1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lee_KoKo_new

    Lee_KoKo_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Yêu nhiều là khổ nhiều , nhưng tui buồn vì cô đơn ... Tại sao chúng ta ko thể xua đuổi đàn ông biến khỏi quả tim nhỏ bé nhỉ ???

    Chữ ký :


    Hà Thị Kiều Anh
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Phù, mất mất gần 2h để đọc hết tâm sự của cô bé này. Hồi tôi 23 tuổi, cứ tưởng là phụ nữ cũng dễ hiểu thôi. Càng lớn càng thấy phụ nữ khó hiểu. Đến bây giờ thì chịu không dám nhận là hiểu được ai nữa . Tôi không dám chắc anh chàng H có chắc hiểu được cô MHeart's winner này như bạn saomai nói đâu.
    Thú thật ban đầu tôi không thích đọc tâm sự của MHeart's Winner (Li) này bởi vì tôi không thích cái cách cô ấy kiêu ngạo về bản thân, khi mà hầu hết đàn ông mà cô ấy tiếp xúc đều "thầm thương trộm nhớ" cô ấy ngay từ buổi đầu gặp mặt. Tôi rất ghét con gái như vậy . Theo cảm nhận của tôi thì Li là người có cá tính mạnh mẽ, mong vươn lên, một người điển hình của lớp trẻ VN ngày nay, năng động, cầu tiến (nhưng cũng ít kinh nghiệm .
    Về chuyện gia đình thì tôi nghĩ rằng Li không nên buồn về việc so với ngày xưa bị xa sút đi nhiều. Lại càng không nên vì đó mà mặc cảm theo kiểu môn đăng hộ đối. Thực ra đó là một động lực cho bạn phấn đấu để khôi phụcii lại hình ảnh gia đình mình như ngày xưa. Nếu gia đình bạn vẫn như xưa thì chưa chắc bạn là con người của ngày hôm nay, có thể tự hào là đứng được trên hai bàn chân của chính mình.
    Về chuyện tình cảm thì tôi không yên tâm với anh chàng H chút nào. Tôi không nghĩ là anh ấy yêu cô thật lòng. Sợ rằng cái mà anh ta cảm thấy hiện nay là cảm giác tự ái tổn thương khi cô gái trước kia yêu mình mãnh liệt, bây giờ đi yêu người khác. Sợ rằng anh ta chỉ cần đợi cô quay trở lại với anh ta là anh ta sẽ vứt bỏ cô đi không thương xót. Tôi nghĩ đó chính là lý do hiện nay anh ta vẫn đang theo đuổi cô. Lỗi này một phần cũng là từ cô, khi không quyết định dứt khoát tình cảm của mình.
    Tôi cũng không yên tâm với anh chàng S chút nào. Tôi sợ cái kiểu yêu cô của anh ấy. Thường ở đời, cái gì lâu dài thì không mãnh liệt như vậy. Tình yêu mãnh liệt như vậy, nghe thì hay nhưng sợ sẽ không được bền. Mới lại mới chỉ có 3 tháng thôi mà, tình yêu của các bạn chưa qua thử thách nào đáng kể cả. Hơn nữa anh ta còn khá trẻ 23 tuổi thôi, chắc cô là mối tình đầu của S. Tôi cũng muốn kết thúc có hậu giữa cô và S nhưng để làm được điều này điều quan trọng nhất là cô cũng muốn như vậy. Vì có H mà cô lúc thế này, lúc thế nọ. Nếu S biết được tôi nghĩ anh ấy sẽ đau lòng lắm. Sau khi đã gạt bỏ được H ra rồi, chuyện giữa cô và S cũng không suôn sẻ đâu, chắc chắn sẽ phải vượt qua nhiều chông gai đó. Nhưng tôi nghĩ cô và bạn bè của cô có thể giúp cô giữ được tình yêu này, cô phải khéo léo và hãy tính toán một chút. Nên nhớ rằng tình yêu là một con thú, cho ăn đói thì còn sống, cho ăn no sẽ chết đó.
