1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký viết cho một người

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosy_dew, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký viết cho một người

    Đọc "Nhật ký tình yêu Tio" xong, hic, lại nhớ đến chuyện của mình. Sao người ta có thể nói đã qua thì cho qua luôn được nhỉ? Gần 1 năm rồi mà mọi chuyện vẫn như hôm qua.
    Định giữ lại một mình thôi, nhưng thấy hình như nói ra được thì sẽ nhẹ nhàng hơn.

    THE BLOG?TS ENTRY
    1/3/2006
    Mình đã định từ giờ luyện kỹ năng writing bằng cách viết blog bằng tiếng anh. Nhưng rồi lại muốn viết cho một người, những cảm xúc mà mình đang thấy, bằng cảm giác, bằng trí nhớ, bằng những nỗi cô đơn trong chuỗi ngày lê thê buồn tẻ vì thiếu vắng giọng nói thấm vào tim, vào gan ấy. Đành phải đầu hàng lý trí bởi cảm xúc quá mãnh liệt, quá ồn ào.

    Cối ơi, bây giờ anh đang làm gì? Có khi nào Cối đặt câu hỏi: giờ này em đang làm gì không? Nếu có thì để em trả lời nhé: Em đang nhớ Cối, nhớ đến cồn cào, quặn thắt cả ruột gan. Và em đang ngồi viết lại những kỷ niệm của hai đứa mình bằng trí nhớ em và bằng cả nỗi nhớ Cối. Cối có cười vì sự hoài cổ dai dẳng của em không?
    Em sẽ bắt đầu cái Love story bằng hình ảnh một cô bé ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì chẳng biết làm gì trong thời gian ôn thi học kỳ. Thế là cô bé ấy lụi hụi lên mạng, down 1 loạt các mẫi đơn đăng ký thi các gameshow trên truyền hình. Và hôm sau 1 loạt đơn đăng ký từa tựa nhau được gửi đi.
    1 tuần sau: nhận được 2 vé đi xem HCGĐ. Hai hôm sau nhận được điện thoại mời đến test kiến thức của VQTT. Và 5 ngày sau nữa thì nhận được một cái thư bảo đảm. Đến bây giừo em cũng chẳng biết nên vui hay buồn vì đã nhận được lá thư ấy. Cối và em quen nhau, rốt cục cả hai cũng không được phép chọn lựa, phải không Cối. Em nghĩ đó là định mệnh mất rồi.
    Bằng chứng đầu tiên là vì cái đơn em gửi đi ngắn tủn, chỉ có tên em, tên lớp, tên trường, chứ tuyệt nhiên không có một số điện thoại liên lạc nào cả. Về sau quen nhau Cối cứ băn khoăn mãi tại sao anh bạn cùng phòng với Cối lại cẩn thận quá thế. Với một lá đơn mù mờ thế, nếu là Cối thì đã quẳng vào thùng rác từ lâu rồi. Nhưng anh Đ đâu phải Cối, Cối nhỉ. Nên anh ấy đã cặm cụi gửi thư bảo đảm đến trường em, báo hại em tưởng em có bưu phẩm, cậm cạch 3 lần lên phòng đào tạo mới xin được cái dấu để đi lĩnh.
    Rồi sau đó, em còn nhớ rất rõ cái ngày em gọi điện đến một nơi theo yêu cầu trong cái thư bảo đảm ấy. Tại sao hôm ấy em lại không gặp anh Đ, người em cần gặp? Tại sao Cối lại nhấc điện thoại làm gì? Đó đâu phải việc của Cối? Mà anh có nhớ mình đã nói gì với nhau trong buổi đầu ấy không?
    -Chào anh. Em muốn gặp anh Đ ạ.
    -Đ nào? Đ bảo vệ hay Đ lao công hay Đ tạp vụ?
    -Em muốn gặp anh Đ biên tập viên.
    -Đ nào cũng là Đ biên tập viên. BTV ở đây phải kiêm thêm nhiều việc mới đủ sống.
