1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liti24

    liti24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    So qua di mat, the la mat ca buoi dem thuc de doc 17 trang viet cua MHW. Minh co nhieu cam giac doi voi she, lan lon, che bai, thong cam, va cuoi cung la thong cam. Co the chuyen cua ban la that, co the ko phai, nhung co van de gi dau, it ra ban cung co the giai quyet duoc khau "thuc an tinh than" roi. Du sao cung thay kham phuc kha nang sap xep thoi gian cua ban, ban nhu vay ma van online de viet bai duoc
  2. ct-in

    ct-in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào Maleheartwinner !
    Những trang nhật kí của bạn thật sự làm tôi bị ám ảnh. Ở đời có hai loại tự tin: một là độc lập tự chủ về nhân cách, coi thường danh lợi và dư luận đời thường, hai là ngông cuồng tự đại về lí trí, bao giờ cũng cho mình đúng, say sưa với bản thân. Tôi tôn thờ loại tự tin thứ nhất, không ủng hộ loại tự tin thứ hai.
    Trong cuộc sống bao giờ con người cũng cần một chỗ dựa, không thì trống vắng buồn tẻ. Có hai cái gần như là chỗ dựa cuộc đời được thừa nhận: Với những người ưa thực tế là nghề nghiệp và gia đình, với những người chú trọng tinh thần là sự nghiệp và tình yêu. Là người chú trọng về tinh thần tôi không cho rằng gia đình và nghề nghiệp là tầm thường. Nhưng nghề nghiệp có thể không vừa lòng, gia đình có thể không chọn vẹn người ta cũng có thể chấp nhận thực tại đó.Cón sự thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong tình yêu, cho dù người ta ước ao theo đuổi đến đâu, cũng vẫn là việc chưa chắc chắn. Hơn nữa đối với những người quá nhạy cảm về tinh thần, dù đã có hai thứ đó, vẫn không gạt bỏ được cảm giác trống trải.
    Bởi vậy con người cần phải có được phẩm chất độc lập tự chủ. Một con người, nếu chỉ dựa bám vào sự vật bên ngoài, cho dù là sự vật hết sức tốt đẹp, lúc thuận lợi có lẽ không nhận ra sự trống vắng nội tại, thiếu nền tảng gốc rễ, một khi có sóng gió tình cảm sẽ suy sụp đổ vỡ. Tôi rất say sưa với những bài thơ ca ngợi sức quyến rũ của tình yêu song tôi vẫn đặc biệt thích bài thơ sau:
    Vì tình yêu, hi sinh tất cả
    Phục tùng trái tim em.
    Bạn bè, ruột thịt, ngày tháng, danh dự, tài sản
    Kế hoạch, và linh cảm đều có thể vứt bỏ
    Vì tình yêu gạt bỏ tất cả.
    Song bạn hãy nghe Tôi
    Bạn cần phải giữ hôm nay, ngày mai và cả tương lai của bạn
    Hãy để chúng tuyệt đối tự do
    Không bị người bạn yêu chiếm đoạt
    Nếu cô gái thân yêu của bạn có niềm say mê khác
    Bạn hãy trả cô ấy tự do
    Bạn nên biết
    Nửa người, nửa hồn ra đi
    Hồn sẽ trở về.
    Sự đời ngang trái, ?othế sự nhiều phen thấy khóc cười? đã khiến nhiều người hiền xưa nay chủ trương ẩn giật, lui về sống thanh tịch, chẳng đoái hoài đến công việc, chẳng động lòng làm chi. Tôi chán ghét thứ triết lý sống đó. Tôi tôn trọng những mẫu người như bạn ?" say sưa gây dựng sự nghiệp, sa vào lưới tình một cách đam mê, hưởng thụ cuộc sống một cách sung sướng. Tôi mong bạn luôn giữ được một thế giới tinh thần tự chủ. Đó là nơi an toàn, cất dấu những của cải quí báu nhất của tâm hồn, không một tai họa nào được xâm phạm tới nó. Tâm linh tựa như một quyển sổ ghi nợ đặc biệt, chỉ có thu, không có chi. Mọi sung sướng đau khổ của cuộc đời đều hóa thành những thể nghiệm quí giá ghi vào cột thu nhập của nó. Ngay đến đau khổ cũng là một loại thu nhập. Chúng ta sẵn sàng hòa mình vào cuộc sống phấn đấu, tìm kiếm để có thể thành công, và chúng ta cũng sẵn sàng nở nụ cười lặng lẽ đón nhận những thất bại bê bết máu và mồ hôi, vừa cười vừa khóc trở về nhà.
    Tôi cũng đã từng gặp những phút sóng gió của cuộc đời, nên tôi trân trọng tính cách không thể đánh bại như tôi thấy ở bạn. Cầu chúc cho thế giới của Maleheartwinner chan hòa niềm cảm thông, tình yêu và sự bình yên.
    Chào bạn.
