1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Kaiko ạ,
    Cũng chẳng biết bạn có được cái thông tin tôi 21 tuổi từ đâu nhưng tôi không còn ở cái tuổi bồng bột ấy nữa đâu. Tôi cũng đã 25 tuổi rồi, cái tuổi không cho phép tôi dạo chơi trong cái công viên tình yêu chỉ dành cho những lứa tuổi trẻ trung có thể tìm hoa, bắt **** đó. Tuy nhiên có một điều bạn nói đúng đó là nhiều khi mình thấy mình quá tự kiêu về chính mình, trong khi nếu cái thế giới của mình rộng ra thì sẽ thấy rằng mình chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chính cái niềm tự hào đó là điểm yếu và bất lợi cho mình vì nó không cho phép mình thất bại, hay ngay cả thừa nhận thất bại với chính mình. Mình thường hay kể cho cô bạn thân nghe những anh chàng dành tình cảm cho mình, hay có thể si mê mình như thế nào, nhưng lại không dám thừa nhận về những người mà mình thầm yêu nhưng không thể khiến họ trở thành của mình được.
    Mình đã sống trong sự mất cân bằng như vậy khá lâu rồi. Những bài học thất bại dường như chưa đủ mạnh để cho mình nhìn lại con người thực của mình. Mình cũng không biết những yếu tố nào đã biến con người mình thành như vậy.Bạn có xem bộ phim đang được chiếu trên VTV3 "Thị trấn Smallvine" không!? U biết không, nếu tôi mà có được sức mạnh như anh chàng Clark thì chắc là tôi còn kiêu ngạo lắm.Có thể bản chất tôi không xấu nên tôi sẽ không dùng nó cho mục đích xấu nhưng tôi sẽ dùng nó để mang đến cho tôi ánh hào quang...Tôi là vậy đó! Xin hãy nhìn nhận những mặt tốt đẹp ít ỏi của con người tôi...Có thể vẫn là trên trang nk này, nhưng 1 năm nữa thôi bạn sẽ thấy con người tôi khác đi rất nhiều, khi mà tôi nhận thức được những lời khen tụng của mọi người đang hư hỏng bản chất con người tôi.....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January, 16th,2003
    Từ hôm sếp tổng trong tpHCM ra HN, lũ chúng tôi hầu như chẳng còn thời gian rảnh rỗi nữa. Khi đó thì không có việc cũng phải tạo việc ra mà làm vì he khá khó tính. Không khí trong văn phòng có vẻ ngột ngạt hơn, nhưng cũng may mà mình có 1,2 khách hàng để đi gặp nên cũng đỡ phải đối mặt nhiều với sếp.
    Không hiểu từ lúc nào tôi đã có quyết định sẽ đi chùa, chẳng biết để làm gì nhưng có lẽ phải xem trọng những điều mọi người nói một chút, bởi liên tiếp 2 tháng vừa rồi bao nhiêu rủi ro trong công việc và cuộc sống đã xảy ra với tôi, mà tôi không lý giải hay kiểm soát được.
    Cũng có quá nhiều chuyện xảy ra với anh, từ chuyện máy móc không theo ý người, chuyện công nhân xảy ra tai nạn lao động rồi đến chuyện nhầm hoá đơn, tất cả cứ rối bung lên nhưng nhất định anh không cho tôi biết vì anh không muốn tôi phải lo nghĩ cho anh. Thực sự tôi muốn chia sẻ với anh nhưng tại sao anh cứ giữ nguyên cái lập trường của anh như vậy!?? Chúng tôi không gặp nhau trong suốt 3,4 ngày, một chuyện mà trước đây chúng tôi không nghĩ sẽ xảy ra vì cả hai chẳng bao giờ đi công tác. Khác với trước đây khi những chuyến đi công tác dài của H thuờng làm tôi mất kiên nhẫn và giận dỗi, còn giờ đây không phải tôi không buồn, không cảm thấy tủi thân nhưng tôi không dám, bởi anh đã phải chịu căng thẳng như vậy liệu có đáng không?! Anh quá vất vả so với cái tuổi 23 của mình....
