1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, có thể bạn để ý thấy thời gian của những tâm sự trước đây của mình cách xa thời gian mình post, đúng không? Bởi đơn giản là nó đã xảy ra và trên thực tế mình đã có nó trong cuốn NK của mình, nhưng bây giờ thì mình về với thực tại rồi. Tức là mình viết về những gì xảy ra với mình, những biến chuyển trong cuộc sống thường nhật của mình. Cũng có thể nó thật khác trước đây, như mình cảm nhận...nhưng nó vẫn là con người mình, là cuộc sống của mình!
    Thực ra điều mình lo sợ còn ngược lại với những điều bạn lo sợ. Mình thấy nk của mình lúc này thật là lạnh lùng, thật là thực tế, nó thật khác với con người tình cảm của mình, nhưng...lý trí mình điều khiển bàn tay và mình không biết cách để làm khác đi...
    Bạn ạ, mình cũng đoán bạn là người sống nội tâm và rất giàu tình cảm, bởi vì không phải ai cũng biết yêu đơn phương đâu! Tình yêu câm lặng là tình yêu mạnh mẽ nhất và cũng sống lâu nhất! Mình..cũng đã yêu đơn phương, nhưng...mình không dũng cảm được như bạn. Mình đã không dám thừa nhận với cả chính bản thân mình là mình đã yêu mà không được đáp lại. Mình thật ngu ngốc phải không bạn!?....
    Cám ơn lời khuyên của bạn vì dù thế nào mình cũng sống như mình mong muốn mà. Đó là hạnh phúc!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Biển của em
    Anh thường bảo em
    khi nắm tay em đi trên triền cát...
    ...nhắm mắt lại
    ...em sẽ nghe biển hát
    sóng muôn đời chở nặng những tương tư
    để chiều xuống tung bờ cho thoả nhớ...
    Giờ đây...
    biển dưới chân em vỗ về im lặng
    Sóng vẫn hát niềm nhớ nhung sâu lắng
    ...em nhắm mắt nhưng..
    em nghe biển khóc...
    biển muôn đời vẫn khóc, phải không anh!??
    Sóng nghĩ gì khi bờ cát mỏng manh
    chỉ còn lại dấu chân chiều đơn chiếc..
    Em vẫn biết
    Biển của anh mênh mông..
    chôn sâu lòng đại dương
    một tình yêu bất diệt...
    nhưng khát khao anh, con sóng biếc
    biết tan thành bọt nước li ti
    trên tay em bé nhỏ..............
    Bởi em...
    không thể ôm cả đại dương sóng đổ
    luôn thét gào bản tình ca muôn kiếp chẳng thành lời
    Chỉ muốn anh là con sóng nhỏ thôi...
    biết thầm thì tiếng yêu muôn đời không mỏi mệt
    Dịu dàng vỗ về niềm nhớ nhung day dứt
    không ào ạt xô bờ rồi cuốn thật xa trôi....
    Nhưng em biết
    cuộc đời là đổi thay...
    Em không nghe .....tiếng biển hát chiều nay...
    Nhắm mắt lại.... em nghe biển khóc..
    biển muôn đời vẫn khóc, phải không anh....!??!?
    Night 19/2/99

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Biển của em
    Anh thường bảo em
    khi nắm tay em đi trên triền cát...
    ...nhắm mắt lại
    ...em sẽ nghe biển hát
    sóng muôn đời chở nặng những tương tư
    để chiều xuống tung bờ cho thoả nhớ...
    Giờ đây...
    biển dưới chân em vỗ về im lặng
    Sóng vẫn hát niềm nhớ nhung sâu lắng
    ...em nhắm mắt nhưng..
    em nghe biển khóc...
    biển muôn đời vẫn khóc, phải không anh!??
    Sóng nghĩ gì khi bờ cát mỏng manh
    chỉ còn lại dấu chân chiều đơn chiếc..
    Em vẫn biết
    Biển của anh mênh mông..
    chôn sâu lòng đại dương
    một tình yêu bất diệt...
    nhưng khát khao anh, con sóng biếc
    biết tan thành bọt nước li ti
    trên tay em bé nhỏ..............
