1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật ký viết cho mẹ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhnguyenth, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnguyenth

    hanhnguyenth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    nhật ký viết cho mẹ!

    Mẹ à, giờ này chắc cả nhà mình đã ăn cơm xong, và mẹ chắc đang lui hui với mớ sổ sách.Mẹ không biết và không bao giờ nghĩ được con gái mẹ lại đang ntn.Khi ở nhà, con luôn được ba mẹ yêu thương và chăm chút từng chút một,21t nhưng chưa bao giờ mẹ la con nặng một lời.

    Con không phải là đứa trẻ hiếu thắng và bốc đồng, nhưng con thấy mình đã lớn, con muốn được tự lập bằng khả năng của mình, vì thế nên con đã giấu mẹ đi làm thêm.Con đã xin vào làm phục vụ bàn ở một nhà hàng Thái Lan, nói là phục vụ bàn, nhưng côngviệc của con vất vả chẳng khác gì một người ôsin, con phải nhặt rau, rửa rau, quét nhà, lau bàn ghế,lau nhà...tất cả, và tất cả mẹ ạ.

    Mẹ ơi! chắc mẹ chẳng bao giờ biết, có những lúc con gái mẹ phải trui vào nhà vệ sinh để khóc trộm, vì bị người ta mắng,người ta máng con vì con không biết rửa rau, người ta mắng con vì con không biết lau nhà,...người ta mắng con vì tất cả mẹ ạ.Con gái mẹ đâu có phải là người vungvề gì đâu, con đâu phỉa là không biết rửa rau, hay lau nhà, mà là vì bao nhiêu là rổ rau to như quả núi, con biết rửa làm sao theo cái cách rửa của nhà hàng? cả một nhà hàng to bằng ba nhiêu nhà mình thì làm sao con lau xuể...Con tuy được mẹ cưng chiều, nhưng với các công việc nhà, bao giờ con cũng luôn làm ba mạ hài lòng, vậy mà ở đây, mọi cái với con thật mới mẻ, thật lạ lẫm...con cứ lơ ngơ, như đứa trẻ chắng biết làm thế nào, vì thế con luôn luôn bị mắng.

    Mẹ à! đi làm khó và khổ thật mẹ ạ,bàn chân con luôn đau nhức, cơ thể con luôn mệt mỏi dã rời. Mẹ ạ, bàn tay con bây giờ không còn mềm mại nữa rồi, con thấy nó đã chai lại. Hôm trước về nhà, mẹ nhận không ra con, vì con gầy quá, mẹ thấy đau lòng, tưởng con học nhiều,cứ nhắc đi nhắc lại là phải ăn nhiều và uống sữa nhiều, rồi còn lích kích giã cho con cả một hộp ruốc chắc con phải ăn nửa năm mới hết, lúc đi mẹ còn rúi thêm tiền để con tẩm bổ nữa. Con thấy thương mẹ quá, con làm vậy là dúng hay sai hả mẹ?Con làm con mệt mỏi, còn mẹ thì đau lòng vì con, chỉ như vậy thôi mẹ đã đau lòng như vậy rồi, nếu mẹ biết những ấm ức của con, không biết mẹ sẽ ntn?

    Con đã tưởng mình sẽ bỏ cuộc, nhưngcon không bỏ cuộc đâu mẹ ạ, đi làm thật là khổ cực, nhưng con đã học được rất nhiều, điều quan trọng là con học được tính nhẫn lại,và con nhận ra mình yêu thương ba mẹ hơn. Con sẽ không sao, không sao đúng không mẹ? mẹ chnẳg thường bảo, con gái mẹ rất giỏi đó sao? Rồi con sẽ là một người phụ nữ thành đạt, nhưng con muốn mình biết nhiều hơn về cuọc sống này, mẹ luôn là niềm động viên to lớn nhtấ của con, mẹ giúp con có niềm tin và sức mạnh để chinh phục tất cả mọi khó khăn. Con muốn nói, con yêu ba mẹ thật nhiều.
    (st)
  2. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Mẹ iu của con ơi! Chai nước hoa con biếu hôm 20/10 có thơm ko? Mẹ có thích ko? Đi đâu mẹ cứ xịt 1 tý đi mẹ ạ, đừng tiếc của...hết con lại mua chai khác cho
    Mẹ ơi! Tội cho con quá lần nào con mua quà gì biếu mẹ đều bị hỏi "bao nhiêu tiền?", với cả "tao già rồi dùng gì những thứ này" Mẹ cứ dùng đi mẹ ạ, mẹ con còn trẻ lắm, còn đẹp lắm!Con ko nịnh để xin tiền mẹ như cái hồi còn đi học nữa đâu
    Bây giờ con đi làm rồi, tự trang chải cho mình các khoản được rồi! Đều nhờ mẹ mát tay nuôi cả đấy! Mẹ có tự hào về con ko mẹ, con tự hào về mẹ lắm...
    Chiều nay chắc...con ko về nhà ăn cơm được rồi! Mẹ đừng buồn, đừng giận con nhé! Hôn mẹ 1 cái vào má fải, 1 cái vào má trái...muahhhhhhh!
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Me thân yêu của con!
    Có lẽ sẽ không bao giờ mẹ đọc được những dòng này con viết,cũng giống như đã lâu lắm,con không nói ra được những tâm tư của con với mẹ như bất kì một đứa con gái bình thường khác, cha mẹ chia tay nhau khi con còn bé, nhưng thật phũ phàng khi mẹ chia tay với cha và cũng đồng nghĩa với việc mẹ con mình phải xa nhau hơn. Đã bao nhiêu năm qua đi, con vẫn thường gặp mẹ, đầy vui vẻ, hạnh phúc,mẹ con mình đã xóa đi đc cái khoảng cách bấy lâu ,con có thể kể cho mẹ nghe những chuyện trên trời dưới bể ,mẹ giống như một người bạn luôn lắng nghe con,con vui lắm và cho dù có khoảng cách thế nào đi nữa thì con vẫn mong, mẹ là 1 người bạn tốt như con hằng mong mẹ nhé!

Chia sẻ trang này