1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Well, sao trên này lắm người kỳ nhỉ? Chẳng đọc bài của người ta với thái độ trân trọng lại còn post mấy cái nhăng nhít ra cái vẻ phê phán lên trên này, nhiễu quá, các em trẻ người non dạ ơi. Chị MaleHeartWinner cũng đại xá cho các em, em thì theo dõi bằng một thái độ trân trọng và thích thú, mong là chị vẫn viết theo phong cách của chị. Mà không chị gặp mấy chú em này, và steal luôn trái tim bé tí tẹo của các chú ý về mà ăn một bữa cho khoẻ người.
    Ôi, đùa thôi, nhưng một số bạn như hai bạn ở cái trang này được post như thế, mất hứng người viết lắm!
    To MaleHeartWinner,
    Bạn là tuýp con gái mà tôi và một cô bạn thân đã từng nhắc đến nhiều trong những lần nói chuyện. Ba chúng ta giống nhau ở điểm đều là những kẻ đánh cắp trái tim của kẻ khác, nhưng rốt cuộc cũng chẳng xuôi chèo mát mái lắm trong chuyện tình cảm. Hy vọng chúng ta có thể là một cái gì close hơn thế này. Chúc may mắn!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  2. kaiko

    kaiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn MHW đáng yêu, mà cũng rất đáng thương thân mến!
    Chủ nhật đầu tháng 3, bạn có muốn tham dự một buổi offline với box Thi ca không. Mình đã đọc những bài thơ bạn làm, và mình thấy nó rất hay.
    Vì vậy mình mong bạn đến đây, chúng ta sẽ có những giây phút thư giãn với bản thân mình, quên hết những người đàn ông không tốt. Quên S., vì mình nghĩ anh ta không xứng đáng với tình yêu bạn dành cho anh ta đâu. Anh ta vẫn còn trẻ con lắm, nông cạn lắm bạn à.
    Mình cũng không thích những người đàn ông hễ buồn là uống rượu, như thế có cái gì đấy bất lực, không đáng mặt đàn ông chút nào cả.
    Mà mình thấy bạn còn vững vàng hơn S nhiều, mình tin là bạn sẽ vượt qua.
    Sau đấy chúng ta sẽ có một buổi Karaoke xả hơi, OK chứ?
  3. kaiko

    kaiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bạn MHW đáng yêu, mà cũng rất đáng thương thân mến!
    Chủ nhật đầu tháng 3, bạn có muốn tham dự một buổi offline với box Thi ca không. Mình đã đọc những bài thơ bạn làm, và mình thấy nó rất hay.
    Vì vậy mình mong bạn đến đây, chúng ta sẽ có những giây phút thư giãn với bản thân mình, quên hết những người đàn ông không tốt. Quên S., vì mình nghĩ anh ta không xứng đáng với tình yêu bạn dành cho anh ta đâu. Anh ta vẫn còn trẻ con lắm, nông cạn lắm bạn à.
    Mình cũng không thích những người đàn ông hễ buồn là uống rượu, như thế có cái gì đấy bất lực, không đáng mặt đàn ông chút nào cả.
    Mà mình thấy bạn còn vững vàng hơn S nhiều, mình tin là bạn sẽ vượt qua.
    Sau đấy chúng ta sẽ có một buổi Karaoke xả hơi, OK chứ?
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Kaiko
    Cám ơn bạn rất nhiều về lời mời nhã ý đó. Trước đây bản thân mình cũng đã từng tham gia 1 vài hoạt động offline cùng với mọi người trên mạng, nhưng hình như mình không hợp lắm với những hoạt động như vậy, không hẳn vì mình khép kín, nhưng mình không thích nơi mình có thể ẩn trốn, nếu có thể dùng từ như vậy, lại bị người ta khám phá ra, ít nhất nó sẽ không còn là thế giới riêng của mình nữa......
    Hơn nữa, cũng phải nói rằng mình thích làm thơ, nhưng thơ của mình không hay, điều này thì mình phải thừa nhận. Mình có một cuốn thơ, nhưng chỉ là những bài thơ buồn bã và nhiều khi mình không muốn đọc lại nhiều vì nó khiến mình sống lại tâm trạng xưa cũ, vì vậy....
    Hãy cho mình ngủ yên trong thế giới của mình nhé. Có thể mình sẽ tham gia bên box thơ ca của bạn khi mình có thời gian để góp vui cùng mọi người nhé, nhưng để offline thì chắc là mình sẽ không làm đâu. Hãy cố hiểu cho mình!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Kaiko
    Cám ơn bạn rất nhiều về lời mời nhã ý đó. Trước đây bản thân mình cũng đã từng tham gia 1 vài hoạt động offline cùng với mọi người trên mạng, nhưng hình như mình không hợp lắm với những hoạt động như vậy, không hẳn vì mình khép kín, nhưng mình không thích nơi mình có thể ẩn trốn, nếu có thể dùng từ như vậy, lại bị người ta khám phá ra, ít nhất nó sẽ không còn là thế giới riêng của mình nữa......
