1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

    July 20th, 2002

    " Trong cuộc đời mỗi ng­ười, sẽ có 1 ng­ười yêu mình nhất, một ng­ười mình yêu nhất và một ng­ười đến đúng lúc. Với hai ng­ười đầu tiên, ta không thể đồng hành và chỉ có ng­ười thứ ba là ng­ười cùng ta đi cả cuộc đời. Vậy anh là ng­ười nào trong cuộc đời của ta đây?!....."

    Dẫu biết rằng phải quên anh đi...cũng biết rằng vết thương có thể lành như­ng vẫn để lại sẹo...dẫu biết rằng còn yêu anh là còn khổ ...nhưng trời ơi, tại sao tôi không bình yên được với người bạn trai hiện tại khi chỉ cần anh gọi điện hỏi thăm, khi biết anh đang ốm đau, hay một sự dỗi hờn trong giọng nói của anh cũng đủ làm tôi xót xa và hối lỗi đến nhường vậy!!???

    Tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhiều tới mức tôi sẽ quyết định không quay trở về với anh nữa, để tình đầu đó sẽ là trọn vẹn, sẽ là mãi mãi, là ký ức không phai trong tôi.....

    ......Nhiều khi bên người yêu mà tôi lại nghĩ về anh, ngầm so sánh hai người đàn ông quan trọng với tôi. ..Anh kiêu hãnh lắm, vì vậy mà một lời xin lỗi thôi để có tôi trở lại, anh cũng không làm....Anh muốn tôi hiểu anh và chấp nhận con người anh vỗn dĩ nhu vậy, nhưng trời ơi, không lẽ bấy nhiêu thời gian không đủ để anh hiểu rằng tôi là một cô gái với lòng tự trọng lớn hơn tất thảy....Phải chăng nó chính là rào cản cho tình yêu của chúng tôi khi cả hai đều quá yêu cái tôi của chính mình?!?......

    ........Những lúc thân thiết nhất bên người bạn trai mới, tâm trí tôi chỉ dành cho anh ấy, nhưng những giây phút trầm mặc im lìm, tôi lại nhớ tới anh, nhớ đế những chăm chút nhỏ nhoi, những ánh mắt say đắm và những đam mê cuồng nhiệt khi anh ôm ghì tôi vào lòng....tôi nhớ đến quay quắt, nhớ đến dằn vặt....Rồi anh sẽ đi cho đến hết cuộc đời này trong tâm trí tôi, tôi biết rõ điều đó....






