1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đây là tiểu thuyết dài kì,lắm chương...........mới là chương 1 thôi bà con ạ.Đau thương nhưng ko chết chóc,thế thì lo cái nỗi gì.[/size=3]
    Chưa tìm thấy bến,em mãi lênh đênh,con sóng vô tình oà ập đến vỗ tan cõi tim em,he he he,phê quá.Không tâm trạng thì cái mồm cũng chỉ là cái mồm.Đây cũng là bến,sao chẳng thấy người đến.
    Chép miệng,thỉnh thoảng bốc phét tí,thấy lòng se......lạnh,he he he
    Vẹt già
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 03/01/2003
  2. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Chào MaleHeartwinner :
    Đọc NK tâm sự của bạn , anmy thấy rất giống với tâm trạng của anmy trước đây .
    Bạn và S đã đến với nhau và có một tình yêu lãng mạn ( Còn mình và người bạn trai kém tuổi chỉ mãi mãi là bạn tốt của nhau ! )
    ... Sự giằng xé tâm trạng - nội tâm của bạn , sự lựa chọn 2 người đàn ông của quá khứ và hiện tại ( một người yêu bạn và một người bạn yêu ).....có lẽ mình hiểu !
    Với mình , quay về người đàn ông yêu mình sẽ có cảm giác an toàn , ko phải đấu tranh để giành được tình yêu . Và mình càng nhận ra rằng người mình yêu quan trọng như thế nào trong c/s ! Bạn hãy suy nghĩ kỹ đi , chọn người mình yêu mới là HP đó , cái sự an toàn trong c/s mang lại cái na ná HP thôi _ cũng chẳng thể là HP được đâu !
    Chúc bạn gặp nhiều may mắn !

    Monaco_01
  3. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0

    Chào MaleHeartwinner :
    Đọc NK tâm sự của bạn , anmy thấy rất giống với tâm trạng của anmy trước đây .
    Bạn và S đã đến với nhau và có một tình yêu lãng mạn ( Còn mình và người bạn trai kém tuổi chỉ mãi mãi là bạn tốt của nhau ! )
    ... Sự giằng xé tâm trạng - nội tâm của bạn , sự lựa chọn 2 người đàn ông của quá khứ và hiện tại ( một người yêu bạn và một người bạn yêu ).....có lẽ mình hiểu !
    Với mình , quay về người đàn ông yêu mình sẽ có cảm giác an toàn , ko phải đấu tranh để giành được tình yêu . Và mình càng nhận ra rằng người mình yêu quan trọng như thế nào trong c/s ! Bạn hãy suy nghĩ kỹ đi , chọn người mình yêu mới là HP đó , cái sự an toàn trong c/s mang lại cái na ná HP thôi _ cũng chẳng thể là HP được đâu !
    Chúc bạn gặp nhiều may mắn !

    Monaco_01
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chọn lựa hay không chỉ phụ thuộc vào bạn mà thôi. Tôi cũng đã rơi vào tình trạng như bạn 4 năm trước đây khi chọn người mình yêu và cuối cùng thì giờ đây mới thấy mình chẳng còn gì cả, cả người tôi yêu lẫn người tôi yêu đã chỉ còn là quá khứ không còn chút gì cho hiện tại. Thật sự tôi hạnh phúc hiện tại vì tìm được người mình yêu và người đó cũng yêu tôi. Tôi không phải chọn lựa hay băn khoăn gì thêm. Tôi không biết chính xác tuổi của bạn hiện tại nhưng thật sự bạn đã đi làm rồi thì cũng đã qua tuổi 18 hay 20 được mấy năm rồi nên thật sự bây giờ bạn phải lo nghĩ cho cuộc sống với gia đình nhỏ của mình sau này. Tại sao bạn không thể yêu được S nhỉ, trong tình yêu thì mọi khoảng cách tuổi tác chẳng là gì được. Nếu anh ta yêu bạn thật sự thì mọi rào cản đều có thể vượt qua được. Nhưng nếu trường hợp xấu là S. không thể cho qua được định kiến của gia đình và xã hội thì tôi thấy ban đừng phải tiếc nuối mối tình đó làm gì. Thật sự những người như bạn xứng đáng được nhận tình yêu và hạnh phúc mà. Chào bạn và chúc bạn hạnh phúc và may mắn!