    Bởi em...
    không thể ôm cả đại dương sóng đổ
    luôn thét gào bản tình ca muôn kiếp chẳng thành lời
    Chỉ muốn anh là con sóng nhỏ thôi...
    biết thầm thì tiếng yêu muôn đời không mỏi mệt
    Dịu dàng vỗ về niềm nhớ nhung day dứt
    không ào ạt xô bờ rồi cuốn thật xa trôi....
    Nhưng em biết
    cuộc đời là đổi thay...
    Em không nghe .....tiếng biển hát chiều nay...
    Nhắm mắt lại.... em nghe biển khóc..
    biển muôn đời vẫn khóc, phải không anh....!??!?
    Night 19/2/99

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đêm đông
    Con đường xưa oằn mình trên lưng dĩ vãng
    Em bước thấp cao
    Lối nhỏ chìm dần
    Chiều đông giá buốt.....
    Cơn gió lạnh lùng rung cây
    Lá rơi rụng xuống lòng em nỗi nhớ
    Thấp thoáng bên lề, hình bóng cố nhân .....
    Còn nhớ chăng con phố nhỏ xưa năm xưa
    Ngày ấy...
    Mắt em tròn dấu hỏi với thời gian
    Anh im lặng, một khoảng không vô định
    Giờ câu hỏi xoáy lòng em buốt lạnh
    Trống vắng im lìm, phố cũ người quen....
    Em cúi đầu
    Mùa đông này gió thổi về lạnh quá
    Không còn người sưởi ấm bàn tay em
    Sao anh không về nơi cuối con đường xưa?
    Nghe khoảng trống trong tim em băng giá
    Rồi cùng em đếm 1, 2, 3....
    Những chiếc lá rơi nhẹ nhàng hối hả
    Để nhặt những giọt mưa lạnh giá
    Rắc lên tóc mềm thủ thỉ "Này, tặng em!"
    Kéo chặt áo, mắt em nhoè kí ức
    Gió dĩ vãng thổi bước chân xiêu vẹo
    Cô đơn về với phố và em
    Vẫn một mình, đếm lá rụng rơi
    1, 2, 3........chiếc lá vô tình....
    Cold night

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đêm đông
    Con đường xưa oằn mình trên lưng dĩ vãng
    Em bước thấp cao
    Lối nhỏ chìm dần
    Chiều đông giá buốt.....
    Cơn gió lạnh lùng rung cây
    Lá rơi rụng xuống lòng em nỗi nhớ
    Thấp thoáng bên lề, hình bóng cố nhân .....
    Còn nhớ chăng con phố nhỏ xưa năm xưa
    Ngày ấy...
    Mắt em tròn dấu hỏi với thời gian
    Anh im lặng, một khoảng không vô định
    Giờ câu hỏi xoáy lòng em buốt lạnh
    Trống vắng im lìm, phố cũ người quen....
    Em cúi đầu
    Mùa đông này gió thổi về lạnh quá
    Không còn người sưởi ấm bàn tay em
    Sao anh không về nơi cuối con đường xưa?
    Nghe khoảng trống trong tim em băng giá
    Rồi cùng em đếm 1, 2, 3....
    Những chiếc lá rơi nhẹ nhàng hối hả
    Để nhặt những giọt mưa lạnh giá
    Rắc lên tóc mềm thủ thỉ "Này, tặng em!"
    Kéo chặt áo, mắt em nhoè kí ức
    Gió dĩ vãng thổi bước chân xiêu vẹo
    Cô đơn về với phố và em
    Vẫn một mình, đếm lá rụng rơi
    1, 2, 3........chiếc lá vô tình....
    Cold night

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 27th, 2003
    Tôi cảm thấy lo sợ chính cả bản thân mình bởi tôi có thể quên S một cách dễ dàng như vậy. Tất nhiên là tôi có thể lý giải rằng vì tôi không gặp S, không phải đối mặt với những kí ức đã ngủ yên, dù vậy vẫn thấy rằng hoặc phải chăng mình đã chai lì với sự đổ vỡ, hoặc rằng mình quá hời hợt trong tình cảm! Phải chăng đó là minh chứng của ?oEasy come, easy go?!? Nhiều khi tôi mâu thuẫn với chính mình vì nửa muốn chỉ sống với kí ức về tình yêu đó thôi, để mong đợi một lúc nào đó tôi lại sẽ có S trở lại trong cuộc sống, nửa lại muốn xoá hình ảnh đó thật nhanh để chứng minh cho H và cả những người khác rằng tôi không hề bi luỵ trước đàn ông, như lời H đã khuyên tôi!......
