1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    To: ...
    Có những ngày tháng, cảm giác vào net là chui vào Tâm sự đọc bài của em, mong gặp những cảm giác mà từ lâu rồi mình không có nữa, những hồi hộp, phấn khích, lo âu, lãng mạn, tuyệt vọng, đam mê...
    Em à, không có nhiều thời gian cho những công việc như thế này, và tôi cũng hy vọng cái mạng TTVN này sẽ tồn tại mãi mãi để những tâm sự này của em sẽ còn soi sáng cho nhiều thế hệ trẻ sau này, bằng những trải nghiệm của cá nhân em, những đổ vỡ, mưu toan, phản trắc, lừa dối, chân thành... Điều đó càng làm cho em trở nên long lanh hơn bao giờ hết. Em có biết nhiều người hy vọng họ được có tên trong topic của em mà không có được không???
    Có một quãng thời gian, em không vào net. Anh biết em vẫn viết nhật ký ở nhà, vì đó là một thói quen của em từ những ngày học cấp 3. Em chán nản và nghi ngờ tất cả, thậm chí cả những gì ở ngay bên em, những gì mà bình thường em tin như tin chính con ngươi của mắt mình. Người đàn bà đam mê ơi, có phải em sống không chỉ cho em mà cho nhiều người khác, anh muốn nói đến những người đàn ông ấy, em nghĩ đến họ nhiều hơn. Họ cần em, muốn nghe em nói nhưng đó chỉ là khi họ vào cái mạng này, còn em phải đối mặt, em muốn những độc giả, những người đàn ông của em nữa, hiểu em và thông cảm cho em. Cả ngày lẫn đêm em không khi nào thư giãn hoàn toàn cả, vì khi thư giãn xong thì người ta không còn nhớ gì nữa, em thì ngược lại, em nhớ từng chi tiết thậm chí cả suy nghĩ của từng nhân vật để về viết nhật ký cho em và cho cả mọi người nữa... Anh cám ơn em vì đấy là một phong cách sống đáng trân trọng. Tóm lại, em quyến rũ vô cùng, em có biết không? Kẻ nào dửng dưng với em, chính kẻ đó đang phát sốt lên đấy, em biết không?

  2. acdc

    acdc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vote for MaleHeartwinner 5*. Goodluck.

    Được acdc sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 14/04/2003
  3. acdc

    acdc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vote for MaleHeartwinner 5*. Goodluck.

    Được acdc sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 14/04/2003
  4. Kerb-Scrawler

    Kerb-Scrawler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Nói thật với cậu Coolhunter nhé, chả ai ủng hộ cái cách cậu nhận xét về MHW đâu. Nếu cậu không thích đọc thì có lẽ cậu nên biến ra khỏi cái nơi tế nhị và nhạy cảm này đi. Là thằng đàn ông thì phải biết suy nghĩ cho chín trước khi nói ra quan điểm của mình.
    Tôi thì hơn cậu là vì tôi đã theo dõi nk của cô MHW từ lâu chứ chẳng phải như cậu là đọc nk của người ta mà như đi ăn thịt chó nhồm nhoàm như vậy rồi nhận xét bừa bãi như thế.
    Tôi cũng không phải thằng đàn ông tế nhị lắm ngoài đời nhưng ít nhất tôi cũng biết những con người như MHW là rất đáng trân trọng vì ngoài cái điểm yếu của cô là tham lam về tình cảm, nhưng hoàn toàn không ích kỉ thì cô ta là người đáng khâm phục và rất có tài, hơn hết là chân thật,. chân thật một cách hiếm có trong cái thời buổi này. Vì cô ta thật khác lạ so với những cô gái thời kinh tế mở bây giờ nên việc đàn ông thích cô ta không phải là chuyện lạ. Cậu cứ to mồm như vậy nhưng biết đâu gặp cô ta ngoài đời mà không biết, cậu cũng mết cô ta rồi thì đừng có hỏi tại sao. Ngồi mà đọc kĩ thêm đi để hiểu người ta cho nó đầu có đũa.

    " You gave love a bad name!"

    Được Kerb-Scrawler sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 15/04/2003
  5. Kerb-Scrawler

    Kerb-Scrawler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0

    Nói thật với cậu Coolhunter nhé, chả ai ủng hộ cái cách cậu nhận xét về MHW đâu. Nếu cậu không thích đọc thì có lẽ cậu nên biến ra khỏi cái nơi tế nhị và nhạy cảm này đi. Là thằng đàn ông thì phải biết suy nghĩ cho chín trước khi nói ra quan điểm của mình.
    Tôi thì hơn cậu là vì tôi đã theo dõi nk của cô MHW từ lâu chứ chẳng phải như cậu là đọc nk của người ta mà như đi ăn thịt chó nhồm nhoàm như vậy rồi nhận xét bừa bãi như thế.
    Tôi cũng không phải thằng đàn ông tế nhị lắm ngoài đời nhưng ít nhất tôi cũng biết những con người như MHW là rất đáng trân trọng vì ngoài cái điểm yếu của cô là tham lam về tình cảm, nhưng hoàn toàn không ích kỉ thì cô ta là người đáng khâm phục và rất có tài, hơn hết là chân thật,. chân thật một cách hiếm có trong cái thời buổi này. Vì cô ta thật khác lạ so với những cô gái thời kinh tế mở bây giờ nên việc đàn ông thích cô ta không phải là chuyện lạ. Cậu cứ to mồm như vậy nhưng biết đâu gặp cô ta ngoài đời mà không biết, cậu cũng mết cô ta rồi thì đừng có hỏi tại sao. Ngồi mà đọc kĩ thêm đi để hiểu người ta cho nó đầu có đũa.