    [/red][/size=4]
    Autumn
  5. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Chọn lựa hay không chỉ phụ thuộc vào bạn mà thôi. Tôi cũng đã rơi vào tình trạng như bạn 4 năm trước đây khi chọn người mình yêu và cuối cùng thì giờ đây mới thấy mình chẳng còn gì cả, cả người tôi yêu lẫn người tôi yêu đã chỉ còn là quá khứ không còn chút gì cho hiện tại. Thật sự tôi hạnh phúc hiện tại vì tìm được người mình yêu và người đó cũng yêu tôi. Tôi không phải chọn lựa hay băn khoăn gì thêm. Tôi không biết chính xác tuổi của bạn hiện tại nhưng thật sự bạn đã đi làm rồi thì cũng đã qua tuổi 18 hay 20 được mấy năm rồi nên thật sự bây giờ bạn phải lo nghĩ cho cuộc sống với gia đình nhỏ của mình sau này. Tại sao bạn không thể yêu được S nhỉ, trong tình yêu thì mọi khoảng cách tuổi tác chẳng là gì được. Nếu anh ta yêu bạn thật sự thì mọi rào cản đều có thể vượt qua được. Nhưng nếu trường hợp xấu là S. không thể cho qua được định kiến của gia đình và xã hội thì tôi thấy ban đừng phải tiếc nuối mối tình đó làm gì. Thật sự những người như bạn xứng đáng được nhận tình yêu và hạnh phúc mà. Chào bạn và chúc bạn hạnh phúc và may mắn!
    [/red][/size=4]
    Autumn
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anmy thân mến,
    Mình cám ơn bạn rất nhiều vì bộc lộ suy nghĩ và quan điểm của bạn với mình....Mình thực sự đang giằng co lắm vì có lẽ S yêu mình nhiều hơn bất kỳ những tình yêu mà mình nhận được từ những người đàn ông mình quen biết.. và bên cạnh anh ấy mình hạnh phúc thực sự và có được những niềm kiêu hãnh mà trước đây với H, mối tình đầu, mình đã không có được.
    ...Anh luôn tôn trọng mình, chiều chuộng mình và luôn bên cạnh mình trong mọi thời điểm, luôn giải quyết tất cả những tình huống khó khăn phát sinh...Anh ấy đã làm mình cảm thấy thật an tâm và nhẹ nhõm. Mình sẽ kể cho bạn nghe những tình huống đã xảy ra với mình.
    Một lần thì anh đến nhà mình trong khi vừa xảy ra chuyện không hay giữa em trai mình với bác trưởng xóm trong vấn đề nước rất tế nhị. Lần đó cả xóm mất nước kéo dài gần 1 tháng mà, thế nhưng...mà em trai mình là một đứa vô cùng nóng nảy và khó kiềm chế, nên...vậy là khi anh đến thì chỉ thấy mọi người đang túm tụm nói vào nói ra, cả ủng hộ lẫn phản đối, còn mình thì...khóc như chưa bao giờ được khóc. Mình thấy nhục lắm, nhục và tủi thân cho cái cảnh sống xa gia đình là như vậy....Và vì vậy thấy anh mình còn thêm cả cảm giác xấu hổ không biết trốn đi đâu, mình luôn sợ hãi với bất kỳ sự to tiếng nào...Thế rồi anh đã khuyên giải em mình, lên nói chuyện với bác trưởng xóm, giải toả đám đông...và dỗ dành mình nguôi ngoai được....
