1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyduongnguyenthuy

    thuyduongnguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng nhật ký này mới nhớ về những gì đã qua . Quá khứ đã xa xôi sao nhiều lúc cứ ám ảnh con người ta đến quay quắt . Tôi đọc những dòng nhật ký này và thấy bóng mình ở đó . Tình yêu ..... Vào tuổi 22 với trái tim tan vỡ tôi đã tưởng rằng hạnh phúc sẽ không còn mỉm cười với minh nữa . Trái tim tôi nổi loạn khi tin chắc rằng mình đã đánh mất tình yêu mãi mãi . Giờ đây khi đã xấp xỉ 30 tuổi và có cơ hội đọc những dòng tâm sự của bạn tôi như nhìn thấy chính mình . Hãy vững tin lên , hãy tin rằng cuộc sống sẽ tặng bạn những món quà kỳ diệu và bất ngờ . chúc bạn hạnh phúc ..
    thuyduong
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chẳng nhẽ chị đã rời bỏ cái thế giới bé nhỏ này rồi sao?
    Mấy hôm trước còn được đọc những trang nhật kí của chị, giờ này đã không thấy chị đâu rồi.
    Nhưng nếu chị cảm thấy cái thế giới này không còn bình an và yên ổn mỗi khi chị trở về với nó thì thôi, chị cũng đừng nên tiếp tục làm gì nữa.............
    Không biết có còn người nào sẽ ngồi viết tiếp những trang nhật kí này không nhỉ....... Một ngày mai tươi sáng hơn đang chờ đón chúng ta, và chờ đón cả chị nữa....
    Em chỉ muốn chúc chị sẽ đi tìm được người đàn ông đích thực của mình, tìm được một tình yêu chân chính............. Nhưng tại sao chị và anh S lại có thể buông xuôi tất cả như thế nhỉ? Khi 2 người đang còn có thể quay lại với nhau, đang còn có thể sống và yêu nhau thì đừng làm thế chứ..............
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chẳng nhẽ chị đã rời bỏ cái thế giới bé nhỏ này rồi sao?
    Mấy hôm trước còn được đọc những trang nhật kí của chị, giờ này đã không thấy chị đâu rồi.
    Nhưng nếu chị cảm thấy cái thế giới này không còn bình an và yên ổn mỗi khi chị trở về với nó thì thôi, chị cũng đừng nên tiếp tục làm gì nữa.............
    Không biết có còn người nào sẽ ngồi viết tiếp những trang nhật kí này không nhỉ....... Một ngày mai tươi sáng hơn đang chờ đón chúng ta, và chờ đón cả chị nữa....
    Em chỉ muốn chúc chị sẽ đi tìm được người đàn ông đích thực của mình, tìm được một tình yêu chân chính............. Nhưng tại sao chị và anh S lại có thể buông xuôi tất cả như thế nhỉ? Khi 2 người đang còn có thể quay lại với nhau, đang còn có thể sống và yêu nhau thì đừng làm thế chứ..............
  4. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Anh vô tư quá mà chẳng nghĩ cho tôi một chút.Chẳng biết cái tình cảm này sẽ đi được đến đâu nhưng như hiện giờ mình bực lắm.Thà dứt khoát hẳn có phải hơn không.Dằng này anh lằng nhàng quá.Chẳng biết anh có dành tình cảm cho mình thật như những người bạn của cả anh và mình nói không.Như anh bây giờ thì anh đang muốn bắt cá hai tay thì phải
  5. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Anh vô tư quá mà chẳng nghĩ cho tôi một chút.Chẳng biết cái tình cảm này sẽ đi được đến đâu nhưng như hiện giờ mình bực lắm.Thà dứt khoát hẳn có phải hơn không.Dằng này anh lằng nhàng quá.Chẳng biết anh có dành tình cảm cho mình thật như những người bạn của cả anh và mình nói không.Như anh bây giờ thì anh đang muốn bắt cá hai tay thì phải
  6. hoang007

    hoang007 Guest

    chuyện tình cảm nên dứt khoát bạn ạ
    bắt cá hai tay tức là lưỡng lự , sẽ mất tất cả đó
    hoang040
    VONG.HAS.IT
  7. hoang007