    À mà tôi quên mất. Cô đã từng nói là sợ sự chênh lệch về tuổi tác giữa cô và S. Thực ra 2 tuổi không phải là nhiều. Hơn nữa sự phân tích về tâm sinh lý của bạn cô không hẳn đã hoàn toàn chính xác. Nếu sự lệch pha có xẩy ra đi nữa thì cũng không quá khó khi khắc phục, nếu hai người vẫn còn yêu nhau, nhất là trong thời đại ngày nay. Ngoài ra còn một yếu tố nữa là đàn ông thường có tuổi thọ kém phụ nữ, nếu người chồng bằng hoặc hơn tuổi vợ, thường các bà ,các cô phải chịu cảnh cô đơn khi về già rất lâu :). Tôi có thể lấy hai ví dụ, Các mác lấy chị của bạn mình (hơn 3 tuổi), Lưu Quang Vũ lấy Xuân quỳnh (hơn 8 tuổi), tôi cũng có bạn lấy vợ hơn 3 tuổi, và họ cũng sống rất hạnh phúc. Quan trọng là S và cô phải yêu nhau, cùng muốn tiến tới hôn nhân thì việc vượt qua các trở ngại là không khó khăn gì.
    Mong rằng hai năm nữa, khi S 25, sẽ được biết tin về đám cưới của các bạn.
  3. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Phù, mất mất gần 2h để đọc hết tâm sự của cô bé này. Hồi tôi 23 tuổi, cứ tưởng là phụ nữ cũng dễ hiểu thôi. Càng lớn càng thấy phụ nữ khó hiểu. Đến bây giờ thì chịu không dám nhận là hiểu được ai nữa . Tôi không dám chắc anh chàng H có chắc hiểu được cô MHeart's winner này như bạn saomai nói đâu.
    Thú thật ban đầu tôi không thích đọc tâm sự của MHeart's Winner (Li) này bởi vì tôi không thích cái cách cô ấy kiêu ngạo về bản thân, khi mà hầu hết đàn ông mà cô ấy tiếp xúc đều "thầm thương trộm nhớ" cô ấy ngay từ buổi đầu gặp mặt. Tôi rất ghét con gái như vậy . Theo cảm nhận của tôi thì Li là người có cá tính mạnh mẽ, mong vươn lên, một người điển hình của lớp trẻ VN ngày nay, năng động, cầu tiến (nhưng cũng ít kinh nghiệm .
    Về chuyện gia đình thì tôi nghĩ rằng Li không nên buồn về việc so với ngày xưa bị xa sút đi nhiều. Lại càng không nên vì đó mà mặc cảm theo kiểu môn đăng hộ đối. Thực ra đó là một động lực cho bạn phấn đấu để khôi phụcii lại hình ảnh gia đình mình như ngày xưa. Nếu gia đình bạn vẫn như xưa thì chưa chắc bạn là con người của ngày hôm nay, có thể tự hào là đứng được trên hai bàn chân của chính mình.
    Về chuyện tình cảm thì tôi không yên tâm với anh chàng H chút nào. Tôi không nghĩ là anh ấy yêu cô thật lòng. Sợ rằng cái mà anh ta cảm thấy hiện nay là cảm giác tự ái tổn thương khi cô gái trước kia yêu mình mãnh liệt, bây giờ đi yêu người khác. Sợ rằng anh ta chỉ cần đợi cô quay trở lại với anh ta là anh ta sẽ vứt bỏ cô đi không thương xót. Tôi nghĩ đó chính là lý do hiện nay anh ta vẫn đang theo đuổi cô. Lỗi này một phần cũng là từ cô, khi không quyết định dứt khoát tình cảm của mình.
    Tôi cũng không yên tâm với anh chàng S chút nào. Tôi sợ cái kiểu yêu cô của anh ấy. Thường ở đời, cái gì lâu dài thì không mãnh liệt như vậy. Tình yêu mãnh liệt như vậy, nghe thì hay nhưng sợ sẽ không được bền. Mới lại mới chỉ có 3 tháng thôi mà, tình yêu của các bạn chưa qua thử thách nào đáng kể cả. Hơn nữa anh ta còn khá trẻ 23 tuổi thôi, chắc cô là mối tình đầu của S. Tôi cũng muốn kết thúc có hậu giữa cô và S nhưng để làm được điều này điều quan trọng nhất là cô cũng muốn như vậy. Vì có H mà cô lúc thế này, lúc thế nọ. Nếu S biết được tôi nghĩ anh ấy sẽ đau lòng lắm. Sau khi đã gạt bỏ được H ra rồi, chuyện giữa cô và S cũng không suôn sẻ đâu, chắc chắn sẽ phải vượt qua nhiều chông gai đó. Nhưng tôi nghĩ cô và bạn bè của cô có thể giúp cô giữ được tình yêu này, cô phải khéo léo và hãy tính toán một chút. Nên nhớ rằng tình yêu là một con thú, cho ăn đói thì còn sống, cho ăn no sẽ chết đó.
