1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký viết cho một người

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Rosy_dew, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cold_faced

    cold_faced Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    sao lâu rồi không thấy bạn viết tiếp. Mình rất nóng lòng muốn biết kết thúc của câu truyện, và cả những cảm xúc, suy nghĩ của bạn lúc đó, cũng như bây giờ.
    Có người nói rằng câu truyện của bạn đẹp vì nó dang dở. Nhưng tôi không tin như vậy. Nếu câu truyện của bạn kết thúc có hậu như kết thúc mà bạn viết trong truyện ngắn "Bất ngờ tìm thấy" thì liệu tình yêu của bạn với Cối có tiếp tục đi vào lỗi mòn như những tình yêu trước đó không nhỉ ? liệu rồi có một lúc nào đó bạn lại tiép tục thấy nhàm chán, đơn điệu như bạn đã thấy với anh H không ? liệu rồi có những bất đồng nào xảy ra không khi 2 nửa gồ ghề ghép vào với nhau?
    Bạn hãy kể tiếp câu truyện và chứng minh rằng tình cảm của bạn là chân thực và sâu sắc.
  2. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì bạn đã tìm đọc cuốn truyện của mình. Cuốn truyện đã được in ra, đã là một tác phẩm văn chương, nên mình cũng muốn gửi gắm vào đó một số suy nghĩ về cuộc sống, về tình yêu của mình. Nếu bạn muốn tranh luận với mình về suy nghĩ, về quan điểm trong truyện, bạn có thể mở 1 topic khác về nó, mình hứa sẽ cố hết sức giải đáp những câu hỏi của bạn.
    Còn câu chuyện này thì khác, đôi khi dù muốn mình cũng chẳng thể làm được gì. Và mình cũng không muốn dùng nó để "Khẳng định" gì cả. Viết để giải tỏa, để tìm sự đồng cảm. Vậy thôi!
    ...........................................................................................
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 27/07/2006
  3. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ Cối để cho em có thời gian suy nghĩ xem em và Cối gắn bó với nhau theo sợi dây nào. Mỗi ngày, Cối lại nghĩ ra một cái mới, cuốn hút em, làm em quên bẵng mất những câu hỏi cứ nháng lên trong đầu tối hôm trước.
    Sáng hôm đó, mọi việc diễn ra bình thường. Em dậy, ăn sáng, học ôn chuẩn bị thi môn cuối cùng. Trưa, đang vừa ăn vừa xem TV thì Cối nhắn "Bảo mẫu định qua đón cậu đi ăn trưa, nhưng lại vừa được mời đi ăn ở KS Hà Nội". Lại một kiểu khoe khéo và ghi danh không mất phí đây, thế nhưng em vẫn cứ thấy xúc động. Con gái thích nghe lời ngọt ngào mà. Chiều Cối lại nhắn bảo "Em tớ hôm nay về quê rồi. Không ai nấu ăn cho tớ cả. Hay cậu qua nấu đi?". Cối rất hay liều nhé, cứ thản nhiên đưa ra những đề nghị mà những người quen em từ khi còn đầu trần tắm mưa chắc cũng không dám nghĩ đến. Em cười giễu trêu lại "Tớ chỉ có thể chỉ cho cậu cách nấu thôi". Thế mà Cối cừ nằn nì mãi, đến mức em phát ngại, đành bảo "Thế cậu đi chợ đi". May quá Cối trả lời "Tớ không biết đi chợ, qua đón cậu đi nhé" nên em có cớ thoái thác "Tớ không đi đâu, cậu đi chợ thì tớ nấu, không thì thôi". Thế là thôi thật, Cối giận không nói lời nào nữa. Em cũng mặc kệ. Ngồi một lúc có người bạn lâu ngày gọi, giọng đầy tâm trạng, mời đi ăn để kể lể những bức xúc đang chất chứa. Em vốn khoái đóng vai chuyên gia tâm lý nên nhận lời ngay và háo hức đi thay đồ.