    Anh đến hoàn toàn bất ngờ khi tôi đang ngồi xem TV, không hề có chút liên lạc nào trong suốt 2 ngày vì ban ngày anh phải tắt máy tránh những cuộc đt của khách hàng giục giã về đơn hàng chậm. Tôi đã có rất nhiều cuộc gặp sau lâu ngay xa cách với H, nhưng có lẽ chưa bao giờ H tỏ ra nồng nhiệt như vậy. Mà cũng lạ là tại sao bây giờ bất cứ hành động, sự kiện, tình huống nào cũng hầu như được tôi đưa ra so sánh với quá khứ của mình. Tất nhiên nó không có nghĩa là tôi trông đợi ở cái qk đó, nhưng hình như tôi đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn mà hàng bao người đã vướng vào.
    Nhưng tôi hạnh phúc quá! Tôi chỉ muốn anh ở mãi bên tôi để tôi được nhìn nụ cười có vẻ gì đó trẻ con của anh, nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh, được anh vuốt ve và âu yếm như với một đứa trẻ được cưng chiều. Buồn cười là có lần tôi còn nói với anh qua một message ?oHình như em đã yêu anh nhiều hơn mức cho phép? Anh ngạc nhiên ?oVậy là em có định mức cho tình yêu dành cho anh sao!?? Mình hoá ra cũng trẻ con chẳng kém gì!
    Hôm nay anh chàng bên Menulife lại đến vp tìm tôi. Trước mặt mọi người tôi ngại quá nên chúng tôi qua quán bên đường uống nước. Anh ta kêu tôi đã béo lên và trông trắng hơn lần gặp trước. Hi`, anh ta là vậy đấy, bao giờ cũng khen tôi, nhưng không phải lúc nào cũng làm tôi hài lòng. Mình cũng phải thừa nhận một điều là anh ta không biết nhiều về mình thế mà hiểu rất rõ về tính cách, số phận và tướng số của mình. Lý do tôi quyết định đi chùa cho tĩnh tâm và thành đạo cũng là do những thuyết phục của anh ta. Đó đâu phải là con người mình nhỉ!??
    Thật may vì đã có thêm một khách hàng về office đến với cty. Hi vọng là mình không để lost như 1,2 cái gần đây! Buồn cười anh ta là Administrator Director nhưng trông điệu bộ có v ẻ gì đó không được diplomatic cho lắm. Nói chuyện còn chẳng nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Tôi thường đánh giá tốt những người khi nói chuyện, nhất là về công việc nhìn thẳng vào mat người tiếp chuyện. Đồng ý gửi cho anh ta một bản offer kèm schedule qua email trước khi viewing đã là trái với quy định rồi nhưng trong lúc c ần thì tôi sẽ làm như vậy. Khi tôi nhấn mạnh là thị trường bất động sản này biến động rất nhanh vì vậy anh ta cần xúc tiến nhanh, anh ta đã quote một câu thành ngữ tiếng Anh ngụ ý ?oCơ hội không đến 2 lần? Cũng là cao thủ đây!
    Nhận được đt của mẹ tự nhiên thấy nhớ nhà quá. Còn không lâu nữa là mình được về nhà rồi. Nghĩ đến về nhà mà chỉ hình dung ra đuợc món thịt gà rán của mẹ thôi. Thật là tuyệt vời, cái thứ gà rừng rán ấy!!! Nghĩ lại cũng sướng bởi vì mình được ăn khá nhiều loại thú rừng do những người trong vùng biếu bố mẹ. Nhưng thấy thương bố mẹ quá. Nhà ở tp có thì chẳng ở lại lên tận trên vùng rừng núi đó để thực hiện cái dự án trang trại mà chẳng biết đến bao năm nữa mới thành hình như mong muốn.