    Một lần nữa đó là khi mình và một cô bạn nữa về ND dự đám cưới của cô bạn thân bằng tàu đêm. Tàu chạy lúc 10h kém 15 nhưng do nhìn nhầm giờ mà cả anh và bọn mình ra chậm tàu...Bọn mình phát điên lên vì ngày hôm sau đưa dâu về HP rất sớm, lúc 7h kém mà mình thì bằng mọi giá không thể vắng mặt được ...... Không còn xe cộ gì giờ đó nữa, nhưng....sau một hồi nghĩ ngợi anh đã chạy đi để rồi khoảng 20' sau trở lại cùng với một chiếc taxi và người lái đáng tin cậy...Bọn mình đi rồi mà anh còn phóng xe theo mãi, và cứ 15' lại gọi cho mình đến khi mình và cô bạn xuống cổng nhà cô bạn thân một cách an toàn...
    .....Chỉ bấy nhiêu thôi anh cũng đủ tạo cho mình một cảm giác đầy tin tưởng và cảm động rồi...Mình không hề giấu giếm rằng mình yêu anh thật lòng....Nhưng rồi mình cũng không thể hiểu được tại sao mình vẫn bị chi phối bởi những tình cảm xưa cũ...Phải chăng bi kịch đó do chính mình tự gây ra cho mình...Quay lại với mối tình đầu là điều mình hoàn toàn làm được vì H luôn mong chờ mình quay về với anh ấy....
    Nhưng ....mình lại không thể chịu được cảm giác khi hình dung ra sự đau khổ của S khi đó. Anh đã phảo chịu khá nhiều áp lực công việc rồi...Mình sẽ là con người bỏ đi nếu mình rời bỏ anh sau tất cả những thương yêu anh đã dành cho mình.....Nhưng liệu anh có đủ sức mạnh để thuyết phục và vượt qua rào cản gia đình để mang lại cho mình hạnh phúc hay không?!?? Mình có một cảm giác hơi hụt hẫng và đau đớn mỗi khi nghe anh nói là với anh gia đình là cái thiêng liêng nhất và cha mẹ anh là những người mà anh chưa bao giờ trái lời cũng như làm họ phải đau lòng...Vậy mình phải làm gì đây!??!? Liệu mình có đủ sức mạnh để thuyết phục họ với cái lòng tự ái cao ngun ngút và sự kiên nhẫn ít ỏi của mình không?!??........Mình phải làm sao đây!???

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anmy thân mến,
    Mình cám ơn bạn rất nhiều vì bộc lộ suy nghĩ và quan điểm của bạn với mình....Mình thực sự đang giằng co lắm vì có lẽ S yêu mình nhiều hơn bất kỳ những tình yêu mà mình nhận được từ những người đàn ông mình quen biết.. và bên cạnh anh ấy mình hạnh phúc thực sự và có được những niềm kiêu hãnh mà trước đây với H, mối tình đầu, mình đã không có được.
    ...Anh luôn tôn trọng mình, chiều chuộng mình và luôn bên cạnh mình trong mọi thời điểm, luôn giải quyết tất cả những tình huống khó khăn phát sinh...Anh ấy đã làm mình cảm thấy thật an tâm và nhẹ nhõm. Mình sẽ kể cho bạn nghe những tình huống đã xảy ra với mình.
    Một lần thì anh đến nhà mình trong khi vừa xảy ra chuyện không hay giữa em trai mình với bác trưởng xóm trong vấn đề nước rất tế nhị. Lần đó cả xóm mất nước kéo dài gần 1 tháng mà, thế nhưng...mà em trai mình là một đứa vô cùng nóng nảy và khó kiềm chế, nên...vậy là khi anh đến thì chỉ thấy mọi người đang túm tụm nói vào nói ra, cả ủng hộ lẫn phản đối, còn mình thì...khóc như chưa bao giờ được khóc. Mình thấy nhục lắm, nhục và tủi thân cho cái cảnh sống xa gia đình là như vậy....Và vì vậy thấy anh mình còn thêm cả cảm giác xấu hổ không biết trốn đi đâu, mình luôn sợ hãi với bất kỳ sự to tiếng nào...Thế rồi anh đã khuyên giải em mình, lên nói chuyện với bác trưởng xóm, giải toả đám đông...và dỗ dành mình nguôi ngoai được....
