1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký - Viết cho Cún ... * _ *

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi nikocavn, 08/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Chiều đi thực hành máy về, mệt phờ phạc. Chỉ tắm giặt xong nhìn đồng hồ đã xẩm tối. Cún từ trường về tạt qua nhà cài chương trình cho cái di động dở hơi của nó. Nó đi chợ nấu cơm cho Cún ăn. Nó rất thích được nấu ăn cho Cún, và những bữa ăn nó nấu bằng tất cả niềm vui, hạnh phúc và tình yêu. Niềm vui của người đầu bếp là nhìn thấy người ta ăn những món ăn của mình một cách ngon lành, niềm vui của nó thì được nhân đổi bởi nó không những nhìn thấy Cún ăn một cách ngon lành mà còn vui vì được nấu ăn cho Cún nữa...
    Nó không muốn cứ phải mệt mỏi bởi những băn khoăn trước kia. Nó cũng không cần biết những gì xảy ra sắp tới, nó chỉ cần ở hiện tại, Cún làm nó vui và hạnh phúc là đựơc rồi. Cuộc sống chẳng thể nói trước được điều gì cả, vậy tại sao không cố gắng sống để hiện tại thật vui vẻ đi, cứ băn khoăn về những điều đã qua, những cái chưa tới làm gì. Nó tự nhủ vậy và thấy lòng nhẹ nhõm hẳn..
    Nó cũng không hỏi Cún chuyện hôm trước, bởi nó biết có hỏi Cún cũng không nói mặc dù Cún bảo nó là sẽ nói sau. Nó hiểu Cún, nếu Cún muốn nói điều gì Cún sẽ tự kể cho nó thôi, và nó nghĩ là không quan trọng lắm, cũng giống như nó, có những chuyện chẳng bao giờ kể với Cún, những chuyện khiến nó buồn, muốn được chia sẻ, nhưng nó lại tìm đến bọn bạn chứ không phải là Cún. Nó không muốn xoáy quá sâu vào đời sống riêng tư của Cún cũng như ngược lại...
    ... Nhưng cứ như thế này có lẽ cũng chưa đủ. Cần có điều gì đó rõ ràng hơn. Nó cảm thấy thế.....

  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm nay cứ loanh quanh luẩn quẩn ở nhà, rồi loanh quanh bên Cún, chẳng có time online nữa. Mấy buổi chiều nghỉ ở nhà, có hôm Cún lười nghỉ làm ở nhà chơi với nó, có hôm nó chưa kịp chuẩn bị đi chợ thì Cún đã đi làm về và nó lại bận bịu nấu ăn.. Nhưng nó lại thấy điều đó là niềm vui, và mong những ngày tới là những ngày như thế. Hai đứa vui vẻ, cởi mở không có giận dỗi, hiểu lầm...
    Buổi tối đi học, Cún ra bàn cờ ngồi trong lúc đợi nó. Tan học nó qua đón Cún, nhưng cứ ngồi vào bàn cờ là Cún quên cả thời gian, lại chẳng chịu về, cứ để nó đợi thế... Lại còn bảo nó đi đâu chơi đi lát hãy quay lại. Bực mình, nhưng nó chẳng giận được. Nó nghĩ rằng, dù sao thì Cún vẫn phải có những sở thích của mình, và cần dành time cho những sở thích đó, nó không thể làm mất toàn bộ thời gian khác của Cún được, hơn nữa, đó là sở thích rất "lành"... Cún đâu có mải mê bạn bè, game hay những điều không hay khác đâu...
    Chiều qua tan làm, Cún gọi nó đưa ra bến xe. Cứ hai tuần một lần Cún về nơi đó. Nó không kêu ca phàn nàn điều gì cả, nhưng trong lòng nó không hề thích điều này chút nào. Tối nó đi học, đi ra sân bóng và cuối cùng là đi hát hò với mọi người. Hiển nhiên là về muộn, nhưng lâu lắm rồi nó chẳng đi chơi lang thang buổi tối với mọi người nữa. Cả tuần tối nào Cún cũng sang chơi, và nó cũng chẳng muốn đi đâu cả. Cuối tuần thì không có Cún bên cạnh, có phải vì thế mà nó muốn đi?
    Nó biết Cún khó tính. Nếu biết nó đi chơi về muộn như tối qua thì chắc là hai đứa lại cãi nhau thôi. Có những lần giận nhau, nó bỏ đi chơi, 10h đêm chưa về Cún đã mắng nó, bảo là cứ tức giận Cún là có quyền đi chơi về muộn thế sao? Lại còn xét nét cả cách ăn mặc của nó nữa.... Con bạn nó bảo Cún khắt khe và xét nét quá, nó cũng không than phiền gì ngoài việc gật đồng nhận lỗi trước mỗi lời trách của Cún... Nó cũng chỉ muốn làm Cún vui lòng thôi...