    Tôi vẫn cảm thấy cuộc sống thật nhiều niềm vui, nhiều điều để tôi trông đợi và nhiều người để tôi đặt niềm tin. Tôi cũng đã nghe câu hỏi đầy nghi vấn của một vài người, dù rằng nó không được đặt ra trực tiếp với tôi rằng tại sao tôi lại có thể yêu nhiều như vậy? Trong tôi thậm chí còn chẳng có lòng hận thù, hay căm ghét một cách mạnh mẽ như những người khác trong những hoàn cảnh nhất định...... Đến chính bản thân tôi, tôi cũng chẳng hiểu rõ, vậy mà tôi lại rất hay nói rằng tôi hiểu đàn ông, và có thể hiểu một người nào đó sau một thời gian tiếp xúc. Thật là buồn cười cho cái lòng tự hào thái quá của tôi...
    .....Dạo này tôi liên tiếp gặp học sinh cũ của mình hồi dạy ở TT. Tất nhiên là toàn họ nhận ra tôi, chứ cái trí nhớ tồi tệ của tôi về tên và con số thì....Mà cũng phải thôi, tôi đã dạy đâu có ít học viên, chắc cũng phải đến tầm 500 người. Nghĩ lại những ngày đó lại thấy vui vui, nhất là khi nhớ lại các cách những học viên ?ocao thủ? chọc phá tôi! :-) Cô bạn nhận ra tôi khi tôi đang ăn trưa và chúng tôi tha hồ bàn tán về cái thời đó với những kỉ niệm mà cả cô và trò không thể quên! Trong một giây phút tôi muốn gọi điện ngay cho bà quản lý TT để nói rằng tôi đồng ý đi dạy lại. Nhưng.........
    ....Tôi lại bắt đầu cảm thấy bất an về khách hàng Kinderworld của mình khi họ không có một commitment nào có sức thuyết phục với landlord dù họ biết rằng sẽ không có cơ hội thứ hai nào như vậy cho họ. Chỉ nghĩ đến công sức mình đã follow lâu đến như vậy là tôi lại rằng phải làm điều gì đó, nhưng nỗ lực của tôi đã bỏ ra hết cả rồi! Một HĐ trị giá lớn đến như vậy, có thể nói là bằng tổng tất cả những HĐ tôi đã close, vậy mà chẳng nhẽ chỉ vì việc ông GD không sang kịp ngày mà mất hay sao??! Tôi phải nghĩ cách nào đó chứ!......
    ...............Tan làm, lại vào check mail như thường lệ. Cũng không bất ngờ lắm khi tôi nhận được mail của T, người đã đến xin tôi theo lớp học, nhưng làm học sinh hụt, nhưng phải thừa nhận là tôi cảm thấy vui vui. T nói anh ta rất ấn tượng về buổi nói chuyện hôm đó và giờ đây chuẩn bị đi vào QN T mong muốn maintain a relationship với tôi, mà tôi cũng cảm thấy muốn giữ liên lạc với T. Dù sao thì tôi cũng khá ấn tượng với T ngay từ buổi ban đầu tiếp xúc như vậy..........Lại xuất hiện trong đầu tôi thật nhiều câu hỏi nghi vấn về chính mình. Như vậy tôi xứng đáng với những lời chê trách của mọi người lắm chứ! Nhưng mình phải làm sao với chính suy nghĩ và tâm tư của mình bây giờ!?
