1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tof

    Tof Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    :) có một điều không thấy bạn nói về mình nhưng tôi thấy chắc là đúng nhất, đấy là văn của bạn viết hấp dẫn thật, lâu rồi tôi mới có hứng thú đọc hết một cái topic dài ngoằng như vậy, ...giết thời gian tốt lắm ;).
    Tặng bạn ( và những bạn gái có từ 2 người đàn ông trở lên để chọn lựa ), gọi là cảm ơn nhé (thật, ko hề có ý # :).
    S. VORONIN

    HAI C¸CH LùA CHäN
    VÒ cuèi ®êi, Clap®ia Nic«laªpna Xavªliªva ngÉm ngho nhiÒu vÒ bn th©n m-nh vµ míi hiÓu ra r»ng tÊt c nh÷ng rñi ro tr­íc ®©y cña bµ ®Òu do bµ g©y nªn. Mét sù thó nh<n nh­ thÕ th
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January, 17th, 2003
    Không hiểu vì lý do gì mà H gọi điện cho tôi vào cái lúc mà đáng ra anh nên để cho tôi ngon giấc. Anh vẫn không từ bỏ được thói quen ngày xưa khi tôi không còn là của ngày xưa nữa. Lại những câu chuyện về công việc, về kỉ niệm ngày xưa,về tôi và S mà khiến tôi nghe gần như đã nhàm chán. Anh vẫn nhấn mạnh vào cái khoảng cách tuổi tác của tôi và S, và tôi biết anh sẽ còn làm như vậy đến khi nào tôi mệt mỏi và khuất phục trước điều đó thì anh sẽ mới buông tha cho tôi. Anh thật là tàn nhẫn!..
    Và những lúc như thế này tôi thấy sao mà căm ghét bản thân mình thế, vì tôi đã không đủ cả sức mạnh để nói thẳng với anh rằng tôi chấp nhận điều đó, rằng tôi yêu S tha thiết và chân thật chứ không phải là một sự thay thế hình ảnh của anh như anh nghĩ, và rằng anh hãy để cho tôi yên. Tại sao lý trí tôi thì lên tiếng mạnh mẽ như vậy mà tôi không buột thành câu nói được!? Rồi...anh khuyên tôi hãy dừng bước đi bởi tôi đang đi vào ngõ cụt, và nó sẽ chẳng dẫn tôi tới đâu cả và anh thì rất lo cho tôi. Tôi biết, tôi biết anh ẩn ý gì, tôi biết anh muốn gì ở tôi, và tại sao anh lại làm như vậy...Và tôi hỏi anh một câu, một câu hỏi bật ra khỏi tâm trí tôi mà đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy, bởi nó làm tan vỡ hết những nỗ lực tỏ ra mạnh mẽ của tôi ..?Thế bây giờ nếu em quay trở lại...anh..có đón nhận em không???? Anh im lặng, cái im lặng đủ để cho tôi biết câu trả lời của anh...
    ....Anh im lặng ?oEm à, nếu bây giờ anh nói là không thì nó sẽ trái với tất cả những mong muốn và trông đợi của anh, bởi anh hiểu là mình cảm nhận như thế nào chứ, nhưng...(tất cả chỉ là nhưng)..nếu như anh nói có thì anh sẽ là người có lỗi với em, sẽ mang đến cho em thiệt thòi như em đã từng chịu. Anh biết anh là con người luôn vì sự nghiệp vì vậy anh đã mang lại cho em thiệt thòi. Em đã xứng đáng được nhiều hơn thế...mà anh thì còn quá nhiều điều phải hoàn thành trên con đường sự nghiệp của anh cũng vì tương lai sau này...em hãy cho em và cả anh một khoảng lặng để bình tâm, và anh sẽ vẫn mãi ở bên em....?
    Tôi không còn nghe thấy anh nói gì nữa, tiếng anh cứ đều đều còn tôi thì... đến bây giờ thì tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại khóc, việc gì tôi phải khóc cho một điều mà tôi đã biết rõ và không trông đợi cơ chứ!?tại sao lại yếu lòng như thế cơ chứ!?? Tôi thật là hèn nhát và đáng giận. Tôi đang làm gì với tình yêu của S thế này??! Hãy tha lỗi cho phút giây như thế này của em S nhé, nhưng nó sẽ là dấu mốc cho tình yêu của em dành cho anh...Em sẽ chỉ là của anh mà thôi....