    Tungdt@engineer.com
  3. ct-in

    ct-in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào Maleheartwinner !
    Những trang nhật kí của bạn thật sự làm tôi bị ám ảnh. Ở đời có hai loại tự tin: một là độc lập tự chủ về nhân cách, coi thường danh lợi và dư luận đời thường, hai là ngông cuồng tự đại về lí trí, bao giờ cũng cho mình đúng, say sưa với bản thân. Tôi tôn thờ loại tự tin thứ nhất, không ủng hộ loại tự tin thứ hai.
    Trong cuộc sống bao giờ con người cũng cần một chỗ dựa, không thì trống vắng buồn tẻ. Có hai cái gần như là chỗ dựa cuộc đời được thừa nhận: Với những người ưa thực tế là nghề nghiệp và gia đình, với những người chú trọng tinh thần là sự nghiệp và tình yêu. Là người chú trọng về tinh thần tôi không cho rằng gia đình và nghề nghiệp là tầm thường. Nhưng nghề nghiệp có thể không vừa lòng, gia đình có thể không chọn vẹn người ta cũng có thể chấp nhận thực tại đó.Cón sự thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong tình yêu, cho dù người ta ước ao theo đuổi đến đâu, cũng vẫn là việc chưa chắc chắn. Hơn nữa đối với những người quá nhạy cảm về tinh thần, dù đã có hai thứ đó, vẫn không gạt bỏ được cảm giác trống trải.
    Bởi vậy con người cần phải có được phẩm chất độc lập tự chủ. Một con người, nếu chỉ dựa bám vào sự vật bên ngoài, cho dù là sự vật hết sức tốt đẹp, lúc thuận lợi có lẽ không nhận ra sự trống vắng nội tại, thiếu nền tảng gốc rễ, một khi có sóng gió tình cảm sẽ suy sụp đổ vỡ. Tôi rất say sưa với những bài thơ ca ngợi sức quyến rũ của tình yêu song tôi vẫn đặc biệt thích bài thơ sau:
    Vì tình yêu, hi sinh tất cả
    Phục tùng trái tim em.
    Bạn bè, ruột thịt, ngày tháng, danh dự, tài sản
    Kế hoạch, và linh cảm đều có thể vứt bỏ
    Vì tình yêu gạt bỏ tất cả.
    Song bạn hãy nghe Tôi
    Bạn cần phải giữ hôm nay, ngày mai và cả tương lai của bạn
    Hãy để chúng tuyệt đối tự do
    Không bị người bạn yêu chiếm đoạt
    Nếu cô gái thân yêu của bạn có niềm say mê khác
    Bạn hãy trả cô ấy tự do
    Bạn nên biết
    Nửa người, nửa hồn ra đi
    Hồn sẽ trở về.
    Sự đời ngang trái, ?othế sự nhiều phen thấy khóc cười? đã khiến nhiều người hiền xưa nay chủ trương ẩn giật, lui về sống thanh tịch, chẳng đoái hoài đến công việc, chẳng động lòng làm chi. Tôi chán ghét thứ triết lý sống đó. Tôi tôn trọng những mẫu người như bạn ?" say sưa gây dựng sự nghiệp, sa vào lưới tình một cách đam mê, hưởng thụ cuộc sống một cách sung sướng. Tôi mong bạn luôn giữ được một thế giới tinh thần tự chủ. Đó là nơi an toàn, cất dấu những của cải quí báu nhất của tâm hồn, không một tai họa nào được xâm phạm tới nó. Tâm linh tựa như một quyển sổ ghi nợ đặc biệt, chỉ có thu, không có chi. Mọi sung sướng đau khổ của cuộc đời đều hóa thành những thể nghiệm quí giá ghi vào cột thu nhập của nó. Ngay đến đau khổ cũng là một loại thu nhập. Chúng ta sẵn sàng hòa mình vào cuộc sống phấn đấu, tìm kiếm để có thể thành công, và chúng ta cũng sẵn sàng nở nụ cười lặng lẽ đón nhận những thất bại bê bết máu và mồ hôi, vừa cười vừa khóc trở về nhà.
    Tôi cũng đã từng gặp những phút sóng gió của cuộc đời, nên tôi trân trọng tính cách không thể đánh bại như tôi thấy ở bạn. Cầu chúc cho thế giới của Maleheartwinner chan hòa niềm cảm thông, tình yêu và sự bình yên.
    Chào bạn.
    Tungdt@engineer.com
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To ct-in!
    Thật sự bạn làm tôi ấn tượng, hay nói chính xác ra là bạn làm tôi quá bất ngờ, bởi vì những suy nghĩ mơ hồ về tính cách và lối sống và cả nhân sinh quan của tôi, tôi luôn đi tìm câu trả lời và lý giải thật mình bạch để mọi người không nhìn nhận tôi là một con người quá lập dị hoặc không thể hiểu nổi chính mình....Bạn đã khái quát nó thành một tính cách, thành một cách sống mà tôi đã và đang hướng mình theo. Có thể tính cách tôi đã phát triển một cách hoàn toàn tự do, hay đúng ra là wildly vì gia đình tôi rất độc lập về nhiều phương diện...
