1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    õ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ưõ?Ư
    õ?oYou think that I can live without your love
    Youõ?Tll see
    You think I can go on another day
    You think Iõ?Tll have no friends without you by my side
    Youõ?Tll see, somehow someway.
    You think that I can never love again
    Youõ?Tll see
    You think that youõ?Tve destroyed my faith in love
    You think after all youõ?Tve done, Iõ?Tll never find my way back home.
    Youõ?Tll see, somehow someway.
    All by myself, I donõ?Tt need anyone at all.
    I know Iõ?Tll survive, I know Iõ?Tll stay alive
    All on my own, I donõ?Tt need anyone this time
    It will be mine; no one can take it from me.
    Youõ?Tll see.
    You think that you are strong but you are weak
    Youõ?Tll see
    It takes more strength to cry and admit defeat
    I have truth on my side, you only have deceit
    Youõ?Tll see, somehow someway.
    All by myself, I donõ?Tt need anyone at all.
    I know Iõ?Tll survive, I know Iõ?Tll stay alive
    I step on my own, I donõ?Tt need anyone this time
    It will be mine; no one can take it from me.
    Youõ?Tll see.
    Youõ?Tll see.

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Blue-eye 79!
    Đã lâu rồi lại mới có dịp nói chuyện lại với bạn! Đừng giận khi mình không có đủ thời gian để viết cho bạn nhiều, nhưng mình biết bạn vẫn quan tâm đến những gì xảy đến với mình! Bạn đừng lo lắng cho mình, mình sẽ ổn thôi. Những người con gái học Ngoại Thương như bọn mình mạnh mẽ và tự tin lắm mà, đúng không bạn!?
    Mình vẫn còn yêu S lắm, không phủ nhận rằng nhìn thấy anh ấy buồn mình không thể chịu được, nhưng mình tôn trọng anh ấy và cũng không trách giận anh ấy đâu! Chỉ mong sau này anh ấy sẽ yêu và hạnh phúc với một người con gái tốt. Blue-eye cứ yên tâm, mình là người mạnh mẽ mà. Nếu không có điều đó thì mình đã trở thành người khác từ hồi chia tay với H cơ, chứ đâu có yêu mạnh mẽ được như vậy nữa!....
    Blue-eye cũng hãy sống với những gì mình mong muốn nhé, hãy sống thật với những gì mình cảm nhận, như vậy sẽ chẳng phải hối tiếc với bản thân. "Love means never say sorry" mà, phải không bạn?!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Blue-eye 79!
    Đã lâu rồi lại mới có dịp nói chuyện lại với bạn! Đừng giận khi mình không có đủ thời gian để viết cho bạn nhiều, nhưng mình biết bạn vẫn quan tâm đến những gì xảy đến với mình! Bạn đừng lo lắng cho mình, mình sẽ ổn thôi. Những người con gái học Ngoại Thương như bọn mình mạnh mẽ và tự tin lắm mà, đúng không bạn!?
    Mình vẫn còn yêu S lắm, không phủ nhận rằng nhìn thấy anh ấy buồn mình không thể chịu được, nhưng mình tôn trọng anh ấy và cũng không trách giận anh ấy đâu! Chỉ mong sau này anh ấy sẽ yêu và hạnh phúc với một người con gái tốt. Blue-eye cứ yên tâm, mình là người mạnh mẽ mà. Nếu không có điều đó thì mình đã trở thành người khác từ hồi chia tay với H cơ, chứ đâu có yêu mạnh mẽ được như vậy nữa!....
    Blue-eye cũng hãy sống với những gì mình mong muốn nhé, hãy sống thật với những gì mình cảm nhận, như vậy sẽ chẳng phải hối tiếc với bản thân. "Love means never say sorry" mà, phải không bạn?!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, hay thật, chúng ta là những người mạnh mẽ, và chúng ta lại cùng học một trường.
  5. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ô hô, hay thật, chúng ta là những người mạnh mẽ, và chúng ta lại cùng học một trường.
  6. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Rất chia sẻ với bạn! Tình yêu của bạn đẹp quá! Không hiểu sao tôi thấy bạn yêu S. là không có gì sai và S, theo tôi cũng là một người đàn ông chân chính, ít ra với những thông tin mà tôi có được qua topic này. Nhưng nếu bạn không qua lại với H thì tôi sẽ thích bạn hơn, tôi thích người rạch ròi dứt khoát.