    Đã ai nói Cối là người rất giỏi chưa? Nếu chưa có ai thì mọi người quả là kém tinh tường. Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là bạn em tới đón, Cối thình lình nhắn "Tớ đói quá, mà không muốn ăn một mình. Cậu mời tớ đi ăn nhé". "Không được, tớ có hẹn rồi". "Vậy thì tớ không ăn nữa, về ngủ đây". Lưỡng lự 4 phút, phút thứ 5 nhắn "Ừ, vậy qua đón tớ đi". Rồi toán loạn gọi để cancel vụ ăn tối kia, nghĩ ra mọi lý do bào chữa cho bản thân: Nếu mình có đi ăn với tên kia thì cũng không tập trung, nghe tâm sự mà thế họ còn giận hơn...
    Dẫn Cối đến quán Ngan vịt em với anh H hay ăn trên phố HBT, thấy Cối toe toét lắm, lâu lâu lại nhìn em đăm đắm rồi nói "Chả mấy khi mình ăn ngon thế này". Ừ, ngon là đương nhiên rồi, em trả tiền mà lại. Ăn xong, no ơi là no, thế mà Cối cứ đòi uống cafe, lại lóc cóc về Hồ Ngọc Khánh để nghe "Ghita hỏng tay" với uống lọc chanh đá của Cối.
    Lọc chanh đá-quanh ba từ này là cả một câu chuyện hay ho. Lần đầu em gặp Cối, Cối gọi đen đá và... 2 cốc lọc đá có lát chanh. Trước vẻ ngạc nhiên của cả em và người phục vụ, Cối giải thích rành mạch "1 cốc nước lọc đá, cho 1 lát chanh tươi". Và quay sang em Cối bảo "Chút nữa cậu thử nhé. Vị chua chua dìu dịu thơm thơm, rất dễ chịu". Thế rồi sau đó, cứ khi nào đi cùng Cối, em lại tranh phần gọi 2 lọc chanh đá. Tại em nói năng dễ nghe hơn
    Tối đó không có gì đặc biệt, ngồi uống hết 2 cốc lọc chanh đá, em định gọi 2 cốc mới, Cối ngăn em lại rồi hỏi "1 rồi san hay 2?". Chả hiểu sao Cối lại phải tiết kiệm cho nhà hàng? Nước lọc và chanh đều rẻ mà
    Lúc chuẩn bị dắt xe về thì cả hai đều nhận được điện thoại. Anh H gọi em, hỏi đi đâu chơi mà giờ vẫn chưa về? Em trả lời loanh quanh một hồi rồi thôi, quay sang vẫn thấy Cối oang oang. Cối thấy em nhìn, cúp máy cười chữa thẹn "Bố mẹ tớ gọi, hai cụ cứ tối ngồi rỗi lại gọi điện giục mình lấy vợ". Lúc ấy chỉ thoáng rồi quay đi, nhưng vẫn nhớ như in cái kiểu cười. Đôi khi nhìn Cối cũng ngây thơ lắm.
    Được Rosy_dew sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 27/07/2006
  4. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mới được "diện kiến" anh Công và anh Quốc. Đúng là anh Cối chuối thật.
  5. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã đọc và chia sẻ với mình trong Nhật ký này.
    Hiện giờ mình khá bận và cũng còn một số lý do khác nên không thể tiếp tục viết tiếp Nhật ký. Có thể một lúc nào đó mình sẽ tiếp tục và cũng có thể đây là bài viết cuối cùng của mình trong Topic này.
    Một lần nữa cảm ơn các bạn và hy vọng các bạn sẽ bỏ qua cho sự "dở dang" này
  6. giemmaTrolai

    giemmaTrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0

    nhật ký hay quá. mình đã lên mấy nhà sách bạn nêu phía trên nhưng không đâu còn quyển sách của bạn. nếu ai còn có thể cho mình mượn đọc được không?

Chia sẻ trang này