    .........Tôi đã sống như luôn sợ rằng ngày mai mình sẽ không còn được sống nữa. Tôi thích thử thách, thích lao mình vào những thăng trầm của cuộc đời để rồi đón nhận tất cả niềm vui lẫn nỗi buồn của nó mà không bao giờ ca thán hay căm giận số phận! ...Tôi đã gom nhặt tất cả những cung bậc tình cảm của cuộc sống vào cái gọi là thế giới riêng của tôi. Có những người họ thất bại trong tình yêu, họ như con chim trúng đạn sợ làn cây cong, nhưng với tôi, không có gì có thể đánh bại được niềm tin và tình yêu với cuộc sống của tôi. Không một thất bại nào có thể khiến tôi gục ngã hay ít nhất là cúi mặt mà bước đi. Đó là tính cách của tôi và tôi cũng sẽ không vì những sự thiếu thiện cảm, hay những so đo của người đời làm tôi thay đổi lối nghĩ và cách sống đó.
    Con người vốn sinh ra là một sinh vật có đầy đủ cảm xúc nhất trong tất cả các loài, và vì vậy không có lý do gì để trốn tránh, hay từ chối hay ẩn giấu những nét đặc trưng đó cả. Có thể một số người không thể hiểu nổi tôi qua những dòng chữ và tất nhiên không tránh khỏi sự thiếu thiện cảm, nhưng đó chỉ là họ chưa tiếp xúc tôi của thực tế, và tôi cũng không nghĩ mình khó hiểu đến mức như vậy, ít nhất là luôn cởi mở và hoà đồng với tất cả mọi người. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một người có thể ăn mặc hơi kiểu cách như tôi nhưng nói cười vui vẻ và cảm ơn khi hai tay đưa tiền cho một người bơm xe. Đó chính là tôi, và tôi tôn trọng hướng phát triển tính cách đó của tôi.....
    Sau cùng tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng việc che giấu cảm xúc của mình, nếu vì hoàn cảnh bắt buộc thì không nói đến, nhưng trong những trường hợp khác sẽ mang lại cho bạn sự ức chế và tôi thì sẽ không bao giờ làm như vậy, nên bạn hãy đừng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó trong nhật ký của tôi xuất hiện một người đàn ông nữa mà tôi yêu cũng mạnh mẽ không kém, vì đó là tôi, là tình yêu cuộc sống mạnh mẽ của tôi. Nhưng những gì đã qua trong quá khứ của tôi không bao giờ để lại cho tôi lòng hận thù hay căm ghét cuộc sống, mà ngược lại sẽ càng đốc thúc cho tôi khẳng định với cuộc sống với những mảnh kí ức ngọt ngào đó.........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To ct-in!
    Thật sự bạn làm tôi ấn tượng, hay nói chính xác ra là bạn làm tôi quá bất ngờ, bởi vì những suy nghĩ mơ hồ về tính cách và lối sống và cả nhân sinh quan của tôi, tôi luôn đi tìm câu trả lời và lý giải thật mình bạch để mọi người không nhìn nhận tôi là một con người quá lập dị hoặc không thể hiểu nổi chính mình....Bạn đã khái quát nó thành một tính cách, thành một cách sống mà tôi đã và đang hướng mình theo. Có thể tính cách tôi đã phát triển một cách hoàn toàn tự do, hay đúng ra là wildly vì gia đình tôi rất độc lập về nhiều phương diện...
    .........Tôi đã sống như luôn sợ rằng ngày mai mình sẽ không còn được sống nữa. Tôi thích thử thách, thích lao mình vào những thăng trầm của cuộc đời để rồi đón nhận tất cả niềm vui lẫn nỗi buồn của nó mà không bao giờ ca thán hay căm giận số phận! ...Tôi đã gom nhặt tất cả những cung bậc tình cảm của cuộc sống vào cái gọi là thế giới riêng của tôi. Có những người họ thất bại trong tình yêu, họ như con chim trúng đạn sợ làn cây cong, nhưng với tôi, không có gì có thể đánh bại được niềm tin và tình yêu với cuộc sống của tôi. Không một thất bại nào có thể khiến tôi gục ngã hay ít nhất là cúi mặt mà bước đi. Đó là tính cách của tôi và tôi cũng sẽ không vì những sự thiếu thiện cảm, hay những so đo của người đời làm tôi thay đổi lối nghĩ và cách sống đó.
