1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeudieuthucnu

    yeudieuthucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn tieu co nuong.Đây là lần đầu tiên mình dùng nick này để viết trên TTVN.Bởi vì bạn làm mình cảm động ở sự thẳng thắn ,chân thành và sự trong sáng trong tình cảm của bạn.
    Mình cũng rất tán thành quan niệm về t/c của bạn.Con người ta thường hay tự làm cho cuộc sống trở nên rắc rối mà không biết...Xin chân thành chúc bạn may mắn và hạnh phúc với tình yêu thuỷ chung của mình.

    TU XƯƠNG
    [/size=7]
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tiểu cô nương à,
    Qua câu hỏi của em, chị biết em đã đọc rất kĩ những dòng tâm sự mà chị viết ra không hề với mục đích nào khác là lưu giữ lại những biến đổi trong cuộc sống tâm linh và cả vật chất của chị, bởi em còn để ý cả mặt thời gian của nó nữa....Cám ơn em đã viết ra những suy nghĩ của em, và tất nhiên là chị không có ý định giải thích tất cả những thắc mắc của những người khác về cuộc sống riêng tư của chị, nhưng..em nghe nhé!
    Thực ra đây không phải là tiêu đề đầu tiên của cuốn NK của chị, mà nó được viết ra với cái tên ban đầu là "Hãy ngủ yên đi tôi của quá khứ ơi!", bởi trong chị mãi mãi chỉ là hình ảnh của H thôi, và vẫn chưa một ai khiến chị gạt bỏ được hoàn toàn hình ảnh đó, cả S sau này nữa.
    Nhưng rồi số phận khiến chị gặp S, và chị đã không thể ngờ được rằng mình lại có thể yêu lại mạnh mẽ như vậy! Không bao giờ chị muốn mất S, và ngay cả đánh đổi lấy H như chị đã từng có cơ hội, nhưng rồi....Và chỉ sau một thời gian quen biết S, chị đã quyết định thay đổi tiêu đề bài viết thành "...Viết cho những người đàn ông tôi yêu", vì chị không phủ nhận là chị đã yêu nhiều, ít nhất là H và S, và cũng có thể một ai đó nữa trong tương lai, chị không biết sự sắp đặt của cuộc đời!....
    Còn chị không hề sợ rằng những gì chị viết ra đây có thể khiến người ta có những nhận định khác nhau về chị bởi vì chị không quan tâm. Chị muốn có nơi để mình có thể giải bày, có thể sống với những suy nghĩ mà cuộc sống đời thực không cho phép chị làm như vậy. Cuốn NK này gắn bó với chị như một người bạn thân. Chắc em biết một người khi không có một người bầu bạn để tâm sự, chia sẻ thì sẽ cô đơn như thế nào rồi chứ!
    ...Còn quả đất tròn, nếu H hay S tình cờ đọc được những dòng tâm sự này thì chị nghĩ là chị chẳng có gì để lo sợ cả, bởi vì họ sẽ phải tự hào rằng họ đã được một nguời con gái yêu chân thành đến như vậy, còn những người khác họ có cái nhìn khác chị, có suy nghĩ và nhân sinh quan khác chị thì không thể tránh khỏi sự tương đồng lẫn bất đồng và điều đó không ngăn cản chị với thế giới riêng này của chị, em có hiểu không?!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tiểu cô nương à,
    Qua câu hỏi của em, chị biết em đã đọc rất kĩ những dòng tâm sự mà chị viết ra không hề với mục đích nào khác là lưu giữ lại những biến đổi trong cuộc sống tâm linh và cả vật chất của chị, bởi em còn để ý cả mặt thời gian của nó nữa....Cám ơn em đã viết ra những suy nghĩ của em, và tất nhiên là chị không có ý định giải thích tất cả những thắc mắc của những người khác về cuộc sống riêng tư của chị, nhưng..em nghe nhé!
    Thực ra đây không phải là tiêu đề đầu tiên của cuốn NK của chị, mà nó được viết ra với cái tên ban đầu là "Hãy ngủ yên đi tôi của quá khứ ơi!", bởi trong chị mãi mãi chỉ là hình ảnh của H thôi, và vẫn chưa một ai khiến chị gạt bỏ được hoàn toàn hình ảnh đó, cả S sau này nữa.
