1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký viết cho một người

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosy_dew, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_Huong12a

    Thu_Huong12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu ý chị aphro***e viết ngược lại tên của em là sao?
    Chị ước hiền dịu như em ạh? Hiihihi cảm ơn chị, nhưng em lại nghĩ chị đẹp và hấp dẫn lắm, chị lớn rồi nên không thể dùng cụm từ dễ thương được. Em có đọc một vài bài viết của chị. Hay thật! Em cứ ngỡ mình đang đọc sự suy nghĩ của một thiên thần ý ạ
    Em tin là chị đẹp lắm. Vì chị là aphoro***e mà
  2. Thu_Huong12a

    Thu_Huong12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu ạ. Chắc là chị ý quý em rồi
  3. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngày 6/3/2006
    Cối mà đọc được những dòng nhật ký em viết cho Cối này thì Cối sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Love story của chúng mình như thế nào thì Cối và em đều đã rõ, nhưng những xúc cảm của em với những diễn biến trong Love story đó, chắc Cối không thể tượng tượng ra đâu nhỉ. Ví như khi Cối ở sân bay TSN để bay ra ĐN, Cối nhắn cho em ?oSV ma cung dung di dong. Hoi minh la SV co du don the dau?. Cối có biết vì sao em không nhắn lại ngay không? Chắc Cối vẫn tin rằng vì ?oTo met nen khong biet co tin nhan?. Thực ra em không nhắn lại ngay vì... tự ái một tẹo thôi:)Nhưng Cối có biết đâu nên hoắng lên ?oOm cung khong duoc bat lich su the. Tra loi tin nhan sau 5h. The cau om dau the nao?. Lúc đấy em cười hi hi, nhắn lại cho Cối ?oChi nhuc dau chut thoi.? Và bật ra ý trêu Cối ?oThe cau co muon chua cho to khong??. Lúc đó có ốm đau gì, em đang nằm xem phim và?tưởng tượng, vậy thôi. Và lúc Cối nhắn ?oTo chi toan chua benh that tinh cho con gai thoi. Chua chua benh khac bao gio. Lay cau ra lam thi nghiem nhe. Chua!? em thấy hơi nhinh nhỉnh mũi. Lúc đấy cũng đã nghĩ Cối trông chắc không đến nỗi nào. Hehe, nhưng vẫn phải lên giọng làm cao một tẹo ?oDua thoi, cau dung co ma tuong bo?. Nhưng Cối nhắn lại một tin mà em chả hiểu gì cả ?oRan to con chang tuong nua la tuong bo?. Em cứ băn khoăn là em có đề cập tới chuyện rắn hay bò gì ở đây đâu nhỉ. Về sau khi thật thân thiết với nhau, em mới dám mon men hỏi. Hóa ra là rắn với bở, chứ chẳng có bò bê gì ở đây cả:)
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Ưm, Green chỉ nói là thấy mỗi từ Cối bởi vì khi đọc xong, ấn tượng về nhân vật ấy quá. Mạch nhật ký chỉ xoay quanh Cối, nên từ Cối còn lại trong đầu là tất nhiên thôi.
    Nói nhỏ nhé, tớ bắt đầu thắc mắc và tò mò về cái người có trên Cối ấy rồi đấy. Cối cối cối, nghe rất là ấn tượng.
    Còn từ cá sấu là bởi vì tớ ấn tượng với câu " cá sấu trong 1 trường toàn cá đẹp " => rất cá tính.
    Bạn cứ viết tiếp đi, đang hay mà.
  5. TheBagpiper

    TheBagpiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao lỏĂi 'ỏãt tên cho cỏưu chàng là Cỏằ'i nhỏằ?. Chỏưc, khó hiỏằfu khó hiỏằfu... (QuỏÊ này có khi cỏằ'i thỏưt nhỏằ??!).
  6. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    TiO là Thiếu i ốt.
  7. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    7/3/2006
    Sáng hôm sau thì Cối bay về nhỉ. Em cứ chờ mãi. Mình hẹn nhau từ mấy hôm trước rùi mà. Em nhớ là hẹn Cối lúc 7h30, sau khi tan học TA. Và hẹn ở book café. Vì chỗ đó gần lớp học TA ?ochui? của em. Hôm đó lẽ ra em phải đi học TA, nhưng thấy chan chán, với lại háo hức gặp Cối, nên gọi cho Cối ?oGặp nhau bây giờ đi. Hôm nay tớ cho thầy nghỉ rồi:)? Gọi vào di động mãi chẳng được, lúc sau gọi vào số nhà riêng thì lại thấy giọng Cối. Hóa ra là Cối vừa đi đá bóng về, điện thoại vẫn còn vứt trong balô. Cối hẹn lại em ở ngã ba NTH-CBQ, vì ?oở gần đấy có quán ăn?, và cũng vì ở đấy gần nhà Cối, Cối nhỉ. Em cặm cụi chuẩn bị cho ?obuổi hẹn hò đầu tiên? quá trời. Lôi ra ba bốn bộ, cuối cùng chọn cái áo len hồng cổ thuyền, bên trong mặc sơ mi vàng, quần denim hồng và túi xách hồng nữa nhỉ. Hì hục phi đến chỗ hẹn, đứng chờ Cối hẳn?3 phút, mỏi hết cả cổ. Đành lôi máy ra gào ?oCậu đến chưa đấy? Tớ sắp thành? Tô Thị rồi?. Hê, tại sao lúc đấy em lại nói thể nhỉ? Em cũng chẳng hiểu nữa. Lời nói vô thức mà ám ảnh lạ kỳ.
    Mãi sau Cối mới đến, lúc ấy em cũng đã kịp nhắn đến 5,6 cái tin cho các vệ tinh:). Cối phóng vèo lên trước nên em cũng chả kịp nhìn mặt. Đến tận lúc vào ?oPhố nhỏ?, ngồi chĩnh chện rồi em mới nhòm thấy ?odung nhan? của Cối. Hic, nói thế nào nhỉ? Tóc 5 phân bồng bềnh, mặt bầu bầu, mắt sáng, mũi thẳng hơi tẹt và?lùn. Nhưng em cứ ngồi nhìn mê mải(hình như Cối cũng ngó em say sưa, vì lúc đấy em thấy nóng không thể tả. Hay tại cái áo len nhỉ?). Cối mặc áo khoác gì gì đó, vừa vào đến quán đã cởi phắt ra, khoe cái áo phông Thái màu xanh(về sau em mới biết cái áo đấy là áo Thái, là đồ souvenir của 1 người bạn). Hôm đấy Cối gọi món súp rau, café đen đá không đường và một cốc lọc đá có lát chanh nhỉ. Tại sao em lại có trí nhớ tốt quá thế? Một trí nhớ không dành cho lý trí mà chỉ để chứa những cảm xúc tự khi nảo khi nào:(
    Cối bảo em gọi gì ăn đi, nhưng mà em có hẹn đi ăn tối rồi, nên chỉ uống cam vắt thôi. Hình như lúc ấy Cối cũng hơi có ý giận? Vì tính em là chúa tranh thủ(về sau Cối cũng giận em vì em hẹn đến thăm cái chân đau của Cối mà còn la cà đi mua giày ở ngoài phố nhà Cối nhỉ, hôm đấy trông vẻ mặt tức giận của Cối rất đáng yêu:)). Ôi, cái gì em cũng muốn nói, nói thật nhiều. Nói về cả café đen đá không đường mà mỗi ngày Cối phải uống vài ba cốc mới đủ ?ocữ?. Uống nhiều quá đến nỗi sau này Cối nhờ em ?oKhi nào đi với cậu, tớ có gọi café thì cậu nhớ can nhé?. Em đã làm đúng theo lời Cối dặn, thế mà Cối vẫn ương ngạnh năn nỉ em ?oNhưng tớ thèm lắm. Tớ gọi nâu đá là được rồi mà?. Nhìn mặt Cối lúc đó em chỉ muốn?, muốn gì nhỉ? Có lẽ là một cảm giác lai giữa đấm và cắn:) Lại còn về sở thích lọc đá có lát chanh của Cối cũng làm em nhớ miên man. Chỉ mỗi chi tiết này em cũng có thể kể cả ngày được. Ôi, ước gì có đứa bạn nào chưa biết chuyện giữa em và Cối nhỉ. Để em lôi nó ra đầu độc về chuyện này.
    Lúc nhân viên trong quán thắp nến lên ấy, Cối biết không, mặt Cối trông rất lung linh. Thế nên Cối ngồi cả tiếng diễn giải cho em về kết cấu chương trình, hay cái khỉ khỉ gì đấy mà em có hiểu gì đâu. Không phải vì em chậm hiểu đâu nhé. Lúc sau thấy ngường ngượng, em mới lôi giấy bút ra vờ vịt chép. Trông Cối lúc ấy xúc động tợn, nhỉ:)
    9h mình rời khỏi quán. Em nhớ thế. Cối về nhà, còn em đi ăn bánh xèo. Ở trong quán bánh xèo với anh H(chắc bây giờ Cối mới biết. Lúc trước em chỉ nói là với bạn thôi, Cối nhỉ. Nên sau này Cối cứ nằng nặc bắt em đưa đi ăn bánh xèo. ?oVì người yêu của anh đã từng ăn bánh xèo?. Lãng xẹt. hihi, thế mà mình vẫn xúc động). Em bảo Cối ?oTớ đang ăn bánh xèo. Ngon lắm?. Tưởng ?ongười ta? sẽ nằng nặc đòi đi cùng, vì họ có vẻ cũng ham ăn giống em:), nhưng ?ongười ta? lại lên giọng ?oĂn uống vớ vẩn thế à?? và một câu khiến cả đêm hôm đó em không sao ngủ được ?oÀ, mà mải nói quên không đưa quà cho cậu?. Ô, tại sao lại mua quà cho mình nhỉ, mình với?đã là gì đâu kia chứ? Mới quen nhau chưa được đến 1 tuần. Cũng mới gặp nhau có 1 lần.
    Đêm, lại thấy ?ongười ta? gọi điện. Không kìm được tò mò, em hỏi ngay:
    -Tại sao cậu lại mua quà cho tớ?
    Nhưng người ta không giải đáp thắc mắc thì chớ, lại làm em băn khoăn thêm:
    -?oỪ, thì? mua 3 cái, 1 cho cậu, 1 cho em gái tớ và 1 để đến khi nào đi công tác quên mua quà thì vẫn có cho? cậu.
    Sao lại thế nhỉ? Nhưng hỏi nữa chắc vẫn thế thôi, nên em cũng chả thèm hỏi nữa. Em lảng sang bảo trông người ấy giống Lam Trường hồi trẻ, chỉ? đen hơn một tẹo. Thế mà tên đó ngoạc mồm bảo em ?oChả biết Lam Trường là thằng nào?. Dối trá thế là cùng(về sau em mới biết là nói dối, vì hôm đến nhà người đó chơi thấy đĩa Tuấn Hưng, Lệ Quyên?đầy phòng). Chả biết loằng ngoằng thế nào người đó lại bảo cũng chả muốn gặp em nữa. Cối thử tưởng tượng xem cảm giác của một đứa con gái khi ?ođược? nhận những lời như thế? Còn tệ hơn bị một cái tát vào mặt. Nhưng có thể Cối cũng không cần tưởng tượng, vì Cối đã biết trước hiệu ứng của câu nói đó rồi, phải không? Thế nên mới sử dụng để khiến em tức điên lên, hạ quyết tâm gặp Cối nhiều nhiều lần cho bằng được. Công nhận Cối giỏi thật, ?okhiển tướng không bằng khích tướng?, Cối nhỉ?! Đêm hôm ấy em ngủ không ngon, vừa thắc thỏm cái vụ quà cáp, vừa bực bội cái chuyện ?oto meet or not to meet? với Cối.
  8. Swanheart

    Swanheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã đọc nhật ký của em nếu như chỉ dành cho ai đó tên Cối. Viết tiếp nhanh đi em! Anh cũng đang "in love", rất thích câu chuyện của em!
  9. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Swanheart. Hihi, em sẽ viết tiếp nhật ký, bắt đầu bằng "Sau mấy ngày post nhật ký lên mạng, chia sẻ với mọi người những cảm xúc mà bấy lâu nay mình vẫn kìm nén, vẫn dúi nó xuống tận đáy lòng, đã có rất nhiều người quan tâm đến câu chuyện của mình, cũng như quan tâm đến người ấy. Và đặc biệt, có một người có cái nick rất dễ thương, swanheart, (có khi nào người ấy muốn nói đến sự chung thủy của những con thiên nga?) đã khen ngợi và động viên mình viết tiếp...."
    Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc và chia sẻ cuốn "Nhật ký viết cho...một người" của mình.
  10. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    7/3/2006
    Hôm sau em chat chit với bạn, được gửi cho cuốn ?oTuổi 20 yêu dấu?, đọc thấy cũng đường được, gửi cho Cối. Thế mà Cối gào ầm lên ?oNày, tớ làm báo cũng là làm chính trị đấy nhé. Cậu định đầu độc tớ đấy hả?? Thanh niên gì mà mở miệng ra là gào, truyện đó có gì ghê gớm đâu. Chỉ là viết sâu, viết thật về cuộc sống hơn những câu chuyện khác một tẹo.
    Tôi hôm đó, đang ngồi café cà pháo với bạn ở Ống Bơ thì thấy Cối nhắn tin ?oChat không, online đi?. Ở đấy cũng có wifi, nhưng đang ngồi với bạn mà giở con T22 rách ra thì ngượng lắm. Thế nên em bảo Cối có gì thì gửi mail đi. Oạch, hóa ra là gửi một bài phải động không kém, ?oĐêm nay Bác không ngủ?, nhỉ! Thế mà vẫn chưa yên, lúc sau lại thấy nhắn tin bảo ?oKhi bạn tôi chột mắt tôi sẽ nhìn ngang-tớ khoái câu này?. Thực ra em cũng mới chỉ đọc qua, không nhớ câu đó ở chỗ nào, mà nói thực ra cũng không hiểu ý nghĩa của nó. Không nhắn lại nữa, định bụng về nhà thì sẽ gọi điện.
    Vừa về đến nhà, chưa kịp gọi đã thấy Cối gọi trước. Loanh quanh cái chuyện nhìn ngang là thế nào, em ?ongây thơ? bảo Cối ?oTớ không tưởng tượng ra, hôm nào gặp nhau cậu thử nhìn tớ xem nhé?, lại nhận được một câu ?oTớ cũng chả muốn gặp lại cậu nữa?. Hêhê, nhưng hôm nay em chả tức gì cả, vì biết tại sao Cối lại nói thế rồi. Mà chả đôi co làm gì nữa, sáng mai em phải đi thi VQTT rồi. Vừa lầu bầu bảo Cối ?oTớ đi ngủ đây. Cậu ngủ ngon nhé? lại được tặng một câu ?obất hủ? ?oGood night with nightmare?. Hm, được đấy nhỉ! Cậu có biết câu "Hữu thù bất báo phi thục nữ" không hả?
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 04/04/2006
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 04/04/2006

Chia sẻ trang này