    Tôi mong bạn hãy vững tin, nếu quên được S, thì hãy quên đi, và hãy xem như bạn.
    Dù sao, gạt nước mắt đi thì ngày mai vẫn là ngày mới. Bạn hãy giữ lại những gì tốt đẹp của tình yêu ấy thôi và quên đi phần còn lại.
    Trường hợp bạn không quên được anh ấy, bạn hãy khiến anh ta phải đến với bạn. Nếu bạn thực sự là male heart winner thì bạn sẽ có cách, tôi biết. Và có thể chuyện S. và H. có liên quan đến nhau. Một lý do tuổi tác có vẻ không đủ cho chuyện chia tay, nhìn lại mình sau chuyện này cũng là một chuyện đáng làm, dư luận đôi khi cũng có ích nếu ta biết "biến cay cú thành vui thú".
    Cố lên bạn nhé, và theo tôi là bạn đã nnghĩ sai về sự an phận củ những người khác, nó thực sự không phải vui sướng như bạn nghĩ và có thể không hợp với bạn, xin bạn hãy là bạn thôi!
  7. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Rất chia sẻ với bạn! Tình yêu của bạn đẹp quá! Không hiểu sao tôi thấy bạn yêu S. là không có gì sai và S, theo tôi cũng là một người đàn ông chân chính, ít ra với những thông tin mà tôi có được qua topic này. Nhưng nếu bạn không qua lại với H thì tôi sẽ thích bạn hơn, tôi thích người rạch ròi dứt khoát.
    Tôi mong bạn hãy vững tin, nếu quên được S, thì hãy quên đi, và hãy xem như bạn.
    Dù sao, gạt nước mắt đi thì ngày mai vẫn là ngày mới. Bạn hãy giữ lại những gì tốt đẹp của tình yêu ấy thôi và quên đi phần còn lại.
    Trường hợp bạn không quên được anh ấy, bạn hãy khiến anh ta phải đến với bạn. Nếu bạn thực sự là male heart winner thì bạn sẽ có cách, tôi biết. Và có thể chuyện S. và H. có liên quan đến nhau. Một lý do tuổi tác có vẻ không đủ cho chuyện chia tay, nhìn lại mình sau chuyện này cũng là một chuyện đáng làm, dư luận đôi khi cũng có ích nếu ta biết "biến cay cú thành vui thú".
    Cố lên bạn nhé, và theo tôi là bạn đã nnghĩ sai về sự an phận củ những người khác, nó thực sự không phải vui sướng như bạn nghĩ và có thể không hợp với bạn, xin bạn hãy là bạn thôi!
  8. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chào Maleheartwinner, mình kém bạn 1 tuổi mà gọi bạn là bạn xưng mình liệu bạn có phật ý không ? Nếu bạn không thích thì mình sẽ đổi nhé. Mình nhận thấy bạn là một cô gái đáng yêu, có một trái tim rất giàu yêu thương và cũng đầy nữ tính. Điều đó thể hiện rất rõ trong những suy nghĩ và tâm sự của bạn, cộng với một khả năng viết văn giàu cảm xúc làm mình đọc xong cũng thấy rất xúc động. Mình nghĩ rằng cuộc sống đã không công bằng với bạn khi đã không cho bạn đi trọn vẹn những mối tình say đắm đã qua, nhưng những gì đã qua mong bạn hãy coi như là do mình chưa gặp được duyên phận của mình. Hãy cứ cho rằng hai người yêu nhau và đến được với nhau là do duyên số thì nỗi đau khổ sẽ vợi bớt đi. Và cũng bởi vậy mà trong cuộc đời, người ta thường yêu nhiều người nhưng cũng chỉ lấy được một người mà thôi. Nếu nhìn sâu hơn vào bản chất của những mối tình quanh ta, thì cũng mỗi người một vẻ, hầu như mối tình nào mà chẳng có đau khổ giận hờn chứ đâu phải lúc nào cũng êm ả, bình lặng đâu phải không Maleheartwinner, còn rất nhiều cô gái cũng đang đau khổ trong tình yêu như bạn, cho dù mỗi người một hoàn cảnh, và nhiều người con gái bạn tưởng bình yên với tình yêu của mình thì thực chất trong lòng họ đang dậy sóng. Hoặc họ không sao tìm được cảm xúc tình yêu nồng nàn mà bạn đã may mắn có được, và họ đành phải an phận như vậy thôi, nhưng mà như vậy thì cũng đang buồn lắm chứ, có một câu danh ngôn nói rằng "Một nửa cuộc đời và là nửa cuộc đời đẹp đẽ nhất vẫn còn khép kín đối với những ai chưa từng yêu say đắm". Vậy là bạn đã được tận hưởng ít nhất là nửa cuộc đời đẹp nhất rồi đúng không? Chỉ cần biết yêu thôi cũng đã là một hạnh phúc rồi mà, mình thì chỉ sợ trái tim vô cảm và không yêu thương được nữa thôi.