    H còn nói rất nhiều, và tôi mệt mỏi, tôi chào đi ngủ, nhưng nó khiến cho vết thương trước đây của tôi lại trở về. Mà khi chia tay với anh tôi đâu có khóc. Tôi đã nói với anh bằng một giọng lạnh lùng như vậy cơ mà!?? Tại sao?! Mặc dù sau đó tôi cũng trông đợi anh quay lại với một câu giải thích và một lời xin lỗi, nhưng anh đã không làm điều đó trong suốt 2 tháng, chỉ là những nhắn tin bâng quơ, rồi sau đó mới quay trở lại với những lời gthích đầy hợp lý nhưng vẫn không phải là những nỗ lực như tôi trông đợi, và thế là mình xa mãi đến bây giờ....
    ....Đến bây giờ thì tôi biết rõ anh không còn là của tôi nữa, và cả tôi cũng không còn là của anh nữa. Chúng tôi không cùng chung con đường và số phận không gắn kết chúng tôi....S ơi, hãy tha thứ cho em cho đến phút giây này nhé! Qk đó sẽ không bao giờ có thể quay lại làm hại tình cảm của em nữa đâu! Hãy tin em và cho em thật nhiều tình yêu của anh, nó sẽ tiếp cho em sức mạnh....


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January, 17th, 2003
    Không hiểu vì lý do gì mà H gọi điện cho tôi vào cái lúc mà đáng ra anh nên để cho tôi ngon giấc. Anh vẫn không từ bỏ được thói quen ngày xưa khi tôi không còn là của ngày xưa nữa. Lại những câu chuyện về công việc, về kỉ niệm ngày xưa,về tôi và S mà khiến tôi nghe gần như đã nhàm chán. Anh vẫn nhấn mạnh vào cái khoảng cách tuổi tác của tôi và S, và tôi biết anh sẽ còn làm như vậy đến khi nào tôi mệt mỏi và khuất phục trước điều đó thì anh sẽ mới buông tha cho tôi. Anh thật là tàn nhẫn!..
    Và những lúc như thế này tôi thấy sao mà căm ghét bản thân mình thế, vì tôi đã không đủ cả sức mạnh để nói thẳng với anh rằng tôi chấp nhận điều đó, rằng tôi yêu S tha thiết và chân thật chứ không phải là một sự thay thế hình ảnh của anh như anh nghĩ, và rằng anh hãy để cho tôi yên. Tại sao lý trí tôi thì lên tiếng mạnh mẽ như vậy mà tôi không buột thành câu nói được!? Rồi...anh khuyên tôi hãy dừng bước đi bởi tôi đang đi vào ngõ cụt, và nó sẽ chẳng dẫn tôi tới đâu cả và anh thì rất lo cho tôi. Tôi biết, tôi biết anh ẩn ý gì, tôi biết anh muốn gì ở tôi, và tại sao anh lại làm như vậy...Và tôi hỏi anh một câu, một câu hỏi bật ra khỏi tâm trí tôi mà đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại hỏi như vậy, bởi nó làm tan vỡ hết những nỗ lực tỏ ra mạnh mẽ của tôi ..?Thế bây giờ nếu em quay trở lại...anh..có đón nhận em không???? Anh im lặng, cái im lặng đủ để cho tôi biết câu trả lời của anh...
    ....Anh im lặng ?oEm à, nếu bây giờ anh nói là không thì nó sẽ trái với tất cả những mong muốn và trông đợi của anh, bởi anh hiểu là mình cảm nhận như thế nào chứ, nhưng...(tất cả chỉ là nhưng)..nếu như anh nói có thì anh sẽ là người có lỗi với em, sẽ mang đến cho em thiệt thòi như em đã từng chịu. Anh biết anh là con người luôn vì sự nghiệp vì vậy anh đã mang lại cho em thiệt thòi. Em đã xứng đáng được nhiều hơn thế...mà anh thì còn quá nhiều điều phải hoàn thành trên con đường sự nghiệp của anh cũng vì tương lai sau này...em hãy cho em và cả anh một khoảng lặng để bình tâm, và anh sẽ vẫn mãi ở bên em....?
    Tôi không còn nghe thấy anh nói gì nữa, tiếng anh cứ đều đều còn tôi thì... đến bây giờ thì tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại khóc, việc gì tôi phải khóc cho một điều mà tôi đã biết rõ và không trông đợi cơ chứ!?tại sao lại yếu lòng như thế cơ chứ!?? Tôi thật là hèn nhát và đáng giận. Tôi đang làm gì với tình yêu của S thế này??! Hãy tha lỗi cho phút giây như thế này của em S nhé, nhưng nó sẽ là dấu mốc cho tình yêu của em dành cho anh...Em sẽ chỉ là của anh mà thôi....
    H còn nói rất nhiều, và tôi mệt mỏi, tôi chào đi ngủ, nhưng nó khiến cho vết thương trước đây của tôi lại trở về. Mà khi chia tay với anh tôi đâu có khóc. Tôi đã nói với anh bằng một giọng lạnh lùng như vậy cơ mà!?? Tại sao?! Mặc dù sau đó tôi cũng trông đợi anh quay lại với một câu giải thích và một lời xin lỗi, nhưng anh đã không làm điều đó trong suốt 2 tháng, chỉ là những nhắn tin bâng quơ, rồi sau đó mới quay trở lại với những lời gthích đầy hợp lý nhưng vẫn không phải là những nỗ lực như tôi trông đợi, và thế là mình xa mãi đến bây giờ....