    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 28/12/2002 ngày 13:16
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    July 25th, 2002
    Anh muốn gặp tôi...anh gọi cho tôi rất nhiều nhưng tôi đang bên người yêu...tôi không thể và tôi không muốn gặp anh...vì tôi biết nếu tôi gặp anh thì tôi sẽ không còn là tôi đầy tự chủ nữa, tôi không thể kìm mình trước cái nhìn âu yếm và ham muốn được anh ôm vào lòng như anh đã từng...tôi không thể vượt qua....
    Tôi không thể...Tôi cũng không thể chịu được cảm giác xot xa khi những lời nói lạnh lùng của tôi làm tim anh đau đớn, làm ánh mắt anh buồn bã...Tại sao, tại sao chứ??! Tại sao tôi không thể yêu anh trọn vẹn và anh không thể dành cho tôi những gì xứng đáng với tình yêu toi đâ dành cho anh!???
    Anh vẫn luôn tin rằng trong tôi chỉ có anh và không một người nào có thể thay thế vị trí đó...nhưng...giờ đây tôi đã có bạn trai mới..>Tôi không phủ nhận tôi cũng yêu anh ấy, nhưng không thể so sánh hai tình yêu này được...với anh đó là ký ức tình đầu không thể chết và với người bạn trai tôi bây giờ đó là những gì bình yên của một tình yêu được chăm chút....Tôi ích kỷ và không muốn mất ai trong hai người, nhưng cuộc đời là sự lựa chọn mà việc trì hoãn câu trả lời sẽ mang lại cho người ta bi kịch......
    Tôi biết anh chỉ cảm nhận được rằng tôi có người khác nhưng cái niềm kiêu hãnh của anh sẽ không cho phép anh tin rằng tôi đã có bạn trai. Điều này thì tôi rất hiểu về anh...Tôi không muốn giấu anh, nhưng tôi sợ sự tổn thương cho anh!! Tôi có quá yếu mềm chăng!??? Tôi có quá nhân đạo không khi mà anh luôn gây ra cho tôi vết thương lòng và những điều day dứt!???
    Tại sao tôi lại không cảm nhận được những say mê từ những gì mà người bạn trai mang lại cho tôi??? Tại sao tôi luôn đặt chúng trong sự so sánh với anh?!? Anh đã thể hiện anh say mê tôi như thế nào, say mê trong từng hành động và cử chỉ chăm sóc của anh...còn với người yêu hiện tại những gì tôic ảm nhận chỉ là sự chu đáo và quan tâm của một người bạn tốt.....
    Liệu rằng tôi có sai lầm không khi chưa chuẩn bị cho mình một tư tưởng tốt để đón nhận một tình yêu mới!?? Liệu những gì tôi đang nghĩ tận sâu trong tâm trí tôi sẽ không bao giờ anh biết đưọc!??? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh biết tôi vẫn nghĩ về người khác khi bên cạnh anh!??? Dẫu rằng anh nói với tôi anh sẵn sàng cho tôi thời gian để xoá bỏ hình bóng của quá khứ, nhưng tôi không cho rằng anh là một người cao thượng đến mức bỏ qua cho những suy nghĩ của tôi vẫn còn tha thiết đến nhường vậy....Trời ơi, tôi biết làm sao đây?!?
    Sáng nay tôi không nhận được nhắn tin của người bạn trai, điều mà anh thường làm hàng sáng, hoặc gọi điện hỏi thăm tôi...Phải chăng anh đã cảm nhận được điều gì đó?! Chẳng lẽ những gì anh cảm nhận từ tôi đã đi quá giới hạn của anh!?? Tôi buồn lắm, nhưng cái tự kiêu vốn dĩ của tôi lại không cho phép tôi buồn, mất tự tin...!! Tôi sẵn sàng mất tình yêu của anh nếu có cái gì đó động chạm đến lòng kiêu hãnh của tôi! Tôi thật là ngu xuẩn với cái suy nghĩ ngạo mạn của mình!
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    July 25th, 2002
    Anh muốn gặp tôi...anh gọi cho tôi rất nhiều nhưng tôi đang bên người yêu...tôi không thể và tôi không muốn gặp anh...vì tôi biết nếu tôi gặp anh thì tôi sẽ không còn là tôi đầy tự chủ nữa, tôi không thể kìm mình trước cái nhìn âu yếm và ham muốn được anh ôm vào lòng như anh đã từng...tôi không thể vượt qua....
    Tôi không thể...Tôi cũng không thể chịu được cảm giác xot xa khi những lời nói lạnh lùng của tôi làm tim anh đau đớn, làm ánh mắt anh buồn bã...Tại sao, tại sao chứ??! Tại sao tôi không thể yêu anh trọn vẹn và anh không thể dành cho tôi những gì xứng đáng với tình yêu toi đâ dành cho anh!???
    Anh vẫn luôn tin rằng trong tôi chỉ có anh và không một người nào có thể thay thế vị trí đó...nhưng...giờ đây tôi đã có bạn trai mới..>Tôi không phủ nhận tôi cũng yêu anh ấy, nhưng không thể so sánh hai tình yêu này được...với anh đó là ký ức tình đầu không thể chết và với người bạn trai tôi bây giờ đó là những gì bình yên của một tình yêu được chăm chút....Tôi ích kỷ và không muốn mất ai trong hai người, nhưng cuộc đời là sự lựa chọn mà việc trì hoãn câu trả lời sẽ mang lại cho người ta bi kịch......
    Tôi biết anh chỉ cảm nhận được rằng tôi có người khác nhưng cái niềm kiêu hãnh của anh sẽ không cho phép anh tin rằng tôi đã có bạn trai. Điều này thì tôi rất hiểu về anh...Tôi không muốn giấu anh, nhưng tôi sợ sự tổn thương cho anh!! Tôi có quá yếu mềm chăng!??? Tôi có quá nhân đạo không khi mà anh luôn gây ra cho tôi vết thương lòng và những điều day dứt!???
    Tại sao tôi lại không cảm nhận được những say mê từ những gì mà người bạn trai mang lại cho tôi??? Tại sao tôi luôn đặt chúng trong sự so sánh với anh?!? Anh đã thể hiện anh say mê tôi như thế nào, say mê trong từng hành động và cử chỉ chăm sóc của anh...còn với người yêu hiện tại những gì tôic ảm nhận chỉ là sự chu đáo và quan tâm của một người bạn tốt.....
    Liệu rằng tôi có sai lầm không khi chưa chuẩn bị cho mình một tư tưởng tốt để đón nhận một tình yêu mới!?? Liệu những gì tôi đang nghĩ tận sâu trong tâm trí tôi sẽ không bao giờ anh biết đưọc!??? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh biết tôi vẫn nghĩ về người khác khi bên cạnh anh!??? Dẫu rằng anh nói với tôi anh sẵn sàng cho tôi thời gian để xoá bỏ hình bóng của quá khứ, nhưng tôi không cho rằng anh là một người cao thượng đến mức bỏ qua cho những suy nghĩ của tôi vẫn còn tha thiết đến nhường vậy....Trời ơi, tôi biết làm sao đây?!?
    Sáng nay tôi không nhận được nhắn tin của người bạn trai, điều mà anh thường làm hàng sáng, hoặc gọi điện hỏi thăm tôi...Phải chăng anh đã cảm nhận được điều gì đó?! Chẳng lẽ những gì anh cảm nhận từ tôi đã đi quá giới hạn của anh!?? Tôi buồn lắm, nhưng cái tự kiêu vốn dĩ của tôi lại không cho phép tôi buồn, mất tự tin...!! Tôi sẵn sàng mất tình yêu của anh nếu có cái gì đó động chạm đến lòng kiêu hãnh của tôi! Tôi thật là ngu xuẩn với cái suy nghĩ ngạo mạn của mình!
