1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
  2. nguyenhung_1978

    nguyenhung_1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    U có biết, lúc đầu tôi khá thích thú đọc những dòng tâm sự của U. Nhưng cũng phải thú thật tôi đã không đọc tiếp vì nhiều lý do...
    Hy vong U sẽ tìm được một NGƯỜI ĐÀN ÔNG như U mong muốn và không làm khổ những người đan ông khác cũng như không lôi chuyện tình cảm của họ ra kể lể.
    Tuy vậy tôi không dám tin U sẽ tìm được người đó cũng như được người đàn ông đó đáp lại (bằng một tinh yêu theo đúng nghĩa tình yêu) vì U có con mắt, trái tim, khối óc hơi khác thường (theo đánh giá của tôi) và U đã trở nên... mất rồi.
    Dù sao cũng chúc U hạnh phúc.
    Được nguyenhung_1978 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 24/02/2003
  3. nguyenhung_1978

    nguyenhung_1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    U có biết, lúc đầu tôi khá thích thú đọc những dòng tâm sự của U. Nhưng cũng phải thú thật tôi đã không đọc tiếp vì nhiều lý do...
    Hy vong U sẽ tìm được một NGƯỜI ĐÀN ÔNG như U mong muốn và không làm khổ những người đan ông khác cũng như không lôi chuyện tình cảm của họ ra kể lể.
    Tuy vậy tôi không dám tin U sẽ tìm được người đó cũng như được người đàn ông đó đáp lại (bằng một tinh yêu theo đúng nghĩa tình yêu) vì U có con mắt, trái tim, khối óc hơi khác thường (theo đánh giá của tôi) và U đã trở nên... mất rồi.
    Dù sao cũng chúc U hạnh phúc.
    Được nguyenhung_1978 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 24/02/2003
  4. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bạn bảo là bạn chẳng nói gì về bản thân, nhưng mà tôi thấy nhiều lắm. Ngay từ cái nick của bạn trở đi nhé. Rồi trích từ nhật ký của bạn, mà thật ra cũng chẳng cần trích, những cảm nhận ấy toát lên từ tất cả những dòng viết của bạn rồi.
  5. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bạn bảo là bạn chẳng nói gì về bản thân, nhưng mà tôi thấy nhiều lắm. Ngay từ cái nick của bạn trở đi nhé. Rồi trích từ nhật ký của bạn, mà thật ra cũng chẳng cần trích, những cảm nhận ấy toát lên từ tất cả những dòng viết của bạn rồi.
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Momizi!
    Tên bạn là một loại lá đỏ mà mình rất thích, đặc biệt khi ngắm nhìn cả một rừng cây, rồi liên tưởng đến câu thơ trong bài Cuộc chia ly màu đỏ, thật là ấn tượng bạn ạ!
    Mình cũng cám ơn bạn đã chỉ ra cho mình nhiều điểm thiếu xót trong tính cách của mình. Không phủ nhận với bạn, mình thực sự nhiều khi thấy sợ với cái sự cao ngạo không đáng của mình. Trong cuộc sống, cũng có thể mình biết làm những cái vụn vặt mà bạn bè mình không biết, hoặc không thử làm, vì vậy họ thường không tiếc rẻ mình lời khen, có lẽ cái đó khiến mình nhầm tưởng về con người mình!?! Cũng chẳng hiểu như thế nào, nhưng trong cuộc sống thật mình là người khá khiêm tốn và nhiệt tình, nhưng khi mình với mình, tức là mình nhìn nhận con người mình thì lại quá thoả mãn về chính mình, thậm chí nhiều khi lừa dối mình với những thất bại bản thân đã gặp phải....
    Rất có thể sự chia tay với S sẽ mang lại cho mình một khoảng lặng cần thiết để mình nhìn nhận lại bản thân mình và sống đúng với những suy nghĩ của mình hơn! Có thể tất cả những gì mình có thể làm được và đã làm được thì so với nhiều người chẳng là gì cả, giả hoặc người ta không thể hiện ra như mình!? Hãy bỏ qua nếu bạn cảm thấy lời văn của mình không mang lại cho bạn sự thoải mái vì trong cuộc sống thực của mình, mình được lòng người ta nhiều hơn là khi mình đối mặt với mọi người trong thế giới ảo này!
