1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình biết là mình không nên làm như vậy xanxan ạ, làm cái điều mà không bất kỳ một người bạn nào của mình đồng tình đó là giữ liên lạc với H, thậm chí coi anh ta như chỗ dựa trong những lúc xuống tinh thần....Nhiều lúc mình còn thấy ghét con người mình vì thiếu quyết đoán, mạnh mẽ đối với anh ta. Bạn có tin là rồi mình sẽ làm được điều đó không? Rất có thể là từ bây giờ?? Khó chứ, nhưng mà mình sẽ cố, vì bây giờ mình thấy mình đang bắt đầu say mê công việc và dồn hết tâm huyết vào cho nó.
    Còn mình không bao giờ có ý định cầu xin sự quay lại của S bằng cách này hay cách khác đâu, thật đấy! Mình có lòng tự trọng của mình chứ! Và mình cũng sẽ không trả lời những tin nhắn của S nữa, mình cần phải dứt khoát trong chuyện này! Mình sẽ giúp S quên được mình nhanh hơn.
    Mình biết người con gái nào khi yêu, chỉ trừ những người hời hợt, thì đều đau khổ và chịu thiệt thòi trong chừng mực nào đó. Đó cũng là điều an ủi cho những gì xảy ra với mình. Còn bây giờ thì mình thấy thanh thản lắm, chẳng còn đau buồn hay mất thăng bằng như trước nữa. Mình biết điều gì có thể đang chờ mình phía trước. Tin không, mình có thể đọc được tương lai của mình đấy? Tất nhiên là phần nào đấy thôi! Mình đã từng làm rất tốt điều đó với người khác khi còn học ĐH, và còn được cả "lễ tạ" của người khác nữa đấy! :-) Dù sao, đó cũng là một dĩ vãng đẹp, nhưng với mình quá khứ dù rất đẹp cũng chỉ là quá khứ thôi. Mình sống ở hiện tại và cho tương lai!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Blue-eye 79,
    Bạn đừng ngại xưng hô với mình như thế vì thực sự mình đánh giá cách xưng hô thường thông qua sự nhận thức và suy nghĩ. Mình có thể gọi người kém tuổi là anh, chị, nhưng lại cũng xưng bạn với người hơn mình tới 4 tuổi, cái gì cũng chỉ là tương đối thôi.
    Blue-eye biết không, bạn làm mình mạnh mẽ lên nhiều với quyết tâm của mình đấy! Mình cũng thấy xấu hổ đôi chút vì sao mình lạ yếu đuối như vậy, lại phải cần đến sự động viên của mọi người nhiều đến như vậy, trong khi những người con gái khác cũng chịu đau khổ mà người ta có kêu toáng lên như mình đâu!?! Hình như mình vẫn chưa dứt ra được cái thời mà như Xuân Quỳnh đã nói "Trang nhật ký xé trăm lần lại viết-Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau-Có một thời mà ngay cả nỗi đau-Cũng mạnh mẽ, ồn ào không giấu nổi", phải không Blue-eye?
    Mình biết chuyện tình cảm của Blue-eye cũng không hẳn là những gì bạn mong muốn nhưng mình biết với con người có tâm hồn như những gì mình đã và sẽ được biết về bạn, bạn sẽ là người biết yêu bằng tất cả nhiệt huyết của mình, chỉ có điều nó sẽ vào thời điểm nào, và với biến cố nào đó thôi. Chỉ cần làm những gì con tim bạn mách bảo, như thế cũng đã là hạnh phúc rồi. Mình nhớ một câu H luôn nhắc nhở mình (Xin lỗi, nhưng không phải là mình nuối tiếc anh ta đâu!): "Tự do là làm những gì mình thích và hạnh phúc là thích những gì mình làm". Như vậy bạn mới là chính con người bạn, không bị lẫn lộn giữa những cái đã trở thành quá chuẩn mực, những sự cách điệu bao giờ cũng gây sự chú ý, cho dù rất có thể nó cũng sẽ gây phản cảm!