    Lúc đấy mũi em đã nhảy nhảy mấy cái rồi. Những như mấy thằng bạn cùng lớp thì em đã xông vào tẩn cho hết hâm rồi. Nhưng dù sao em cũng đang ?ocần? người ta mà, Cối nhỉS
    -Thế cho em gặp anh Đ bảo vệ kiêm lao công và tạp vụ.
    Em nghe thấy tiếng cười khùng khục ở đầu dây bên kia:
    -Đ đấy ra ngoài rồi. Em có nhắn gì không?
    Chả hiểu sao em lại kiềm chế được mà nói mấy câu ngọt như đường phèn thế hả Cối. Về sau này, trong 3 tháng ngắn ngủi bên nhau, có khi nào Cối nghe giọng em ngọt đến thế không?
    -Dạ, em là thí sinh tham dự chương trình TDLS, anh Đ bảo gọi cho anh ấy.
    -Thế em tên là gì?
    Lúc nghe mấy câu cụt ngủn ấy, em cáu lắm, Cối ạ. Vì chưa có ?othằng? nào dám nói với em kiểu đấy. Dù gì em cũng là ?ocá sấu? của một trường vốn đầu rẫy ?ocá đẹp? mừ. Nhưng chắc là ông trời bắt em phải quen Cối hay sao ý. Nên em mới thông thốc nói tên em cho Cối. Hihi, nói xong lại thòng thêm một câu rất chi là tình củm ?oCó cần họ tên đầy đủ không anh?. Thế mà tại sao Cối lại nói với em thế này:
    -Không cần đâu. Còn số điện thoại?
    Cối có biết Cối làm thế là dại lắm không? Vì cho đến lúc đó em đã quyết định phải gặp ?othằng cha? xấc xược này mà cho nó một trận nên thân. Lý do thì em vừa nói rồi đấy, vì chưa có ?othằng nào? cả gan nói với em những câu bất nhẫn như thế. Nhưng mà rốt cục thì em chỉ làm được 1 nửa thôi nhỉ, còn không biết có cho Cối được một trận nên thân không? Hay là chính em là người phải trả giá vì tính hiếu kỳ và hiếu thắng của mình?
    Lúc đấy em nói thế nào ấy Cối nhỉ? Hình như là em thun thút đọc số cố định nhà em, rồi tưng tửng hỏi Cối ?oCó lấy số di động không? Chắc là cần đấy?. Hihi, có phải vì thế mà Cối đã quyết quen em cho bằng được không?
  2. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    2/3/2006
    Cối có nhớ ngày thứ hai không? Em thì nhớ từng ngày một, bởi thời gian mình ở bên nhau thì ngắn mà những kỷ niệm thì lại quá nhiều, Cối nhỉ.
    Em nhớ hôm sau vừa ở trường về đã thấy Cối gọi cho em. Nhưng mà sao lúc ấy Cối lại xưng là Đ? Cối có nhớ vì thế mà Cối bị ?olõm? lắm không. Tại Cối cơ. Em chẳng nhận ra giọng Cối đâu, tại tính em vốn thờ ơ mà. Chỉ có cái gì đập vào mắt thì mới để ý thôi. Nhưng mà đã để ý cái gì thì không sao rời mắt ra được. Cũng vì cái tính đấy mà đã gần một năm rồi chia tay Cối, em có quên được đâu.
    Cối còn nhớ Cối bị ?olõm? thế nào không? Lúc em không nhận ra Cối, Cối đành phải hỏi em:
    -Em không nhận ra anh à? Hôm qua anh đã nói chuyện với em đấy.
    -Thế anh không phải là Đ à? Không dám xưng danh chỉ khi thấy mình quá tầm thường, không đáng nói đến hoặc đang có ý đồ xấu xa nào đó? Anh thuộc loại nào? Hay cả hai?