    ....Đến bây giờ thì tôi biết rõ anh không còn là của tôi nữa, và cả tôi cũng không còn là của anh nữa. Chúng tôi không cùng chung con đường và số phận không gắn kết chúng tôi....S ơi, hãy tha thứ cho em cho đến phút giây này nhé! Qk đó sẽ không bao giờ có thể quay lại làm hại tình cảm của em nữa đâu! Hãy tin em và cho em thật nhiều tình yêu của anh, nó sẽ tiếp cho em sức mạnh....


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Coco
    Dù đã xin phép bạn nhưng tôi cũng một lần nữa xin phép bạn để tôi chép ra đây lời khuyên của bạn gửi vào hộp thư cho tôi, bởi tôi muốn nó nhắc nhở tôi nhiều hơn về cái quá khứ củamình, để tôi có thêm được quyết tâm.....
    "...
    Ban gai than men,
    Ban dang dung truoc nhung thu thach co the noi la rat quan trong cho cuoc doi cua ban vi khong phai ai cung co duoc nhung su lua chon kho khan kieu nay dau? Noi ban dung gian nhung co khi nao ban nghi minh la mot co gai "da tinh" khong?
    H. va S., co the noi do la hai kieu nguoi doi lap nhau mac du ho deu la nhung nguoi "dan ong chan chinh". Dieu ngac nhien la ca hai nguoi deu yeu ban, co the hieu la ban hap dan den muc do nao, nhung toi nghieng ve phia S. hon.
    Ban a`, khi toi viet nhung dong nay cho ban thi toi chi nghi ve ban va toi dat minh vao hoan canh cua ban, toi muon ban duoc hanh phuc va khong kho dau. Nhung ban co muon dieu do khong, hay voi tinh ua phieu luu cua minh ban lai thich mot cuoc
    song khong de dang??? Day la van de chinh day ban a. Ban phai xac dinh muc tieu cua cuoc doi va voi muc dich gi thi ban se co con duong va doi tuong can thiet.
    Noi vi du nhu neu S. va H. gap nhau, hay chi can S. biet rang dem dem nguoi yeu cua mihn van dang say sua chuyen tro voi nguoi yeu cu, van chim dam, van noi nhung loi "co canh'", the thi cau ta se hanh dong nhu the nao? Cai gi cung co gioi han cua no. Nhung dieu ban viet toi rat so vi biet dau day la su khoi dau
    cho mot do vo dang tiec ve sau, ma neu tiep tuc thi chac chan se xay ra. S. la mot nguoi dan ong tot, bang nhung tinh cam cua minh, ban da cho toi thay S. rat tuyet, con tre nhu vay ma that dang hoang, yeu het minh va lam cung het minh.
    Khong hieu sao toi van khong the thich cai anh chang H. kia duoc, hinh nhun co mot ve deu cang cua anh ta toa len tu nhung con chu cua ban khi mieu ta anh ta, cai cach anh ta danh vao diem yeu cua ban, chi de thoa man nhung tham muon ...
    ma khong du can dam duong dau. Hen ha lam ban biet khong? Anh t ahay den gap ban, cha me ban cau hon ban di, roi voi 'tinh yeu chan chinh" ay cua minh roi mang hanh phuc den cho ban di? Anh ta khong lam the, anh ta chi dung ngoai choc pha ban, coi ban nhu mot thu tieu khien, mot thu ma theo kieu "ta da tung su dung thi no la cua ta, ta co quyen", toi kinh tom cai loai nguoi nhu vay.
    Ban a`, mot lan nua toi xin loi ban neu nhu co lam ton thuong ban khi noi ve H., nhung day l;a mot nguoi khong tot, hay nhin lai cai luc anh ta bo ban ma ra di, roi khong thu tu lien lac gi nua, kieu "nhieu kinh nghiem" nhu anh ta tung tu hao thi lieu co hap dan khong? Toi thanh that mong ban hay tinh tao, va tranh roi vao nhung "cam do" doi thuong. S. hay H. deu duoc, nhung nen nho la mot va chi mot ma thoi, ngoai ra la chang co gi ca, va su nghiep cua ban co le cung kho khan hon day.
    Chuc ban may man!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Coco
    Dù đã xin phép bạn nhưng tôi cũng một lần nữa xin phép bạn để tôi chép ra đây lời khuyên của bạn gửi vào hộp thư cho tôi, bởi tôi muốn nó nhắc nhở tôi nhiều hơn về cái quá khứ củamình, để tôi có thêm được quyết tâm.....