    À mà tôi quên mất. Cô đã từng nói là sợ sự chênh lệch về tuổi tác giữa cô và S. Thực ra 2 tuổi không phải là nhiều. Hơn nữa sự phân tích về tâm sinh lý của bạn cô không hẳn đã hoàn toàn chính xác. Nếu sự lệch pha có xẩy ra đi nữa thì cũng không quá khó khi khắc phục, nếu hai người vẫn còn yêu nhau, nhất là trong thời đại ngày nay. Ngoài ra còn một yếu tố nữa là đàn ông thường có tuổi thọ kém phụ nữ, nếu người chồng bằng hoặc hơn tuổi vợ, thường các bà ,các cô phải chịu cảnh cô đơn khi về già rất lâu :). Tôi có thể lấy hai ví dụ, Các mác lấy chị của bạn mình (hơn 3 tuổi), Lưu Quang Vũ lấy Xuân quỳnh (hơn 8 tuổi), tôi cũng có bạn lấy vợ hơn 3 tuổi, và họ cũng sống rất hạnh phúc. Quan trọng là S và cô phải yêu nhau, cùng muốn tiến tới hôn nhân thì việc vượt qua các trở ngại là không khó khăn gì.
    Mong rằng hai năm nữa, khi S 25, sẽ được biết tin về đám cưới của các bạn.
  4. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy đó, đàn ông cũng đâu có thể xua đuổi phụ nữ khỏi trái tim mình được.
    Cuộc đời rất công bằng, bạn đã từng hạnh phúc rất nhiều khi yêu và được yêu thì cũng sẽ phải đau khổ khi tình yêu đi mất. Đó là một phần của cuộc sống mà ai cũng phải trải qua. Phải chấp nhận nó và nhìn về tương lai, trong khi đó không ngừng làm đẹp bản thân mình (cả về tâm hồn và hình thức), khi đó hạnh phúc thực sự sẽ đến với bạn.
    Nên nhớ rằng trên đời này ai cũng phải ít nhất một lần đau khổ vì yêu. Nỗi đau khổ của người ta không ít hơn bạn đâu. Nghĩ như vậy bạn sẽ được an ủi nhiều.
  5. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là vậy đó, đàn ông cũng đâu có thể xua đuổi phụ nữ khỏi trái tim mình được.
    Cuộc đời rất công bằng, bạn đã từng hạnh phúc rất nhiều khi yêu và được yêu thì cũng sẽ phải đau khổ khi tình yêu đi mất. Đó là một phần của cuộc sống mà ai cũng phải trải qua. Phải chấp nhận nó và nhìn về tương lai, trong khi đó không ngừng làm đẹp bản thân mình (cả về tâm hồn và hình thức), khi đó hạnh phúc thực sự sẽ đến với bạn.
    Nên nhớ rằng trên đời này ai cũng phải ít nhất một lần đau khổ vì yêu. Nỗi đau khổ của người ta không ít hơn bạn đâu. Nghĩ như vậy bạn sẽ được an ủi nhiều.
  6. kaiko

    kaiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là khi đọc nhật ký này, mình hết sức ngạc nhiên khi nhận thấy bạn mới 21 tuổi. Mình cứ nghĩ rằng cô gái ấy ít nhất cũng phải 23,24 tuổi rồi.
    Bạn thân mến, bên cạnh những điều bạn nói, mình có thể nhận ra rất rõ ở đây sự tự tin vào bản thân mình của bạn. Bạn từng tự nói mình là chẳng xinh gì cho lắm, nhưng cũng đã từng ca ngợi dáng vẻ của mình, ca ngợi tính cách của mình, rằng "Ai lấy được chị thì sướng lắm nhỉ". Có phải sự tự tin ấy khiến cho bạn hãnh diện khi rất nhiều những anh chàng bạn gặp đều nói rằng nhớ bạn, thích bạn. Bạn thân mến, những cô gái như vậy mình quen rất nhiều. Vì vậy mình chỉ muốn nói rằng con trai cũng có những người như những chàng trai ấy, họ không tiếc lời tán tụng, nói những lời lẽ yêu thương ngọt ngào với những cô gái khác khi trong lòng chẳng có tình cảm gì đặc biệt. Vì vậy bạn hãy nên cẩn trọng một chút với những người đang vây quanh mình, và cũng đừng nên kể ra làm gì, kẻo sẽ có ngày gây những phiền phức cho bản thân mình.