    hoang007 Guest

    chuyện tình cảm nên dứt khoát bạn ạ
    bắt cá hai tay tức là lưỡng lự , sẽ mất tất cả đó
    hoang040
    VONG.HAS.IT
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 17th, 2003
    .........Vậy là đã mấy ngày rồi mình không vào cái trang nk thân thiết của mình, cảm giác hụt hẫng như mất một người bạn thân thường tâm sự. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho mình, bởi những kẻ hiếu kỳ không còn làm cho tôi cảm thấy bất an với những điều chỉ có tôi thừa nhận với chính tôi.
    Hà nội mấy ngày gần đây thời tiết lạ thật đấy, cứ như cô con gái làm mình làm mẩy với người yêu, lúc thì lạnh lúc lại nóng, thi thoảng lại có những hạt mưa nhỏ, rồi những lúc lại gió to ầm ĩ..... Đến mình tính tình thất thường mà cũng chẳng khi nào nhiều cung bậc như thế...
    Nhưng có lẽ chính vì những đợt gió đó mà tôi có được cảm giác sống trong những ngày đầu thu. Một ngày chợt nhận ra lá rung thật nhiều hai bên đường. Trở về sau khi nói chuyện với ông GĐ bên toà nhà, tôi đi dọc theo đường Trần Thánh Tông và ngắm nhìn với vẻ hân hoan không giấu nổi trước cái cảnh lá rơi đầy như thảm lá trên khắp mặt đường thưa ngưòi qua lại. Nhưng..chỉ buồn là chúng không hẳn là lá vàng, có lẽ chúng rơi rụng hơi sớm, khi màu lá chỉ một chút ánh vàng như vậy...Mùa thu của mình tuyệt hơn nhiều vì lá rụng tạo thành thảm vàng rực ngay trước mắt.....
    Trong thâm tâm tôi cảm nhận rõ rệt là mình đang chững lại, phải chăng tôi đã ý thức được tác dụng của những khoảng lặng trong lúc này như thế nào. Tôi không còn nghĩ ngợi nhiều về N, vì cách anh ta phản ứng lại những gì sâu kín trong suy nghĩ của tôi không phải là điều tôi mong đợi và tôi không hề đánh giá cao điều đó! Mà cái cảm giác tôi dành cho anh ta cũng chỉ mới là sự thú vị trong chuyện trò, cảm giác mà không phải tôi không có được ở một số người khác....
    .........Vậy là sắp đến đám cưới cô bạn thân ở HP rồi. Có lẽ tranh thủ dịp này tôi đi xả hơi luôn một chút. Chúng tôi đã rất thân nhau hồi học ĐH, rồi nó về HP cùng với anh bạn trai làm những tâm sự của chúng tôi không còn liền mạch như trước nữa, nhưng chúng tôi vẫn thân nhau, một thứ tình bạn mà tôi biết là một khi kiếm được rồi thì sẽ không bao giờ tan biến...
    Có một điều tôi đang làm mà cả hai đều không biết. Suốt mấy năm, hai đứa bắt tôi vẽ tặng một bức tranh của Claudia, thần tượng của cô bạn thân, vậy mà...May có cậu em mới quen, nhờ nó load cho mấy bức đẹp về, cuối cùng tôi cũng chọn ra được 5 bức để bắt tay vào bức vẽ. Nghĩ đến sự bất ngờ nho nhỏ cho nó, tự nhiên tôi thấy vui và phấn chấn hẳn lên....
    ..............Một bất ngờ đến với tôi trong lúc tôi nghĩ rằng sự vắng bặt hồi âm của tôi khiến cho H tức giận và hiểu thái độ của tôi bây giờ như thế nào...Anh gọi điện cho tôi để nói rằng anh đã ngoài vùng có phủ sóng...Anh vẫn gọi tôi bằng cái tên thân thiết ngày xưa ?oSweetie, em đã đi ngủ chưa??...Cũng chẳng hiểu tại sao tôi không giấu được niềm vui khi nhận điện của anh mặc dù tôi đã quyết tâm rời xa anh rồi....
    Thật là nực cười khi tôi có suy nghĩ rằng tôi sẽ yêu một người đàn ông khác, người mà tôi xác định sẽ dành trọn cả cuộc đờì trong con đường đi kiếm tìm hạnh phúc này, và khi đó tôi có thể quên hẳn anh, để dành tình yêu trọn vẹn và bù đắp cho người đó, nhưng bây giờ thì tôi hiểu ra một điều rằng nếu tôi muốn có được tình yêu trọn vẹn thì tôi phải dứt bỏ được hoàn toàn hình ảnh của quá khứ, để nó không còn khuấy động sự bình yên trong tôi nữa. Tôi không được phép lặp lại sai lầm mà tôi đã gây ra với S, cho dù nó không phải là nguyên do khiến chúng tôi xa nhau......
    ....Công việc ở công ty dường như không khiến tôi say mê được như trước đây nữa. Tôi không muốn contact nhiều với khách hàng, cũng như đi gặp gỡ người ta nữa...HĐ làm cùng với cậu bạn cũng đã kết thúc và không lấy đi của tôi nhiều thờI gian nữa. Tôi vẫn theo đuổi mục đích mà mình đã đặt ra trong công việc. Chỉ cầu mong sao mọi việc diễn ra suôn sẻ để tôi có thể thoát ra khỏI cái thường nhật cố hữu trong suy nghĩ của tôi?