    Một lần nữa đó là khi mình và một cô bạn nữa về ND dự đám cưới của cô bạn thân bằng tàu đêm. Tàu chạy lúc 10h kém 15 nhưng do nhìn nhầm giờ mà cả anh và bọn mình ra chậm tàu...Bọn mình phát điên lên vì ngày hôm sau đưa dâu về HP rất sớm, lúc 7h kém mà mình thì bằng mọi giá không thể vắng mặt được ...... Không còn xe cộ gì giờ đó nữa, nhưng....sau một hồi nghĩ ngợi anh đã chạy đi để rồi khoảng 20' sau trở lại cùng với một chiếc taxi và người lái đáng tin cậy...Bọn mình đi rồi mà anh còn phóng xe theo mãi, và cứ 15' lại gọi cho mình đến khi mình và cô bạn xuống cổng nhà cô bạn thân một cách an toàn...
    .....Chỉ bấy nhiêu thôi anh cũng đủ tạo cho mình một cảm giác đầy tin tưởng và cảm động rồi...Mình không hề giấu giếm rằng mình yêu anh thật lòng....Nhưng rồi mình cũng không thể hiểu được tại sao mình vẫn bị chi phối bởi những tình cảm xưa cũ...Phải chăng bi kịch đó do chính mình tự gây ra cho mình...Quay lại với mối tình đầu là điều mình hoàn toàn làm được vì H luôn mong chờ mình quay về với anh ấy....
    Nhưng ....mình lại không thể chịu được cảm giác khi hình dung ra sự đau khổ của S khi đó. Anh đã phảo chịu khá nhiều áp lực công việc rồi...Mình sẽ là con người bỏ đi nếu mình rời bỏ anh sau tất cả những thương yêu anh đã dành cho mình.....Nhưng liệu anh có đủ sức mạnh để thuyết phục và vượt qua rào cản gia đình để mang lại cho mình hạnh phúc hay không?!?? Mình có một cảm giác hơi hụt hẫng và đau đớn mỗi khi nghe anh nói là với anh gia đình là cái thiêng liêng nhất và cha mẹ anh là những người mà anh chưa bao giờ trái lời cũng như làm họ phải đau lòng...Vậy mình phải làm gì đây!??!? Liệu mình có đủ sức mạnh để thuyết phục họ với cái lòng tự ái cao ngun ngút và sự kiên nhẫn ít ỏi của mình không?!??........Mình phải làm sao đây!???

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Mard :
    Biết nói thế nào nhỉ...bạn phân tích hoàn toàn không hề sai chút nào. Tất nhiên là bạn bè mình rất nhiều đứa đã yên ổn gia đình. Mình cũng sang tuổi 25 rồi, đâu trẻ trung gì nữa đâu để mà đùa giỡn với thứ tình cảm xa xỉ này nữa...
    Mình biết nếu nếu mình và S có được kết thúc tốt đẹp thì đó sẽ thật tuyệt vì mình sẽ có được một bờ vai vững chắc để tin dựa và có được người chồng yêu chiều mình hết mức, nhưng vấn đề khiến mình băn khoăn và đau khổ là...liệu có được kết thúc như vậy không?!? Mình sẽ đâu còn trẻ trung để mà bắt đầu lại một tình yêu mới sau 2,3 năm gắn bó với anh, chăm chút cho tình yêu đó?!? Mình không phải là người thực tế và vật chất nhưng đã có lúc mình tự hỏi liệu đó có phải là sự đầu tư cả cuộc đời mình không!??
    ....Giữa những băn khoăn bối rối đó của mình lại là sự xuất hiện của H. Nếu như bạn biết cái sức hút mãnh liệt của cái mối tình đó như thế nào thì chắc sẽ hiểu tại sao mình lại lâm vào tâm trạng như thế này....Chúng tôi đã yêu nhau như cho cả cuộc đời gom nhặt tình yêu vậy....Ngay lúc này đây khi mình đang viết những dòng chữ này thì mình cũng nhận được tin nhắn của anh, hỏi han về vấn đề mình gặp phải ngày hôm qua, mình sẽ viết ra đây để được nhẹ nhàng....