    Điều thứ hai mình muốn nói là khi một chàng trai ngỏ lời yêu một cô gái, các cô gái sẽ rất dễ xúc động, và bị ngợp trong một biển những sự quan tâm săn sóc mà người con trai dành chomình, và sẽ đánh mất sự tỉnh táo trong việc đánh giá đâu là tình cảm thật, đâu là sự giả tạo, ngộ nhận, hay tính toán. Mình có cảm giác bạn chưa từng vấp phải một sự thất bại, hay một nỗi buồn thực sự lớn lao trong tình yêu, bởi bạn vẫn còn trẻ lắm. Những sai lầm, day dứt mà bạn trải qua chỉ là một phần rất nhỏ của tình yêu, và bạn không biết rằng có nhiều điều còn kinh khủng hơn nữa, nó sẽ làm sụp đổ tất cả những niềm tin của mình.
    Vì vậy, mình chỉ mong bạn, hãy thử một lần tự hạ thấp bản thân mình, tìm xem liệu những chàng trai kia yêu mình ở điểm gì, hay chỉ lợi dụng mình. Bởi họ cũng còn rất trẻ. Và hãy đừng nhìn nhận họ như những người yêu mình say đắm, mà chỉ là những người bạn của mình, như vạy mới thấy rõ được rằng đâu là sự thật, đâu là sự lừa dối, giả tạo. Mình không thực sự tin tưởng vào cả hai chàng trai cho lắm, bởi vì mọi cái thái quá đều rất khó tin tưởng. Đó là những điều mình đã trải qua, và rất muốn chia sẻ với bạn.
  7. kaiko

    kaiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là khi đọc nhật ký này, mình hết sức ngạc nhiên khi nhận thấy bạn mới 21 tuổi. Mình cứ nghĩ rằng cô gái ấy ít nhất cũng phải 23,24 tuổi rồi.
    Bạn thân mến, bên cạnh những điều bạn nói, mình có thể nhận ra rất rõ ở đây sự tự tin vào bản thân mình của bạn. Bạn từng tự nói mình là chẳng xinh gì cho lắm, nhưng cũng đã từng ca ngợi dáng vẻ của mình, ca ngợi tính cách của mình, rằng "Ai lấy được chị thì sướng lắm nhỉ". Có phải sự tự tin ấy khiến cho bạn hãnh diện khi rất nhiều những anh chàng bạn gặp đều nói rằng nhớ bạn, thích bạn. Bạn thân mến, những cô gái như vậy mình quen rất nhiều. Vì vậy mình chỉ muốn nói rằng con trai cũng có những người như những chàng trai ấy, họ không tiếc lời tán tụng, nói những lời lẽ yêu thương ngọt ngào với những cô gái khác khi trong lòng chẳng có tình cảm gì đặc biệt. Vì vậy bạn hãy nên cẩn trọng một chút với những người đang vây quanh mình, và cũng đừng nên kể ra làm gì, kẻo sẽ có ngày gây những phiền phức cho bản thân mình.
    Điều thứ hai mình muốn nói là khi một chàng trai ngỏ lời yêu một cô gái, các cô gái sẽ rất dễ xúc động, và bị ngợp trong một biển những sự quan tâm săn sóc mà người con trai dành chomình, và sẽ đánh mất sự tỉnh táo trong việc đánh giá đâu là tình cảm thật, đâu là sự giả tạo, ngộ nhận, hay tính toán. Mình có cảm giác bạn chưa từng vấp phải một sự thất bại, hay một nỗi buồn thực sự lớn lao trong tình yêu, bởi bạn vẫn còn trẻ lắm. Những sai lầm, day dứt mà bạn trải qua chỉ là một phần rất nhỏ của tình yêu, và bạn không biết rằng có nhiều điều còn kinh khủng hơn nữa, nó sẽ làm sụp đổ tất cả những niềm tin của mình.