    Mình lại sẽ tiếp tục với những dòng nhật ký của mình, với những tâm tư, và cả những diễn biến cuộc sống xảy ra với mình, không phải để tự hài lòng hay phô diễn cho mọi người biết về những điều có thể là tôt đẹp về mình như một số người nghĩ. Mình thực sự muốn có một cái gốc để mình có thể hướng về và nhìn nhận những biến đổi của con người mình cũng như cuộc đời mình. Mình chỉ tiếc là không làm điều đó sớm hơn nữa thôi....
    To Sao Mai : Không thể ngờ được một thực tế thú vị là chúng ta đều là đồng môn, cũng có thể hơn kém nhau 1,2 tuổi nhưng chúng ta đều có chung một môi trường học tập và là cơ sở cho những suy nghĩ, nhận thức của chúng ta trong cuộc sống và công việc! Cám ơn những người bạn của tôi. Có thể lúc nào đó tôi sẽ rủ em đi hát nhé! :-)

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Blue-eye 79,
    Bạn đừng ngại xưng hô với mình như thế vì thực sự mình đánh giá cách xưng hô thường thông qua sự nhận thức và suy nghĩ. Mình có thể gọi người kém tuổi là anh, chị, nhưng lại cũng xưng bạn với người hơn mình tới 4 tuổi, cái gì cũng chỉ là tương đối thôi.
    Blue-eye biết không, bạn làm mình mạnh mẽ lên nhiều với quyết tâm của mình đấy! Mình cũng thấy xấu hổ đôi chút vì sao mình lạ yếu đuối như vậy, lại phải cần đến sự động viên của mọi người nhiều đến như vậy, trong khi những người con gái khác cũng chịu đau khổ mà người ta có kêu toáng lên như mình đâu!?! Hình như mình vẫn chưa dứt ra được cái thời mà như Xuân Quỳnh đã nói "Trang nhật ký xé trăm lần lại viết-Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau-Có một thời mà ngay cả nỗi đau-Cũng mạnh mẽ, ồn ào không giấu nổi", phải không Blue-eye?
    Mình biết chuyện tình cảm của Blue-eye cũng không hẳn là những gì bạn mong muốn nhưng mình biết với con người có tâm hồn như những gì mình đã và sẽ được biết về bạn, bạn sẽ là người biết yêu bằng tất cả nhiệt huyết của mình, chỉ có điều nó sẽ vào thời điểm nào, và với biến cố nào đó thôi. Chỉ cần làm những gì con tim bạn mách bảo, như thế cũng đã là hạnh phúc rồi. Mình nhớ một câu H luôn nhắc nhở mình (Xin lỗi, nhưng không phải là mình nuối tiếc anh ta đâu!): "Tự do là làm những gì mình thích và hạnh phúc là thích những gì mình làm". Như vậy bạn mới là chính con người bạn, không bị lẫn lộn giữa những cái đã trở thành quá chuẩn mực, những sự cách điệu bao giờ cũng gây sự chú ý, cho dù rất có thể nó cũng sẽ gây phản cảm!
    Mình lại sẽ tiếp tục với những dòng nhật ký của mình, với những tâm tư, và cả những diễn biến cuộc sống xảy ra với mình, không phải để tự hài lòng hay phô diễn cho mọi người biết về những điều có thể là tôt đẹp về mình như một số người nghĩ. Mình thực sự muốn có một cái gốc để mình có thể hướng về và nhìn nhận những biến đổi của con người mình cũng như cuộc đời mình. Mình chỉ tiếc là không làm điều đó sớm hơn nữa thôi....