    Mình hiểu đó là một cách để bố mẹ tránh xa dư luận đã làm gđ mình khốn khổ từ sau cái thất bại lớn đó của cha mẹ. Mà cũng tại mẹ là người gan to, quen làm ăn lớn rồi nên không chịu làm những cái gì lãi nhỏ. Thực ra mình cũng kì vọng vào cái ý định đó của mẹ lắm đấy chứ! Còn gì tuyệt vời hơn là sau những lo toan, mệt mỏi của công việc mình đưoc đi lang thang trên những thảm cỏ dày mà hát khe khẽ, ngắm trời mây, hay ngồi bên hồ mà ngắm phong cảnh núi non xanh đến ngút ngàn. Rồi mình sẽ cùng với một vài đứa nhóc, hay chỉ một mình thôi trèo lên đỉnh đồi ươm giống của mẹ mà hát vang cả trời lên. Những mệt nhọc, bon chen dường như tan biến hết vào không trung.
    Càng nghĩ mình chỉ càng ngạc nhiên là những người chỉ quen với những chuyến bay, những nhà hàng sang trọng, những cuộc đàm phán như mẹ lại có thể làm quen và yêu thích được nơi này và có lại được niềm tin như vậy! Mình phục mẹ quá! Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi....Anh sẽ nhớ mình đấy, và mình cũng sẽ rất nhớ anh, nhưng nhất định mình sẽ không ra HN sớm như lũ bạn. Cứ để cho anh biết cảm giác xa mình như thế nào! :-) ?o Absence makes hearts grow fonder ?o mà!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January, 16th,2003
    Từ hôm sếp tổng trong tpHCM ra HN, lũ chúng tôi hầu như chẳng còn thời gian rảnh rỗi nữa. Khi đó thì không có việc cũng phải tạo việc ra mà làm vì he khá khó tính. Không khí trong văn phòng có vẻ ngột ngạt hơn, nhưng cũng may mà mình có 1,2 khách hàng để đi gặp nên cũng đỡ phải đối mặt nhiều với sếp.
    Không hiểu từ lúc nào tôi đã có quyết định sẽ đi chùa, chẳng biết để làm gì nhưng có lẽ phải xem trọng những điều mọi người nói một chút, bởi liên tiếp 2 tháng vừa rồi bao nhiêu rủi ro trong công việc và cuộc sống đã xảy ra với tôi, mà tôi không lý giải hay kiểm soát được.
    Cũng có quá nhiều chuyện xảy ra với anh, từ chuyện máy móc không theo ý người, chuyện công nhân xảy ra tai nạn lao động rồi đến chuyện nhầm hoá đơn, tất cả cứ rối bung lên nhưng nhất định anh không cho tôi biết vì anh không muốn tôi phải lo nghĩ cho anh. Thực sự tôi muốn chia sẻ với anh nhưng tại sao anh cứ giữ nguyên cái lập trường của anh như vậy!?? Chúng tôi không gặp nhau trong suốt 3,4 ngày, một chuyện mà trước đây chúng tôi không nghĩ sẽ xảy ra vì cả hai chẳng bao giờ đi công tác. Khác với trước đây khi những chuyến đi công tác dài của H thuờng làm tôi mất kiên nhẫn và giận dỗi, còn giờ đây không phải tôi không buồn, không cảm thấy tủi thân nhưng tôi không dám, bởi anh đã phải chịu căng thẳng như vậy liệu có đáng không?! Anh quá vất vả so với cái tuổi 23 của mình....
    Anh đến hoàn toàn bất ngờ khi tôi đang ngồi xem TV, không hề có chút liên lạc nào trong suốt 2 ngày vì ban ngày anh phải tắt máy tránh những cuộc đt của khách hàng giục giã về đơn hàng chậm. Tôi đã có rất nhiều cuộc gặp sau lâu ngay xa cách với H, nhưng có lẽ chưa bao giờ H tỏ ra nồng nhiệt như vậy. Mà cũng lạ là tại sao bây giờ bất cứ hành động, sự kiện, tình huống nào cũng hầu như được tôi đưa ra so sánh với quá khứ của mình. Tất nhiên nó không có nghĩa là tôi trông đợi ở cái qk đó, nhưng hình như tôi đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn mà hàng bao người đã vướng vào.