    Vì vậy, mình chỉ mong bạn, hãy thử một lần tự hạ thấp bản thân mình, tìm xem liệu những chàng trai kia yêu mình ở điểm gì, hay chỉ lợi dụng mình. Bởi họ cũng còn rất trẻ. Và hãy đừng nhìn nhận họ như những người yêu mình say đắm, mà chỉ là những người bạn của mình, như vạy mới thấy rõ được rằng đâu là sự thật, đâu là sự lừa dối, giả tạo. Mình không thực sự tin tưởng vào cả hai chàng trai cho lắm, bởi vì mọi cái thái quá đều rất khó tin tưởng. Đó là những điều mình đã trải qua, và rất muốn chia sẻ với bạn.
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Wandering :
    Thực sự cám những lời phân tích của anh vô cùng. Phải có những lời nói sâu sắc và có phần tổn thương như của anh thì tôi mới dám nhìn nhận chính mình đúng đắn được. Anh biết không, không chỉ mình anh ghét cái nickname đó mà ngay cả chính tôi,giờ này đây tôi cảm thấy có phần thù ghét nó. Bản chất cái tên đó vừa là niềm kiêu hãnh của tôi lại vừa là số phận đeo đẳng tôi. Có những lúc tôi căm ghét số phận của tôi, vì sao tôi có thể dễ dàng có được tình yêu chân thật của một số người mà chỉ để có được tình yêu chân thật của người tôi mong đợi lại khó khăn đến như vậy?!?Tôi không cầu toàn, không phải người trăng hoa, nhưng tại sao tôi không thể bình yên với người tôi yêu như những người bạn khác.!??!
    Những phân tích của anh về H hoàn toàn đúng. Không phải là tôi không thử ngồi trầm tĩnh để nghĩ về con người anh ấy và cả những gì anh ấy đã và đang dành cho tôi! Nhưng...tôi không phải lúc nào cũng điều khiển được con tim tôi. Nói như SaoMai cũng đúng bởi giá như trước đây H tỏ ra nồng nàn và níu kéo tôi như vậy thì tôi đâu có phải tìm sự lựa chọn khác cho sự lãng quên và làm khổ thêm một người khác như vậy?!? Có lẽ đó chỉ là lòng tự ái của anh ấy bị tổn thương bởi hơn ai hết tôi biết cái tình yêu vào bản thân của anh ấy lớn đến mức nào, có lẽ nó chẳng hề thua kém tôi, và chính đó là nguyên do dẫn đến tình trạng của chúng tôi ngày hôm nay....
    Anh ấy vẫn thường xuyên hàng tối nhắn tin cho tôi khi rất muộn, khuấy động lại những kỉ niệm và cảm giác của tôi ngày xưa bên anh ấy, nhưng lại không có được sự kiên quyết để có lại được tôi,như anh ấy đang cố tỏ ra! Phải, tại sao tôi lại không ý thức được một điều đơn giản đến như vậy!? Với anh ấy không có từ thất bại! Cũng có thể anh ấy vẫn còn yêu tôi,nhưng chắc chắn cái động cơ cho những níu kéo lúc này đây cũng chỉ là tình yêu cho chính bản thân anh ấy! Hãy yên tâm vì bây giờ tôi cũng đã biết đặt lý trí của mình lên tình cảm trong một chừng mực nào đó, và quan trọng hơn cả là tôi có được tình yêu mạnh mẽ của S và tôi tin là tôi sẽ làm được. Nhiều khi tôi cũng sợ hãi và rối trí khi nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi mà đường tình cảm (tâm đạo) hằn sâu hai đường thẳng song songchạy rất dài trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn rất thích câu nói " Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều",thế nhưng lại không biết mình có thể thay đổi chút nào đó cái số phận trớ trêu của mình không?!??
    Còn về S thì có thể anh khôngmạnh mẽ được như H, không dám chắc về khả năng vượt ra ngoài sự cương toả của gia đình như H,nhưng tôi cũng có chút niềm tin rằng tôi sẽ cùng anh đấu tranh được cho hạnh phúc của chúng tôi. Tôi đâu phải là người dễ dàng đầu hàng hoàn cảnh đâu!?? H thì vẫn khuyên tôi rằng con đường tôi đang đi vào chỉ là ngõ cụt và khuyên tôi hãy bước quay trở lại, nhưng giờ phút này thì tôi không nghĩ rằng tôi có đủ sức mạnh để bỏ chạy khỏi anh,để trốn thoát khỏi vòng tay yêu thương của S.Tôi không thể và cũng không mong muốn điều đó.Hạnh phúc của tôi thì tôi sẽ đấu tranh cho nó và chấp nhận những rủi ro thất bại do tình yêu mang lại......