    Lúc đấy Cối giận lắm à? Hình như là Cối cũng chưa từng bị con gái nói nặng lời bao giờ nhỉ? Tại Cối trông cũng ?oSáng sủa, tối cũng sủa? màS
    Thế sao cụp máy rồi Cối lại nhắn tin cho em làm gì? ?oEm mà không nịnh anh thì không được đi thi đâu?. Lúc ấy em buồn cười quá Cối ạ. Em có tha thiết gì thi cái chương trình của Cối đâu. Trò chơi gì mà khó điên, mà phần thưởng thì ?ohẻo?, chẳng qua mất công đăng ký thì thi đại thôi. ?oThế nịnh anh thì có được làm dẫn chương trình không? Như thế mới bõ công nịnh?. Héc, Cối ấn tượng với em lắm, đúng không? Em còn nhớ sau này Cối bảo ?oHồi đó cứ tưởng tượng ra em là một cô gái rất tinh quái?, nhưng thực ra thì không phải, Cối nhỉ. Em chỉ là một cô gái đa đoan và mơ mộng thôi. Lúc ấy không thấy Cối trả lời, em đã nghĩ là Cối sợ em rùi. Thế mà nửa đêm Cối lại nhắn ?oThế em có định nịnh anh không?. Em còn nhớ cái bản mặt rắn giả lươn của em lúc nhắn tin lại cho Cối ?oAnh chưa ngủ sao? Ngủ muộn thế mai sao dậy để đi sớm được. Thế đã là nịnh chưa nhỉ??. Lúc đấy Cối nghĩ gì? Em còn nhớ Cối bảo em ?oDậy xem đá bóng đi, hay lắm? nhưng em có bao giờ xem đá bóng đâu, kể cả là vì Cối. Nhưng cũng không chắc, nếu thời gian mình bên nhau không phải là 3 tháng mà là 3 năm, 30 năm hoặc lâu hơn nữa thì chắc là Cối cũng thuyết phục được em đấy.
  3. Thu_Huong12a

    Thu_Huong12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em đọc sách của chị Tio rồi. Hay cực! Chị Rosy cũng viết hay lắm, chị viết tiếp nhé, em luôn chờ để được đọc.Ước gì em cũng có thể viết hay được như chị Tio và chị Rosy, cũng như các anh chị trong box văn học
    Được Thu_Huong12a sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 27/03/2006
  4. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    3/3/2006
    Ngày hôm sau Cối phải dậy sớm để vào SG nhỉ? Em còn nhớ là em chưa ngủ dậy đã thấy Cối nhắn ?oCậu vào SG bao giờ chưa. Nóng quá?. À, em quên mất, chưa nói đến vụ tại sao Cối và em lại gọi nhau là cậu tớ. Tại sao ấy Cối nhỉ? Em nhớ thế này, chẳng biết có chính xác không. Có phải hôm trước Cối nhắn cho em bảo ?oEm chụp ảnh ở đâu mà ngố nhỉ?. Chắc lúc đấy Cối đang xem cái ảnh em gửi dự thi. Nhưng em nhớ là trong ảnh đấy trông em rất hiền. Em mặc sơ mi màu vàng, cầm túi lụa màu vàng, đứng trước đám hoa cúc vàng trong công viên Bách Thảo. Đến bây giờ em vẫn tưởng tượng ra cái ảnh đấy. Không biết đến giờ Cối còn giữ không? Hay đã đốt đi rồi?
    Em nhắn lại, giọng nanh nọc, hằn học, chắc lúc đó Cối khoái lắm, chọc giận được em mà. ?oNày, cậu bao nhiêu tuổi mà dám xưng anh với tớ. Có khi còn phải gọi tớ bằng chị đấy?. Thực ra em biết thừa Cối phải hơn em dăm ba tuổi là ít, tại Cối đi làm rồi mà, nhưng tính em nó thế, chả chịu kém cạnh ai bao giờ cả. Lúc ấy Cối bảo em ?oEm gái tớ bằng tuổi cậu. Sinh ngày 31/1?.Thế là Cối đã đương nhiên công nhận cách xưng hô cậu tớ với em rồi.
    Lúc ở SG Cối với em đã nhắn tin làm hết sạch cái ?ocạc? của em. Hic, tại Cối cậy mình dùng thuê bao cơ. Nói gì mà nhiều thế, Cối nhỉ?
