1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 16th, 2003
    Một chủ nhật yên bình và lặng lẽ....Giá như mình có đứa nào đó thật thân tín để rủ đi ngêu ngao hát Karaoke nhỉ!? Cô bạn thân thì đang bận bịu với người bạn trai mới kết thân...Hình như mình rất thiếu những người bạn cho những lúc như thế này....
    Không hiểu sao nhưng từ tối hôm qua tôi quyết định chóng váng là sẽ đi cắt tóc. Thực ra tôi muốn uốn tóc lượn sóng thử xem thế nào, tôi muốn thay đổi hoàn toàn, nhưng mà như vậy thì độ dài tóc chưa đủ mà uốn xoăn như nhiều bạn làm bây giờ thì hình như không thích lắm. Thôi, lại tỉa ngắn đi vậy. Thử ra hiệu xem sao, dù sao thì họ cũng chuyên nghiệp nên có con mắt khác mình. Nói như vậy là vì từ mấy năm nay tôi không hề đến hiệu mà toàn tự soi gương và cắt tóc cho mình, điều lạ là bạn bè cứ nghĩ tôi đi cắt ở tận đâu đâu! :-)
    Nghĩ là làm! Sáng, tôi phóng xe lên Đức Hạnh, người mà 4 năm trước đây đã cắt cho tôi. Thật tiếc, chị ấy không có ở đó mà chỉ có những người thợ theo tôi nhìn cũng không tin tưởng lắm. Cắt cho tôi là một cậu bé chừng 18,19 tuổi, dáng điệu không mấy chuyên nghiệp. Vì vậy, tìm lý do chính đáng, tôi bảo cậu sấy khô tóc cho tôi và ra về. Tôi lại phóng lên phố Hàng Buồm theo giới thiệu của một chị bạn và phó mặc cho lưỡi kéo của anh ta. S nhắn tin cho tôi hỏi đang làm gì, tôi cũng chẳng giấu S, nhưng chắc là S thất vọng lắm bởi vì khôgn thích tôi cắt tóc. Chẳng hiểu tại sao đàn ông luôn như vậy mặc dù có thể bạn mình sẽ xinh hơn khi cắt tóc ngắn, trong khi tôi để tóc dài thì trông mặt sẽ gầy.....Thôi kệ, bây giờ tôi có cuộc sống riêng của tôi mà!
    Tối nay tôi sẽ gặp anh, gặp anh để nói hết tất cả những gì chúng tôi còn vướng mắc để sau đó chúng tôi sẽ bước đi trên hai con đường khác nhau như những người xa lạ, à không, có thể như những người bạn, điều đó thì tôi làm được. Cuối cùng anh cũng mạnh dạn gặp tôi, và anh nói anh sẽ cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi hẹn chờ anh ở quán trà vì không muốn anh đến nhà tôi. Cũng có lẽ vì vậy mà tôi muốn cắt tóc để tôi không gợi lại cái gì thân thương cho anh nữa, để giúp anh có quyết tâm hơn với lựa chọn của mình. Tôi chờ đợi buổi tối với tâm trạng vừa dửng dưng vừa căng thẳng...............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự bất ngờ khi câu chuyện tình yêu say đắm của bạn lại có một kết thúc buồn như vậy, mình rất muốn chia sẻ với bạn, nhưng dù sao mình vẫn mong tối nay gặp S mọi việc sẽ được sáng tỏ và rồi các bạn sẽ quay lại với nhau. Chúc bạn hạnh phúc !
  3. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mình thực sự bất ngờ khi câu chuyện tình yêu say đắm của bạn lại có một kết thúc buồn như vậy, mình rất muốn chia sẻ với bạn, nhưng dù sao mình vẫn mong tối nay gặp S mọi việc sẽ được sáng tỏ và rồi các bạn sẽ quay lại với nhau. Chúc bạn hạnh phúc !
  4. Radioxanh

    Radioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chị có bao giờ "nhìn" mọi người để thấy mình thực sự nghị lực,hay chẳng qua chỉ là tự mãn vì mọi việc đến với chị quá suôn sẻ?...Anh S nào đó của chị chắc hẳn ko xa chị nếu ko có lí do,và chị đã bao giờ nghĩ anh ấy xa chị vì chính chị?...Và chị đã bao giờ thấy cái Tôi của mình quá lớn?.Có thể,với cái tôi to lớn đó của mình,đã giúp chị rất nhiều trong những thành công trong công việc,nhưng chị ạ,trong tình yêu thì còn cần phải tồn tại "cái tôi của chúng ta" nữa!...Chị đã "gần như cầu xin anh,cầu xin sự mạnh mẽ của anh",và chị đã bao giờ nghĩ chị "phải cầu xin" vì chính chị?...
    Xin lỗi nếu làm chị mất vui vì những lời trên,nhưng cũng cần phải nghiêm khắc,tỉnh táo và thật khách quan với chính mình chị ạ!Vì trái tim ta mềm yếu lắm,và nó vẫn luôn dẫn ta vào những mê muội...
    Radio xanh màu niềm tin...
  5. Radioxanh

    Radioxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chị có bao giờ "nhìn" mọi người để thấy mình thực sự nghị lực,hay chẳng qua chỉ là tự mãn vì mọi việc đến với chị quá suôn sẻ?...Anh S nào đó của chị chắc hẳn ko xa chị nếu ko có lí do,và chị đã bao giờ nghĩ anh ấy xa chị vì chính chị?...Và chị đã bao giờ thấy cái Tôi của mình quá lớn?.Có thể,với cái tôi to lớn đó của mình,đã giúp chị rất nhiều trong những thành công trong công việc,nhưng chị ạ,trong tình yêu thì còn cần phải tồn tại "cái tôi của chúng ta" nữa!...Chị đã "gần như cầu xin anh,cầu xin sự mạnh mẽ của anh",và chị đã bao giờ nghĩ chị "phải cầu xin" vì chính chị?...
    Xin lỗi nếu làm chị mất vui vì những lời trên,nhưng cũng cần phải nghiêm khắc,tỉnh táo và thật khách quan với chính mình chị ạ!Vì trái tim ta mềm yếu lắm,và nó vẫn luôn dẫn ta vào những mê muội...
    Radio xanh màu niềm tin...
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    hic, hôm nay em cũng ngồi nhà và hát kâraoke bàng máy tính.. hệ thonngs rởm nhưng cũng có tác dụng giải sầu.. chị ơi.. khi nào cần ai đó để hát và hét thị chị rủ em đi, em cũng đang muốn có 1 ngưòi như vậy.. để nghe mình.. hét
    Lazy girl
  7. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    hic, hôm nay em cũng ngồi nhà và hát kâraoke bàng máy tính.. hệ thonngs rởm nhưng cũng có tác dụng giải sầu.. chị ơi.. khi nào cần ai đó để hát và hét thị chị rủ em đi, em cũng đang muốn có 1 ngưòi như vậy.. để nghe mình.. hét
    Lazy girl
  8. kaiko

    kaiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, lãng xẹt chẳng có tí lý do gì mà lại bỏ nhau thế.
    Mà có sao đâu, sự đời là thế. Hợp lại tan, tan lại hợp ấy mà. Mấy hôm nữa nàng và chàng lại ríu rít với nhau thôi.
    Nhưng mà này, sao nhật ký của bạn cứ như một câu chuyện đã được sắp xếp trước thế, thật đấy, mình cảm nhận rất rõ ràng rằng dường như đây là một người đang ngồi viết lại những chuyện xảy ra với mình đã lâu, chứ không phải nhật ký ghi ngay những sự việc đang xảy ra với bạn hiện giờ. Có phải bởi vì tất cả mọi thứ đều diến ra như một cuốn tiểu thuyết ái tình hoàn hảo không ấy nhỉ?
    Nhưng thôi không sao, mong hai người sẽ lại làm lành với nhau, bởi như thế mới là tình yêu chứ. Tình iu mà suôn sẻ thì còn gì là tình yêu nữa, nhỉ?
  9. kaiko

    kaiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, lãng xẹt chẳng có tí lý do gì mà lại bỏ nhau thế.
    Mà có sao đâu, sự đời là thế. Hợp lại tan, tan lại hợp ấy mà. Mấy hôm nữa nàng và chàng lại ríu rít với nhau thôi.
    Nhưng mà này, sao nhật ký của bạn cứ như một câu chuyện đã được sắp xếp trước thế, thật đấy, mình cảm nhận rất rõ ràng rằng dường như đây là một người đang ngồi viết lại những chuyện xảy ra với mình đã lâu, chứ không phải nhật ký ghi ngay những sự việc đang xảy ra với bạn hiện giờ. Có phải bởi vì tất cả mọi thứ đều diến ra như một cuốn tiểu thuyết ái tình hoàn hảo không ấy nhỉ?
    Nhưng thôi không sao, mong hai người sẽ lại làm lành với nhau, bởi như thế mới là tình yêu chứ. Tình iu mà suôn sẻ thì còn gì là tình yêu nữa, nhỉ?
  10. QuynhMay

    QuynhMay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ừ, công nhận là kaiko nói đúng quá, tớ cũng thấy câu chuyện này y hệt như là đã diễn ra và người viết đang ngồi hồi tưởng lại ấy. Mà đúng là cái anh S đó quá trẻ con, đàn ông con trai gì mà....Đúng là lý do chia tay cũng lãng xẹt, thông cảm cho bạn MHWN

Chia sẻ trang này