    Cám ơn Wandering đã rất hiểu tôi cũng như có những cái nhìn khách quan đến vậy. Tôi phải cần có những thực tế lạnh lùng tát thẳng vào mặt mình thì mới mong lý trí hơn được. Ngày xưa hồi SV cũng đã từng sung sướng khi mấy đứa cùng lớp nói với nhau "Tôi cũng gặp rất nhiều người lãng mạn rồi, nhưng lãng mạn theo kiểu của ....(xin cho tôi giấu tên) lớp mình thì tôi chưa bao giờ gặp" Hồi đó còn tưởng chúng nó khen, nhưng bây giờ thì mới thấy nó phát huy tác dụng tiêu cực của nó như thế nào.....Đúng là ai cũng nói tôi là người mạnh mẽ và có cá tính nhưng có lẽ chẳng mấy ai biết được rằng cả đời tôi sẽ không đủ sức mạnh để thắng được trái tim yếu ớt của mình....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Wandering :
    Thực sự cám những lời phân tích của anh vô cùng. Phải có những lời nói sâu sắc và có phần tổn thương như của anh thì tôi mới dám nhìn nhận chính mình đúng đắn được. Anh biết không, không chỉ mình anh ghét cái nickname đó mà ngay cả chính tôi,giờ này đây tôi cảm thấy có phần thù ghét nó. Bản chất cái tên đó vừa là niềm kiêu hãnh của tôi lại vừa là số phận đeo đẳng tôi. Có những lúc tôi căm ghét số phận của tôi, vì sao tôi có thể dễ dàng có được tình yêu chân thật của một số người mà chỉ để có được tình yêu chân thật của người tôi mong đợi lại khó khăn đến như vậy?!?Tôi không cầu toàn, không phải người trăng hoa, nhưng tại sao tôi không thể bình yên với người tôi yêu như những người bạn khác.!??!
    Những phân tích của anh về H hoàn toàn đúng. Không phải là tôi không thử ngồi trầm tĩnh để nghĩ về con người anh ấy và cả những gì anh ấy đã và đang dành cho tôi! Nhưng...tôi không phải lúc nào cũng điều khiển được con tim tôi. Nói như SaoMai cũng đúng bởi giá như trước đây H tỏ ra nồng nàn và níu kéo tôi như vậy thì tôi đâu có phải tìm sự lựa chọn khác cho sự lãng quên và làm khổ thêm một người khác như vậy?!? Có lẽ đó chỉ là lòng tự ái của anh ấy bị tổn thương bởi hơn ai hết tôi biết cái tình yêu vào bản thân của anh ấy lớn đến mức nào, có lẽ nó chẳng hề thua kém tôi, và chính đó là nguyên do dẫn đến tình trạng của chúng tôi ngày hôm nay....
    Anh ấy vẫn thường xuyên hàng tối nhắn tin cho tôi khi rất muộn, khuấy động lại những kỉ niệm và cảm giác của tôi ngày xưa bên anh ấy, nhưng lại không có được sự kiên quyết để có lại được tôi,như anh ấy đang cố tỏ ra! Phải, tại sao tôi lại không ý thức được một điều đơn giản đến như vậy!? Với anh ấy không có từ thất bại! Cũng có thể anh ấy vẫn còn yêu tôi,nhưng chắc chắn cái động cơ cho những níu kéo lúc này đây cũng chỉ là tình yêu cho chính bản thân anh ấy! Hãy yên tâm vì bây giờ tôi cũng đã biết đặt lý trí của mình lên tình cảm trong một chừng mực nào đó, và quan trọng hơn cả là tôi có được tình yêu mạnh mẽ của S và tôi tin là tôi sẽ làm được. Nhiều khi tôi cũng sợ hãi và rối trí khi nhìn vào lòng bàn tay mình, nơi mà đường tình cảm (tâm đạo) hằn sâu hai đường thẳng song songchạy rất dài trong cuộc đời tôi. Tôi vẫn rất thích câu nói " Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều",thế nhưng lại không biết mình có thể thay đổi chút nào đó cái số phận trớ trêu của mình không?!??