    Hơn nữa, cũng phải nói rằng mình thích làm thơ, nhưng thơ của mình không hay, điều này thì mình phải thừa nhận. Mình có một cuốn thơ, nhưng chỉ là những bài thơ buồn bã và nhiều khi mình không muốn đọc lại nhiều vì nó khiến mình sống lại tâm trạng xưa cũ, vì vậy....
    Hãy cho mình ngủ yên trong thế giới của mình nhé. Có thể mình sẽ tham gia bên box thơ ca của bạn khi mình có thời gian để góp vui cùng mọi người nhé, nhưng để offline thì chắc là mình sẽ không làm đâu. Hãy cố hiểu cho mình!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 25th, 2003
    Thế là tôi quyết định nghỉ làm buổi sáng, phần vì thấy còn mệt quá và cũng thật may là buổi sáng không phải đi ký hợp đồng. Những việc khác thì đều có thể dồn lại được. Quan trọng hơn nữa là sáng nay là buổi họp hàng tuần và tôi thì phát chán ngấy với những buổi họp liên miên như vậy. Thôi, để đến chiều đến nộp báo cáo sau cũng được.
    Buổi chiều đến văn phòng....mọi người đều hỏi thăm bởi có lẽ là lâu lắm rồi họ mới thấy tôi ốm! :-) Chắc trông bộ dạng tôi cũng đáng hỏi thăm thật! Lại bắt tay vào với một đống công việc tồn lại của buổi sáng. Tôi vẫn chưa nhận được confirm từ phía công ty khách hàng của chiếc HĐ trị giá nhất đó. Gọi sang thì họ đang họp, đành chờ đợi đến ngày mai vậy....Chẳng biết ông trời có phù hộ cho tôi lần này không!!???
    Chà, hôm nay thật là tốn tiền taxi vì tôi chẳng đi xe máy mà khách hàng của tôi thì lại đi lại khá nhiều! :-( Thôi, đành đầu tư vậy. Vậy là ký thêm được một HĐ, tôi thở phào nhẹ nhòm....Một ngày không có nhiều sự kiện để nhớ, nhưng dù sao nó cũng mang lại cho tôi một ít tiền như là một sự an ủi. :-)
    ..........Mr. quản lý bên toà nhà MC mà công ty tôi đã từng quản lý hẹn tôi sang gặp và tôi biết ông ta gặp tôi về việc gì. Đúng như tôi nghĩ, ông ta nói về offer cho vị trí marketing bên toà nhà, việc mà tôi đã từng làm trước đây khi công ty chưa kết thúc hợp đồng quản lý. Tôi cũng thực sự băn khoăn, băn khoăn không phải vì vấn đề đi hay ở, mà là tôi sẽ được dành những chính sách như thế nào bên toà nhà tiếng tăm này. Dù sao đó cũng là điều tôi đã nghĩ tới và mong muốn, nhưng liệu có nên chăng khi mà ở cty tôi đang làm việc rất tốt và đều đến lúc gặt hái thành quả!??!
    ..............Điện thoại của T, cậu bạn TH, người muốn theo học lớp tôi nhắc tôi nhớ là tôi có hẹn với họ lúc 6.30 trong khi tôi thì vẫn đang phải nói chuyện với bên SEM chủ toà MC. Đành bảo hai người đi loăng quăng đâu đó chờ tôi về. Hai người bởi lúc chiều T gọi cho tôi nói là dẫn thêm một người bạn nữa muốn xin vào lớp học của tôi. Cũng chẳng biết họ có phù hợp với lớp đang dạy của tôi không, nhưng tôi vẫn đôồn ý gặp. ....
    .....Mãi cũng dứt ra được câu chuyện và tôi ra về. Họ đang đợi tôi ở nhà. Thoạt đầu tôi thấy một cái gì đó là lạ vừa quen quen ở anh bạn mới của T này. Được giới thiệu hắn cũng tên là T. Càng nói chuyện tôi càng thấy hắn thật là lạ. Hắn có nước da trắng hơn con gái, cái màu trằng mà mãi sau tôi mới biết là hắn vừa ở Nga 2 năm về. Đã từng là dân Bách Khoa, hắn sang đó học và làm việc và còn đi thêm 1,2 nước nữa. Hắn đặc biệt lôi cuốn người nói chuyện bằng nụ cười với 2 răng khểnh đáng ra phải dành cho các chị em. Tôi cảm thấy mến ngay cách nói chuyện hơi rụt rè lại có phần bạo rạn của hắn. Chúng tôi đã chuyển sang nói chuyện bẳng Tiếng Anh khá lâu và nhiều tiếng cười trong câu chuyện của chúng tôi.