    "...
    Ban gai than men,
    Ban dang dung truoc nhung thu thach co the noi la rat quan trong cho cuoc doi cua ban vi khong phai ai cung co duoc nhung su lua chon kho khan kieu nay dau? Noi ban dung gian nhung co khi nao ban nghi minh la mot co gai "da tinh" khong?
    H. va S., co the noi do la hai kieu nguoi doi lap nhau mac du ho deu la nhung nguoi "dan ong chan chinh". Dieu ngac nhien la ca hai nguoi deu yeu ban, co the hieu la ban hap dan den muc do nao, nhung toi nghieng ve phia S. hon.
    Ban a`, khi toi viet nhung dong nay cho ban thi toi chi nghi ve ban va toi dat minh vao hoan canh cua ban, toi muon ban duoc hanh phuc va khong kho dau. Nhung ban co muon dieu do khong, hay voi tinh ua phieu luu cua minh ban lai thich mot cuoc
    song khong de dang??? Day la van de chinh day ban a. Ban phai xac dinh muc tieu cua cuoc doi va voi muc dich gi thi ban se co con duong va doi tuong can thiet.
    Noi vi du nhu neu S. va H. gap nhau, hay chi can S. biet rang dem dem nguoi yeu cua mihn van dang say sua chuyen tro voi nguoi yeu cu, van chim dam, van noi nhung loi "co canh'", the thi cau ta se hanh dong nhu the nao? Cai gi cung co gioi han cua no. Nhung dieu ban viet toi rat so vi biet dau day la su khoi dau
    cho mot do vo dang tiec ve sau, ma neu tiep tuc thi chac chan se xay ra. S. la mot nguoi dan ong tot, bang nhung tinh cam cua minh, ban da cho toi thay S. rat tuyet, con tre nhu vay ma that dang hoang, yeu het minh va lam cung het minh.
    Khong hieu sao toi van khong the thich cai anh chang H. kia duoc, hinh nhun co mot ve deu cang cua anh ta toa len tu nhung con chu cua ban khi mieu ta anh ta, cai cach anh ta danh vao diem yeu cua ban, chi de thoa man nhung tham muon ...
    ma khong du can dam duong dau. Hen ha lam ban biet khong? Anh t ahay den gap ban, cha me ban cau hon ban di, roi voi 'tinh yeu chan chinh" ay cua minh roi mang hanh phuc den cho ban di? Anh ta khong lam the, anh ta chi dung ngoai choc pha ban, coi ban nhu mot thu tieu khien, mot thu ma theo kieu "ta da tung su dung thi no la cua ta, ta co quyen", toi kinh tom cai loai nguoi nhu vay.
    Ban a`, mot lan nua toi xin loi ban neu nhu co lam ton thuong ban khi noi ve H., nhung day l;a mot nguoi khong tot, hay nhin lai cai luc anh ta bo ban ma ra di, roi khong thu tu lien lac gi nua, kieu "nhieu kinh nghiem" nhu anh ta tung tu hao thi lieu co hap dan khong? Toi thanh that mong ban hay tinh tao, va tranh roi vao nhung "cam do" doi thuong. S. hay H. deu duoc, nhung nen nho la mot va chi mot ma thoi, ngoai ra la chang co gi ca, va su nghiep cua ban co le cung kho khan hon day.
    Chuc ban may man!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Đến lúc này, tôi cũng hiểu sao mình lại đủ kiên nhẫn ngồi đọc gần 9 trang nhật ký của bạn.
    Và khi đọc xong, tôi thấy phảng phất đâu đó trong bạn là cô bạn gái của tôi. Duyên dáng, xinh đẹp (theo ý kiến chủ quan của tôi) và đầy kiêu hãnh.
    Câu chuyện của chúng tôi cũng đã khá lâu rồi, và đến bây giờ ngay chính bản thân tôi cũng không biết là nó còn tồn tại hay đã kết thúc. Cũng như bạn, đứng giữa sự lựa chọn (nếu được phép gọi như vậy), không phải lúc nào con người ta cũng biết được phải làm gì. Kẻ thì bảo làm theo sự mách bảo của con tim, người thì lại cho là nên hành động theo lý trí. Nhưng sao có thể rạch ròi giữa hai điều đó được, phải không bạn?
    Có những lúc không quyết định lại là một quyết định sáng suốt. Tôi cũng vậy, tôi không đủ dũng cảm để quên đi người con gái đó, một người con gái cũng rất thích hoa cẩm chướng như bạn. Trong thâm tâm tôi vẫn còn yêu cô ấy, rất yêu là đằng khác. Nhưng tôi vẫn phải đóng kịch, một vai diễn mà tôi chỉ có thể là một người bạn. Và có lúc vai diễn đã thành công, nhưng cũng có lần thất bại ngay trước vị khán giả duy nhất của vở diễn.