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    August 7th, 2002
    Tôi đồng ý gặp anh và chúng tôi cùng đi ăn và uống nước với nhau. Anh và tôi nói chuyện có khoảng cách hơn, hay ít nhất đó là những gì tôi tỏ ra...những câu hỏi thăm gượng ngùng và ngắn ngủi, những lời chọc đùa của anh chỉ làm tôi cười nhẹ, không như những tràng cười hạnh phúc vui ve ngày xưa!
    Thực sự tình yêu trong tôi cho anh đã và dang chết dần, nó chết do chính tình yêu anh dành cho tôi, một thứ tình yêu ban phát, tình yêu bị trị!!?? Thật là tội nghiệp cho con bé ngây thơ ngày nào hạnh phúc đến run rẩy để đón nhận nó!!! Anh vẫn là anh kiêu hãnh và đầy quyến rũ trước mắt tôi nhưng ngồi trước anh không còn là tôi ngày xưa nữa, mà là một cô gái kiêu hãnh và lạnh lùng, điều mà tôi chắc anh không nghĩ tới trước khi gặp tôi....
    .........Tôi không đề cập đến chuyện riêng của tôi, chuyện tôi đã có bạn trai mới và đang hạnh phúc với những quan tâm của người ấy, vì anh không hỏi đến, và...cũng vì tôi không muốn gây cho anh bất cứ sự đau đớn nào dù là nhỏ khi lòng tự ái của anh bị tổn thương.....Buồn cười, rốt cuộc thì tôi vẫn lo cho anh!???
    Trước lúc ra về, anh vuốt tóc tôi, nhưng thay vì cảm giác hồi hộp vì xúc động như trước đây khi anh vuốt tóc hay má tôi, đó là một cảm giác dửng dưng, đến nỗi nó làm cho chính tôi ngạc nhiên! Vậy là tôi đã kiểm nghiệm được tâm sự thật của tôi bây giờ......Tôi không còn yêu anh nữa, tình yêu đã chết hẳn rồi phải không anh?!? Vậy đó, vậy mà có lúc tôi đã nghĩ cho dù thời gian có đi mãi tôi cũng không thể để mất anh vì anh là tình yêu trọn vẹn của cuộc đời tôi.....
    Tôi kể về cuộc gặp gỡ cho người bạn trai tôi nghe, anh im lặng nghe tôi nói va không tỏ ra phản ứng nào với sự tức giận hay ghen tuông, tôi hiểu anh đãng nghĩ gì! Anh đang cho tôi cơ hội để quên người ta, quên đi quá khứ đã khiến tôi đau khổ!
    Lúc này tôi thấy trân trọng anh biết bao, một người đến sau nhưng là người mang lại cho tôi cảm giác bình yên của một tình yêu chân thành và được chăm chút. Thầm hứa với chính mình, tôi sẽ không làm cho anh thất vọng, một điều tưởng chừng như trước đây, ngay cả khi chấp nhận tình yêu của anh tôi không nghĩ là mình có đủ sức mạnh để làm, nhưng giờ đây tôi biết là anh sẽ có được trái tim tôi với những vun đắp tình yêu mà anh dành cho tôi!
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    August 7th, 2002
    Tôi đồng ý gặp anh và chúng tôi cùng đi ăn và uống nước với nhau. Anh và tôi nói chuyện có khoảng cách hơn, hay ít nhất đó là những gì tôi tỏ ra...những câu hỏi thăm gượng ngùng và ngắn ngủi, những lời chọc đùa của anh chỉ làm tôi cười nhẹ, không như những tràng cười hạnh phúc vui ve ngày xưa!
    Thực sự tình yêu trong tôi cho anh đã và dang chết dần, nó chết do chính tình yêu anh dành cho tôi, một thứ tình yêu ban phát, tình yêu bị trị!!?? Thật là tội nghiệp cho con bé ngây thơ ngày nào hạnh phúc đến run rẩy để đón nhận nó!!! Anh vẫn là anh kiêu hãnh và đầy quyến rũ trước mắt tôi nhưng ngồi trước anh không còn là tôi ngày xưa nữa, mà là một cô gái kiêu hãnh và lạnh lùng, điều mà tôi chắc anh không nghĩ tới trước khi gặp tôi....
    .........Tôi không đề cập đến chuyện riêng của tôi, chuyện tôi đã có bạn trai mới và đang hạnh phúc với những quan tâm của người ấy, vì anh không hỏi đến, và...cũng vì tôi không muốn gây cho anh bất cứ sự đau đớn nào dù là nhỏ khi lòng tự ái của anh bị tổn thương.....Buồn cười, rốt cuộc thì tôi vẫn lo cho anh!???
    Trước lúc ra về, anh vuốt tóc tôi, nhưng thay vì cảm giác hồi hộp vì xúc động như trước đây khi anh vuốt tóc hay má tôi, đó là một cảm giác dửng dưng, đến nỗi nó làm cho chính tôi ngạc nhiên! Vậy là tôi đã kiểm nghiệm được tâm sự thật của tôi bây giờ......Tôi không còn yêu anh nữa, tình yêu đã chết hẳn rồi phải không anh?!? Vậy đó, vậy mà có lúc tôi đã nghĩ cho dù thời gian có đi mãi tôi cũng không thể để mất anh vì anh là tình yêu trọn vẹn của cuộc đời tôi.....
    Tôi kể về cuộc gặp gỡ cho người bạn trai tôi nghe, anh im lặng nghe tôi nói va không tỏ ra phản ứng nào với sự tức giận hay ghen tuông, tôi hiểu anh đãng nghĩ gì! Anh đang cho tôi cơ hội để quên người ta, quên đi quá khứ đã khiến tôi đau khổ!
    Lúc này tôi thấy trân trọng anh biết bao, một người đến sau nhưng là người mang lại cho tôi cảm giác bình yên của một tình yêu chân thành và được chăm chút. Thầm hứa với chính mình, tôi sẽ không làm cho anh thất vọng, một điều tưởng chừng như trước đây, ngay cả khi chấp nhận tình yêu của anh tôi không nghĩ là mình có đủ sức mạnh để làm, nhưng giờ đây tôi biết là anh sẽ có được trái tim tôi với những vun đắp tình yêu mà anh dành cho tôi!
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    August 8th, 2002
    ........Ngày sinh nhật tôi, anh cố gắng về sớm từ chuyến công tác vào Quảng Bình, bằng tàu sớm một ngày thay vì đi ô tô với cty, hay ít nhất đó cũng là những gì anh nói với tôi!!! Anh đến nhà tôi rất muộn, 11h đêm khi mà tất cả bạn bè tôi đã ra về, và phần vì mệt mỏi, phần do yêu cầu của người bạn trai, chúng tôi ra ngoài đi bộ một lát cho thoải mái một chút....Vào thời điểm đó thì anh đến nhà tôi, sau khi đi vòng quanh rất lâu để tìm mua cho tôi một bó hoa cẩm chướng trắng, thứ hoa mà tôi tiết lộ với anh là tôi yêu nhất, nhưng anh không gặp tôi..........
    Cả máy điện thoại tôi cũng để ở nhà, khi về đọc được những nhắn tin đầy trách móc của anh, tôi đã gọi cho anh, và...tất cả những trách móc, giận hờn, rồi cảm giác xót xa thứ tha, tất cả đã ùa đến trong tâm tưởng tôi, trông một phút giây mềm yếu nào đó, tôi đã mong muốn anh đến ngay bên tôi và chúng mình sẽ làm lại từ đầu...nhưng rồi, cũng như bó hoa cẩm chướng anh đã ném xuống hồ Hoàn Cầu khi không gặp tôi vào giây phút đó, chúng tôi đã không còn là của nhau nữa, anh không vượt qua được cái tự cao của chính mình và tôi cũng vậy!....