    Và biết đâu sau này khi bạn gặp và đến với người đàn ông thực sự của đời mình, bạn lại thấy rằng mình đã may mắn khi những cuộc tình trước kia tan vỡ...? ....Bạn đừng trách mình khi mình nói điều đó nhé, nhưng mình nghĩ bạn hãy thử nghĩ đến gì không hay của mối tình đã qua để rồi sẽ không cảm thấy nuối tiếc nhiều nữa, chẳng hạn như bạn cứ thử phân tích về chuyện bạn hơn tuổi anh ấy , rồi những bất lợi của nó sau này, đó là một ví dụ thôi.......
    Bạn à, mình cũng biết nhiều chị lấy chồng sau 3, 4 cuộc tình tan vỡ nhưng cuối cùng người chồng của họ mới thực sự là hạnh phúc đích thực, họ qua nhiều sóng gío của cuộc đời nên sau mồi lần vấp ngã, họ lại có thêm một kinh nghiệm quý giá, có thể tình yêu sau này không còn những sôi nổi và cảm xúc như những tình yêu đầu nhưng nó mới thực sự đằm thắm và bền chặt. Thời gian sẽ giúp bạn một ngày nào đó nghĩ về mối tình với S như một kỷ niệm đẹp và không gì hơn nữa cho dù điều đó lúc này đối với bạn là khó có thể chấp nhận được....Bạn cũng còn rất nhiều cơ hội để tìm được một tình yêu xứng đáng, bạn cứ khóc đến hết mức có thể rồi sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. "Sau cơn mưa trời lại sáng", hy vọng là những điều mình nói phần nào chia sẻ được với bạn trong lúc này. Cuối cùng mình mong bạn đừng bỏ qua câu danh ngôn này của Napoleon Hill và cũng đừng quên suy ngẫm về nó nhé, đó là "Every adversity, every failure, and every heartache, carries with it the seed of an equivalent or greater benefit"
    Thân mến.
  9. Blue-eye79

    Blue-eye79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chào Maleheartwinner, mình kém bạn 1 tuổi mà gọi bạn là bạn xưng mình liệu bạn có phật ý không ? Nếu bạn không thích thì mình sẽ đổi nhé. Mình nhận thấy bạn là một cô gái đáng yêu, có một trái tim rất giàu yêu thương và cũng đầy nữ tính. Điều đó thể hiện rất rõ trong những suy nghĩ và tâm sự của bạn, cộng với một khả năng viết văn giàu cảm xúc làm mình đọc xong cũng thấy rất xúc động. Mình nghĩ rằng cuộc sống đã không công bằng với bạn khi đã không cho bạn đi trọn vẹn những mối tình say đắm đã qua, nhưng những gì đã qua mong bạn hãy coi như là do mình chưa gặp được duyên phận của mình. Hãy cứ cho rằng hai người yêu nhau và đến được với nhau là do duyên số thì nỗi đau khổ sẽ vợi bớt đi. Và cũng bởi vậy mà trong cuộc đời, người ta thường yêu nhiều người nhưng cũng chỉ lấy được một người mà thôi. Nếu nhìn sâu hơn vào bản chất của những mối tình quanh ta, thì cũng mỗi người một vẻ, hầu như mối tình nào mà chẳng có đau khổ giận hờn chứ đâu phải lúc nào cũng êm ả, bình lặng đâu phải không Maleheartwinner, còn rất nhiều cô gái cũng đang đau khổ trong tình yêu như bạn, cho dù mỗi người một hoàn cảnh, và nhiều người con gái bạn tưởng bình yên với tình yêu của mình thì thực chất trong lòng họ đang dậy sóng. Hoặc họ không sao tìm được cảm xúc tình yêu nồng nàn mà bạn đã may mắn có được, và họ đành phải an phận như vậy thôi, nhưng mà như vậy thì cũng đang buồn lắm chứ, có một câu danh ngôn nói rằng "Một nửa cuộc đời và là nửa cuộc đời đẹp đẽ nhất vẫn còn khép kín đối với những ai chưa từng yêu say đắm". Vậy là bạn đã được tận hưởng ít nhất là nửa cuộc đời đẹp nhất rồi đúng không? Chỉ cần biết yêu thôi cũng đã là một hạnh phúc rồi mà, mình thì chỉ sợ trái tim vô cảm và không yêu thương được nữa thôi.