    To Sao Mai : Không thể ngờ được một thực tế thú vị là chúng ta đều là đồng môn, cũng có thể hơn kém nhau 1,2 tuổi nhưng chúng ta đều có chung một môi trường học tập và là cơ sở cho những suy nghĩ, nhận thức của chúng ta trong cuộc sống và công việc! Cám ơn những người bạn của tôi. Có thể lúc nào đó tôi sẽ rủ em đi hát nhé! :-)

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 19th, 2003
    Hôm nay là SN cậu em trai vậy mà tôi vẫn chưa mua được gì cho nó, mà cũng chưa nghĩ ra nên mua cái gì. Thôi, có lẽ khất nó quà 1 vài hôm vậy. Không hiểu sao ở đâu ra mà lắm việc thế không biết, mà khách hàng nào tôi cũng thấy tiềm năng . Hình như chuyện tình cảm không suôn sẻ khiến tôi dồn hết quyết tâm vào công việc.
    Ngày hôm qua là một ngày cực kỳ bận rộn với tôi bởi các cuộc hẹn gặp cả đối tác cả chủ nhà cứ san sát nhau, quả thực làm tôi kiệt sức nhưng tôi cảm thấy rất hưng phấn vì nhìn thấy nhiều hi vọng trong đó, mà là những hi vọng hoàn toàn có cơ sở. Có thể sắp tới tôi sẽ close được ít nhất là 2 hoặc 3 hợp đồng, nhưng cũng tốn không ít calo để thương thuyết với chủ nhà, và những vị khách hàng kỹ tính.
    Đang bí vì mãi mà tôi vẫn chưa tìm ra được offer nào theo yêu cầu của Mr. người Hàn Quốc là shop đối diện với Fortuna, thì thật may ông em trai vị chủ tịch Oasis City lại gọi cho tôi và tôi đã có 2 options hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của khách hang đến không ngờ. Tức tốc qua gặp anh ta nói chuyện luôn và sang nay đưa ông khách qua cùng đàm phán. Không ngờ anh ta lại có thiện chí đến như vậy. Tôi cảm thấy rất vui và nói không ngớt với giọng đầy hưng phấn về những lợi thế có được từ 2 sự lựa chọn này. Không biết thấy tôi nhiệt tình và hào hứng như vậy Mr. Kim này có đặt nghi vấn gì không!?
    Làm việc xong thì cũng đã trưa, Mr. Kim mời tôi đi ăn trưa và ông ta gợi ý ăn đồ Hàn Quốc. Cũng chẳng biết tôi có tiêu hoá nổi không nhưng tôi cũng muốn thử xem như thế nào. Thế là chúng tôi vào nhà hàng Hàn Quốc trên VKO, nhưng nói thật tôi không thể giả bộ để tỏ ra thích thú với những món ăn đó. Chúng quá cay hoặc hương vị thật lạ với tôi. Tôi chảy cả nước mắt khi ăn một quả ớt chiên của nó. Thôi, không dại nữa. Nói thật là đồ Thái cũng cay nhưng tôi thích gấp cả trăm lần!
    Một quyết định hơi đột ngột ngay cả với chính tôi sau một cuộc nói chuyện rất dài với một người bạn đang học và làm việc bên Đức. Kể từ ngày không còn bận bịu đi chơi hay suy nghĩ nhiều về vấn đề tình cảm nữa, tôi đâm ra hay lên mạng để viết mail và chuyện trò với mấy người bạn quen. Và rồi hoàn toàn tình cờ anh bạn đề cập đến chuyện du học bên Đức.
    Thực sự tôi chưa bao giờ có ý định đi du học, phần vì tôi không thích tiến thân theo con đường học vẫn, phần vì tôi sợ nếu mình theo đuổi nghiệp học như vậy cũng không phải là tốt cho con gái, nhất là ở tuổi như tôi. Thế nhưng hình như bản thân tôi đang mong muốn làm một điều đó thật khác cho cuộc sống và tương lai của tôi. Anh rất sốt sắng trong việc giúp đỡ tôi. Và hồ sơ hoàn tất cũng không khó khăn vì tôi có thể có được người bảo lãnh về tài chính.