    Có thể nói như một số người trong NK của mình, mình không xứng đáng có một tình yêu theo đúng nghĩa bởi vì mình quá yêu bản thân, kiêu căng và hợm hĩnh. Nhưng bản thân mình biết trong tình yêu của mình với S, mình đã yêu thực sự, yêu bằng tất cả những gì mình có thể, và mình không hối tiếc. Có thể mình phải thừa nhận thất bại của mình trước S, và mình đã dũng cảm làm điều đó. Mình biết sẽ khó có người đàn ông nào dành tình yêu cho mình theo đúng nghĩa như bạn nói, nhưng cái chính là mình sẽ không yêu nữa, điều mà trái tim mình lo sợ. Mình đã biết sợ trước đàn ông, và sẽ khó để mình có thể yêu mạnh mẽ được một lần nữa.......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Momizi!
    Tên bạn là một loại lá đỏ mà mình rất thích, đặc biệt khi ngắm nhìn cả một rừng cây, rồi liên tưởng đến câu thơ trong bài Cuộc chia ly màu đỏ, thật là ấn tượng bạn ạ!
    Mình cũng cám ơn bạn đã chỉ ra cho mình nhiều điểm thiếu xót trong tính cách của mình. Không phủ nhận với bạn, mình thực sự nhiều khi thấy sợ với cái sự cao ngạo không đáng của mình. Trong cuộc sống, cũng có thể mình biết làm những cái vụn vặt mà bạn bè mình không biết, hoặc không thử làm, vì vậy họ thường không tiếc rẻ mình lời khen, có lẽ cái đó khiến mình nhầm tưởng về con người mình!?! Cũng chẳng hiểu như thế nào, nhưng trong cuộc sống thật mình là người khá khiêm tốn và nhiệt tình, nhưng khi mình với mình, tức là mình nhìn nhận con người mình thì lại quá thoả mãn về chính mình, thậm chí nhiều khi lừa dối mình với những thất bại bản thân đã gặp phải....
    Rất có thể sự chia tay với S sẽ mang lại cho mình một khoảng lặng cần thiết để mình nhìn nhận lại bản thân mình và sống đúng với những suy nghĩ của mình hơn! Có thể tất cả những gì mình có thể làm được và đã làm được thì so với nhiều người chẳng là gì cả, giả hoặc người ta không thể hiện ra như mình!? Hãy bỏ qua nếu bạn cảm thấy lời văn của mình không mang lại cho bạn sự thoải mái vì trong cuộc sống thực của mình, mình được lòng người ta nhiều hơn là khi mình đối mặt với mọi người trong thế giới ảo này!
    Có thể nói như một số người trong NK của mình, mình không xứng đáng có một tình yêu theo đúng nghĩa bởi vì mình quá yêu bản thân, kiêu căng và hợm hĩnh. Nhưng bản thân mình biết trong tình yêu của mình với S, mình đã yêu thực sự, yêu bằng tất cả những gì mình có thể, và mình không hối tiếc. Có thể mình phải thừa nhận thất bại của mình trước S, và mình đã dũng cảm làm điều đó. Mình biết sẽ khó có người đàn ông nào dành tình yêu cho mình theo đúng nghĩa như bạn nói, nhưng cái chính là mình sẽ không yêu nữa, điều mà trái tim mình lo sợ. Mình đã biết sợ trước đàn ông, và sẽ khó để mình có thể yêu mạnh mẽ được một lần nữa.......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 24th, 2003
    Đúng là không phải tôi mệt do chuyện trò với B ngày hôm qua, mà thực tế là tôi ốm thật. Tôi đã ho và đau họng từ hôm trước nhưng rất chủ quan về sức khoẻ của mình. Về nhà tôi nằm vật ra giường....Chị dâu tương lai của tôi giục anh tôi đi mua thuốc và chị thì nấu cho tôi ăn những món tôi thích. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đã lâu lắm rồi tôi mới được chăm sóc khi tôi ốm như vậy.......
    ......Trằn trọc mãi, tưởng đã ngủ được, nhưng rồi lại thức. Mà thức thì phải suy nghĩ linh tinh. Tôi nhận được nt của L (cô bạn trong 3 đôi lover bọn tôi hay đi chơi với nhau), hỏi thăm. L rất thương tôi sau những chuyện vừa xảy ra vì cũng như tôi L là người rất tình cảm và nặng nợ về đường tình cảm. Tôi đã muốn khóc, mặc dù chẳng hiểu lý do gì! Tôi nhớ S quá, tự nhiên những lúc như thế này tôi thấy mình thật yếu mềm, tôi không muốn sống giả dối với tình cảm của mình. Tôi đã lừa dối mọi người với vẻ mặt vui tươi và nhanh nhẹn, nhưng sao những lúc này tôi cần một lời an ủi của S quá...Tôi phải làm sao?!