    Nhưng tôi hạnh phúc quá! Tôi chỉ muốn anh ở mãi bên tôi để tôi được nhìn nụ cười có vẻ gì đó trẻ con của anh, nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của anh, được anh vuốt ve và âu yếm như với một đứa trẻ được cưng chiều. Buồn cười là có lần tôi còn nói với anh qua một message ?oHình như em đã yêu anh nhiều hơn mức cho phép? Anh ngạc nhiên ?oVậy là em có định mức cho tình yêu dành cho anh sao!?? Mình hoá ra cũng trẻ con chẳng kém gì!
    Hôm nay anh chàng bên Menulife lại đến vp tìm tôi. Trước mặt mọi người tôi ngại quá nên chúng tôi qua quán bên đường uống nước. Anh ta kêu tôi đã béo lên và trông trắng hơn lần gặp trước. Hi`, anh ta là vậy đấy, bao giờ cũng khen tôi, nhưng không phải lúc nào cũng làm tôi hài lòng. Mình cũng phải thừa nhận một điều là anh ta không biết nhiều về mình thế mà hiểu rất rõ về tính cách, số phận và tướng số của mình. Lý do tôi quyết định đi chùa cho tĩnh tâm và thành đạo cũng là do những thuyết phục của anh ta. Đó đâu phải là con người mình nhỉ!??
    Thật may vì đã có thêm một khách hàng về office đến với cty. Hi vọng là mình không để lost như 1,2 cái gần đây! Buồn cười anh ta là Administrator Director nhưng trông điệu bộ có v ẻ gì đó không được diplomatic cho lắm. Nói chuyện còn chẳng nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Tôi thường đánh giá tốt những người khi nói chuyện, nhất là về công việc nhìn thẳng vào mat người tiếp chuyện. Đồng ý gửi cho anh ta một bản offer kèm schedule qua email trước khi viewing đã là trái với quy định rồi nhưng trong lúc c ần thì tôi sẽ làm như vậy. Khi tôi nhấn mạnh là thị trường bất động sản này biến động rất nhanh vì vậy anh ta cần xúc tiến nhanh, anh ta đã quote một câu thành ngữ tiếng Anh ngụ ý ?oCơ hội không đến 2 lần? Cũng là cao thủ đây!
    Nhận được đt của mẹ tự nhiên thấy nhớ nhà quá. Còn không lâu nữa là mình được về nhà rồi. Nghĩ đến về nhà mà chỉ hình dung ra đuợc món thịt gà rán của mẹ thôi. Thật là tuyệt vời, cái thứ gà rừng rán ấy!!! Nghĩ lại cũng sướng bởi vì mình được ăn khá nhiều loại thú rừng do những người trong vùng biếu bố mẹ. Nhưng thấy thương bố mẹ quá. Nhà ở tp có thì chẳng ở lại lên tận trên vùng rừng núi đó để thực hiện cái dự án trang trại mà chẳng biết đến bao năm nữa mới thành hình như mong muốn.
    Mình hiểu đó là một cách để bố mẹ tránh xa dư luận đã làm gđ mình khốn khổ từ sau cái thất bại lớn đó của cha mẹ. Mà cũng tại mẹ là người gan to, quen làm ăn lớn rồi nên không chịu làm những cái gì lãi nhỏ. Thực ra mình cũng kì vọng vào cái ý định đó của mẹ lắm đấy chứ! Còn gì tuyệt vời hơn là sau những lo toan, mệt mỏi của công việc mình đưoc đi lang thang trên những thảm cỏ dày mà hát khe khẽ, ngắm trời mây, hay ngồi bên hồ mà ngắm phong cảnh núi non xanh đến ngút ngàn. Rồi mình sẽ cùng với một vài đứa nhóc, hay chỉ một mình thôi trèo lên đỉnh đồi ươm giống của mẹ mà hát vang cả trời lên. Những mệt nhọc, bon chen dường như tan biến hết vào không trung.