  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    August 8th, 2002
    ........Ngày sinh nhật tôi, anh cố gắng về sớm từ chuyến công tác vào Quảng Bình, bằng tàu sớm một ngày thay vì đi ô tô với cty, hay ít nhất đó cũng là những gì anh nói với tôi!!! Anh đến nhà tôi rất muộn, 11h đêm khi mà tất cả bạn bè tôi đã ra về, và phần vì mệt mỏi, phần do yêu cầu của người bạn trai, chúng tôi ra ngoài đi bộ một lát cho thoải mái một chút....Vào thời điểm đó thì anh đến nhà tôi, sau khi đi vòng quanh rất lâu để tìm mua cho tôi một bó hoa cẩm chướng trắng, thứ hoa mà tôi tiết lộ với anh là tôi yêu nhất, nhưng anh không gặp tôi..........
    Cả máy điện thoại tôi cũng để ở nhà, khi về đọc được những nhắn tin đầy trách móc của anh, tôi đã gọi cho anh, và...tất cả những trách móc, giận hờn, rồi cảm giác xót xa thứ tha, tất cả đã ùa đến trong tâm tưởng tôi, trông một phút giây mềm yếu nào đó, tôi đã mong muốn anh đến ngay bên tôi và chúng mình sẽ làm lại từ đầu...nhưng rồi, cũng như bó hoa cẩm chướng anh đã ném xuống hồ Hoàn Cầu khi không gặp tôi vào giây phút đó, chúng tôi đã không còn là của nhau nữa, anh không vượt qua được cái tự cao của chính mình và tôi cũng vậy!....