    Và điều tôi cần phải làm bây giờ là đăng ký ngay một lớp học tiếng Đức để có được cái bằng B tiếng Đức. Theo anh thì tôi đi theo diện tiếng Anh cũng được nhưng sẽ không thuận lợi bằng tiếng Đức, vả lại sang đó tôi có thể kiếm việc làm được! Tôi sẽ lo hồ sơ và gửi sang đó cho anh bạn và anh ấy sẽ nộp vào trường nào đó có chuyên ngành của tôi. Thực ra tôi vẫn muốn học MA, nhưng nếu khó thì tôi sẽ học ĐH chuyên ngành nào đó liên quan đến kinh tế hoặc quản trị.
    Với tôi thì vấn đề nuôi dưỡng quyết tâm mới khó chứ quyết tâm trước mắt thì tôi làm được! Vì vậy hôm nay tôi đã hỏi các khoá học tiếng Đức ở TT, và cả gia sư nữa. Có lẽ là tôi nên thuê gia sư dù nó đắt hơn, nhưng tôi sẽ tiết kiệm được thời gian vì 4 năm dạy TT đủ để tôi biết cách học ở TT như thế nào! Vì vậy tôi hẹn một cô gia sư đên học ngay tuần sau. Tính như vậy tôi sẽ mất khoảng 3,4 tháng để có bằng B, hoặc có thể nhanh hơn phụ thuộc vào tôi.
    Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề suy nhất là kiếm bảo lãnh về tài chính. Tôi cũng chẳng biết người ta có chấp nhận một khả năng bảo lãnh thông qua đánh giá trị giá tài sản không!? Nếu như vậy thì may ra mẹ mới làm được cho tôi. Chưa biết tôi sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào, nhưng tôi phải tìm được cách nào đó. Tôi tin như vậy!
    Tôi đem cái ý định trứng nước đó nói với anh trai. Kể cũng hơi khó khăn bởi vì tháng 8 này anh tôi cũng đi Nhật tham dự khoá học của công ty mất 1,2 năm. Vậy thì ai sẽ lo cho thằng em trai tôi nhỉ!?? Khó nghĩ thật! Thôi, cứ để đến lúc đó rồi sẽ tìm ra giải pháp! Dù gì đi nữa thì cũng đâu có dễ để thực hiện ước mơ đó! Nghĩ đến một cái gì đó có thể thay đổi những cái đã đi thành thói quen trong cuộc sống của tôi bỗng nhiên gây cho tôi hứng thú vô cùng. Tôi sẽ làm phép thử xem như thế nào!.....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 19th, 2003
    Hôm nay là SN cậu em trai vậy mà tôi vẫn chưa mua được gì cho nó, mà cũng chưa nghĩ ra nên mua cái gì. Thôi, có lẽ khất nó quà 1 vài hôm vậy. Không hiểu sao ở đâu ra mà lắm việc thế không biết, mà khách hàng nào tôi cũng thấy tiềm năng . Hình như chuyện tình cảm không suôn sẻ khiến tôi dồn hết quyết tâm vào công việc.
    Ngày hôm qua là một ngày cực kỳ bận rộn với tôi bởi các cuộc hẹn gặp cả đối tác cả chủ nhà cứ san sát nhau, quả thực làm tôi kiệt sức nhưng tôi cảm thấy rất hưng phấn vì nhìn thấy nhiều hi vọng trong đó, mà là những hi vọng hoàn toàn có cơ sở. Có thể sắp tới tôi sẽ close được ít nhất là 2 hoặc 3 hợp đồng, nhưng cũng tốn không ít calo để thương thuyết với chủ nhà, và những vị khách hàng kỹ tính.
    Đang bí vì mãi mà tôi vẫn chưa tìm ra được offer nào theo yêu cầu của Mr. người Hàn Quốc là shop đối diện với Fortuna, thì thật may ông em trai vị chủ tịch Oasis City lại gọi cho tôi và tôi đã có 2 options hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của khách hang đến không ngờ. Tức tốc qua gặp anh ta nói chuyện luôn và sang nay đưa ông khách qua cùng đàm phán. Không ngờ anh ta lại có thiện chí đến như vậy. Tôi cảm thấy rất vui và nói không ngớt với giọng đầy hưng phấn về những lợi thế có được từ 2 sự lựa chọn này. Không biết thấy tôi nhiệt tình và hào hứng như vậy Mr. Kim này có đặt nghi vấn gì không!?