    Tôi tin là cô ấy cũng biết và hiểu là tôi yêu cô ấy như thế nào. Nhưng, vào một buổi tối, cô ấy nói rằng cô ấy không còn có thể yêu tôi được nữa mà không đưa ra bất kỳ một lý do nào. Mà chính có khi sự kiêu hãnh đã khiến cô ấy không nói ra, không biết là tôi có võ đoán không? Và dần dần tôi nhận ra, tôi đang được thay thế bằng một người đàn ông khác. Nhưng tại sao, cô ấy vẫn đón nhận những tình cảm, những cử chỉ âu yếm của tôi, tôi không hiểu? Và điều này tôi cũng tìm thấy ở bạn, cùng lúc bạn chấp nhận tất cả những tình cảm của những người đàn ông yêu bạn. Tôi không coi đây là việc bắt cá hai tay, bởi con người ta có quyền được đón nhận và đáp trả những tình cảm mà họ nhận được. Điều tôi muốn là sự rạch ròi trong tình cảm, điều này thực sự là khó khăn, phải không bạn?

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Đến lúc này, tôi cũng hiểu sao mình lại đủ kiên nhẫn ngồi đọc gần 9 trang nhật ký của bạn.
    Và khi đọc xong, tôi thấy phảng phất đâu đó trong bạn là cô bạn gái của tôi. Duyên dáng, xinh đẹp (theo ý kiến chủ quan của tôi) và đầy kiêu hãnh.
    Câu chuyện của chúng tôi cũng đã khá lâu rồi, và đến bây giờ ngay chính bản thân tôi cũng không biết là nó còn tồn tại hay đã kết thúc. Cũng như bạn, đứng giữa sự lựa chọn (nếu được phép gọi như vậy), không phải lúc nào con người ta cũng biết được phải làm gì. Kẻ thì bảo làm theo sự mách bảo của con tim, người thì lại cho là nên hành động theo lý trí. Nhưng sao có thể rạch ròi giữa hai điều đó được, phải không bạn?
    Có những lúc không quyết định lại là một quyết định sáng suốt. Tôi cũng vậy, tôi không đủ dũng cảm để quên đi người con gái đó, một người con gái cũng rất thích hoa cẩm chướng như bạn. Trong thâm tâm tôi vẫn còn yêu cô ấy, rất yêu là đằng khác. Nhưng tôi vẫn phải đóng kịch, một vai diễn mà tôi chỉ có thể là một người bạn. Và có lúc vai diễn đã thành công, nhưng cũng có lần thất bại ngay trước vị khán giả duy nhất của vở diễn.
    Tôi tin là cô ấy cũng biết và hiểu là tôi yêu cô ấy như thế nào. Nhưng, vào một buổi tối, cô ấy nói rằng cô ấy không còn có thể yêu tôi được nữa mà không đưa ra bất kỳ một lý do nào. Mà chính có khi sự kiêu hãnh đã khiến cô ấy không nói ra, không biết là tôi có võ đoán không? Và dần dần tôi nhận ra, tôi đang được thay thế bằng một người đàn ông khác. Nhưng tại sao, cô ấy vẫn đón nhận những tình cảm, những cử chỉ âu yếm của tôi, tôi không hiểu? Và điều này tôi cũng tìm thấy ở bạn, cùng lúc bạn chấp nhận tất cả những tình cảm của những người đàn ông yêu bạn. Tôi không coi đây là việc bắt cá hai tay, bởi con người ta có quyền được đón nhận và đáp trả những tình cảm mà họ nhận được. Điều tôi muốn là sự rạch ròi trong tình cảm, điều này thực sự là khó khăn, phải không bạn?

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 18th, 2003
    Một buổi sáng làm việc mệt mỏi và hơi căng thẳng nhưng cũng may mà hôm nay là buổi cuối cùng sếp tổng ở HN. Chuyến bay của he sẽ vào lúc 21h hôm nay. Đáng ra hôm nay mình cũng sẽ được thảnh thơi như những người khác nhưng tại khách hàng của mình nôn nóng quá nên mình phải đưa họ đi xem luôn. Mệt nhưng cũng thấy có hi vọng. Công việc khiến mình quên mất anh đến tận trưa, hay nói đúng ra là quên lời hứa của anh ngày hôm qua rằng anh sẽ cố thu xếp công việc để qua ăn trưa cùng mình...Chờ mãi chẳng thấy anh gọi điện, chắc là lại bận rồi đây, thực ra mình cũng biết anh hứa như vậy cho mình vui lòng chứ thường ban ngày anh khó mà đi đâu được...