    Con người vốn sinh ra là một sinh vật có đầy đủ cảm xúc nhất trong tất cả các loài, và vì vậy không có lý do gì để trốn tránh, hay từ chối hay ẩn giấu những nét đặc trưng đó cả. Có thể một số người không thể hiểu nổi tôi qua những dòng chữ và tất nhiên không tránh khỏi sự thiếu thiện cảm, nhưng đó chỉ là họ chưa tiếp xúc tôi của thực tế, và tôi cũng không nghĩ mình khó hiểu đến mức như vậy, ít nhất là luôn cởi mở và hoà đồng với tất cả mọi người. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy một người có thể ăn mặc hơi kiểu cách như tôi nhưng nói cười vui vẻ và cảm ơn khi hai tay đưa tiền cho một người bơm xe. Đó chính là tôi, và tôi tôn trọng hướng phát triển tính cách đó của tôi.....
    Sau cùng tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng việc che giấu cảm xúc của mình, nếu vì hoàn cảnh bắt buộc thì không nói đến, nhưng trong những trường hợp khác sẽ mang lại cho bạn sự ức chế và tôi thì sẽ không bao giờ làm như vậy, nên bạn hãy đừng ngạc nhiên nếu một ngày nào đó trong nhật ký của tôi xuất hiện một người đàn ông nữa mà tôi yêu cũng mạnh mẽ không kém, vì đó là tôi, là tình yêu cuộc sống mạnh mẽ của tôi. Nhưng những gì đã qua trong quá khứ của tôi không bao giờ để lại cho tôi lòng hận thù hay căm ghét cuộc sống, mà ngược lại sẽ càng đốc thúc cho tôi khẳng định với cuộc sống với những mảnh kí ức ngọt ngào đó.........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 1st, 2003
    Đánh chữ March lên mà bỗng nhiên thấy giật mình vì thời gian trôi nhanh thật đấy.....Tôi trở về nhà trong tâm trạng vừa hân hoan phấn kích vừa hơi mệt mỏi về thể trạng, nhưng trên hết đó là hạnh phúc. Đã có khá nhiều điều xảy ra trong ngày nằm ngoài sự tiên liệu của tôi......
    Một ngày cuối tuần mà đáng ra như các tuần khác tôi đã có thể ngồi chơi ở vp, nhưng ngay sáng sớm tôi đã bị đánh thức bởi cú điện thoại của một khách hàng vừa bay trong tp HCM ra. Ông country representative này là khách hàng cũ của tôi, bây giờ ra ngoài này để thiết lập vp ngoài HN. Một sự sắp xếp vội vã khiến tôi cũng không được well-organized như những khách hàng khác. Nhưng sau 20' tất bật ở vp thì tôi đã có thể gặp và bắt đầu chuyến inspection của chúng tôi.....Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông ta là cái thứ tiếng Anh của người Châu Á mà tôi khó luận hết cả câu. Ông ta không có vẻ gì là của người nước ngoài mà sau tôi mới biết là người Thái. Tuy nhiên đó là một nice businessman. Công việc chúng tôi tiến hành rất nhanh và hiệu quả. Sau buổi sáng ông ta đã quyết định 2 options và tôi gửi bản thảo HĐ sang để ông ta có thể compare và quyết định...
    ........Tôi đã gợi chuyện rất nhiều và ông ta là một người hoàn toàn thân thiện và open. Chúng tôi nói rất nhiều về business của he ở HN. Trên thực tế nó gần như một dạng thăm dò thị trường và thiết lập những mối quan hệ khách hàng trước tiên. Tập đoàn GETZ của Mỹ cũng có tiếng tăm trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị về nhiều ngành, và nó đã lôi kéo sự quan tâm của tôi. Trong cách hỏi chuyện thăm dò của ông C.R tôi biết ông ta hướng điều gì....
    ....Tôi đã không nhầm khi ông ta đề cập đến chuyện offer tôi. Trên thực tế các vị trí tuyển chỉ là quản lý văn phòng, receptionist và người trợ giúp về chuyên môn thôi, nhưng tôi thì phù hợp với sales hơn, và vị trí mà tôi mong muốn là Sales Representative hoặc tương tự, nhưng cũng có nghĩa tôi sẽ bị đòi hỏi một chút chuyên môn về thiết bị y tế. Tôi không phản đối học hỏi và tôi biết tôi sẽ làm được trong một thời gian ngắn thôi khi mà tôi quyết tâm. Điều quan trọng là ông C.R rất ấn tượng về cách làm việc của tôi. Lần này ông ta ra đây cũng là để phỏng vấn các vị trí trên, nhưng cũng có thể họ sẽ chuyển hướng một chút, cũng có thể start sales ngoài này sớm hơn.....
    ......Mọi câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi được trả lời rất nhanh chóng và tôi đồng ý nhận application form, và gửi lại ngay trong buổi chiều khi điền đầy đủ tất cả các thông tin. Thời gian để có lại câu trả lời cho tôi là khoảng 4 tuần khi ông ta quay về Bangkok họp bàn với ban quản trị và nó hoặc sẽ hoặc sẽ không thay đổi professional life của tôi. Tôi luôn muốn làm cho một tập đoàn của Mỹ vì tôi trông chờ nhiều cơ hội hơn, nhưng...the future's not ours to see. What will be will be!...Tôi sẽ chờ.