    Làm việc xong thì cũng đã trưa, Mr. Kim mời tôi đi ăn trưa và ông ta gợi ý ăn đồ Hàn Quốc. Cũng chẳng biết tôi có tiêu hoá nổi không nhưng tôi cũng muốn thử xem như thế nào. Thế là chúng tôi vào nhà hàng Hàn Quốc trên VKO, nhưng nói thật tôi không thể giả bộ để tỏ ra thích thú với những món ăn đó. Chúng quá cay hoặc hương vị thật lạ với tôi. Tôi chảy cả nước mắt khi ăn một quả ớt chiên của nó. Thôi, không dại nữa. Nói thật là đồ Thái cũng cay nhưng tôi thích gấp cả trăm lần!
    Một quyết định hơi đột ngột ngay cả với chính tôi sau một cuộc nói chuyện rất dài với một người bạn đang học và làm việc bên Đức. Kể từ ngày không còn bận bịu đi chơi hay suy nghĩ nhiều về vấn đề tình cảm nữa, tôi đâm ra hay lên mạng để viết mail và chuyện trò với mấy người bạn quen. Và rồi hoàn toàn tình cờ anh bạn đề cập đến chuyện du học bên Đức.
    Thực sự tôi chưa bao giờ có ý định đi du học, phần vì tôi không thích tiến thân theo con đường học vẫn, phần vì tôi sợ nếu mình theo đuổi nghiệp học như vậy cũng không phải là tốt cho con gái, nhất là ở tuổi như tôi. Thế nhưng hình như bản thân tôi đang mong muốn làm một điều đó thật khác cho cuộc sống và tương lai của tôi. Anh rất sốt sắng trong việc giúp đỡ tôi. Và hồ sơ hoàn tất cũng không khó khăn vì tôi có thể có được người bảo lãnh về tài chính.
    Và điều tôi cần phải làm bây giờ là đăng ký ngay một lớp học tiếng Đức để có được cái bằng B tiếng Đức. Theo anh thì tôi đi theo diện tiếng Anh cũng được nhưng sẽ không thuận lợi bằng tiếng Đức, vả lại sang đó tôi có thể kiếm việc làm được! Tôi sẽ lo hồ sơ và gửi sang đó cho anh bạn và anh ấy sẽ nộp vào trường nào đó có chuyên ngành của tôi. Thực ra tôi vẫn muốn học MA, nhưng nếu khó thì tôi sẽ học ĐH chuyên ngành nào đó liên quan đến kinh tế hoặc quản trị.
    Với tôi thì vấn đề nuôi dưỡng quyết tâm mới khó chứ quyết tâm trước mắt thì tôi làm được! Vì vậy hôm nay tôi đã hỏi các khoá học tiếng Đức ở TT, và cả gia sư nữa. Có lẽ là tôi nên thuê gia sư dù nó đắt hơn, nhưng tôi sẽ tiết kiệm được thời gian vì 4 năm dạy TT đủ để tôi biết cách học ở TT như thế nào! Vì vậy tôi hẹn một cô gia sư đên học ngay tuần sau. Tính như vậy tôi sẽ mất khoảng 3,4 tháng để có bằng B, hoặc có thể nhanh hơn phụ thuộc vào tôi.
    Bây giờ chỉ còn lại một vấn đề suy nhất là kiếm bảo lãnh về tài chính. Tôi cũng chẳng biết người ta có chấp nhận một khả năng bảo lãnh thông qua đánh giá trị giá tài sản không!? Nếu như vậy thì may ra mẹ mới làm được cho tôi. Chưa biết tôi sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào, nhưng tôi phải tìm được cách nào đó. Tôi tin như vậy!