    Càng nghĩ mình chỉ càng ngạc nhiên là những người chỉ quen với những chuyến bay, những nhà hàng sang trọng, những cuộc đàm phán như mẹ lại có thể làm quen và yêu thích được nơi này và có lại được niềm tin như vậy! Mình phục mẹ quá! Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa thôi....Anh sẽ nhớ mình đấy, và mình cũng sẽ rất nhớ anh, nhưng nhất định mình sẽ không ra HN sớm như lũ bạn. Cứ để cho anh biết cảm giác xa mình như thế nào! :-) ?o Absence makes hearts grow fonder ?o mà!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. Kerb-Scrawler

    Kerb-Scrawler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian để đọc cho bằng hết cái nhật ký của cái cô nàng có cái tên rất khiêu k hích này MaleHeartwinner,cũng có vẻ hơi tự kiêu đấy chứ!
    Nhưng hình như cô ta tự hào về bản thân mình cũng không có gì là quá đáng lắm. Tôi đã thử làm một phép thống kê nho nhỏ và thấy khá thú vị về cô đấy, MHwinner ạ.
    Nếu xét về mặt hình thức: Nếu như lời cô nói là đúng thì tôi hình dung ra cô như sau: Khuôn mặt dễ thương, đôi mắt hơi mơ màng và buồn, dáng nhỏ nhỏ nhưng rất biết cách ăn mặc để phát huy cái vốn có,nước da cũng trắng (theo như anh chàng gì gì đó nói)
    Nếu xét về mặt tài năng: Cô ta biết vẽ tranh (mà nếu tôi không nhầm thì cái avatar của cô là bức tranh của cô vẽ phải không?), biết làm thơ (nghe cũng tàm tạm), giọng hát chắc không tồi, nắm bắt công việc nhanh, khả năng tiếng Anh có vẻ perfect (hình như cô tự hào về điều này lắm!),và còn gì gì đó nữa thì cô tự liệt kê nhé!
    Nếu xét về tính cách: Cô là mẫu người lãng mạn thật sự, giàu tình thương, nhiệt tình, năng động, có cá tính nhưng cũng yếu đuối (khi có liên quan đến gđ), và có một giọng nói ngọt đến mức kiến trong lỗ cũng phải bò ra, he he, đúng không!?
    ...Chà, có thể còn có những điểm khác nữa mà tôi không để ý, nhưng có lẽ bấy nhiêu đó thì cũng khiến cô trở thành cái gì đó hơi phức tạp và bí ẩn trong mắt đàn ông đấy chứ! Nếu tôi có cơ hội thì chắc tôi cũng không bỏ qua tìm hiểu cô thử đâu, MHwinner ạ! Tuy nhiên tôi cũng chỉ muốn cô biết là thời bây giờ bọn đàn ông đểu cáng nhiều lắm. Tôi chỉ mong cho cô gặp được những thằng tử tế nhất thôi. Chúc cô phát huy thêm mình và hoàn thiện trong tình yêu nhé!

    " You gave love a bad name!"
  5. Kerb-Scrawler

    Kerb-Scrawler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian để đọc cho bằng hết cái nhật ký của cái cô nàng có cái tên rất khiêu k hích này MaleHeartwinner,cũng có vẻ hơi tự kiêu đấy chứ!
    Nhưng hình như cô ta tự hào về bản thân mình cũng không có gì là quá đáng lắm. Tôi đã thử làm một phép thống kê nho nhỏ và thấy khá thú vị về cô đấy, MHwinner ạ.