    ....Bạn bè thì an ủi tôi rằng như vậy tốt hơn cho tôi và tôi nên làm điều đó từ trước nhưng...chẳng ai hiểu tôi cả! ...... Không chịu được nữa, tôi nhắn tin cho anh, chỉ là hỏi han và cũng nói với anh là tôi đang mệt. Anh gọi điện cho tôi, tôi không dám nghe...nhưng rồi cũng bấm nút nghe.....Giọng anh đều đều, hình như tôi không cảm nhận được S của tôi trong đó nữa, còn tôi thì bắt đầu khóc. Tôi không khóc để anh nghe thấy, chỉ có nước mắt là cứ chảy dài trên mặt tôi. Anh hỏi han, rặn rò tôi và hứa sẽ nhắn tin cho tôi đều đặn hơn, nhưng tôi bảo anh đừng làm như vậy!...Tôi biết tôi đang mong muốn điều ngược lại mà anh không làm được cho tôi.......
    ...........Một ngày làm việc vất vả như những ngày gần đây. Tôi đã nắm chắc được 2 HĐ vì đã ký và đặt tiền, nhưng HĐ lớn nhất của tôi thì xảy ra một sự cố mà rất có thể sẽ lấy mất của tôi HĐ đó. Sếp tổng của cty khách hàng bên Sing không đồng ý với vị trí mà chúng tôi đã quyết định vì nó xa trụ sở hiện tại. Sau một hồi thuyết phục, ông đại diện viết thư về bên Sing với những gợi ý của tôi. Lại chờ đợi! Tôi thấy sao thời gian này trôi lâu quá! Thật đúng với câu thành ngữ tiếng Hi Lạp mà trong một câu chuyện tiếng Anh tôi đã gặp "There's many a slip 'Twixt the cup and the lip"......
    Nhưng an ủi lại phần nào cho sự cố này là tôi đã tiến thêm một bước trong vụ làm ăn riêng với cậu bạn. Tôi sẽ phải thật thận trọng trong từng bước vì nó là con dao hai lưỡi với tôi. Dù sao nếu nó không thành công thì tôi cũng có thể vững vàng hơn trong những công việc riêng sau này.
    ...........Trở về nhà sau khi một buổi làm việc khá lâu với anh em ông chủ tịch Oasis về HĐ cho khách hàng, tôi suýt quên bẵng là hôm nay tôi phải dạy lớp TOEFL. Thật may là vẫn còn thời gian......Bước vào nhà, thấy cây đàn guitar của anh tôi để ở Sofa, cậu học sinh của tôi nhấc lên và tuyên bố tặng tôi một bản nhạc không lời. Không hiểu nó có biết tôi thích guitar đến mức nào không!? :-) Tôi ngắm nhìn những ngón tay nó như múa trên mấy khuông đàn mà nhớ lại thật lâu trước đây khi tôi ngồi trong quán Nhạc Tranh năm nào. Những kí ức thật ngọt ngào!....Và càng ngạc nhiên nữa đối với tôi khi biết đó là bản nhạc nó sáng tác!!! Vậy mà tôi không hề ngờ rằng nó thật tuyệt như vậy! Buổi học hôm đó thiếu mất 1 cô bé vì cô về quê, nhưng vẫn diễn ra rất sôi nổi nhờ topic nói thú vị......
    Vậy là hết một ngày nữa! Cuộc sống vẫn tiếp diễn mặc dù em không có anh S ạ!..............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 24th, 2003
    Đúng là không phải tôi mệt do chuyện trò với B ngày hôm qua, mà thực tế là tôi ốm thật. Tôi đã ho và đau họng từ hôm trước nhưng rất chủ quan về sức khoẻ của mình. Về nhà tôi nằm vật ra giường....Chị dâu tương lai của tôi giục anh tôi đi mua thuốc và chị thì nấu cho tôi ăn những món tôi thích. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì đã lâu lắm rồi tôi mới được chăm sóc khi tôi ốm như vậy.......
    ......Trằn trọc mãi, tưởng đã ngủ được, nhưng rồi lại thức. Mà thức thì phải suy nghĩ linh tinh. Tôi nhận được nt của L (cô bạn trong 3 đôi lover bọn tôi hay đi chơi với nhau), hỏi thăm. L rất thương tôi sau những chuyện vừa xảy ra vì cũng như tôi L là người rất tình cảm và nặng nợ về đường tình cảm. Tôi đã muốn khóc, mặc dù chẳng hiểu lý do gì! Tôi nhớ S quá, tự nhiên những lúc như thế này tôi thấy mình thật yếu mềm, tôi không muốn sống giả dối với tình cảm của mình. Tôi đã lừa dối mọi người với vẻ mặt vui tươi và nhanh nhẹn, nhưng sao những lúc này tôi cần một lời an ủi của S quá...Tôi phải làm sao?!