  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Tối thứ 6 và thứ 7 nó đều đi chơi với bạn .Tối qua nó không định đi chơi đâu nhưng anh bạn nó gọi điện bảo qua nhà chơi và ăn cơm ở đó. Ăn cơm xong rủ nó đi cafe. Lang thang vào Cuối ngõ ngồi một lát thì Cún gọi điện. Cún hỏi nó đang ở đâu, đành nói dối Cún là ở nhà. Cún khen ngoan thế, hỏi không đi chơi cơ à? Nó không muốn nói dối Cún tẹo nào nhưng chẳng muốn Cún lại buồn khi thấy nó đi chơi như thế. Ngồi CN lại gặp thằng bạn cùng lớp, nó gọi lại và bảo : Tao tưởng mày ngồi với Cún, hoá ra đi với người khác à... Hik... Thật là tội tệ...
    Tối về nhà sớm hơn hôm trước. H đưa về với nỗi tiếc nuối - nó nghĩ thế bởi H muốn ngồi đâu đó với nó thêm nữa chứ. H bảo thế nhưng nó không đồng ý và đòi về. Lúc nào đi bên cạnh H nó cũng cảm thấy nguy hiểm nhưng đôi khi nó lại thích gặp H, nó cũng chẳng hiểu tại sao nữa
    Tối qua mẹ cũng gọi điện cho nó. Mẹ bảo mấy hôm nữa papa sẽ lên và cuối tuần có thể mẹ cũng lên nữa. Mẹ không nhắc gì về cuộc điện thoại nó điện về lần trước, nó vừa mừng vừa lo... Nó vẫn có cảm giác bồn chồn và lo sợ trước những quyết định của ba mẹ nó. Đôi lúc nó chờ đợi như một sự phán quyết.... Chẳng hiểu lúc nào nó mới có cảm giác thoải mái bên gia đình như trước được
    .........
    Hôm nay là chủ nhật. Vừa đi học về. Không biết chiều Cún có xuống HN không nữa và nó có phải đón Cún hay không?