    ........Mình đã bị hấp dẫn không hẳn bởi vẻ bề ngoài cao to như người mẫu, một khuôn mặt hao hao Quyền Linh, mà hơn cả đó là tính cách đàn ông của anh. Có thể nói anh là người hiểu mình nhiều khi còn hơn cả mình hiều mình nữa, nên..thường khuyên giải mình khi mình gặp khó khăn...Nhưng anh khiến mình bất an và lo sợ vì anh là người đàn ông tham vọng vô cùng. Anh đã đạt được rất nhiều trong sự nghiệp và mình biết anh sẽ làm nhiều điều để có được mục tiêu sau cùng đó của anh. Anh đã từng nói với mình ngày xưa rằng anh muốn người ta phải gọi mình bằng "bà này, bà kia..", và mình sợ... Mình lo sợ cho anh và...cho cả sự bình yên của mình nữa.
    .....Mình cay đắng nhắn cho anh một câu khi nhận được lời chúc ngủ ngon cùng nụ hôn của anh "Đến bao giờ cho em có thể quên được anh đây!???", anh đã nhắn lại cho tôi rằng "Khi và chỉ khi một trong hai chúng ta chết thôi, vì anh cũng như vậy" ..... Trời ơi, hãy giúp tôi sống yên ổn mà không gây tổn thương cho cả hai người đàn ông tôi yêu bằng tất cả trái tim tôi.....!!!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Mard :
    Biết nói thế nào nhỉ...bạn phân tích hoàn toàn không hề sai chút nào. Tất nhiên là bạn bè mình rất nhiều đứa đã yên ổn gia đình. Mình cũng sang tuổi 25 rồi, đâu trẻ trung gì nữa đâu để mà đùa giỡn với thứ tình cảm xa xỉ này nữa...
    Mình biết nếu nếu mình và S có được kết thúc tốt đẹp thì đó sẽ thật tuyệt vì mình sẽ có được một bờ vai vững chắc để tin dựa và có được người chồng yêu chiều mình hết mức, nhưng vấn đề khiến mình băn khoăn và đau khổ là...liệu có được kết thúc như vậy không?!? Mình sẽ đâu còn trẻ trung để mà bắt đầu lại một tình yêu mới sau 2,3 năm gắn bó với anh, chăm chút cho tình yêu đó?!? Mình không phải là người thực tế và vật chất nhưng đã có lúc mình tự hỏi liệu đó có phải là sự đầu tư cả cuộc đời mình không!??
    ....Giữa những băn khoăn bối rối đó của mình lại là sự xuất hiện của H. Nếu như bạn biết cái sức hút mãnh liệt của cái mối tình đó như thế nào thì chắc sẽ hiểu tại sao mình lại lâm vào tâm trạng như thế này....Chúng tôi đã yêu nhau như cho cả cuộc đời gom nhặt tình yêu vậy....Ngay lúc này đây khi mình đang viết những dòng chữ này thì mình cũng nhận được tin nhắn của anh, hỏi han về vấn đề mình gặp phải ngày hôm qua, mình sẽ viết ra đây để được nhẹ nhàng....
    ........Mình đã bị hấp dẫn không hẳn bởi vẻ bề ngoài cao to như người mẫu, một khuôn mặt hao hao Quyền Linh, mà hơn cả đó là tính cách đàn ông của anh. Có thể nói anh là người hiểu mình nhiều khi còn hơn cả mình hiều mình nữa, nên..thường khuyên giải mình khi mình gặp khó khăn...Nhưng anh khiến mình bất an và lo sợ vì anh là người đàn ông tham vọng vô cùng. Anh đã đạt được rất nhiều trong sự nghiệp và mình biết anh sẽ làm nhiều điều để có được mục tiêu sau cùng đó của anh. Anh đã từng nói với mình ngày xưa rằng anh muốn người ta phải gọi mình bằng "bà này, bà kia..", và mình sợ... Mình lo sợ cho anh và...cho cả sự bình yên của mình nữa.