    Nhưng rồi số phận khiến chị gặp S, và chị đã không thể ngờ được rằng mình lại có thể yêu lại mạnh mẽ như vậy! Không bao giờ chị muốn mất S, và ngay cả đánh đổi lấy H như chị đã từng có cơ hội, nhưng rồi....Và chỉ sau một thời gian quen biết S, chị đã quyết định thay đổi tiêu đề bài viết thành "...Viết cho những người đàn ông tôi yêu", vì chị không phủ nhận là chị đã yêu nhiều, ít nhất là H và S, và cũng có thể một ai đó nữa trong tương lai, chị không biết sự sắp đặt của cuộc đời!....
    Còn chị không hề sợ rằng những gì chị viết ra đây có thể khiến người ta có những nhận định khác nhau về chị bởi vì chị không quan tâm. Chị muốn có nơi để mình có thể giải bày, có thể sống với những suy nghĩ mà cuộc sống đời thực không cho phép chị làm như vậy. Cuốn NK này gắn bó với chị như một người bạn thân. Chắc em biết một người khi không có một người bầu bạn để tâm sự, chia sẻ thì sẽ cô đơn như thế nào rồi chứ!
    ...Còn quả đất tròn, nếu H hay S tình cờ đọc được những dòng tâm sự này thì chị nghĩ là chị chẳng có gì để lo sợ cả, bởi vì họ sẽ phải tự hào rằng họ đã được một nguời con gái yêu chân thành đến như vậy, còn những người khác họ có cái nhìn khác chị, có suy nghĩ và nhân sinh quan khác chị thì không thể tránh khỏi sự tương đồng lẫn bất đồng và điều đó không ngăn cản chị với thế giới riêng này của chị, em có hiểu không?!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 28th, 2003
    Mình cũng thật lạ, cảm xúc cứ thay đổi như thời tiết, từ thái cực này sang thái cực kia thật nhanh chóng. Nếu như hôm qua là ngày tôi đầy tự tin vào triển vọng của các HĐ tôi đang handle thì hôm nay mọi cái gần như chạy sang thái cực kia.... Tôi đã được cuộc sống dạy cho nhiều những kinh nghiệm dạng như vậy nhưng vẫn chẳng khá hơn lên được chút nào! Tuy nhiên, còn nước còn tát, tôi sẽ cố gắng để thay đổi tình thế xem được đến đâu. Thật là buồn là mình đã đặt nhiều hi vọng vào cái deal làm cùng với cậu bạn, bây giờ tự nhiên trên trời rơi xuống một đối thủ cạnh tranh với nhiều ưu thế như vậy, liệu không biết mình có win the case được không!?!....
    ..........Hôm nay làm việc đầu óc mình cũng không hẳn tập trung được như mọi ngày, cứ luẩn quẩn cái câu chuyện suốt từ sáng... Đúng là tất cả chỉ do tính cách của mình mà ra thôi...Ngay từ sáng sớm, tôi đã cuống cuồng lên vì tối hôm qua khi nghịch máy đt, tôi đã tắt máy và xạc pin, nhưng không ngờ không bật chế độ báo thức, vậy là mở mắt ra đã 8.40am, trong khi 9am đã phải có mặt ở vp. Thật là báo hại quá! Chỉ có 10?T để hoàn tất mọi thủ tục mà hàng ngày tôi thường làm trong 30?T. Chẳng kịp make up gì, tôi vội vã lao ra khỏi nhà....Bật máy lên, nhận được tin nhắn của H, chỉ vẻn vẹn 1 câu ?oTạm biệt em!? lúc 2.33am. Trời ơi, vậy là H đã không nói đùa.....
    ......Mấy ngày trước đây, khi nói chuyện qua đt, H nói muốn gặp tôi và nếu không quyết định trước thứ 6 này thì sẽ là quá muộn bởi anh sẽ đi xa, mà tôi gặng hỏi đi đâu thì nhất định H không cho tôi biết. Tất cả những dự định, toan tính trong con đường sự nghiệp của H bây giờ không còn dành cho sự chia sẻ của tôi nữa. Và câu nói mà tôi vẫn nhớ mãi của hôm đó khi tôi nói với H rằng như vậy quá ít thời gian cho tôi quyết định, chỉ có 3 ngày, trong khi thú thực là tôi sợ, bởi tôi biết sẽ nguy hiểm như thế nào nếu tôi gặp H, và thoát khỏi sự cám dỗ đó.