  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    ...............
    Chiều chủ nhật ngồi CNgõ với mấy người bạn trên TTVN, Cún gọi điện bảo tối đón Cún, Cún còn dặn nấu cơm nữa, thế là lúc về phóng vội vàng về cắm cơm rồi lại ngược ra bến xe đón Cún. Ắn xong Cún ngồi chơi đến hơn 9h rồi về, Cún bảo về sớm vì nay mẹ ở nhà. Cún vừa về được 10p thì H đến rủ nó đi chơi. Nó chẳng hề muốn đi chút nào nhưng không đi thì H lại ngồi nhà chơi và nó thì không thích điều đó. Vậy là đi ra ngoài với H. H và bọn bạn về nhà nhậu, nó gọi thêm bagia đến cùng vì lúc đó cũng khá muộn...
    Hôm đó nó về muộn, và những gì xảy ra khiến nó cảm thấy có lỗi với Cún quá. Gần 6h sáng nó nhắn cho Cún cái tin nó đi ngủ và iu Cún thật nhiều. Chắc Cún cho là nó thật dở hơi, nhưng tự nhiên nó thấy có lỗi
    ... Mệt mỏi, nó ngủ đến tận chiều. Vừa mở mắt thì H đến, H bảo đưa nó đi ăn nhưng nó không thích. Nó cũng không muốn H ngồi nhà nó mãi, rồi có khi tan làm Cún lại qua nhà. Thế là nó lại bảo H đi lang thang. Nó và H vào CN ngồi một lúc thì Cún gọi điện hỏi có nhà không để Cún qua, nó bảo tối mới về...
    6h đi học, H bảo tan học H đón, nó bảo không cần và phóng xe đi. Học được 1 tiết lại bỏ về vì quá buồn ngủ. Về nhà nấu cơm nước đợi đứa bạn. Hai đứa ngồi chơi game chán chê, chuẩn bị đi ngủ thì Cún tạt qua nhà một lát rồi về.. Nó cảm thấy mình iu Cún nhiều hơn, nhưng nó lại không muốn khép kín mọi quan hệ vì Cún...
    Cũng chẳng hiểu nổi mình nữa..........
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay đến nhà thằng bạn, tự nguyện nấu cho nó bữa cơm trưa vì mai nó đi xa. Thằng bạn thân nhất, mai đi xa rồi thì chẳng còn biết chơi với ai nữa
    Buổi trưa Tr gọi điện hỏi thăm thằng bạn nó, và cũng dành thời gian nói chuyện với nó khá lâu. Hỏi thăm nó về Cún, hỏi về cuộc sống và cảm giác của nó... Nó cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa, trong nó có nhiều mâu thuẫn quá...
    Mỗi lần nhớ về Tr, hay đơn giản là sau mỗi cuộc nói chuyện với Tr, nó nhớ lại những kỉ niệm của hai đứa, có quá nhiều kỉ niệm khiến nó không thể dễ dàng quên Tr như nó vẫn nghĩ. Tr cũng vậy, Tr bảo nó ảnh hưởng đến cuộc sống của Tr quá nhiều và Tr không dễ dàng quên nó cho dù bây giờ nó đã có Cún. Đôi khi nó cảm thấy giận Cún về những điều nó cảm thấy Cún khiến nó mất niềm tin và nghi ngờ, nhưng khi nó đặt bản thân vào đó, trước Tr, nó cũng không thể vượt qua được bản ngã của mình. Đúng là không thể dễ dàng quên được người cũ cho dù không còn tìnhy yêu nữa... Nó không thể quên được Tr mặc dù yêu Cún rất nhiều....
    ... Có những thứ mất đi không thể nào quay trở lại, có những thứ muốn quay trở lại với mình cũng không thể chấp nhận sự trở lại đó.... Nó không muốn nhìn lại quá khứ nữa, không muốn xét đoán những gì thuộc về quá khứ nữa, nó muốn sống cho hiện tại, cho tương lai, nó muốn tương lai của mình có Cún....

  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là 20-11 .
    Hôm nay là ngày của ông nội, ba mẹ và cô dì nó.
    Hôm nay cũng là ngày của Cún nữa.
    Buổi sáng sớm nó đã gọi điện về cho gia đình, chúc cả nhà lời chúc ngày Nhà giáo Việt Nam. Chia sẻ cùng papa niềm vui nhân đôi trong ngày Nhà giáo. Chắc chắn ngày Nhà giáo năm nay là ngày vui nhất của papa nó
    Nó cũng nhắn tin chúc mừng Cún. Chúc mừng ngày Nhà giáo đầu tiên của Cún. Nó không tặng hoa như Cún nhắc từ mấy hôm trước, nó chỉ nhắn tin thôi, nhưng nó tin rằng, tin nhắn đó sẽ làm Cún vui .
    Hôm qua nó nấu bữa cơm cho Cún, nhìn Cún ăn và khen ngon, nó thấy vui và hạnh phúc lắm. Cún bảo Cún rất vui vì nó thay đổi tiến bộ nhiều, và nó hiểu sự thay đổi tốt đẹp ấy là nhờ có Cún...
    Nó iu Cún nhiều lắm, Cún bít không
    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 16:42 ngày 20/11/2006
  7. gaungabk