    À, em nhớ rồi. Quanh đi quẩn lại cái chuyện em tò mò vì không biết Cối tên gì. Công nhận Cối khôn thật đấy, nếu không có cái vụ giấu nhẻm tên với em thì có khi em chả quan tâm đến Cối nhiều như thế. Vì dù có hơi cay mũi với Cối, nhưng lúc đó em có quá nhiều việc để làm, và có quá nhiều người nựng nịu. Sao hồi đó Cối lại giấu tịt tên Cối là gì nhỉ? Em hỏi ?othế anh tên là gì?, cũng chỉ là để biết cho dễ xưng hô thôi. Không ngờ Cối ?otương? cho em một câu ?oCậu có biết để thu hút người khác cần phải giữ cho mình một bí mật không?. Thế tại sao Cối lại muốn thu hút em? Lại còn hỏi em mail để gửi cho em một bài về bí mật nữa chứ. Mà cho đến giờ Cối vẫn chưa gửi cho em đấy nhé. Em sẽ đợi, đợi đến khi nào?không đợi được nữa thì thôi:)
    Lúc Cối bảo em muốn thu hút người khác phải biết giữ bí mật cho riêng mình, em nhớ đã xì một tiếng ?oTớ chả thấy thu hút gì cả, chỉ thấy kỳ quặc thôi?. Thế là Cối vồ luôn lấy cái tên đấy ?oThì cứ gọi tớ là lão kỳ quặc cũng được?. Em định khôn ranh, ?ongây thơ? nhắn cho Cối ?oCậu có biết tớ nghĩ thế nào về cậu không. Tớ sẽ gửi qua email?. Nhưng công nhận Cối nhanh thật, có lẽ chính vì thế mà em có cảm tình với Cối, dù chưa gặp mặt. ?oHỏi địa chỉ mail để biết tên chứ gì? Cứ gửi vào sokhanh@yahoo là được?. Tức, bực, cáu. Chả thèm nhắn tin cho Cối nữa.
    Thế là Cối hì hục gọi cho em. Cối nhớ Cối đã nói gì không? Em thì chả nhớ, chỉ nhớ đoạn em ?ohù? Cối:
    -Mai tớ sẽ biết tên cậu.
    -Mai sao cậu biết được tên tớ?
    -Thì cậu dùng thuê bao trả sau còn gì, tra một lúc là ra thôi.
    Thực ra là em dọa Cối. Chứ em có quen ai ở Viettel đâu mà nhờ. Không ngờ Cối làm em chưng hửng:
    -Khỏi cần tra, tên đăng ký: Lê Hải Anh, 34 tuổi. Còn cần biết gì nữa không?
    Hóa ra là sếp Cối đi đăng ký cho Cối. Hình như lúc đấy sếp Cối cũng đang đứng cạnh Cối nhỉ. Công nhận chị ấy trẻ, xinh và tốt với Cối thật đấy. Nhớ hôm hai đứa vào café Ngọc Khánh, Cối chỉ nhà chị ấy cho em. Lúc đấy em ao ước giá mình cũng có cái nhà như thế. Cối bảo sẽ lên Lương Văn Can kiếm hai khẩu col 45 để cướp ngân hàng. Thế mà bây giờ?hm, tự nhiên em buồn quá. Không viết tiếp được nữa.
    Hẹn Cối ngày mai nhé.
  5. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    4/3/2006
    Em lại tiếp tục chuỗi ký ức của mình nhé. Nhưng cuối cùng bằng sự tinh tế em cũng đoán ra được quê quán của Cối, và bằng mưu mẹo thì em cũng ?okhui? được tên của Cối, Cối có phục em không?
