1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký viết cho người khác!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tear_of_fish, 19/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tear_of_fish

    tear_of_fish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký viết cho người khác!

    Bây giờ là 9h30, ngày 19/10
    Tim em đập loạn lên, mặt thì nóng ran, cảm giác thật là khó chịu...
    "ghét nhất thằng nào hay nói xấu sau lưng"

    Tối qua, đi chơi với cơ quan. Hôm qua KN 4 năm thành lập cty mà. Thổi nến, hát hò một lúc rồi ra Trịnh Hoài Đức măm chân gà nướng. Mọi ng nói toàn những chuyện "bậy bạ". Chẳng tham gia, nhưng cũng ngoác miệng ra cười. ừ. chẳng bao giờ nghĩ được sẽ có ngày hôm nay, nhỉ. Nhưng, tin chắc chắn là mình sẽ chẳng "góp phần" gì đâu. Có những giới hạn mà...
    Tuần trước đi Bắc Ninh, trước đó đi chơi Trung thu, tuần này thì thế này, ngày mai đi Lạng Sơn với cơ quan chị. Cuộc đời nhiều niềm vui lắm, nhưng sao nghĩ đến anh nhiều đến thế?
    Cuối tuần này mọi người dự định đi Tam Đảo. Mọi người đều có bạn (khác giới - nói trắng ra là "ng iu") đi cùng. Buồn thật. !!! Bây giờ, em đi cùng ai đây?
    Muốn đi để refresh, nhưng lại thấy; lại sợ vô duyên, mà một kẻ nghĩ nhiều như em, chắc chắn sẽ ko vui thú gì khi lên Tđảo, cắm trại, ai cũng "có đôi", chỉ riêng em lẻ loi một mình...
    Lần trước đi đám cưới Hà chẳng từng "chạnh nghĩ" đó sao, ấy là còn có N đi cùng, thế mà vẫn ào xuống mép nước, rồi gọi điện cho anh... đến tận lúc đó, mới thấy mình cười...
    Lần này thì sao đây nhỉ? Tối qua rủ M. đi, M cũng ừ rồi, nhưng vẫn thấy cứ sao sao ấy. Mọi người thì đi cùng ng iu, mình lại đi cùng 1 cô bạn gái!!! Nghe chừng... thôi, nói nhiều làm chi. Mọi người thì kệ mọi người. Em sẽ chỉ ở nhà khi M lỡ hẹn thôi ha! ừ, phải đi chứ! Đi, để tìm quên...
    Chỉ cần một thời gian nữa, chỉ cần em có thể quan tâm người khác, em sẽ quên anh thôi. Càng ngày, mọi chuyện sẽ càng nhạt nhoà đi thôi mà. Chẳng phải dạo này em đã thôi ko còn khóc mỗi khi nghĩ đến anh, đọc tn của anh... nữa đó sao, chẳng phải đi qua những nơi mình từng cùng nhau đến... cũng đã có lúc em muốn mỉm cười đó sao?
    Ko phải em sẽ chỉ nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất đâu. Mà vì em biết mình cần, nên, phải làm thế nào.Dẫu em chưa làm được. Nhưng em sẽ cố gắng. Rồi em sẽ làm được mà. Tin đi!
    Chúc em một ngày mai tốt lành!

    Nỗi buồn hỏi lạc quan: "Sao cậu chẳng bao giờ buồn?" Lạc quan trả lời: "Buồn thì có gì vui mà buồn?" !!!

Chia sẻ trang này