    gaungabk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cun cua ban sao ma giong'' Cun cua minh the''. Van vo tu'', tho o'', lai quan tam............Chang biet phai hieu cac Cun ra sao nua !!!!!!!!!!!!!!
  8. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Nó vừa đưa Cún ra bến xe. Nó biết tuần này Cún lại về nơi ấy nhưng nó không nghĩ là Cún về sớm thế. Nó nghĩ ngày mai Cún mới về cơ. Cún xin nghỉ ngày mai để về chắc là có việc gì đó. Nó đưa Cún ra bến, Cún bảo về đám cưới bạn... Lần nào về cũng là đám cưới... Mùa cưới hay chỉ là cái cớ vậy ?
    Nó thấy chán nản. Nhưng nó không thể hiện điều đó. Nó tỏ ra bình thường - nghĩa là không cười nói vui vẻ, không ôm Cún khi ngồi sau xe, nó hiểu như thế Cún cũng biết là nó cảm thấy khó chịu rồi. Nhưng cả hai đều lảng tránh điều đó...
    Tối qua nó nhắn tin bảo Cún về ăn cơm, Cún bảo Cún phải dạy không về được và không ăn đâu. Nó cáu giận và dập máy, lại nhắn một cái tin là từ nay không nấu ăn cho Cún nữa. Nó biết nó thật trẻ con, và nóng tính, nhưng cái cảm giác chuẩn bị một bữa ăn trong vui vẻ, phấn khởi mà bị từ chối thì thất vọng như thế nào. Tối Cún sang, nó không nói gì, không nói nhiều và cười đùa như mọi lần. Nó có một điểm không hay là khi không vui vẻ, dù tỏ ra bình thường thì nét mặt nó cũng khó đăm đăm vậy. Điều đó làm Cún khó chịu, và cũng không nói với nó một câu. Khi Cún trở nên như thế, nó lại yếu đuối, lại nhường nhịn để rồi làm mọi cách cho Cún cười... Với Cún điều đó thì dễ dàng, bởi nó chẳng bao giờ giận ai lâu cả, nhất là Cún, nhưng với Cún thì thật khó. Nó cảm thấy nó chẳng khác gì năn nỉ một cậu nhóc mới lớn vậy... Dù sao thì nó vẫn sợ nhất là Cún giận... Có lẽ vì thế mà nó nhường nhịn và cam chịu quá chăng
    .... Tối qua nó mở những lá thư cũ của TR ra đọc. Nỗi day dứt lại trở về. Thời gian này TR và nó vẫn nhắn tin cho nhau, đôi khi nó còn tâm sự về Cún nữa. Có gì đó chưa rõ nét giữa nó và Cún, và điều đó khiến nó không an lòng. Tr không khuyên nó điều gì ngoài việc bảo nó hãy là chính mình trong mọi chuyện, không phải lúc nào người đàn ông cũng hài lòng khi người con gái chỉ biết nghe mình. Nó hiểu, Tr muốn ở nó những nét riêng, không mất bản thân khi yêu, dù đó là một tình yêu đẹp...
    Nó cũng cần phải có chính kiến của mình chứ, phải không

  9. airplane

    airplane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn hay quá, đọc mãi gần một tiếng đồng hồ mới xong.
    Thông cảm, hiểu... vì mình cũng đang hoặc đã trong tình trạng như thế.
    Dẫu biết khi yêu là đau khổ, nhưng lại chẳng ai sống thiếu được tình yêu.
    (Vote cho bạn 5 sao, cám ơn nhiều về một bài viết chất lượng như vậy)
  10. Loser1182

    Loser1182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cực hay! Mình thấy bạn có khả năng trở thành nhà văn đc đấy Bạn hãy nhìn xuống dưới nhé...

Chia sẻ trang này