    Nghe giọng Cối em thấy có âm sắc của một miền quê ven biển nào đó. Ấm, nặng và vang. Nhưng nghe rất dễ dàng. Nên đầu tiên em đoán quê Cối ở Nam Định. Thấy Cối cười sảng khoái, nhắn lại là ?oSai toét. Bói đấy à? Bói nữa đi? thì em biết chắc quê Cối nhất định ở Thanh Hóa. Lúc đấy Cối cũng chẳng chối được nữa nhỉ, nhưng cũng không chịu nhận, sao thế? Quê mình cơ mà ?oTớ chưa bao giờ xem bói cả nên cậu nói thế nào cũng được.Lão kỳ quặc này chấp tuốt?. Nhưng còn tên Cối là gì, quả thực lúc đó em tò mò kinh khủng.
    Hôm ấy, 5h chiều em phải đến Đài để gặp anh Đ và bạn chơi. Hôm đó em đã quyết tâm phải hỏi anh Đ tên Cối cho bằng được. Cối biết không, trời thì mưa, lại âm u, thế mà em vẫn xách xe đến Đài đấy. Chỉ vì Cối làm em quá đỗi tò mò.
    Nhưng em đến muộn. Các thí sinh khác đến đông đủ từ lâu và đang tròn mắt nghe anh Đ phổ biến. Thế là em chẳng hỏi được gì, lủi thủi ngồi xuống ghế. Lúc ấy em quyết định sẽ gây ấn tượng với anh Đ để khi về sẽ nhắn tin hỏi anh ấy. Thế nên lúc anh ấy hỏi em muốn bao nhiêu vé để mừi bạn bè đến xem, em mới hỏi lại:
    -Thế anh có bao nhiêu vé
    Anh ấy hơi sững, nhướn lông mày nhìn em. Chắc chưa có thí sinh nào lại hỏi lại như thế cả. Nên anh ấy hơi giễu em:
    -Đủ để em mời 200 bạn. Em có lấy cả không?
    Nhưng em đã chuẩn bị trước rồi nên tỉnh queo bảo:
    -Không ạ, em chỉ xin 100 vé thôi.
    Anh Đ chắc ngạc nhiên lắm, hỏi lại em:
    -Em có dùng hết không đấy?
    Lúc đấy em bẽn lẽn cúi đầu:
    -Nếu thiếu em sẽ xin thêm ạ.
    Và cuộc gặp gỡ với anh Đ kết thúc ở đấy. Không hơn không kém. Em chả hỏi được gì về Cối cả.
    Vừa về nhà xong, em cặm cụi ngồi nhắn tin cho anh Đ ?oanh trông có vẻ hiền hơn bạn anh nhỉ?, bạn anh nghĩa là Cối đấy, mặc dù em chưa gặp Cối, nhưng qua cách nói em nghĩ thế. Cối biết không, em định nhắn thế để anh ấy nhắn lại là ?oBạn anh là ai cơ, anh X á??, thế là em sẽ biết được tên Cối. Hic, nhưng đúng là bạn Cối có khác, cách hành xử cũng không như người thường. Anh ấy lại bảo em ?oEm có vẻ trẻ con nhỉ. Mới gặp 1 lần mà đã nhận xét này nọ?. Cối biết không, em phản công lại ngay, đã bảo em không chịu thua kém ai mà ?oanh cũng mới gặp em 1 lần, anh cũng vừa nhận xét em là trẻ con đấy thôi?. Anh Đ cười xòa bảo ?oEm cũng có vẻ củ chuối đấy nhỉ. Trông em bên ngoài xinh hơn trong ảnh?. Cối biết không, lúc đấy em tức điên, không phải vì được ?othân ái? gọi là củ chuối, mà vì công sức của em hóa ra là? công cốc. Hóa ra anh Đ đã để ý em từ trước. Hóa ra là cả nhóm làm chương trình của Cối cũng đã biết em. Có phải vì Cối quen em không?
    Thế nên em chả thèm nhắn lại nữa. Kệ, em sẽ tìm cách khác để biết về Cối. Còn lúc đó em phải chuẩn bị để đi sinh nhật con bạn ở Hòa Mã.