    Lúc đó trong đầu tôi vang lên câu nhắc nhở của người anh trai kết nghĩa, người tôi thường tâm sự qua những dòng chữ tưởng vô hồn....Và H đã nói không chê giấu sự cáu giận ?oEm hỏi anh không chờ đợi được ư? Em thử nghĩ xem!.....Anh còn chờ được em đi yêu người khác nữa cơ mà?!?? Giọng anh không giấu được sự mỉa mai, và tôi sợ...Tôi lại trở về với cô gái nhỏ bé và thiếu ý chí trước H trong một giây phút.....Nhưng rồi, lý trí của tôi đã thắng. Tôi đã quyết định không gặp H hôm đó, hay ít nhất là sau một thời gian dài đủ cho tôi suy ngẫm và chấp nhận thử thách.....
    .........Vì vậy, tôi dễ dàng hiểu được ý nghĩa của lời nhắn tin hôm nay. Một cảm giác hơi hối lỗi dâng lên trong suy nghĩ của tôi, và tôi đã gọi điện cho H, nhưng chỉ nói được vài câu về chuyện tôi dậy muộn và đã tắt máy như thế nào thì máy không liên lạc được nữa...Tôi đi làm với tâm trạng day dứt, sau đó gọi lại cho H 1,2 lần nhưng không thấy anh trả lời......
    .............Rồi sau những mệt mỏi của cuộc meeting với toà nhà đàm phán cho khách hàng của tôi không mấy hiệu quả, tôi cảm thấy chán nản và mất niềm tin, thì tôi nhận được đt của H. H đang đi trên một chuyến công tác dài, và có thể rất dài nếu tình hình chuyển biến theo hướng xấu....H đã giận tôi khi cố gắng gọi cho tôi không biết bao nhiêu lần ngày hôm qua. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và tôi biết H muốn ám chỉ điều gì...
    .............Tôi đã giật mình khi H hỏi tôi "Em có nghĩ là mình hơi nóng vội trong chuyện tình cảm không?" và câu hỏi của anh khiến tôi ngập ngừng "Anh hỏi thật em nhé!....Khi bên cạnh S, em vẫn có thể nghĩ về anh, vậy khi bên cạnh anh liệu em có không nghĩ về S không???" Tôi chững lại mặc dù rằng tôi vẫn biết câu trả lời của mình, bởi vì khi tôi đã có H như tôi đã từng thì khó có người đàn ông nào chen vào suy nghĩ của tôi được, nhưng hơn ai hết H biết là tôi yêu S thực sự bởi cuốn nhật ký viết đến khi tôi gặp và yêu S tôi đã đưa cho anh đọc trong lần đi ăn ở mỳ Ý, bởi tôi không muốn anh nghĩ rằng lần này cũng chỉ là sự đùa rỡn của tôi với anh......
    Tôi không trả lời thẳng bởi vì tôi biết anh cũng đã có câu trả lời, nhưng H đòi hỏi một câu trả lời theo đúng nghĩa.... Tôi cũng không hiểu tại sao lý trí tôi lúc đó bật ra câu trả lời khi tôi dằn từng tiếng "Không.... bao giờ và.... không....bao giờ!" Trong một giây phút ngắn ngủi trong tôi nhen lên một sự uất hận với S, người đã tàn nhẫn như vậy với tôi, đã không trân trọng tình yêu của tôi. Tại sao tôi phải nhớ đến anh ta chứ? Có đáng không khi mà đáp lại những nỗ lực níu kéo của tôi chỉ là những khoảng lặng của S???...........
    Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi khách hàng của tôi và tôi hứa sẽ gọi lại cho H, nhưng đến lúc này đây tôi lại không thể, tôi không dám....Tôi sợ rằng cứ như thế này tôi lại sẽ bị cuốn vào vòng tay của H trong khi tôi biết đó chỉ là một vòng luẩn quẩn bởi H không thể dành cho tôi sự chăm sóc ân cần, thời gian tôi mong đợi bởi với anh lòng đam mê danh vọng và quyền lực là trên hết và nó đã không ít lần khiến tôi rùng mình sợ hãi......
    Tôi chỉ cần một người đàn ông như S, một người chu đáo, ân cần, với một sự nghiệp vừa phải, biết dành tình yêu cho gia đình, sự lãng mạn cần thiết.....H cũng đã có tất cả những điều đó trong thời gian đầu yêu nhau nhưng rồi khi t/y lắng xuống, sự ham mê quyền lực lại chiếm ngôi vị trong anh, mà tôi thì không thể vượt lên trên nó được.....Những câu hỏi xoay tròn, luẩn quẩn trong đầu tôi....Rốt cuộc tôi vẫn đứng giữa ngã ba đường ................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    February 28th, 2003
    Mình cũng thật lạ, cảm xúc cứ thay đổi như thời tiết, từ thái cực này sang thái cực kia thật nhanh chóng. Nếu như hôm qua là ngày tôi đầy tự tin vào triển vọng của các HĐ tôi đang handle thì hôm nay mọi cái gần như chạy sang thái cực kia.... Tôi đã được cuộc sống dạy cho nhiều những kinh nghiệm dạng như vậy nhưng vẫn chẳng khá hơn lên được chút nào! Tuy nhiên, còn nước còn tát, tôi sẽ cố gắng để thay đổi tình thế xem được đến đâu. Thật là buồn là mình đã đặt nhiều hi vọng vào cái deal làm cùng với cậu bạn, bây giờ tự nhiên trên trời rơi xuống một đối thủ cạnh tranh với nhiều ưu thế như vậy, liệu không biết mình có win the case được không!?!....