    Thôi, không nhớ thì mình gọi cho anh vậy. Nghĩ là vậy nhưng vẫn thấy tưng tức. Sau 3 hồi chuông, giọng anh ở đầu kia ?o Alô, Hiền à? ?o Một khoảng lặng, anh hỏi lại mấy lần ?oAlô, alô, ai đấy ạ??? Trời, chẳng nhẽ anh không nhận ra số cty mình sao?? Mà Hiền là ai vậy? Mình cũng lên tiếng ?oKhông nhận ra em sao!? Thôi, nhầm thì thôi nhé. Chào anh!? Cũng chẳng hiểu sao mình lại trẻ con như thế? Chuyện nhầm đt là chuyện thường tình mà, nhưng mình cứ thích giận dỗi như thế đấy! Cụp máy, chờ một lúc không thấy anh gọi lại, ...tôi quyết định lên tầng 3 của tháp (nhà ăn ở trên đó), gọi một suất cơm và ngồi cùng với 2 chị sếp. Được khoảng 1 bát cơm thì anh gọi điện, không thể dùng cái giọng đó trước mặt sếp được...Chạy ra ngoài nghe.
    ..? Em à, nghe anh giải thích đã nhé! Khi em gọi thì anh chỉ kịp nhìn cái số đt có mấy số 9 ở cuối nên tưởng là của Hiền, là cơ sở chuyên cung cấp nhựa mêka cho xưởng của anh. Thường thì anh gọi đặt hàng chứ có mấy khi người ta gọi cho anh đâu!??...?chẳng nhẽ anh không nhận ra số office của em à?? ?o Những lần trước em gọi số có đuôi 800 mà!??? ... Ủa, thế hoá ra không phải số đó à? Phải rồi, khi đó sếp tổng đang có đt, tức là chiếm mất cái line thông thường nên số out sẽ là line phụ..Hì, trách oan anh mất rồi.....
    Nhưng tôi vẫn giữ giọng đó ?oEm không giận anh chuyện đó, mà là...anh hứa đi ăn trưa với em, và em cũng biết là rất khó cho anh bởi anh bận như thế nào, nhưng mà...nếu như anh không thu xếp được thì cũng phải gọi báo cho em một câu chứ?! Anh có biết là nếu không gọi thì em sẽ chờ anh thậm chí đến 2giờ không?! ...? ?oAnh xin lỗi, bây giờ....anh qua chỗ em nhé?!? Nghĩ đến suất cơm vừa mới ăn, chẳng biết làm thế nào, nhưng....? Thôi được rồi, thế bao lâu thì anh đến nơi? ?o ?o Cho an thu xếp, khoảng 15?T anh có mặt nhé!?? Hì, bao nhiêu giận dỗi của tôi tan biến hết. Thực ra tôi có giận gì anh đâu. Nếu như anh không gọi thì chắc là lát nữa tôi cũng sẽ gọi cho anh để xí xoá mà! :-)
    ....Anh qua, chúng tôi đến điểm quen thuộc ở HN Cafe ăn món tôi yêu thích. Lòng tự ái của tôi được xoa dịu bởi những chăm sóc của anh. Anh nhặt cho tôi những con tôm từ đĩa của mình, bởi tôm là món khoái khẩu nhất của tôi mà...Xong bữa, nhân lúc đứng dậy mặc áo khoác, anh đã hôn tôi trong khi có 2 người phục vụ đứng đó, làm tôi đỏ dừ hết mặt...Anh đưa tôi đi lòng vòng ra hồ Tây trước khi trả tôi về văn phòng. Tôi biết anh đã rất cố gắng để đi ăn với tôi như thế này. Cám ơn tình yêu của anh. Không hiểu sao tôi đã biết rõ tình cảm chân thành của anh như vậy mà nhiều khi vẫn còn muốn thử độ chân thật của anh! ....
    Không hiểu điều gì khiến tôi quyết tâm đi chùa đến như vậy! Tôi quyết định đi làm về sẽ ghé qua chùa QS mua ít lễ và thắp hương. Nói là phải làm, vì những chuyện như thế này không nói chơi được. Chỉ buồn cười là tôi còn chẳng biết cắm hương ở đâu, đặt lễ như vậy thì để lại hay là mang về, khấn thì phải lầm rầm hay là nghĩ trong đầu.... Đành mon men theo 2 chị đi trước, thấy người ta làm gì thì làm theo và quyết định bỏ tiền vào tất cả các thùng công đức ở đó...Vấn đề là khi khấn tôi còn chẳng biết là xưng hô như thế nào, Đức Chúa, hay là ông bà ông vãi, hay Quan Thế Âm Bồ Tát, tệ thật đấy. Cuối cùng nghe cụ bà phía trước, cũng lầm rầm ?oCon Nam mô a di đà phật, con Nam mô a di đà phật...?....Phew, thế là cũng xong, cũng cầu xin những điều tốt lành cho mọi người trong nhà. Ra về, hình như tâm hồn mình thảnh thơi rất nhiều...Có lẽ mình sẽ năng đi lễ hơn..Mà thôi, không được sắng trước như vậy!...

