được chìm trong hư vô...tan biến trong hư vô........Nỗi buồn là vô tận......
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua....
    Tối thứ 6 không phải đi học, ở nhà nấu ăn, nhắn tin bảo Cún về sớm ăn cơm thế mà đến 6h30 tối Cún mới về. Hai đứa ăn cơm xong cả rồi, nó lại hâm nóng cơm cho Cún, nhưng Cún nào có ăn, đi nhậu về thì ăn sao nổi nữa.... Chán !
    Có lẽ uống hơi nhiều nên buồn ngủ, Cún lên gác ngủ mặc kệ nó và con bạn nó ngồi chơi game. Sinh nhật đứa bạn cấp 3, bọn bạn vào rủ hai đứa đi, nó để Cún ở nhà khoá cửa lại và đi cùng lũ bạn, thế rồi ngồi được một lúc lại sốt ruột đi về xem Cún thế nào... Lúc về thì Cún cũng hơi tỉnh, ngồi đợi con bạn nó về rồi Cún cũng về nhà....
    ... Hôm nay ...
    Buổi sáng nó đi học, trưa đi ăn cơm cùng Fri mừng sinh nhật anh ấy, Fri kéo thêm cô bạn gái đi cùng, nhìn hai người, nó thấy hơi khó chịu, nhưng chỉ là nó không thích người ta thể hiện tình cảm với nhau trước mặt nó thôi, còn nó không ghen tị gì cả, nó tự nhủ, mẫu người như họ mới hợp nhau, chứ nó thì chẳng bao giờ hợp với Fri được....
    Q gọi điện rủ nó sang trường Q chơi, nó từ chối, nó không muốn gặp Q và lại càng không muốn phải đến chỗ Q. Hơn nữa nó hẹn Cún chiều qua nhà rồi đi xem sách rồi. Về nhà, ngủ trưa một lát, Cún qua, ngồi đợi nó tắm giặt rồi đi, nhưng đến khi nó xong thì Cún lại dở chứng khiến nó bực hết cả mình. Chuyện chẳng đâu ra đâu, chỉ là một câu nói dỗi Cún bảo Về đây, nó bảo thế về đi, vậy là Cún về thẳng. Nó bực, nhưng nó mặc kệ, nó có lỗi gì đâu mà phải gọi Cún lại níu kéo chứ. Nó quyết định là mặc kệ Cún, sẽ giận Cún vì những chuyện vớ vẩn như thế mà Cún hành động với nó như vậy. Nó có cảm giác là nó càng nhường nhịn Cún thì Cún càng dễ giận dỗi vô cớ với nó hơn... Thật là ngược đời, nó không muốn chuyện như thế này cứ tiếp diễn nữa, nó thấy mệt mỏi lắm, nó mệt mỏi vì thứ tình yêu vị kỉ của Cún...
    Nó gọi điện cho Q nhưng không thấy nhấc máy, nó nhắn tin cho Q hỏi Q có muốn gặp nó không nó sẽ sang chỗ Q nhưng cũng không thấy nhắn tin lại. Có lẽ Q bận gì đó, nhưng nó cảm giác khi cần kiếm tìm một ai đó bên cạnh những lúc nó ức chế hay buồn chán thì chẳng bao giờ có được, thế là nó đành bỏ ra mạng ngồi... Nó chẳng muốn tức giận, dỗi hờn nữa, nó sẽ sống như nó trước kia, không chịu đựng những điều vô lý vì Cún như thế được và có thể lắm, nó sẽ tìm cho mình một ai đó để yêu thương khác, không như Cún : yêu thương và được thương yêu...

  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    ....Viết cho ngày cuối tuần....
    Nó bực tức với Cún về chuyện chiều hôm thứ 7 nên buổi tối nó xuống HĐ chơi với cậu bạn Quân Y. Cậu bạn rủ nó đi uống rượu nhưng nó từ chối, nó không muốn uống ruợu nữa, nhưng nó uống bia . 10h Cún gọi điện hỏi đang ở đâu, nó bảo ở Thanh Xuân, Cún mắng nó là sao còn chưa về, Cún bảo xuống đón nó, nó bảo không cần. Cún bực bảo nó là thế cứ tức giận là có quyền đi chơi về muộn àh? Nó bảo là nó mệt mỏi vì Cún cứ giận dỗi kiểu đó, nó cần được tôn trọng. Cún bảo được rồi, Cún sẽ như thế, Cún về và không đón nó đâu...
    Nó đọc tin nhắn thấy chán, nó ngồi uống với cậu bạn và hai người nữa đến hơn 11h mới về. Nó cũng chẳng muốn nhắn cho Cún nữa, nó thấy mệt mỏi và muốn mặc kệ...
    Sáng chủ nhật... hôm qua là ngày chủ nhật mệt mỏi của nó. Buổi sáng nó đi xem bóng cùng KBF ở sân Y, trưa qua nhà thằng bạn thân. Buổi trưa CÚn nhắn tin hỏi có nhà không Cún sang nhờ chút việc chứ không làm phiền đâu, nó bảo chiều mới về được. Q lúc ấy cũng gọi điện bảo Q ra và muốn gặp nó. Nó ra đón Q. Hai đứa kéo nhau vào Nhạc Tranh ngồi, nó tiếp xúc với Q khá thoải mái, không có một chút gì gượng ép và gò bó cả và hình như Q cũng thế. Q đòi về nhà nó để biết qua nhà, nó không muốn vì có thể gặp Cún, nhưng Q nhất định không chịu nên đành theo. Đưa Q ra về, nó nhắn tin hỏi Cún ở đâu nó qua...
    Nó và Cún vào Cuối Ngõ ngồi. Cún rủ nó đi mua phụ kiện điện thoại cho nó thay lời xin lỗi có được không. Nó im lặng không nói gì. Nó không hiểu Cún và những cách thể hiện của Cún. Cún bảo tối sẽ qua nhà nó, nhưng cả buổi tối nó đợi không thấy. Cún nhắn tin bảo về muộn và bảo hôm nay Cún có chuyện buồn. Nó bảo vậy hãy chia sẻ cùng nó, Cún bảo sẽ nói sau nhưng Cún chưa về đâu. Cún bảo nó ngủ đi đừng nghĩ nhiều, Cún yêu nó...
    Nó không hiểu Cún có chuyện gì buồn nữa, nhưng nó cũng không nhắn lại. Gần 2h sáng Cún mới về và tạt qua nhà nó, gọi cửa đưa điện thoại cho nó rồi về. Nó không hiểu nữa....
    Sáng nay qua trường Cún, nhìn Cún bơ phờ quá, có lẽ tại hôm qua thiếu ngủ. Nhưng Cún sao thế nhỉ? Nó có nên tìm hiểu không?

Chia sẻ trang này