    .......................................................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 27/02/2003
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 27th, 2003
    Tôi cảm thấy lo sợ chính cả bản thân mình bởi tôi có thể quên S một cách dễ dàng như vậy. Tất nhiên là tôi có thể lý giải rằng vì tôi không gặp S, không phải đối mặt với những kí ức đã ngủ yên, dù vậy vẫn thấy rằng hoặc phải chăng mình đã chai lì với sự đổ vỡ, hoặc rằng mình quá hời hợt trong tình cảm! Phải chăng đó là minh chứng của ?oEasy come, easy go?!? Nhiều khi tôi mâu thuẫn với chính mình vì nửa muốn chỉ sống với kí ức về tình yêu đó thôi, để mong đợi một lúc nào đó tôi lại sẽ có S trở lại trong cuộc sống, nửa lại muốn xoá hình ảnh đó thật nhanh để chứng minh cho H và cả những người khác rằng tôi không hề bi luỵ trước đàn ông, như lời H đã khuyên tôi!......
    Tôi vẫn cảm thấy cuộc sống thật nhiều niềm vui, nhiều điều để tôi trông đợi và nhiều người để tôi đặt niềm tin. Tôi cũng đã nghe câu hỏi đầy nghi vấn của một vài người, dù rằng nó không được đặt ra trực tiếp với tôi rằng tại sao tôi lại có thể yêu nhiều như vậy? Trong tôi thậm chí còn chẳng có lòng hận thù, hay căm ghét một cách mạnh mẽ như những người khác trong những hoàn cảnh nhất định...... Đến chính bản thân tôi, tôi cũng chẳng hiểu rõ, vậy mà tôi lại rất hay nói rằng tôi hiểu đàn ông, và có thể hiểu một người nào đó sau một thời gian tiếp xúc. Thật là buồn cười cho cái lòng tự hào thái quá của tôi...
    .....Dạo này tôi liên tiếp gặp học sinh cũ của mình hồi dạy ở TT. Tất nhiên là toàn họ nhận ra tôi, chứ cái trí nhớ tồi tệ của tôi về tên và con số thì....Mà cũng phải thôi, tôi đã dạy đâu có ít học viên, chắc cũng phải đến tầm 500 người. Nghĩ lại những ngày đó lại thấy vui vui, nhất là khi nhớ lại các cách những học viên ?ocao thủ? chọc phá tôi! :-) Cô bạn nhận ra tôi khi tôi đang ăn trưa và chúng tôi tha hồ bàn tán về cái thời đó với những kỉ niệm mà cả cô và trò không thể quên! Trong một giây phút tôi muốn gọi điện ngay cho bà quản lý TT để nói rằng tôi đồng ý đi dạy lại. Nhưng.........
    ....Tôi lại bắt đầu cảm thấy bất an về khách hàng Kinderworld của mình khi họ không có một commitment nào có sức thuyết phục với landlord dù họ biết rằng sẽ không có cơ hội thứ hai nào như vậy cho họ. Chỉ nghĩ đến công sức mình đã follow lâu đến như vậy là tôi lại rằng phải làm điều gì đó, nhưng nỗ lực của tôi đã bỏ ra hết cả rồi! Một HĐ trị giá lớn đến như vậy, có thể nói là bằng tổng tất cả những HĐ tôi đã close, vậy mà chẳng nhẽ chỉ vì việc ông GD không sang kịp ngày mà mất hay sao??! Tôi phải nghĩ cách nào đó chứ!......
    ...............Tan làm, lại vào check mail như thường lệ. Cũng không bất ngờ lắm khi tôi nhận được mail của T, người đã đến xin tôi theo lớp học, nhưng làm học sinh hụt, nhưng phải thừa nhận là tôi cảm thấy vui vui. T nói anh ta rất ấn tượng về buổi nói chuyện hôm đó và giờ đây chuẩn bị đi vào QN T mong muốn maintain a relationship với tôi, mà tôi cũng cảm thấy muốn giữ liên lạc với T. Dù sao thì tôi cũng khá ấn tượng với T ngay từ buổi ban đầu tiếp xúc như vậy..........Lại xuất hiện trong đầu tôi thật nhiều câu hỏi nghi vấn về chính mình. Như vậy tôi xứng đáng với những lời chê trách của mọi người lắm chứ! Nhưng mình phải làm sao với chính suy nghĩ và tâm tư của mình bây giờ!?