    Rồi tối hôm ấy lại nhận được tin nhắn của Cối. Nhưng tin nhắn không vui mấy nhỉ. ?oSếp tớ đi chơi bị giật mất ví. Mất hết tiền cả hai, giấy tờ cả hai. Thế là không về được nữa rồi. Huhu?. Lúc ấy em thấy tội cho Cối ghê, nên chả châm chọc như mọi khi nữa ?oThế à. Khổ quá nhỉ?. Có phải vì giọng điệu cảm thông đấy mà Cối tức tốc gọi cho em?
    -Thế sao cậu không tự mình cầm giấy tờ?
    -Đi công tác thì một người cầm để liên hệ thôi chứ.
    -Thế mất cả vé máy bay à? Có được ngủ khách sạn không?
    -Không, đang phải đi thang thang ngoài đường đây.
    Cối nói dối em, nhưng chả thông minh tẹo nào, và vì câu nói dối ấy em đã ?otương kế tựu kế? để biết được tên Cối.
    -Không tin.
    -Thế cậu nói chuyện với bạn tớ nhé. Tớ đang đi với nhóm thường trú ở trong này.
    Haha, thế là Cối vào tròng rồi. Đã bảo em thông minh hơn Cối mà. Loẹt xoẹt một lúc thấy giọng con gái SG đặc xệt vang lên:
    -Chào em. Bạn chị nó về em suốt à. Thế nên chị mới đòi nói chuyện với em đó.
    -Thế chị quen anh ấy lâu chưa ạ?
    -T ấy hả?
    Hehe, thế là Cối lộ rồi nhé. Lúc đấy em nghe thấy chị ấy léo nhéo trong điện thoại:?
    -Cái gì? Khanh hả? Ừ, được rồi.
    Cối định xui chị ấy nói với em tên Cối là Khanh chứ gì? Sở Khanh hả? Quá muộn rồi, lão Kỳ Quặc ơi. Lúc sau chị ấy đưa máy cho Cối, em nghe giọng Cối có vẻ bẽn lẽn lắm. Em hỏi:
    -Tên cậu là gì?Khanh hả?
    Thấy Cối cười toe, ừ,ừ. Hehê, em hỏi thêm câu nữa: ?oHay tên là T??. Thấy Cối chả nói được gì nữa. Chán, cụp máy luôn. Đã bảo rồi mà. Tranh khỏe, tranh ngu với em thì không tranh, cứ đòi tranh khôn. Thắng sao được:)
    Tối đó em ngủ rất ngon vì cái tin nhắn của Cối ?oNgủ đi nhé. Tớ đi chơi tiếp đây. Lâu không vào SG. Bọn nó quý như Bác Hồ.G9!?
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    nhật kí của bạn này hay thật.
    Mà tớ chưa đọc Tio bao giờ. Mỗi lần vào đây lại giật mình thon thót vì cái chữ Tio . Trông giống tên con bé mắt to trong truyện tranh Gashsu cậu bé bí ẩn. Truyện đó đang đọc hay thì dừng vì tác giả chưa viết tiếp.
    À mà bạn ấy đâu rồi không viết nữa đi nhỉ?
    Uớc gì mình cũng hiền dịu và dễ thương như em "Huơng_Thu12a"
  7. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    5/3/2006
    Hôm sau Cối gọi cho em, giọng khang khác, hiền hơn, trầm hơn. Có phải vì Cối đã không còn giữ được bí mật với em? Cối bảo đã xin được tài liệu cho em, hẹn hai hôm nữa đưa cho em. Cối biết không, lúc ấy em thấy Cối ngồ ngộ, dễ thương và quá đỗi nhiệt tình:). Vì em nhớ kiểu nhờ xin tài liệu hộ rất cầu ơ, chả có vẻ gì tha thiết cả. Thế mà Cối vẫn nhớ, vẫn cặm cụi xin cho bằng được. Cối có nhớ vì sao em lại nhờ Cối xin tài liệu về truyền hình cho không? Lại phải lan man về chuyện mấy ngày hôm trước nhỉ.