    .....Mình cay đắng nhắn cho anh một câu khi nhận được lời chúc ngủ ngon cùng nụ hôn của anh "Đến bao giờ cho em có thể quên được anh đây!???", anh đã nhắn lại cho tôi rằng "Khi và chỉ khi một trong hai chúng ta chết thôi, vì anh cũng như vậy" ..... Trời ơi, hãy giúp tôi sống yên ổn mà không gây tổn thương cho cả hai người đàn ông tôi yêu bằng tất cả trái tim tôi.....!!!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    December 25th, 2002
    Công ty tôi quyết định tổ chức GS cùng nhau thay vì xé lẻ để đi chơi. Thực ra cũng chỉ là nhân viên tổ chức góp tiền lại thôi, nhưng cuối cùng sếp cũng tham gia và hầu như toàn 2 trong 1, tức là ai cũng mang theo một nửa của mình. Tôi hì hụi làm phiếu bốc thăm và dán quà (mỗi nguời phải đóng góp 1 suất quà) để tổ chức bốc thăm quà vào buổi tối. Vậy là tôi phải đưa S ra mắt, tuy nhiên tôi làm việc này rất tự nguyện và hạnh phúc, không như cảm giác truớc đây của tôi khi bắt buộc phải giới thiệu Q ở sinh nhật tôi...
    Chúng tôi kéo nhau đi ăn thịt rắn bên Lệ Mật. Công ty chừng khoảng hơn 20 nguời, kể cả sếp và vợ chồng em trai. Sau màn giới thiệu cực kỳ rôm rả, bữa ăn của chúng tôi cũng không kém phần....Sau đó đội quân lại kéo nhau về phòng karaoke đã đặt sẵn, hát hò tưng bừng và tiết mục bốc thăm quà thì rôm rả vuợt xa mong đợi của chúng tôi bởi tính chất của những gói quà...Kết thúc cuộc vui lúc 11pm, tôi và anh lại đi lòng vòng một lúc trước khi quay về nhà. Tôi nói chỉ tiếc là tôi không có champain để cùng đón GS tại nhà. Và anh rẽ ngay vào một hàng bên đuờng, mua một chai dù tôi kịch liệt phản đối, vì thực sự anh đã phải uống khá nhiều ở Lệ Mật....
    ....Chỉ có tôi và anh đón GS ở nhà. Chúng tôi đã uống hết chai champain và tôi cảm thấy chếnh choáng. Hình như tôi đã say thật mặc dù luôn tự hào là tôi uống chỉ đỏ mặt nhưng vẫn tỉnh táo!!....Chúng tôi nghe lại những ban nhạc quen thuộc mà tôi thường hát cho anh nghe. Ngồi thêm một lát, 2 anh và em tôi về thì anh cũng xin phép về.
    ...Còn lại một mình, tôi ngắm nghía cái mặt dây chuyền anh mua tặng tôi lúc chiều. Thực ra sợi dây này tôi không thích đeo mặt vào vì cũng không đẹp hơn, nhưng hôm trước khi xem dây chuyền của tôi, có lẽ anh đã có ý tuởng đó. Và buổi chiều đi ngang qua cty, anh rủ tôi ra ngồi quán cafe, một điều thật bất thường vì ban ngày không bao giờ anh có thời gian rảnh rỗi để ngồi quán. Anh đã tự tay lắp và đeo vào cổ tôi. Cái mặt hình butterfly màu trắng trông rất hợp với sợi dây! Tôi cũng lựa cho anh đuợc chiếc sơmi ánh tím sáng trông rất nam tính. Không biết thực sự anh có thích những chiếc áo tôi mua không, nhưng anh luôn trân trọng tất cả những gì tôi tặng anh.
    Tôi luôn thích tất cả những chiếc áo sơmi anh đã mặc và tôi nói rằng tôi sẽ làm một bộ sưu tập đủ các gam màu tôi thích cho anh. Tôi nhớ hồi đầu khi tôi nói là tôi thích những chiếc áo anh mặc thì anh nói mong muốn tôi liệt kê những gam màu tôi thích đó để sau này khi anh đi mua áo, anh sẽ mua theo những màu đó! :-) Anh luôn chiều theo ý tôi mà. Tôi yêu anh cả trong những thật thà như vậy của anh.......
    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 03/01/2003

Chia sẻ trang này