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    March 17th, 2003
    .........Vậy là đã mấy ngày rồi mình không vào cái trang nk thân thiết của mình, cảm giác hụt hẫng như mất một người bạn thân thường tâm sự. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho mình, bởi những kẻ hiếu kỳ không còn làm cho tôi cảm thấy bất an với những điều chỉ có tôi thừa nhận với chính tôi.
    Hà nội mấy ngày gần đây thời tiết lạ thật đấy, cứ như cô con gái làm mình làm mẩy với người yêu, lúc thì lạnh lúc lại nóng, thi thoảng lại có những hạt mưa nhỏ, rồi những lúc lại gió to ầm ĩ..... Đến mình tính tình thất thường mà cũng chẳng khi nào nhiều cung bậc như thế...
    Nhưng có lẽ chính vì những đợt gió đó mà tôi có được cảm giác sống trong những ngày đầu thu. Một ngày chợt nhận ra lá rung thật nhiều hai bên đường. Trở về sau khi nói chuyện với ông GĐ bên toà nhà, tôi đi dọc theo đường Trần Thánh Tông và ngắm nhìn với vẻ hân hoan không giấu nổi trước cái cảnh lá rơi đầy như thảm lá trên khắp mặt đường thưa ngưòi qua lại. Nhưng..chỉ buồn là chúng không hẳn là lá vàng, có lẽ chúng rơi rụng hơi sớm, khi màu lá chỉ một chút ánh vàng như vậy...Mùa thu của mình tuyệt hơn nhiều vì lá rụng tạo thành thảm vàng rực ngay trước mắt.....
    Trong thâm tâm tôi cảm nhận rõ rệt là mình đang chững lại, phải chăng tôi đã ý thức được tác dụng của những khoảng lặng trong lúc này như thế nào. Tôi không còn nghĩ ngợi nhiều về N, vì cách anh ta phản ứng lại những gì sâu kín trong suy nghĩ của tôi không phải là điều tôi mong đợi và tôi không hề đánh giá cao điều đó! Mà cái cảm giác tôi dành cho anh ta cũng chỉ mới là sự thú vị trong chuyện trò, cảm giác mà không phải tôi không có được ở một số người khác....
    .........Vậy là sắp đến đám cưới cô bạn thân ở HP rồi. Có lẽ tranh thủ dịp này tôi đi xả hơi luôn một chút. Chúng tôi đã rất thân nhau hồi học ĐH, rồi nó về HP cùng với anh bạn trai làm những tâm sự của chúng tôi không còn liền mạch như trước nữa, nhưng chúng tôi vẫn thân nhau, một thứ tình bạn mà tôi biết là một khi kiếm được rồi thì sẽ không bao giờ tan biến...
    Có một điều tôi đang làm mà cả hai đều không biết. Suốt mấy năm, hai đứa bắt tôi vẽ tặng một bức tranh của Claudia, thần tượng của cô bạn thân, vậy mà...May có cậu em mới quen, nhờ nó load cho mấy bức đẹp về, cuối cùng tôi cũng chọn ra được 5 bức để bắt tay vào bức vẽ. Nghĩ đến sự bất ngờ nho nhỏ cho nó, tự nhiên tôi thấy vui và phấn chấn hẳn lên....
    ..............Một bất ngờ đến với tôi trong lúc tôi nghĩ rằng sự vắng bặt hồi âm của tôi khiến cho H tức giận và hiểu thái độ của tôi bây giờ như thế nào...Anh gọi điện cho tôi để nói rằng anh đã ngoài vùng có phủ sóng...Anh vẫn gọi tôi bằng cái tên thân thiết ngày xưa ?oSweetie, em đã đi ngủ chưa??...Cũng chẳng hiểu tại sao tôi không giấu được niềm vui khi nhận điện của anh mặc dù tôi đã quyết tâm rời xa anh rồi....
    Thật là nực cười khi tôi có suy nghĩ rằng tôi sẽ yêu một người đàn ông khác, người mà tôi xác định sẽ dành trọn cả cuộc đờì trong con đường đi kiếm tìm hạnh phúc này, và khi đó tôi có thể quên hẳn anh, để dành tình yêu trọn vẹn và bù đắp cho người đó, nhưng bây giờ thì tôi hiểu ra một điều rằng nếu tôi muốn có được tình yêu trọn vẹn thì tôi phải dứt bỏ được hoàn toàn hình ảnh của quá khứ, để nó không còn khuấy động sự bình yên trong tôi nữa. Tôi không được phép lặp lại sai lầm mà tôi đã gây ra với S, cho dù nó không phải là nguyên do khiến chúng tôi xa nhau......
    ....Công việc ở công ty dường như không khiến tôi say mê được như trước đây nữa. Tôi không muốn contact nhiều với khách hàng, cũng như đi gặp gỡ người ta nữa...HĐ làm cùng với cậu bạn cũng đã kết thúc và không lấy đi của tôi nhiều thờI gian nữa. Tôi vẫn theo đuổi mục đích mà mình đã đặt ra trong công việc. Chỉ cầu mong sao mọi việc diễn ra suôn sẻ để tôi có thể thoát ra khỏI cái thường nhật cố hữu trong suy nghĩ của tôi?