    Hôm đó là ngày thứ mấy kể từ khi mình biết nhau, em cũng không còn nhớ chính xác nữa, Cối có nhớ không? Chỉ biết rằng lúc ấy em đang lên mạng, chợt nhớ đến một người mới biết giọng, chưa biết tên nên tò mò nhắn tin rủ rê ?oOnline chat tí đi?. Hơ, không ngờ tên đó nhận lời liền, nhắn lại ?oỪ, cậu invite tớ đi. sokhanhvtv?. Nhưng sui sẻo làm sao, đột nhiên cái máy của em đốc chứng, báo YM lỗi, phải end ngay. Hic. Thế là tên bị em dụ dỗ lôi kéo ấy chờ lâu quá, nhắn lại ?oThanh niên gì mà chậm chạp thế?. Em vừa khóa cửa, vừa chạy ra hàng net vừa nhắn lại ?oThanh niên gì mà nóng tính thế. Chờ tớ một tẹo?. Add tên đấy vào, chưa kịp mở miệng quảng cáo bản thân đã bị tên đấy nhảy vào mồm:
    -Con gái xinh chỉ có ở trong mơ, con gái ngoan chỉ có trong? nhà trẻ.
    Hic, đau lòng. Em vừa xinh vừa ngoan đấy, anh chàng sokhanh xó?vtv ạ. Không cho quảng cáo thì nhờ vả vậy. Xem tính tình có đại lượng, hào phóng không:
    -Tớ đang viết đề tài tốt nghiệp về cách thức xây dựng một chương trình truyền hình. Cậu xin cho tớ ít tài liệu nhé.
    Em nói thế mà tên đó cũng tin, Cối ạ. Ngốc thật đấy. Em mới đang học kỳ 2 của năm thứ 4 mà. Hết kỳ này em mới đăng ký đề tài khóa luận. Tên ngốc đó hăm hở nhận lời làm em thấy hơi?ái ngại. Vì chẳng may tên đó ?odụng công? đi xin cho em mớ giấy tờ đó thì em biết làm gì? Nhưng đã lỡ đâm lao rùi?:(
    Cối biết không, vì cái hẹn hai hôm nữa gặp, rồi sẽ đưa tài liệu của Cối khiến em hai hôm liền nhấp nhổm không yên. Cứ tưởng tượng và?tưởng tượng
  8. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ôi tớ đọc mãi mà chỉ thấy mỗi từ Cối và từ cá sấu. Sao lại lôi em Thu Hương vào đây?
  9. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Post bài lên theo dòng cảm xúc, bây giờ mới dừng lại được để nói vài lời với mọi người. Những người đã đọc và chia sẻ cùng mình.
    -Cảm ơn ThuHuong_12a: Em biết không, nghe em gọi là Rosy chị rất vui, vì đó là cái tên Cối đặt cho chị:).
    -Cảm ơn aphro***e: đúng là đây là nhật ký, mình gọi nó là "Nhật ký viết cho...một người". Ban nãy mình muốn đổi tên chủ đề này, vì càng viết mình càng thấy tất cả những gì viết ra quả thực là dành cho...một người, chứ chẳng phải để vui vui như lúc đầu mình nghĩ. Hic, nhưng mình chẳng biết làm sao để đổi được tên chủ đề cả:(
    -Và nói với greenlily: có lẽ bạn thấy có quá nhiều từ Cối, nhưng biết sao được khi đó chính là người mình muốn tâm sự, muốn chia sẻ những xúc cảm trong lòng? Vả lại mình rất thích cái tên đó, vì đó là cái tên mình đặt cho người ấy:)(nhưng từ cá sấu mình chỉ dùng có 1 lần duy nhất thôi mà?)
  10. Thu_Huong12a

    Thu_Huong12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu ý chị aphro***e viết ngược lại tên của em là sao?
    Chị ước hiền dịu như em ạh? Hiihihi cảm ơn chị, nhưng em lại nghĩ chị đẹp và hấp dẫn lắm, chị lớn rồi nên không thể dùng cụm từ dễ thương được. Em có đọc một vài bài viết của chị. Hay thật! Em cứ ngỡ mình đang đọc sự suy nghĩ của một thiên thần ý ạ
    Em tin là chị đẹp lắm. Vì chị là aphoro***e mà

Chia sẻ trang này