    Nếu xét về mặt hình thức: Nếu như lời cô nói là đúng thì tôi hình dung ra cô như sau: Khuôn mặt dễ thương, đôi mắt hơi mơ màng và buồn, dáng nhỏ nhỏ nhưng rất biết cách ăn mặc để phát huy cái vốn có,nước da cũng trắng (theo như anh chàng gì gì đó nói)
    Nếu xét về mặt tài năng: Cô ta biết vẽ tranh (mà nếu tôi không nhầm thì cái avatar của cô là bức tranh của cô vẽ phải không?), biết làm thơ (nghe cũng tàm tạm), giọng hát chắc không tồi, nắm bắt công việc nhanh, khả năng tiếng Anh có vẻ perfect (hình như cô tự hào về điều này lắm!),và còn gì gì đó nữa thì cô tự liệt kê nhé!
    Nếu xét về tính cách: Cô là mẫu người lãng mạn thật sự, giàu tình thương, nhiệt tình, năng động, có cá tính nhưng cũng yếu đuối (khi có liên quan đến gđ), và có một giọng nói ngọt đến mức kiến trong lỗ cũng phải bò ra, he he, đúng không!?
    ...Chà, có thể còn có những điểm khác nữa mà tôi không để ý, nhưng có lẽ bấy nhiêu đó thì cũng khiến cô trở thành cái gì đó hơi phức tạp và bí ẩn trong mắt đàn ông đấy chứ! Nếu tôi có cơ hội thì chắc tôi cũng không bỏ qua tìm hiểu cô thử đâu, MHwinner ạ! Tuy nhiên tôi cũng chỉ muốn cô biết là thời bây giờ bọn đàn ông đểu cáng nhiều lắm. Tôi chỉ mong cho cô gặp được những thằng tử tế nhất thôi. Chúc cô phát huy thêm mình và hoàn thiện trong tình yêu nhé!

    " You gave love a bad name!"
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kerb-Scrawler,
    Hình như cái cách tôi nói có vẻ kiêu ngạo quá khiến cho một số cảm thấy bất bình hay sao đó, nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào vì tôi sống rất thật nên không thể che giấu điều gì trong suy nghĩ được.
    Mà tôi dám chắc bạn rất khá tiếng Anh, đúng không?! Vì cái nickname của bạn là một từ tâm đắc của tôi. Ngày xưa khi mấy đứa bọn tôi luyện thi quốc gia tiếng Anh đã học rất nhiều tài liệu, trong đó có cuốn về các tiếng lóng và thổ ngữ của dân ****ney đã đụng từ này. Tôi vẫn tự hào là tôi biết những từ mà có thể nhiều người Anh không biết! :-) Nhưng mà cũng có thể bạn thấy nó ở đâu đó!?!
    Tôi cám ơn về lời chúc của bạn, và Thanks God, tôi đã gặp được rất nhiều người tử tế và tốt với tôi. Tất nhiên tôi không bình luận câu nhận xét của bạn về giới của mình vì khi người ta nói về chính mình thì thường chính xác hơn là ngoại quan rồi! :-)

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Kerb-Scrawler,
    Hình như cái cách tôi nói có vẻ kiêu ngạo quá khiến cho một số cảm thấy bất bình hay sao đó, nhưng tôi cũng chẳng biết làm thế nào vì tôi sống rất thật nên không thể che giấu điều gì trong suy nghĩ được.
    Mà tôi dám chắc bạn rất khá tiếng Anh, đúng không?! Vì cái nickname của bạn là một từ tâm đắc của tôi. Ngày xưa khi mấy đứa bọn tôi luyện thi quốc gia tiếng Anh đã học rất nhiều tài liệu, trong đó có cuốn về các tiếng lóng và thổ ngữ của dân ****ney đã đụng từ này. Tôi vẫn tự hào là tôi biết những từ mà có thể nhiều người Anh không biết! :-) Nhưng mà cũng có thể bạn thấy nó ở đâu đó!?!