    ..........Hôm nay làm việc đầu óc mình cũng không hẳn tập trung được như mọi ngày, cứ luẩn quẩn cái câu chuyện suốt từ sáng... Đúng là tất cả chỉ do tính cách của mình mà ra thôi...Ngay từ sáng sớm, tôi đã cuống cuồng lên vì tối hôm qua khi nghịch máy đt, tôi đã tắt máy và xạc pin, nhưng không ngờ không bật chế độ báo thức, vậy là mở mắt ra đã 8.40am, trong khi 9am đã phải có mặt ở vp. Thật là báo hại quá! Chỉ có 10?T để hoàn tất mọi thủ tục mà hàng ngày tôi thường làm trong 30?T. Chẳng kịp make up gì, tôi vội vã lao ra khỏi nhà....Bật máy lên, nhận được tin nhắn của H, chỉ vẻn vẹn 1 câu ?oTạm biệt em!? lúc 2.33am. Trời ơi, vậy là H đã không nói đùa.....
    ......Mấy ngày trước đây, khi nói chuyện qua đt, H nói muốn gặp tôi và nếu không quyết định trước thứ 6 này thì sẽ là quá muộn bởi anh sẽ đi xa, mà tôi gặng hỏi đi đâu thì nhất định H không cho tôi biết. Tất cả những dự định, toan tính trong con đường sự nghiệp của H bây giờ không còn dành cho sự chia sẻ của tôi nữa. Và câu nói mà tôi vẫn nhớ mãi của hôm đó khi tôi nói với H rằng như vậy quá ít thời gian cho tôi quyết định, chỉ có 3 ngày, trong khi thú thực là tôi sợ, bởi tôi biết sẽ nguy hiểm như thế nào nếu tôi gặp H, và thoát khỏi sự cám dỗ đó.
    Lúc đó trong đầu tôi vang lên câu nhắc nhở của người anh trai kết nghĩa, người tôi thường tâm sự qua những dòng chữ tưởng vô hồn....Và H đã nói không chê giấu sự cáu giận ?oEm hỏi anh không chờ đợi được ư? Em thử nghĩ xem!.....Anh còn chờ được em đi yêu người khác nữa cơ mà?!?? Giọng anh không giấu được sự mỉa mai, và tôi sợ...Tôi lại trở về với cô gái nhỏ bé và thiếu ý chí trước H trong một giây phút.....Nhưng rồi, lý trí của tôi đã thắng. Tôi đã quyết định không gặp H hôm đó, hay ít nhất là sau một thời gian dài đủ cho tôi suy ngẫm và chấp nhận thử thách.....
    .........Vì vậy, tôi dễ dàng hiểu được ý nghĩa của lời nhắn tin hôm nay. Một cảm giác hơi hối lỗi dâng lên trong suy nghĩ của tôi, và tôi đã gọi điện cho H, nhưng chỉ nói được vài câu về chuyện tôi dậy muộn và đã tắt máy như thế nào thì máy không liên lạc được nữa...Tôi đi làm với tâm trạng day dứt, sau đó gọi lại cho H 1,2 lần nhưng không thấy anh trả lời......
    .............Rồi sau những mệt mỏi của cuộc meeting với toà nhà đàm phán cho khách hàng của tôi không mấy hiệu quả, tôi cảm thấy chán nản và mất niềm tin, thì tôi nhận được đt của H. H đang đi trên một chuyến công tác dài, và có thể rất dài nếu tình hình chuyển biến theo hướng xấu....H đã giận tôi khi cố gắng gọi cho tôi không biết bao nhiêu lần ngày hôm qua. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và tôi biết H muốn ám chỉ điều gì...