    Còn về S thì có thể anh khôngmạnh mẽ được như H, không dám chắc về khả năng vượt ra ngoài sự cương toả của gia đình như H,nhưng tôi cũng có chút niềm tin rằng tôi sẽ cùng anh đấu tranh được cho hạnh phúc của chúng tôi. Tôi đâu phải là người dễ dàng đầu hàng hoàn cảnh đâu!?? H thì vẫn khuyên tôi rằng con đường tôi đang đi vào chỉ là ngõ cụt và khuyên tôi hãy bước quay trở lại, nhưng giờ phút này thì tôi không nghĩ rằng tôi có đủ sức mạnh để bỏ chạy khỏi anh,để trốn thoát khỏi vòng tay yêu thương của S.Tôi không thể và cũng không mong muốn điều đó.Hạnh phúc của tôi thì tôi sẽ đấu tranh cho nó và chấp nhận những rủi ro thất bại do tình yêu mang lại......
    Cám ơn Wandering đã rất hiểu tôi cũng như có những cái nhìn khách quan đến vậy. Tôi phải cần có những thực tế lạnh lùng tát thẳng vào mặt mình thì mới mong lý trí hơn được. Ngày xưa hồi SV cũng đã từng sung sướng khi mấy đứa cùng lớp nói với nhau "Tôi cũng gặp rất nhiều người lãng mạn rồi, nhưng lãng mạn theo kiểu của ....(xin cho tôi giấu tên) lớp mình thì tôi chưa bao giờ gặp" Hồi đó còn tưởng chúng nó khen, nhưng bây giờ thì mới thấy nó phát huy tác dụng tiêu cực của nó như thế nào.....Đúng là ai cũng nói tôi là người mạnh mẽ và có cá tính nhưng có lẽ chẳng mấy ai biết được rằng cả đời tôi sẽ không đủ sức mạnh để thắng được trái tim yếu ớt của mình....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Kaiko ạ,
    Cũng chẳng biết bạn có được cái thông tin tôi 21 tuổi từ đâu nhưng tôi không còn ở cái tuổi bồng bột ấy nữa đâu. Tôi cũng đã 25 tuổi rồi, cái tuổi không cho phép tôi dạo chơi trong cái công viên tình yêu chỉ dành cho những lứa tuổi trẻ trung có thể tìm hoa, bắt **** đó. Tuy nhiên có một điều bạn nói đúng đó là nhiều khi mình thấy mình quá tự kiêu về chính mình, trong khi nếu cái thế giới của mình rộng ra thì sẽ thấy rằng mình chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chính cái niềm tự hào đó là điểm yếu và bất lợi cho mình vì nó không cho phép mình thất bại, hay ngay cả thừa nhận thất bại với chính mình. Mình thường hay kể cho cô bạn thân nghe những anh chàng dành tình cảm cho mình, hay có thể si mê mình như thế nào, nhưng lại không dám thừa nhận về những người mà mình thầm yêu nhưng không thể khiến họ trở thành của mình được.
    Mình đã sống trong sự mất cân bằng như vậy khá lâu rồi. Những bài học thất bại dường như chưa đủ mạnh để cho mình nhìn lại con người thực của mình. Mình cũng không biết những yếu tố nào đã biến con người mình thành như vậy.Bạn có xem bộ phim đang được chiếu trên VTV3 "Thị trấn Smallvine" không!? U biết không, nếu tôi mà có được sức mạnh như anh chàng Clark thì chắc là tôi còn kiêu ngạo lắm.Có thể bản chất tôi không xấu nên tôi sẽ không dùng nó cho mục đích xấu nhưng tôi sẽ dùng nó để mang đến cho tôi ánh hào quang...Tôi là vậy đó! Xin hãy nhìn nhận những mặt tốt đẹp ít ỏi của con người tôi...Có thể vẫn là trên trang nk này, nhưng 1 năm nữa thôi bạn sẽ thấy con người tôi khác đi rất nhiều, khi mà tôi nhận thức được những lời khen tụng của mọi người đang hư hỏng bản chất con người tôi.....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này