    Tôi cám ơn về lời chúc của bạn, và Thanks God, tôi đã gặp được rất nhiều người tử tế và tốt với tôi. Tất nhiên tôi không bình luận câu nhận xét của bạn về giới của mình vì khi người ta nói về chính mình thì thường chính xác hơn là ngoại quan rồi! :-)

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. chango

    chango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Xin phep duoc tam su mot vai dong vao cho ma` chi de tam su . Doc bai chi viet thay that buon . mot nguoi` con gai cung ran , kieu ngao va cung day lanh lung . that giong nguoi` con gai ma` em dang yeu , rat yeu . Nhung tiec rang em lai ko phai la nguoi` dau tien den ben co ay . Co ay cung giong chi , rat giong chi , moi doc em con tuong la chinh co ay viet nua . Doc chi viet tu nhien em lai muon viet may dong len day , du lau roi em cung chang vao trang nay nua . Cuoc song tinh cam cua chi buon that co phai dan vat co phai dau tranh suy nghi nhu vay cuoc song co con la cuoc song ko ? So rang nguoi ma` em yeu cung the , co ay song noi tam qua , co ay ... Em chi doc chut chut nen ko biet tam su cua chi nhieu, co dieu em ko muon thay nguoi` em yeu cung nhu chi . Sao chi lai ko tro ve voi nguoi` minh yeu that long . Nhu the se co it nguoi phai dau kho hon . Cuoc song nay that chang co gi` hay ho ca . Neu cu doc nhung bai chi viet chac nguoi ta se chang ai dam yeu nua dau .
    Cuoc doi te qua phai ko chi !!!!!!! Buon that .....
    Chuc chi tim duoc loi di cho minh trong chuyen tinh cam .
    langthang
  9. chango

    chango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Xin phep duoc tam su mot vai dong vao cho ma` chi de tam su . Doc bai chi viet thay that buon . mot nguoi` con gai cung ran , kieu ngao va cung day lanh lung . that giong nguoi` con gai ma` em dang yeu , rat yeu . Nhung tiec rang em lai ko phai la nguoi` dau tien den ben co ay . Co ay cung giong chi , rat giong chi , moi doc em con tuong la chinh co ay viet nua . Doc chi viet tu nhien em lai muon viet may dong len day , du lau roi em cung chang vao trang nay nua . Cuoc song tinh cam cua chi buon that co phai dan vat co phai dau tranh suy nghi nhu vay cuoc song co con la cuoc song ko ? So rang nguoi ma` em yeu cung the , co ay song noi tam qua , co ay ... Em chi doc chut chut nen ko biet tam su cua chi nhieu, co dieu em ko muon thay nguoi` em yeu cung nhu chi . Sao chi lai ko tro ve voi nguoi` minh yeu that long . Nhu the se co it nguoi phai dau kho hon . Cuoc song nay that chang co gi` hay ho ca . Neu cu doc nhung bai chi viet chac nguoi ta se chang ai dam yeu nua dau .
    Cuoc doi te qua phai ko chi !!!!!!! Buon that .....
    Chuc chi tim duoc loi di cho minh trong chuyen tinh cam .
    langthang
  10. Tof

    Tof Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    :) có một điều không thấy bạn nói về mình nhưng tôi thấy chắc là đúng nhất, đấy là văn của bạn viết hấp dẫn thật, lâu rồi tôi mới có hứng thú đọc hết một cái topic dài ngoằng như vậy, ...giết thời gian tốt lắm ;).
    Tặng bạn ( và những bạn gái có từ 2 người đàn ông trở lên để chọn lựa ), gọi là cảm ơn nhé (thật, ko hề có ý # :).
    S. VORONIN

    HAI C¸CH LùA CHäN
    VÒ cuèi ®êi, Clap®ia Nic«laªpna Xavªliªva ngÉm ngho nhiÒu vÒ bn th©n m-nh vµ míi hiÓu ra r»ng tÊt c nh÷ng rñi ro tr­íc ®©y cña bµ ®Òu do bµ g©y nªn. Mét sù thó nh<n nh­ thÕ th

Chia sẻ trang này