    ........Buổi trưa của tôi bị cắt ngang bởi một cú đt lạ, một giọng nói hoàn toàn không gợi lại cho tôi điều gì cả. Tuy nhiên anh ta thì khẳng định là đã nói chuyện với tôi khoảng 3,4 lần 1 năm trước đây và toàn nói bằng TA mặc dù chúng tôi là người Việt. Điều này thách thức trí nhớ của tôi, và sau một vài câu hỏi đặt ra cho anh ta, tôi đã có câu trả lời...Rất có thể đó là anh chàng đã từng làm cho cty tôi đang làm, nhưng anh ta vào tp HCM trước khi tôi vào cty. Vì công việc tôi có nói chuyện với anh ta đúng 2lần, nhưng khi tôi đặt câu hỏi có liên quan thì anh ta lảng tránh câu trả lời bằng một câu trả lời khác "Chiều nay em sẽ có câu trả lời!"......
    ...........Không hiểu có sự sắp đặt không khi anh bạn đồng nghiệp mà tôi từng chung làm deal riêng khi anh ta còn làm cho cty, gọi cho tôi hẹn đi uống nước khi tôi làm việc với khách hàng xong. Tôi đồng ý và chúng tôi gặp nhau nơi quán trà ĐL trên đường Láng Hạ. Một vài phút sau một anh chàng trông khá "ngầu" với cái cặp kính đen và chiếc Avenis to đùng xuất hiện. Nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra anh ta ngay bởi vì trong cái brochure của cty tôi vẫn có mặt của anh ta, mà tôi thì sử dụng nó khá thường xuyên.....
    .........Anh ta tỏ ra bất ngờ khi tôi nhận ra anh ta cũng như khi nhìn thấy tôi trong chiếc váy may theo kiểu áo dài Thượng Hải theo lời nhận xét của anh ta. Anh ta và tôi có khá nhiều quan điểm chung trong tổ chức lẫn vận hành của công ty tôi. Chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều và ăn ý. ....Anh ta nhìn đồng hồ và nói một câu khiến tôi khá ấn tượng "Anh đã nói chuyện với em đúng 1 tiếng đồng hồ nhưng anh kết luận rằng you really did a good sale! " Tại sao anh nhận xét như thế?" "Anh đã có quá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sales vì vậy anh nhìn nhận thấy được ngay điều này. Em nói rất thuyết phục!" Anh ta là như vậy đấy, khá ấn tượng nhưng chỉ đơn thuần trong công việc....
    ..........Anh bạn về trước còn chúng tôi ở lại nói tiếp câu chuyện dở dang, cũng chỉ xoay quanh công việc và công ty, có một chút cuộc sống nhưng tôi biết cách né tránh nó đi, nhất là khi anh ta gặng hỏi "Tối thứ 7 mà em không hẹn hò gì sao? Như em mà ở nhà tối thứ bảy sao?" "Như em là như thế nào? Đừng đanh giá vội như thế!" rồi tôi lảng sang chuyện làm ăn của anh ta trong tpHCM....Anh ta đưa tôi về sau khi hứa hẹn tôi có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của anh ta về vấn đề quan hệ với các landlord vì vốn dĩ anh ta đã có quan hệ rất tốt với họ...Một câu chuyện khiến cho ngày cuối tuần của tôi không còn boring nữa..........
    .............Tôi lại trở vào với những dòng NK của mình để gắn kết vào cái chuỗi sự kiện cuộc sống của tôi thêm một ngày đầy sự kiện nữa. Có lẽ tất cả những điều này nó khiến tôi không thể nào chán ghét cuộc sống được ngay cả khi tôi đã và đang trải qua sự tổn thương do nó mang lại. Một ngày mai với đầy ắp những điều lý thú lại đang chờ đón tôi........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 01/03/2003
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 1st, 2003
    Đánh chữ March lên mà bỗng nhiên thấy giật mình vì thời gian trôi nhanh thật đấy.....Tôi trở về nhà trong tâm trạng vừa hân hoan phấn kích vừa hơi mệt mỏi về thể trạng, nhưng trên hết đó là hạnh phúc. Đã có khá nhiều điều xảy ra trong ngày nằm ngoài sự tiên liệu của tôi......