    ....Bạn bè thì an ủi tôi rằng như vậy tốt hơn cho tôi và tôi nên làm điều đó từ trước nhưng...chẳng ai hiểu tôi cả! ...... Không chịu được nữa, tôi nhắn tin cho anh, chỉ là hỏi han và cũng nói với anh là tôi đang mệt. Anh gọi điện cho tôi, tôi không dám nghe...nhưng rồi cũng bấm nút nghe.....Giọng anh đều đều, hình như tôi không cảm nhận được S của tôi trong đó nữa, còn tôi thì bắt đầu khóc. Tôi không khóc để anh nghe thấy, chỉ có nước mắt là cứ chảy dài trên mặt tôi. Anh hỏi han, rặn rò tôi và hứa sẽ nhắn tin cho tôi đều đặn hơn, nhưng tôi bảo anh đừng làm như vậy!...Tôi biết tôi đang mong muốn điều ngược lại mà anh không làm được cho tôi.......
    ...........Một ngày làm việc vất vả như những ngày gần đây. Tôi đã nắm chắc được 2 HĐ vì đã ký và đặt tiền, nhưng HĐ lớn nhất của tôi thì xảy ra một sự cố mà rất có thể sẽ lấy mất của tôi HĐ đó. Sếp tổng của cty khách hàng bên Sing không đồng ý với vị trí mà chúng tôi đã quyết định vì nó xa trụ sở hiện tại. Sau một hồi thuyết phục, ông đại diện viết thư về bên Sing với những gợi ý của tôi. Lại chờ đợi! Tôi thấy sao thời gian này trôi lâu quá! Thật đúng với câu thành ngữ tiếng Hi Lạp mà trong một câu chuyện tiếng Anh tôi đã gặp "There's many a slip 'Twixt the cup and the lip"......
    Nhưng an ủi lại phần nào cho sự cố này là tôi đã tiến thêm một bước trong vụ làm ăn riêng với cậu bạn. Tôi sẽ phải thật thận trọng trong từng bước vì nó là con dao hai lưỡi với tôi. Dù sao nếu nó không thành công thì tôi cũng có thể vững vàng hơn trong những công việc riêng sau này.
    ...........Trở về nhà sau khi một buổi làm việc khá lâu với anh em ông chủ tịch Oasis về HĐ cho khách hàng, tôi suýt quên bẵng là hôm nay tôi phải dạy lớp TOEFL. Thật may là vẫn còn thời gian......Bước vào nhà, thấy cây đàn guitar của anh tôi để ở Sofa, cậu học sinh của tôi nhấc lên và tuyên bố tặng tôi một bản nhạc không lời. Không hiểu nó có biết tôi thích guitar đến mức nào không!? :-) Tôi ngắm nhìn những ngón tay nó như múa trên mấy khuông đàn mà nhớ lại thật lâu trước đây khi tôi ngồi trong quán Nhạc Tranh năm nào. Những kí ức thật ngọt ngào!....Và càng ngạc nhiên nữa đối với tôi khi biết đó là bản nhạc nó sáng tác!!! Vậy mà tôi không hề ngờ rằng nó thật tuyệt như vậy! Buổi học hôm đó thiếu mất 1 cô bé vì cô về quê, nhưng vẫn diễn ra rất sôi nổi nhờ topic nói thú vị......
    Vậy là hết một ngày nữa! Cuộc sống vẫn tiếp diễn mặc dù em không có anh S ạ!..............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Well, sao trên này lắm người kỳ nhỉ? Chẳng đọc bài của người ta với thái độ trân trọng lại còn post mấy cái nhăng nhít ra cái vẻ phê phán lên trên này, nhiễu quá, các em trẻ người non dạ ơi. Chị MaleHeartWinner cũng đại xá cho các em, em thì theo dõi bằng một thái độ trân trọng và thích thú, mong là chị vẫn viết theo phong cách của chị. Mà không chị gặp mấy chú em này, và steal luôn trái tim bé tí tẹo của các chú ý về mà ăn một bữa cho khoẻ người.
    Ôi, đùa thôi, nhưng một số bạn như hai bạn ở cái trang này được post như thế, mất hứng người viết lắm!
    To MaleHeartWinner,
    Bạn là tuýp con gái mà tôi và một cô bạn thân đã từng nhắc đến nhiều trong những lần nói chuyện. Ba chúng ta giống nhau ở điểm đều là những kẻ đánh cắp trái tim của kẻ khác, nhưng rốt cuộc cũng chẳng xuôi chèo mát mái lắm trong chuyện tình cảm. Hy vọng chúng ta có thể là một cái gì close hơn thế này. Chúc may mắn!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...

Chia sẻ trang này