    Tôi đem cái ý định trứng nước đó nói với anh trai. Kể cũng hơi khó khăn bởi vì tháng 8 này anh tôi cũng đi Nhật tham dự khoá học của công ty mất 1,2 năm. Vậy thì ai sẽ lo cho thằng em trai tôi nhỉ!?? Khó nghĩ thật! Thôi, cứ để đến lúc đó rồi sẽ tìm ra giải pháp! Dù gì đi nữa thì cũng đâu có dễ để thực hiện ước mơ đó! Nghĩ đến một cái gì đó có thể thay đổi những cái đã đi thành thói quen trong cuộc sống của tôi bỗng nhiên gây cho tôi hứng thú vô cùng. Tôi sẽ làm phép thử xem như thế nào!.....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em gái này thật là một cô gái có tình yêu bao la, bấy nhiêu đấy anh mà vẫn không làm cạn tí nào tình yêu bao la ấy, thật là kính phục. Cũng có thể không phải thế, đơn giản là vì mỗi anh ra đi đều như lúc anh ta đến, thậm chí còn mất gì đó, bởi em gái này là một người mạnh mẽ, mà một người mạnh mẽ thì mọi cái đều có giá cả.
    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
  7. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Em gái này thật là một cô gái có tình yêu bao la, bấy nhiêu đấy anh mà vẫn không làm cạn tí nào tình yêu bao la ấy, thật là kính phục. Cũng có thể không phải thế, đơn giản là vì mỗi anh ra đi đều như lúc anh ta đến, thậm chí còn mất gì đó, bởi em gái này là một người mạnh mẽ, mà một người mạnh mẽ thì mọi cái đều có giá cả.
    Âm thanh sống động và trung thực: Power 160 watt
  8. bystander

    bystander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu anh ta như vậy mà lại để cho tình yêu đó qua đi như vậy sao. Thật là ko đành lòng! Chị hơn anh ta 2 tuổi thôi mà, có fải là một khoảng cách quá xa đâu. Hơn tuổi nhau chẳng fải là một tội, nếu có thì chẳng qua là đã để nó bothered đến tình yêu của hai người. Em thấy chị rất proud of yourself, of being the winner of every man's heart, which I appreciate, because not every girl has that confidence. But where's that girl now? Is she not confident to win back the love this time?...Getting back together once breaking up is not always a bad thing as people usually think.
    Lý trí is not a bad thing, but nhiều khi vì lý trí quá mà con người để true love pass by rồi mới bắt đầu hối tiếc and start making a long wish list of things they should have done...Don't put yourself in that position. Be strong! Everybody deserves a second chance. Cheer up!
  9. bystander

    bystander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu anh ta như vậy mà lại để cho tình yêu đó qua đi như vậy sao. Thật là ko đành lòng! Chị hơn anh ta 2 tuổi thôi mà, có fải là một khoảng cách quá xa đâu. Hơn tuổi nhau chẳng fải là một tội, nếu có thì chẳng qua là đã để nó bothered đến tình yêu của hai người. Em thấy chị rất proud of yourself, of being the winner of every man's heart, which I appreciate, because not every girl has that confidence. But where's that girl now? Is she not confident to win back the love this time?...Getting back together once breaking up is not always a bad thing as people usually think.
    Lý trí is not a bad thing, but nhiều khi vì lý trí quá mà con người để true love pass by rồi mới bắt đầu hối tiếc and start making a long wish list of things they should have done...Don't put yourself in that position. Be strong! Everybody deserves a second chance. Cheer up!
  10. SaoMai.

    SaoMai. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tối nay thật nhiều chuyện, vừa buồn vừa vui. Buồn không tả được và cũng vui như chưa từng có được cảm xúc đó. Cuộc sống thật là lạ và mệt mỏi.
    Lúc nào rỗi thì karaoke chị nhé.
    Hey dear, wishing you the best of all.
    Được saomai. sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 20/02/2003

Chia sẻ trang này