    Một ngày cuối tuần mà đáng ra như các tuần khác tôi đã có thể ngồi chơi ở vp, nhưng ngay sáng sớm tôi đã bị đánh thức bởi cú điện thoại của một khách hàng vừa bay trong tp HCM ra. Ông country representative này là khách hàng cũ của tôi, bây giờ ra ngoài này để thiết lập vp ngoài HN. Một sự sắp xếp vội vã khiến tôi cũng không được well-organized như những khách hàng khác. Nhưng sau 20' tất bật ở vp thì tôi đã có thể gặp và bắt đầu chuyến inspection của chúng tôi.....Ấn tượng đầu tiên của tôi về ông ta là cái thứ tiếng Anh của người Châu Á mà tôi khó luận hết cả câu. Ông ta không có vẻ gì là của người nước ngoài mà sau tôi mới biết là người Thái. Tuy nhiên đó là một nice businessman. Công việc chúng tôi tiến hành rất nhanh và hiệu quả. Sau buổi sáng ông ta đã quyết định 2 options và tôi gửi bản thảo HĐ sang để ông ta có thể compare và quyết định...
    ........Tôi đã gợi chuyện rất nhiều và ông ta là một người hoàn toàn thân thiện và open. Chúng tôi nói rất nhiều về business của he ở HN. Trên thực tế nó gần như một dạng thăm dò thị trường và thiết lập những mối quan hệ khách hàng trước tiên. Tập đoàn GETZ của Mỹ cũng có tiếng tăm trong lĩnh vực cung cấp trang thiết bị về nhiều ngành, và nó đã lôi kéo sự quan tâm của tôi. Trong cách hỏi chuyện thăm dò của ông C.R tôi biết ông ta hướng điều gì....
    ....Tôi đã không nhầm khi ông ta đề cập đến chuyện offer tôi. Trên thực tế các vị trí tuyển chỉ là quản lý văn phòng, receptionist và người trợ giúp về chuyên môn thôi, nhưng tôi thì phù hợp với sales hơn, và vị trí mà tôi mong muốn là Sales Representative hoặc tương tự, nhưng cũng có nghĩa tôi sẽ bị đòi hỏi một chút chuyên môn về thiết bị y tế. Tôi không phản đối học hỏi và tôi biết tôi sẽ làm được trong một thời gian ngắn thôi khi mà tôi quyết tâm. Điều quan trọng là ông C.R rất ấn tượng về cách làm việc của tôi. Lần này ông ta ra đây cũng là để phỏng vấn các vị trí trên, nhưng cũng có thể họ sẽ chuyển hướng một chút, cũng có thể start sales ngoài này sớm hơn.....
    ......Mọi câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi được trả lời rất nhanh chóng và tôi đồng ý nhận application form, và gửi lại ngay trong buổi chiều khi điền đầy đủ tất cả các thông tin. Thời gian để có lại câu trả lời cho tôi là khoảng 4 tuần khi ông ta quay về Bangkok họp bàn với ban quản trị và nó hoặc sẽ hoặc sẽ không thay đổi professional life của tôi. Tôi luôn muốn làm cho một tập đoàn của Mỹ vì tôi trông chờ nhiều cơ hội hơn, nhưng...the future's not ours to see. What will be will be!...Tôi sẽ chờ.
    ........Buổi trưa của tôi bị cắt ngang bởi một cú đt lạ, một giọng nói hoàn toàn không gợi lại cho tôi điều gì cả. Tuy nhiên anh ta thì khẳng định là đã nói chuyện với tôi khoảng 3,4 lần 1 năm trước đây và toàn nói bằng TA mặc dù chúng tôi là người Việt. Điều này thách thức trí nhớ của tôi, và sau một vài câu hỏi đặt ra cho anh ta, tôi đã có câu trả lời...Rất có thể đó là anh chàng đã từng làm cho cty tôi đang làm, nhưng anh ta vào tp HCM trước khi tôi vào cty. Vì công việc tôi có nói chuyện với anh ta đúng 2lần, nhưng khi tôi đặt câu hỏi có liên quan thì anh ta lảng tránh câu trả lời bằng một câu trả lời khác "Chiều nay em sẽ có câu trả lời!"......
    ...........Không hiểu có sự sắp đặt không khi anh bạn đồng nghiệp mà tôi từng chung làm deal riêng khi anh ta còn làm cho cty, gọi cho tôi hẹn đi uống nước khi tôi làm việc với khách hàng xong. Tôi đồng ý và chúng tôi gặp nhau nơi quán trà ĐL trên đường Láng Hạ. Một vài phút sau một anh chàng trông khá "ngầu" với cái cặp kính đen và chiếc Avenis to đùng xuất hiện. Nhìn thoáng qua tôi đã nhận ra anh ta ngay bởi vì trong cái brochure của cty tôi vẫn có mặt của anh ta, mà tôi thì sử dụng nó khá thường xuyên.....