    Đáng ra hắn đã có thể trở thành học sinh của tôi nhưng vào lúc 5.30 chiều nay hắn nhận được lệnh thuyên chuyển của tổng công ty chuyển hắn vào khu CN Dung Quất trong Quảng Ngãi. Tôi hỏi hắn là như vậy tức là không học được, vậy tại sao hắn còn đến gặp tôi, hắn cười ?oNếu không có duyên làm học trò của....thì hi vọng là sẽ có thể thành bạn!? .Cứ nhìn cái kiểu hắn nhìn chăm chú khi tôi nói tiếng Anh qua cái cặp kính cận tròn giống hệt Harry Potter là tôi không khỏi thấy buồn cười. Chúng tôi lại đá cả những câu tiếng Nga, bởi tôi vẫn còn nhớ một chút từ thời lớp 6. Hắn hỏi địa chỉ mail của tôi và nói rằng sẽ thường xuyên trao đổi mail với tôi khi hắn vào đó! Cứ đợi xem vì tôi biết đàn ông lười viết thư lắm!............Tiễn về, hắn chào tôi bằng từ thân mật của những người bạn Nga chào nhau. Nghĩ về câu chuyện với 2 T, tôi không tránh khỏi mỉm cười với niềm vui nho nhỏ!...........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 25th, 2003
    Thế là tôi quyết định nghỉ làm buổi sáng, phần vì thấy còn mệt quá và cũng thật may là buổi sáng không phải đi ký hợp đồng. Những việc khác thì đều có thể dồn lại được. Quan trọng hơn nữa là sáng nay là buổi họp hàng tuần và tôi thì phát chán ngấy với những buổi họp liên miên như vậy. Thôi, để đến chiều đến nộp báo cáo sau cũng được.
    Buổi chiều đến văn phòng....mọi người đều hỏi thăm bởi có lẽ là lâu lắm rồi họ mới thấy tôi ốm! :-) Chắc trông bộ dạng tôi cũng đáng hỏi thăm thật! Lại bắt tay vào với một đống công việc tồn lại của buổi sáng. Tôi vẫn chưa nhận được confirm từ phía công ty khách hàng của chiếc HĐ trị giá nhất đó. Gọi sang thì họ đang họp, đành chờ đợi đến ngày mai vậy....Chẳng biết ông trời có phù hộ cho tôi lần này không!!???
    Chà, hôm nay thật là tốn tiền taxi vì tôi chẳng đi xe máy mà khách hàng của tôi thì lại đi lại khá nhiều! :-( Thôi, đành đầu tư vậy. Vậy là ký thêm được một HĐ, tôi thở phào nhẹ nhòm....Một ngày không có nhiều sự kiện để nhớ, nhưng dù sao nó cũng mang lại cho tôi một ít tiền như là một sự an ủi. :-)
    ..........Mr. quản lý bên toà nhà MC mà công ty tôi đã từng quản lý hẹn tôi sang gặp và tôi biết ông ta gặp tôi về việc gì. Đúng như tôi nghĩ, ông ta nói về offer cho vị trí marketing bên toà nhà, việc mà tôi đã từng làm trước đây khi công ty chưa kết thúc hợp đồng quản lý. Tôi cũng thực sự băn khoăn, băn khoăn không phải vì vấn đề đi hay ở, mà là tôi sẽ được dành những chính sách như thế nào bên toà nhà tiếng tăm này. Dù sao đó cũng là điều tôi đã nghĩ tới và mong muốn, nhưng liệu có nên chăng khi mà ở cty tôi đang làm việc rất tốt và đều đến lúc gặt hái thành quả!??!
    ..............Điện thoại của T, cậu bạn TH, người muốn theo học lớp tôi nhắc tôi nhớ là tôi có hẹn với họ lúc 6.30 trong khi tôi thì vẫn đang phải nói chuyện với bên SEM chủ toà MC. Đành bảo hai người đi loăng quăng đâu đó chờ tôi về. Hai người bởi lúc chiều T gọi cho tôi nói là dẫn thêm một người bạn nữa muốn xin vào lớp học của tôi. Cũng chẳng biết họ có phù hợp với lớp đang dạy của tôi không, nhưng tôi vẫn đôồn ý gặp. ....