    Và biết đâu sau này khi bạn gặp và đến với người đàn ông thực sự của đời mình, bạn lại thấy rằng mình đã may mắn khi những cuộc tình trước kia tan vỡ...? ....Bạn đừng trách mình khi mình nói điều đó nhé, nhưng mình nghĩ bạn hãy thử nghĩ đến gì không hay của mối tình đã qua để rồi sẽ không cảm thấy nuối tiếc nhiều nữa, chẳng hạn như bạn cứ thử phân tích về chuyện bạn hơn tuổi anh ấy , rồi những bất lợi của nó sau này, đó là một ví dụ thôi.......
    Bạn à, mình cũng biết nhiều chị lấy chồng sau 3, 4 cuộc tình tan vỡ nhưng cuối cùng người chồng của họ mới thực sự là hạnh phúc đích thực, họ qua nhiều sóng gío của cuộc đời nên sau mồi lần vấp ngã, họ lại có thêm một kinh nghiệm quý giá, có thể tình yêu sau này không còn những sôi nổi và cảm xúc như những tình yêu đầu nhưng nó mới thực sự đằm thắm và bền chặt. Thời gian sẽ giúp bạn một ngày nào đó nghĩ về mối tình với S như một kỷ niệm đẹp và không gì hơn nữa cho dù điều đó lúc này đối với bạn là khó có thể chấp nhận được....Bạn cũng còn rất nhiều cơ hội để tìm được một tình yêu xứng đáng, bạn cứ khóc đến hết mức có thể rồi sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn. "Sau cơn mưa trời lại sáng", hy vọng là những điều mình nói phần nào chia sẻ được với bạn trong lúc này. Cuối cùng mình mong bạn đừng bỏ qua câu danh ngôn này của Napoleon Hill và cũng đừng quên suy ngẫm về nó nhé, đó là "Every adversity, every failure, and every heartache, carries with it the seed of an equivalent or greater benefit"
    Thân mến.
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình biết là mình không nên làm như vậy xanxan ạ, làm cái điều mà không bất kỳ một người bạn nào của mình đồng tình đó là giữ liên lạc với H, thậm chí coi anh ta như chỗ dựa trong những lúc xuống tinh thần....Nhiều lúc mình còn thấy ghét con người mình vì thiếu quyết đoán, mạnh mẽ đối với anh ta. Bạn có tin là rồi mình sẽ làm được điều đó không? Rất có thể là từ bây giờ?? Khó chứ, nhưng mà mình sẽ cố, vì bây giờ mình thấy mình đang bắt đầu say mê công việc và dồn hết tâm huyết vào cho nó.
    Còn mình không bao giờ có ý định cầu xin sự quay lại của S bằng cách này hay cách khác đâu, thật đấy! Mình có lòng tự trọng của mình chứ! Và mình cũng sẽ không trả lời những tin nhắn của S nữa, mình cần phải dứt khoát trong chuyện này! Mình sẽ giúp S quên được mình nhanh hơn.
    Mình biết người con gái nào khi yêu, chỉ trừ những người hời hợt, thì đều đau khổ và chịu thiệt thòi trong chừng mực nào đó. Đó cũng là điều an ủi cho những gì xảy ra với mình. Còn bây giờ thì mình thấy thanh thản lắm, chẳng còn đau buồn hay mất thăng bằng như trước nữa. Mình biết điều gì có thể đang chờ mình phía trước. Tin không, mình có thể đọc được tương lai của mình đấy? Tất nhiên là phần nào đấy thôi! Mình đã từng làm rất tốt điều đó với người khác khi còn học ĐH, và còn được cả "lễ tạ" của người khác nữa đấy! :-) Dù sao, đó cũng là một dĩ vãng đẹp, nhưng với mình quá khứ dù rất đẹp cũng chỉ là quá khứ thôi. Mình sống ở hiện tại và cho tương lai!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này