  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    August 20th, 2002
    ..........Bẵng đi đến sinh nhật anh tháng sau, tôi đã định tặng anh một món quà gì đó, nhưng công ty anh đi nghỉ ở Hạ Lọng, và tôi chỉ có thể gọi điện cho anh chúc mừng anh, một phần nào đáp lại cho lời chúc Sn tôi. Anh nói đó là một bất ngờ thật thú vị cho anh, điều đó đã thực sự xoa dịu lòng tự ái của tôi khá nhiều, nhưng thật buồn là tôi gọi từ công ty và lúc đó co khá nhiều người ở đó nên tôi nói chuyệnv ới anh bằng Tiếng Anh, vì ngại mọi người xung quanh....Rốt cuộc tôi vẫn không thắng lại được tác động của dư luận!!!
    Anh mời tôi đi ăn trưa khi anh đi nghỉ về vào thứ 2 tới, nhưng tôi từ chối vì...lý do hết sức giản đơn: tôi muốn anh mời tôi vào buổi tối, khi mà tôi và anh có nhiều thời gian với nhau hơn, và..anh thất vọng, bởi anh không hiểu tôi....Tôi bảo anh gọi lại cho tôi khi anh về HN, nhưng...đúng như tôi nghĩ, anh không gọi...và không gọi cho đến giờ khi anh chuẩn bị đi trên chuyến đi tham quan các nước Châu A, trong 3 tháng. Vậy là chúng tôi xa nhau hoàn toàn.....Tôi không trách anh vì đơn giản số phận không gắn kết chúng tôi với nhau, nên mọi sự nỗ lực đều là vô nghĩa....