    .........Anh ta tỏ ra bất ngờ khi tôi nhận ra anh ta cũng như khi nhìn thấy tôi trong chiếc váy may theo kiểu áo dài Thượng Hải theo lời nhận xét của anh ta. Anh ta và tôi có khá nhiều quan điểm chung trong tổ chức lẫn vận hành của công ty tôi. Chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều và ăn ý. ....Anh ta nhìn đồng hồ và nói một câu khiến tôi khá ấn tượng "Anh đã nói chuyện với em đúng 1 tiếng đồng hồ nhưng anh kết luận rằng you really did a good sale! " Tại sao anh nhận xét như thế?" "Anh đã có quá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sales vì vậy anh nhìn nhận thấy được ngay điều này. Em nói rất thuyết phục!" Anh ta là như vậy đấy, khá ấn tượng nhưng chỉ đơn thuần trong công việc....
    ..........Anh bạn về trước còn chúng tôi ở lại nói tiếp câu chuyện dở dang, cũng chỉ xoay quanh công việc và công ty, có một chút cuộc sống nhưng tôi biết cách né tránh nó đi, nhất là khi anh ta gặng hỏi "Tối thứ 7 mà em không hẹn hò gì sao? Như em mà ở nhà tối thứ bảy sao?" "Như em là như thế nào? Đừng đanh giá vội như thế!" rồi tôi lảng sang chuyện làm ăn của anh ta trong tpHCM....Anh ta đưa tôi về sau khi hứa hẹn tôi có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của anh ta về vấn đề quan hệ với các landlord vì vốn dĩ anh ta đã có quan hệ rất tốt với họ...Một câu chuyện khiến cho ngày cuối tuần của tôi không còn boring nữa..........
    .............Tôi lại trở vào với những dòng NK của mình để gắn kết vào cái chuỗi sự kiện cuộc sống của tôi thêm một ngày đầy sự kiện nữa. Có lẽ tất cả những điều này nó khiến tôi không thể nào chán ghét cuộc sống được ngay cả khi tôi đã và đang trải qua sự tổn thương do nó mang lại. Một ngày mai với đầy ắp những điều lý thú lại đang chờ đón tôi........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

    Được MaleHeartwinner sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 01/03/2003
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hi liti24!
    Cám ơn bạn đã dành gần trọn buổi đêm để đọc những tâm sự của mình. Tất nhiên là nếu bạn không thích thì đã không làm điều đó rồi phải không?, vì chẳng ai bắt buộc cả! Tuy nhiên, bạn cũng đừng băn khoăn về thời gian của mình. Mình đi làm ban ngày nhưng vẫn còn buổi tối để relax cơ mà. Và giờ đây khi không có S hay người nào mà mình quan tâm thì cái cuốn NK này vẫn là nơi để tiêu quỹ thời gian của mình, ngoài những buổi cho lớp học. Nhưng kể cũng nhiệt tình thật vì những hôm dạy lớp đến tận 10h mình vẫn chịu khó viết bài post lên rồi mới yên tâm ăn tối và đi ngủ! Đúng là một dạng "thức ăn tinh thần" giống như bạn nói!.......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hi liti24!
    Cám ơn bạn đã dành gần trọn buổi đêm để đọc những tâm sự của mình. Tất nhiên là nếu bạn không thích thì đã không làm điều đó rồi phải không?, vì chẳng ai bắt buộc cả! Tuy nhiên, bạn cũng đừng băn khoăn về thời gian của mình. Mình đi làm ban ngày nhưng vẫn còn buổi tối để relax cơ mà. Và giờ đây khi không có S hay người nào mà mình quan tâm thì cái cuốn NK này vẫn là nơi để tiêu quỹ thời gian của mình, ngoài những buổi cho lớp học. Nhưng kể cũng nhiệt tình thật vì những hôm dạy lớp đến tận 10h mình vẫn chịu khó viết bài post lên rồi mới yên tâm ăn tối và đi ngủ! Đúng là một dạng "thức ăn tinh thần" giống như bạn nói!.......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 2nd, 2003
    Một ngày CN thật tuyệt vời. Tôi cũng chẳng hiểu cái gì đã chi phối và làm cho tâm hồn tôi thảnh thơi và nhẹ nhõm đến như vậy! Ngay từ sáng trở dậy, tôi đã hăng hái don dẹp khắp nơi trong nhà, kì cọ nhà tắm trắng đến một cách bất ngờ. Tôi muốn tôi đã làm điều gì thì phải khiến mọi người ngạc nhiên về kết quả của nó cơ! Thật là buồn cười và bản thân cũng thấy có phần trẻ con. Thế nhưng trong cái chuỗi hành động hữu ích đó thì tôi lại hấp tấp và làm vỡ chiếc gương trang điểm của mình. Nó khiến tôi lo sợ trong giây phút vì tôi luôn tin rằng việc làm vỡ gương, kính là điềm không may mắn! Nhưng thật may nó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng đầy hưng phấn của tôi....