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17 tháng 3 năm 2003
    H lại nhắn tin cho tôi buổi tối và bảo tôi gọi lại cho anh. Tôi hơi tự ái một chút nhưng mà cũng quen rồi. Với H thì hầu như những nguyên tắc tôi đặt ra đều bị phá vỡ. Nếu như tôi không cho phép mình gọi điện trước cho một người con trai để hỏi han hay buôn chuyện, tôi chỉ để cho người ta làm điều đó trước, với H khi anh yêu cầu là tôi lại phai phá bỏ nguyên tắc đó. Rồi tôi không thích rủ con trai đi uống nước hay đi chơi đâu đó, dù cho tôi có cảm tình với người ta, tôi thường để cho người ta làm điều đó, nhưng với H thì tôi đã yêu cầu gặp anh khi không thấy anh hẹn gặp tôi.....Còn những điều mà tôi làm vì H mà bản thân tôi không hề mong muốn. Vậy đấy, tình yêu bản chất là sự hi sinh mà!.....
    ......Sếp trong tp HCM ra để nắm bắt tình hình kinh doanh ngoài này. Không khí làm việc có vẻ khẩn trương hơn. Mình cũng cố set up vài cuộc gặp với khách hàng để đỡ phải chịu sự săm soi của sếp. Hôm nay nói chuyện với chị manager của cty luật bên toà IC tự nhiên thấy có niềm tin hơn. Chị ấy thật dễ chịu và thân thiện. Hai chị em nói hết chuyện công việc rồi lan sang chuyện bản thân, gia đình...kể cũng lạ thật đấy! Hi vọng là mình sẽ còn cơ hội để làm việc với chị ấy....
    .......HN sốt sắng với cái tin sốt dẻo về căn bệnh viêm phổi lạ, vậy mà mình chẳng hể hay biết gì! May mà sang làm việc với chị V nên mình mới được cảnh báo kịp thời. Nhưng hình như ra ngoài đường mọi người vẫn có vẻ thờ ơ một chút trước cái gần như là đại dịch đó. Vẫn không thấy mọi người đeo khẩu trang hay đậi loại làm một điều gì đó như một nỗ lực phòng tránh. Mà đến cả mình cũng vậy, cũng đâu có gì thay đổi trong cuộc sống của mình đâu?! Mình là chúa bất cẩn mà! Cầu mong cho giới khoa học nhanh chóng phát hiện ra nguyên do của nó để mọi người có thể ăn no, ngủ kỹ.
    ....Vậy là quyết định cho cậu em trai về nhà ôn thi, bởi vì nơi này xung quanh nó có quá nhiều cám dỗ và những thứ lôi kéo sự tập trung của nó. Luôn tự tin vào sự thông minh của mình, thời gian nó dành cho việc ôn thi ĐH hầu như rất ít. Chắc chắn tôi và anh trai tôi sẽ bận rộn hơn và sẽ nhớ nó lắm vì mỗi buổi tối anh em thường chọc đùa nhau như thế nào, nhung mà thôi...phải biết vì cái mục đích lâu dài đã. Vào ĐH rồi thì nó thích làm gì cũng được. Mà cũng tại nó ham vui quá, suốt ngày mấy cái trò hoạt động net niếc này kia, lại còn buôn chuyện đt với cô bạn gái nữa chứ! Trời ơi, bằng tuổi nó chỉ cần nghĩ đến người ta là mình đã cảm thấy nóng cả mặt rồi chứ đừng nói đến chuyện có một anh bạn trai!........


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này