  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    August 20th, 2002
    ..........Bẵng đi đến sinh nhật anh tháng sau, tôi đã định tặng anh một món quà gì đó, nhưng công ty anh đi nghỉ ở Hạ Lọng, và tôi chỉ có thể gọi điện cho anh chúc mừng anh, một phần nào đáp lại cho lời chúc Sn tôi. Anh nói đó là một bất ngờ thật thú vị cho anh, điều đó đã thực sự xoa dịu lòng tự ái của tôi khá nhiều, nhưng thật buồn là tôi gọi từ công ty và lúc đó co khá nhiều người ở đó nên tôi nói chuyệnv ới anh bằng Tiếng Anh, vì ngại mọi người xung quanh....Rốt cuộc tôi vẫn không thắng lại được tác động của dư luận!!!
    Anh mời tôi đi ăn trưa khi anh đi nghỉ về vào thứ 2 tới, nhưng tôi từ chối vì...lý do hết sức giản đơn: tôi muốn anh mời tôi vào buổi tối, khi mà tôi và anh có nhiều thời gian với nhau hơn, và..anh thất vọng, bởi anh không hiểu tôi....Tôi bảo anh gọi lại cho tôi khi anh về HN, nhưng...đúng như tôi nghĩ, anh không gọi...và không gọi cho đến giờ khi anh chuẩn bị đi trên chuyến đi tham quan các nước Châu A, trong 3 tháng. Vậy là chúng tôi xa nhau hoàn toàn.....Tôi không trách anh vì đơn giản số phận không gắn kết chúng tôi với nhau, nên mọi sự nỗ lực đều là vô nghĩa....

  10. hoadatrongem

    hoadatrongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Em phải cảm ơn người viết bài này đúng không anh vì trong đó có một phần là em của anh lúc này với những ngọn lửa tình yêu dành cho anh đang âm ỉ cháy là em hiện tại với người thứ 3......
    Buồn hơn lúc nào khi đọc nó và nghĩ về mình!
    hoadabenthem

Chia sẻ trang này