    ............Bước ra khỏi nhà với tâm trạng như vậy, tôi phóng xe mà cũng không để ý rằng có phải là mình đi hơi sớm lúc đèn xanh không, chỉ biết một chú công an đứng ngay ra trước mũi xe tôi, mặt hầm hầm và nói một câu gì đó. Tôi không biết lúc đó tim mình chạy đi đâu mất chỉ biết lí nhí "Cháu xin lỗi ạ!"...Thật là lạ vì chú công an càu cạu bước ngược trở lại đường. Tôi kịp hoàn hồn, ấn ga và phóng rất nhanh vì tôi biết mình có quá nhiều tội, nào là không có gương, không có bằng lái rồi thì có thể là đi sớm trước đèn xanh một chút,....nói chung là chỉ biết cám ơn trời. Việc đầu tiên tôi làm khi về nhà là đưa xe cho cậu em đi lắp gương!
    ...............Trời hôm nay đẹp thật. Sao mà tiết trời này giống với mùa thu của mình thế. Nắng vàng một màu nhàn nhạt khiến người ta liên tưởng tới tấm khăn voan mỏng manh phủ lên mái tóc một cô gái đẹp, gió vẫn dìu dịu........ Mình yêu mùa thu và với mình quanh năm chỉ có thể là mùa thu thôi, mùa thu với những thảm lá vàng như trong bức tranh của Lavitan, với những cơn gió thật nhẹ mang theo hương hoa sữa và mùi hăng hắc của những chiếc lá rụng ven đường.....
    .........Ngày hôm qua tình cờ đi ngang qua vườn hồng trước lăng Bác, giật mình vì màu tím của những cánh hoa ban trồng thành dãy hai bên đường. Cái màu tím thật lạ! Chỉ cần nhìn vào nó thôi, người ta không thể dứt mắt ra bởi cái ánh tím ngây thơ đó, chìm ngập trong cái bạt ngàn của những cánh hoa đó....Vậy mà mình đã không phát hiện ra loài hoa đó đến tận 2 năm trước đây khi H, cô bạn thân dẫn mình đến đây và 2 đứa đã ngồi trên thảm cỏ, rồi đi dọc vườn hồng mà say sưa ngắm nhìn chúng! .....Tôi cũng đã kể cho S nghe về những bông hoa này khi hồi đầu chúng tôi đi bộ cùng nhau ở đây, và S hứa sẽ đưa tôi đến đây khi những bông hoa đó nở rộ....Vậy mà bây giờ tôi lại ngắm hoa một mình, không có S, cũng không có H.....Nhưng cuộc sống thì vẫn như những bông hoa kì diệu đó, vẫn nở, vẫn đẹp và vẫn đều đặn đến rồi đi.............
    .........Lúc trưa mình đã muốn làm một điều gì đó thật khác đi so với những việc thông thường hàng ngày.....Bức ảnh cô gái với làn môi quyến rũ khó cưỡng và một cặp mắt mơ màng của cuốn tạp chí Mỹ Thuật đập vào mắt và cho tôi một ý tưởng, Ngay lập tức bức ảnh được cắt ra và tờ giấy A3 được dán lên trên cái giá vẽ tự tạo của tôi...Tại sao tôi lại lãng quên cai thú vui tuyệt vời này nhỉ!?? Đã khá lâu rồi tôi không vẽ một bức nào. Chỉ những lúc chìm mình vào những nét vẽ, tôi cảm thấy quên hết tất cả và chỉ sống với nhân vật của mình thôi....Vậy là buổi tối của tôi sẽ không còn vô nghĩa nữa....Tôi sẽ làm cho cô sống trong bức tranh của tôi, người đàn bà quyến rũ ạ!!! Bất chợt tôi thấy như muốn kêu to lên và mỉm cười!..........
    .........Tôi vẫn nhận thư đều đặn của T, người bạn đã bay vào Dung Quất để bắt đầu một cuộc sống mới. Anh ta viết thư khá tình cảm và tôi cũng trả lời T thật đều đặn với mong mỏi giúp cho T đỡ phần nào cô đơn trong nhưng ngày đầu trong đó. Tôi cảm thấy ở anh ta có một điều gì đó thật nhạy cảm, thật nhẹ nhàng và lôi cuốn mà tôi chưa tìm ra câu trả lời. Rất có thể lần sau khi T về HN, cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ thú vị hơn rất nhiều, chỉ biết rằng lúc này tôi đã có một người bạn mà tôi không muốn để mất..........Tôi đã biết mình sẽ phải làm gì trong câu chuyện với H...Có thể tôi sẽ không tránh khỏi hẫng hụt khi quyết định như vậy, nhưng tôi sẽ không quay trở lại với quá khứ ám ảnh đó nữa......H không phải là người để dành cho tôi....Tôi sẽ ru cho mảnh kí ức đó ngủ yên và dằn lòng khi nhớ lại những ngọt ngào xưa cũ đó...Lúc này đây tôi không cần một người nào nữa, tôi đã học được cách đứng một mình.....
    .........."All by myself, I don't need anyone at all
    I know I'll survive, I know I'll stay alive
    All on my own, I don't need anyone this time
    It will be mine, no one can take it from me.......
    You'll see...................."

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này