1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký viết cho người con trai tôi yêu !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlfriend, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký viết cho người con trai tôi yêu !

    S va T yêu quí chẳn biết hai người có tha lỗi cho tôi hay không khi tôi viết những dòng này lên đây. Nhưng thú thật tôi chẳng còn biết viết cho ai nữa nói cho ai nữa để vơi nhẹ đi nỗi lòng.
    S thân yêu
    Giờ đây cậu đã xa tôi thật rồi mà cậu chẳng cho tôi biết lý do .Cậu ra đi mà không một câu nói với tôi . Cậu làm tôi buồn qua' nhưng cậu có biết không ? Trong lúc tôi đang rất buồn vì cậu thì người mà tôi gọi tên lại là anh T .S ơi vậy là thế nào nhỉ?
    Tôi cũng không thể hiểu nổi nữa.ngaỳ hôm qua một tối thứ 7 tôi đã đi chơi cùng với một ngưòi con trai .Một người bạn của tôi.Phải lại một tối hứ 7 tôi đi nhưng không phải là đi cùng cậu và cũng chẳng là với T . Vậy đo' và tôi biết cũng giờ đó chắc chắn là cậu cũng đang đi chơi cùng một ai đó .Tôi biết ...............
    Ngồi trên xe với cậu bạn mà tôi nghĩ tới cậu và anh Trung nhiều hơn .Những suy nghĩ cứ đan xen lẫn nhau. Tôi đã khóc khi nói về câu chuyện của mình với ngưòi bạn trai đó.S ạ cậu hiểu không lòng tôi xen lẫn hình ảnh của cậu và của anh T. Mà cậu đã biết anh T là ai đâu đúng không ? Tôi chưa bao giờ nói với cậu về anh T cả .Phải anh T chính là mối tình đầu của tôi. Dù đã xchia tay anh 1 năm rồi nhưng tôi vẫn chưa quên được hình ảnh của anh. Và từ sâu thẳm trong đáy lòng tôi cảm nhận đươc mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm.
    S à bây giờ là 11 giờ trưa chủ nhật chắc giờ này cậu và cảanh T nữa hai người đang chuẩn bị ăn cơm phải không ? Hai ngưòi hãy ăn ngon miệng nhé .
    Còn C cũng đi đây. Để rồi ngày mai lại viết tiếp cho S và T những dòng này

    chi
  2. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chán chết được, còn gì nữa ko ?
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

Chia sẻ trang này