    .....Mãi cũng dứt ra được câu chuyện và tôi ra về. Họ đang đợi tôi ở nhà. Thoạt đầu tôi thấy một cái gì đó là lạ vừa quen quen ở anh bạn mới của T này. Được giới thiệu hắn cũng tên là T. Càng nói chuyện tôi càng thấy hắn thật là lạ. Hắn có nước da trắng hơn con gái, cái màu trằng mà mãi sau tôi mới biết là hắn vừa ở Nga 2 năm về. Đã từng là dân Bách Khoa, hắn sang đó học và làm việc và còn đi thêm 1,2 nước nữa. Hắn đặc biệt lôi cuốn người nói chuyện bằng nụ cười với 2 răng khểnh đáng ra phải dành cho các chị em. Tôi cảm thấy mến ngay cách nói chuyện hơi rụt rè lại có phần bạo rạn của hắn. Chúng tôi đã chuyển sang nói chuyện bẳng Tiếng Anh khá lâu và nhiều tiếng cười trong câu chuyện của chúng tôi.
    Đáng ra hắn đã có thể trở thành học sinh của tôi nhưng vào lúc 5.30 chiều nay hắn nhận được lệnh thuyên chuyển của tổng công ty chuyển hắn vào khu CN Dung Quất trong Quảng Ngãi. Tôi hỏi hắn là như vậy tức là không học được, vậy tại sao hắn còn đến gặp tôi, hắn cười ?oNếu không có duyên làm học trò của....thì hi vọng là sẽ có thể thành bạn!? .Cứ nhìn cái kiểu hắn nhìn chăm chú khi tôi nói tiếng Anh qua cái cặp kính cận tròn giống hệt Harry Potter là tôi không khỏi thấy buồn cười. Chúng tôi lại đá cả những câu tiếng Nga, bởi tôi vẫn còn nhớ một chút từ thời lớp 6. Hắn hỏi địa chỉ mail của tôi và nói rằng sẽ thường xuyên trao đổi mail với tôi khi hắn vào đó! Cứ đợi xem vì tôi biết đàn ông lười viết thư lắm!............Tiễn về, hắn chào tôi bằng từ thân mật của những người bạn Nga chào nhau. Nghĩ về câu chuyện với 2 T, tôi không tránh khỏi mỉm cười với niềm vui nho nhỏ!...........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hiểu và không hiểu
    Em vẫn hiểu những điều anh không nói
    Anh chẳng hiểu dẫu điều em nói ra
    Giữa chúng mình khoảng cách thật là xa
    Anh không hiểu hay cố tình không hiểu?
    Giờ anh hiểu những điều em không nói
    Anh nói điều em chẳng thể hiểu ra
    Giữa chúng mình vẫn khoảng cách thật xa
    Em không hiểu và cố tình không hiểu
    Mình vẫn chung một con đường quen thuộc
    Sao bỗng nghe con phố rộng thênh thang
    Vẫn cảnh xưa, lối cũ, hoa vàng
    Sao kẻ bước, người đi, im lặng quá.
    Lỗi tại anh, tại em hay tại cả?
    Hay tại điều mình đã chẳng nói ra?
    Nên giữa mình, khoảng cách vẫn thật xa
    Giá mình hiểu những điều mình không nói!!!.............
    Sleepless night

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hiểu và không hiểu
    Em vẫn hiểu những điều anh không nói
    Anh chẳng hiểu dẫu điều em nói ra
    Giữa chúng mình khoảng cách thật là xa
    Anh không hiểu hay cố tình không hiểu?
    Giờ anh hiểu những điều em không nói
    Anh nói điều em chẳng thể hiểu ra
    Giữa chúng mình vẫn khoảng cách thật xa
    Em không hiểu và cố tình không hiểu
    Mình vẫn chung một con đường quen thuộc
    Sao bỗng nghe con phố rộng thênh thang
    Vẫn cảnh xưa, lối cũ, hoa vàng
    Sao kẻ bước, người đi, im lặng quá.
    Lỗi tại anh, tại em hay tại cả?
    Hay tại điều mình đã chẳng nói ra?
    Nên giữa mình, khoảng cách vẫn thật xa
    Giá mình hiểu những điều mình không nói!!!.............
    Sleepless night

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    What life!
    Ái tình tôi để nơi nao?
    Mà sao chẳng có tình nào đến tay?
    Tình yêu là thứ cho vay
    Có vay có trả, nợ này mới xong
    Còn tôi trọn kiếp long đong
    Cho người vay hết chẳng mong trả về
    Mình tôi với nỗi bộn bề
    Người đi chẳng nói, tôi về lặng thinh
    Trót mang cái tiếng đa tình
    Tình đâu chẳng thấy, chỉ mình với ta
    Thôi thì cơn gió thoảng qua
    Tôi đem gửi nốt bản ca tình buồn.....
    27/2/98

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này