    .......................................................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 18:43 ngày 27/02/2003
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị, thực ra thì em cũng không muốn viết dòng nào vào đây cho chị đâu, vì em nghĩ là em chưa đủ độ chín chắn về cả tuổi tác lẫn kinh nghiệm trong chuyện t/c. Nhưng, em chỉ có một câu hỏi đặt ra cho chị, vì em rất tò mò muốn biết, sau khi đọc rất kĩ những dòng nhật kí do chị viết ra. Đó là tại sao tên của topic này lại là "Viết cho những người đàn ông tôi yêu?". Em không hiểu, phải chăng, chị đã định rõ trước được số phận của chị rằng chị sẽ yêu (rất) nhiều người đàn ông??? Chị đã bắt đầu viết Nk vào khoảng tháng 11, 12 năm ngoái, khi đó, có lẽ trong trái tim chị chỉ có hình ảnh của H. Không. có lẽ là còn có cả của Q nữa chăng??? Và đó là lí do chị đặt tên cho topic này là vậy? Thế mà em lại nghĩ t/c của chị dành cho Q không phải là t/y đâu cơ... Nếu trong tình yêu, chị đã không xác định cho mình hai chữ "chung thuỷ" thì em nghĩ tình yêu đó sẽ tồn tại chẳng bao lâu đâu!!!
    Và em còn rất muốn biết tại sao chị lại muốn viết ra cái thứ t/c mà đáng lẽ chị nên giữ cho riêng mình này lên đây??? Chị muốn chia sẻ, liệu chị có nghĩ, sẽ có một ngày H hay S sẽ đọc được những dòng chữ này không?
    Em cũng chẳng biết là em muốn nói gì với chị nữa, vì em còn bé lắm, chưa đủ tuổi để nói chuyện với chị, đừng để ý đến em mà làm gì.... Chúc chị rồi sẽ tìm được t/y mà chị mong đợi!!!
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 28/02/2003
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị, thực ra thì em cũng không muốn viết dòng nào vào đây cho chị đâu, vì em nghĩ là em chưa đủ độ chín chắn về cả tuổi tác lẫn kinh nghiệm trong chuyện t/c. Nhưng, em chỉ có một câu hỏi đặt ra cho chị, vì em rất tò mò muốn biết, sau khi đọc rất kĩ những dòng nhật kí do chị viết ra. Đó là tại sao tên của topic này lại là "Viết cho những người đàn ông tôi yêu?". Em không hiểu, phải chăng, chị đã định rõ trước được số phận của chị rằng chị sẽ yêu (rất) nhiều người đàn ông??? Chị đã bắt đầu viết Nk vào khoảng tháng 11, 12 năm ngoái, khi đó, có lẽ trong trái tim chị chỉ có hình ảnh của H. Không. có lẽ là còn có cả của Q nữa chăng??? Và đó là lí do chị đặt tên cho topic này là vậy? Thế mà em lại nghĩ t/c của chị dành cho Q không phải là t/y đâu cơ... Nếu trong tình yêu, chị đã không xác định cho mình hai chữ "chung thuỷ" thì em nghĩ tình yêu đó sẽ tồn tại chẳng bao lâu đâu!!!
    Và em còn rất muốn biết tại sao chị lại muốn viết ra cái thứ t/c mà đáng lẽ chị nên giữ cho riêng mình này lên đây??? Chị muốn chia sẻ, liệu chị có nghĩ, sẽ có một ngày H hay S sẽ đọc được những dòng chữ này không?
    Em cũng chẳng biết là em muốn nói gì với chị nữa, vì em còn bé lắm, chưa đủ tuổi để nói chuyện với chị, đừng để ý đến em mà làm gì.... Chúc chị rồi sẽ tìm được t/y mà chị mong đợi!!!
    Được tieu co nuong sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 28/02/2003
  10. yeudieuthucnu

    yeudieuthucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn tieu co nuong.Đây là lần đầu tiên mình dùng nick này để viết trên TTVN.Bởi vì bạn làm mình cảm động ở sự thẳng thắn ,chân thành và sự trong sáng trong tình cảm của bạn.
    Mình cũng rất tán thành quan niệm về t/c của bạn.Con người ta thường hay tự làm cho cuộc sống trở nên rắc rối mà không biết...Xin chân thành chúc bạn may mắn và hạnh phúc với tình yêu thuỷ chung của mình.

    TU XƯƠNG
    [/size=7]

Chia sẻ trang này