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    January 18th, 2003
    Một buổi sáng làm việc mệt mỏi và hơi căng thẳng nhưng cũng may mà hôm nay là buổi cuối cùng sếp tổng ở HN. Chuyến bay của he sẽ vào lúc 21h hôm nay. Đáng ra hôm nay mình cũng sẽ được thảnh thơi như những người khác nhưng tại khách hàng của mình nôn nóng quá nên mình phải đưa họ đi xem luôn. Mệt nhưng cũng thấy có hi vọng. Công việc khiến mình quên mất anh đến tận trưa, hay nói đúng ra là quên lời hứa của anh ngày hôm qua rằng anh sẽ cố thu xếp công việc để qua ăn trưa cùng mình...Chờ mãi chẳng thấy anh gọi điện, chắc là lại bận rồi đây, thực ra mình cũng biết anh hứa như vậy cho mình vui lòng chứ thường ban ngày anh khó mà đi đâu được...
    Thôi, không nhớ thì mình gọi cho anh vậy. Nghĩ là vậy nhưng vẫn thấy tưng tức. Sau 3 hồi chuông, giọng anh ở đầu kia ?o Alô, Hiền à? ?o Một khoảng lặng, anh hỏi lại mấy lần ?oAlô, alô, ai đấy ạ??? Trời, chẳng nhẽ anh không nhận ra số cty mình sao?? Mà Hiền là ai vậy? Mình cũng lên tiếng ?oKhông nhận ra em sao!? Thôi, nhầm thì thôi nhé. Chào anh!? Cũng chẳng hiểu sao mình lại trẻ con như thế? Chuyện nhầm đt là chuyện thường tình mà, nhưng mình cứ thích giận dỗi như thế đấy! Cụp máy, chờ một lúc không thấy anh gọi lại, ...tôi quyết định lên tầng 3 của tháp (nhà ăn ở trên đó), gọi một suất cơm và ngồi cùng với 2 chị sếp. Được khoảng 1 bát cơm thì anh gọi điện, không thể dùng cái giọng đó trước mặt sếp được...Chạy ra ngoài nghe.
    ..? Em à, nghe anh giải thích đã nhé! Khi em gọi thì anh chỉ kịp nhìn cái số đt có mấy số 9 ở cuối nên tưởng là của Hiền, là cơ sở chuyên cung cấp nhựa mêka cho xưởng của anh. Thường thì anh gọi đặt hàng chứ có mấy khi người ta gọi cho anh đâu!??...?chẳng nhẽ anh không nhận ra số office của em à?? ?o Những lần trước em gọi số có đuôi 800 mà!??? ... Ủa, thế hoá ra không phải số đó à? Phải rồi, khi đó sếp tổng đang có đt, tức là chiếm mất cái line thông thường nên số out sẽ là line phụ..Hì, trách oan anh mất rồi.....
    Nhưng tôi vẫn giữ giọng đó ?oEm không giận anh chuyện đó, mà là...anh hứa đi ăn trưa với em, và em cũng biết là rất khó cho anh bởi anh bận như thế nào, nhưng mà...nếu như anh không thu xếp được thì cũng phải gọi báo cho em một câu chứ?! Anh có biết là nếu không gọi thì em sẽ chờ anh thậm chí đến 2giờ không?! ...? ?oAnh xin lỗi, bây giờ....anh qua chỗ em nhé?!? Nghĩ đến suất cơm vừa mới ăn, chẳng biết làm thế nào, nhưng....? Thôi được rồi, thế bao lâu thì anh đến nơi? ?o ?o Cho an thu xếp, khoảng 15?T anh có mặt nhé!?? Hì, bao nhiêu giận dỗi của tôi tan biến hết. Thực ra tôi có giận gì anh đâu. Nếu như anh không gọi thì chắc là lát nữa tôi cũng sẽ gọi cho anh để xí xoá mà! :-)
    ....Anh qua, chúng tôi đến điểm quen thuộc ở HN Cafe ăn món tôi yêu thích. Lòng tự ái của tôi được xoa dịu bởi những chăm sóc của anh. Anh nhặt cho tôi những con tôm từ đĩa của mình, bởi tôm là món khoái khẩu nhất của tôi mà...Xong bữa, nhân lúc đứng dậy mặc áo khoác, anh đã hôn tôi trong khi có 2 người phục vụ đứng đó, làm tôi đỏ dừ hết mặt...Anh đưa tôi đi lòng vòng ra hồ Tây trước khi trả tôi về văn phòng. Tôi biết anh đã rất cố gắng để đi ăn với tôi như thế này. Cám ơn tình yêu của anh. Không hiểu sao tôi đã biết rõ tình cảm chân thành của anh như vậy mà nhiều khi vẫn còn muốn thử độ chân thật của anh! ....