    .............Tôi đã giật mình khi H hỏi tôi "Em có nghĩ là mình hơi nóng vội trong chuyện tình cảm không?" và câu hỏi của anh khiến tôi ngập ngừng "Anh hỏi thật em nhé!....Khi bên cạnh S, em vẫn có thể nghĩ về anh, vậy khi bên cạnh anh liệu em có không nghĩ về S không???" Tôi chững lại mặc dù rằng tôi vẫn biết câu trả lời của mình, bởi vì khi tôi đã có H như tôi đã từng thì khó có người đàn ông nào chen vào suy nghĩ của tôi được, nhưng hơn ai hết H biết là tôi yêu S thực sự bởi cuốn nhật ký viết đến khi tôi gặp và yêu S tôi đã đưa cho anh đọc trong lần đi ăn ở mỳ Ý, bởi tôi không muốn anh nghĩ rằng lần này cũng chỉ là sự đùa rỡn của tôi với anh......
    Tôi không trả lời thẳng bởi vì tôi biết anh cũng đã có câu trả lời, nhưng H đòi hỏi một câu trả lời theo đúng nghĩa.... Tôi cũng không hiểu tại sao lý trí tôi lúc đó bật ra câu trả lời khi tôi dằn từng tiếng "Không.... bao giờ và.... không....bao giờ!" Trong một giây phút ngắn ngủi trong tôi nhen lên một sự uất hận với S, người đã tàn nhẫn như vậy với tôi, đã không trân trọng tình yêu của tôi. Tại sao tôi phải nhớ đến anh ta chứ? Có đáng không khi mà đáp lại những nỗ lực níu kéo của tôi chỉ là những khoảng lặng của S???...........
    Câu chuyện của chúng tôi bị gián đoạn bởi khách hàng của tôi và tôi hứa sẽ gọi lại cho H, nhưng đến lúc này đây tôi lại không thể, tôi không dám....Tôi sợ rằng cứ như thế này tôi lại sẽ bị cuốn vào vòng tay của H trong khi tôi biết đó chỉ là một vòng luẩn quẩn bởi H không thể dành cho tôi sự chăm sóc ân cần, thời gian tôi mong đợi bởi với anh lòng đam mê danh vọng và quyền lực là trên hết và nó đã không ít lần khiến tôi rùng mình sợ hãi......
    Tôi chỉ cần một người đàn ông như S, một người chu đáo, ân cần, với một sự nghiệp vừa phải, biết dành tình yêu cho gia đình, sự lãng mạn cần thiết.....H cũng đã có tất cả những điều đó trong thời gian đầu yêu nhau nhưng rồi khi t/y lắng xuống, sự ham mê quyền lực lại chiếm ngôi vị trong anh, mà tôi thì không thể vượt lên trên nó được.....Những câu hỏi xoay tròn, luẩn quẩn trong đầu tôi....Rốt cuộc tôi vẫn đứng giữa ngã ba đường ................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. Stroller

    Stroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thât là buồn. Bạn đã khi nào tư mình đặt vào hoàn cảnh của hai người đàn ông đó chưa? Bạn thử đặt mình vào xem. Con gái đúng là thật ích kỷ. Hãy bỏ qua tất cả, tất cả trong quá khứ... để sống hết mình với hiện tại.......
  7. Stroller

    Stroller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thât là buồn. Bạn đã khi nào tư mình đặt vào hoàn cảnh của hai người đàn ông đó chưa? Bạn thử đặt mình vào xem. Con gái đúng là thật ích kỷ. Hãy bỏ qua tất cả, tất cả trong quá khứ... để sống hết mình với hiện tại.......
  8. liti24

    liti24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Minh cung nghi nhu cac ban, tuy nhien neu vi the ma phan doi, che bai nay no Maleheartwinner thi che cho khac nhe, con ai ko thich doc thi thoi, co ai bat dau nao.
  9. liti24

    liti24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Minh cung nghi nhu cac ban, tuy nhien neu vi the ma phan doi, che bai nay no Maleheartwinner thi che cho khac nhe, con ai ko thich doc thi thoi, co ai bat dau nao.
  10. liti24

    liti24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    So qua di mat, the la mat ca buoi dem thuc de doc 17 trang viet cua MHW. Minh co nhieu cam giac doi voi she, lan lon, che bai, thong cam, va cuoi cung la thong cam. Co the chuyen cua ban la that, co the ko phai, nhung co van de gi dau, it ra ban cung co the giai quyet duoc khau "thuc an tinh than" roi. Du sao cung thay kham phuc kha nang sap xep thoi gian cua ban, ban nhu vay ma van online de viet bai duoc

Chia sẻ trang này