    Không hiểu điều gì khiến tôi quyết tâm đi chùa đến như vậy! Tôi quyết định đi làm về sẽ ghé qua chùa QS mua ít lễ và thắp hương. Nói là phải làm, vì những chuyện như thế này không nói chơi được. Chỉ buồn cười là tôi còn chẳng biết cắm hương ở đâu, đặt lễ như vậy thì để lại hay là mang về, khấn thì phải lầm rầm hay là nghĩ trong đầu.... Đành mon men theo 2 chị đi trước, thấy người ta làm gì thì làm theo và quyết định bỏ tiền vào tất cả các thùng công đức ở đó...Vấn đề là khi khấn tôi còn chẳng biết là xưng hô như thế nào, Đức Chúa, hay là ông bà ông vãi, hay Quan Thế Âm Bồ Tát, tệ thật đấy. Cuối cùng nghe cụ bà phía trước, cũng lầm rầm ?oCon Nam mô a di đà phật, con Nam mô a di đà phật...?....Phew, thế là cũng xong, cũng cầu xin những điều tốt lành cho mọi người trong nhà. Ra về, hình như tâm hồn mình thảnh thơi rất nhiều...Có lẽ mình sẽ năng đi lễ hơn..Mà thôi, không được sắng trước như vậy!...

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn thiện chí của bạn đã đọc và chia sẻ tâm sự của mình, vì bạn đã mất nhiều thời gian vì nó....Nhưng thực ra trong những điều bạn viết mình không phủ nhận nhưng mình muốn đính chính với bạn một vài điều...
    Điều cốt yếu đầu tiên đó là mình yêu S khi mình đã hoàn toàn chia tay với H (nếu có lỗi chăng thì có thể là mình đã có lỗi với Q, người bạn trai rất tốt với mình khi đó!). Và chắc chắn không có chuyện là mình đã có người đàn ông khác nhưng vẫn chấp nhận những chăm sóc, âu yếm của một người khác nữa. Bạn biết không, mình không hề là cô gái dễ dãi, vì mình cũng có nhiều bạn trai theo đúng nghĩa, nhưng khi họ tỏ ra có tình cảm hơn với mình và mình không thể đáp lại được, mình đã tránh xa họ, đã không cho họ có cơ hội vì mình không muốn mang tiếng là cô gái lẳng lơ.
    Tuy nhiên, chuyện với H thì đúng là nỗi ám ảnh của mình, có thể là sẽ còn rất lâu, nhưng dù sao nó cũng là về mặt tâm trí, còn về thực tế thì mình không tìm gặp H, không nhận những cử chỉ yêu thương của anh ấy. Cái đấu tranh trong con tim mình là quay trở về với quá khứ đó hay toàn tâm toàn ý với tình yêu ở hiện tại của mình!?!?? Và cho dù kết cục màn kịch này là mình trở về với H thì mình sẽ không bao giờ gặp lại S hay kéo dài thêm chút nào đâu, mà mình cũng chẳng đủ can đảm. Nhưng bây giờ thì mình đã có câu trả lời rồi, mình đã biết quyết định của mình rồi...Mình sẽ quên hẳn cái qk đó, mình sẽ chỉ có S trong suy nghĩ của mình thôi. Mình biết sẽ khó để làm được điều đó, nhưng mình sẽ cố gắng....
    Tôi cũng mong muốn bạn đừng quá trách người bạn gái của mình, bởi lẽ cô ấy đã dám nói thẳng cho bạn biết rằng cô ấy không thể dành tình yêu cho bạn. Ty là cái được quyết định bằng con tim chứ không phải cái đầu mà, phải không bạn!? Còn chuyện cô ấy vẫn chấp nhận những cử chỉ âu yếm của bạn thì mình chỉ có một cách lý giải là có thể cô ấy không muốn chuyện đếnvới bạn như một cú sốc và việc chấp nhận những cử chỉ đó là cô ấy muốn an ủi bạn, muốn bạn dần dần chấp nhận thực tế đó, bởi dù sao các bạn đã có thời gian dài yêu nhau mà!
    Thực ra ngay cả mình, một người con gái đôi khi cũng không thể lý giải được hành động của những người con gái khác bởi họ đúng là những vật thể kỳ bí, nó làm cuộc sống phức tạp lên nhưng cũng là người gỡ những mối đan xen đó. Chỉ chúc cho bạn thanh thản và có được một tình yêu xứng đáng thôi. Đừng cố níu kéo bạn ạ, sẽ chỉ có tác dụng ngược lại thôi.....
    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này