    " You gave love a bad name!"

    Được Kerb-Scrawler sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 15/04/2003
  6. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Về bài viết của Coolhunter, đúng là cách nói của cậu ấy cũng hơi thiếu tế nhị. Nhưng không phải là cũng không có điểm đúng. Có thể bạn Coolhunter ko biết rõ lắm về MHW ở ngoài đời, xin được trả lời bạn, thực sự MHW là một cô gái rất thông minh, quyến rũ và có tài. Hơn tất cả là sự tự tin và khả năng thuyết phục người khác, bạn có thấy tất cả mọi người ở đây đều ủng hộ cô ấy ko. Và bất cứ người con trai nào cũng sẽ hạnh phúc nếu như có được MHW. Tôi có thể chắc chắn rằng, nếu như bạn được gặp cô ấy ở ngoài đời, bạn cũng sẽ bị cô ấy chinh phục
    Nhưng tại sao MHW vẫn bất hạnh? Có lẽ hầu như tất cả những cô gái tuyệt vời như vậy đều không gặp hạnh phúc trong chuyện tình yêu. Vì sao ư? Có một vài điều tôi đồng tình với Coolhunter. Bởi vì những cô gái như MHW, thực ra tôi cũng có dịp gặp ko phải ít. Họ tự tin vào bản thân mình, tự hào vào bản thân minh, nên ta sẽ không ngạc nhiên nếu như các chàng trai đều chạy đến với họ. Nhưng tôi cũng cảm thấy dường như MHW để tình cảm lấn át lý trí nhiều quá. Tôi cũng là phụ nữ, tôi biết, đôi lúc tôi cũng làm nhiều cách để người con trai chú ý đến mình, những cách tinh tế mà những anh chàng ấy không thể biết được, và tôi cũng lại thắc mắc tại sao những anh chàng ấy cứ lăn xả vào tôi, cho đến khi bạn bè nói thẳng với tôi rằng đấy là do tôi làm mọi cách để họ chú ý, nhất là khi tôi đã tạo cho họ những cơ hội được chạm vào tay tôi, được bên tôi. Lần gặp đầu tiên, hay thứ hai gì đấy, tôi ko nhớ rõ, mà bạn đã để anh ấy nắm tay rất chặt, nếu như bạn phản ứng khác đi, chắc rằng mức độ tình cảm của anh ấy sẽ khác, ko tiến triển nhanh và mạnh mẽ như bây giờ.
    Bạn rất dũng cảm khi đã viết đúng những cảm xúc ấy của mình lên nơi đây, nhưng bạn lại không chịu thừa nhận những điều người khác nói khi nhìn nhận những tình cảm ấy ở bạn. Ở đời ai cũng thích khen, tôi biết, nhưng đôi khi những lời chê trách cũng rất có giá trị. Và tôi đã hy vọng rằng những lời góp ý của mọi người sẽ khiến bạn thay đổi, nhưng bạn vẫn vậy. Bạn không chấp nhận những tình cảm mà của những chàng trai, nhưng bạn cũng không đủ dũng cảm để từ chối họ. Có lẽ bạn vẫn còn luyến tiếc những chăm sóc, quan tâm mà những chàng trai dành cho bạn, cho dù bạn không yêu họ. Tôi chỉ mong bạn dũng cảm và dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm của mình. Bạn hãy lựa chọn cho mình một người xứng đáng nhất, và nếu bạn thực sự yêu anh ấy, bạn sẽ thấy anh ấy là người tuyệt vời nhất mà mình có được, dù cho có những nhược điểm gì đi chăng nữa.
    Được momizi sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 15/04/2003
  7. momizi

    momizi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Về bài viết của Coolhunter, đúng là cách nói của cậu ấy cũng hơi thiếu tế nhị. Nhưng không phải là cũng không có điểm đúng. Có thể bạn Coolhunter ko biết rõ lắm về MHW ở ngoài đời, xin được trả lời bạn, thực sự MHW là một cô gái rất thông minh, quyến rũ và có tài. Hơn tất cả là sự tự tin và khả năng thuyết phục người khác, bạn có thấy tất cả mọi người ở đây đều ủng hộ cô ấy ko. Và bất cứ người con trai nào cũng sẽ hạnh phúc nếu như có được MHW. Tôi có thể chắc chắn rằng, nếu như bạn được gặp cô ấy ở ngoài đời, bạn cũng sẽ bị cô ấy chinh phục
    Nhưng tại sao MHW vẫn bất hạnh? Có lẽ hầu như tất cả những cô gái tuyệt vời như vậy đều không gặp hạnh phúc trong chuyện tình yêu. Vì sao ư? Có một vài điều tôi đồng tình với Coolhunter. Bởi vì những cô gái như MHW, thực ra tôi cũng có dịp gặp ko phải ít. Họ tự tin vào bản thân mình, tự hào vào bản thân minh, nên ta sẽ không ngạc nhiên nếu như các chàng trai đều chạy đến với họ. Nhưng tôi cũng cảm thấy dường như MHW để tình cảm lấn át lý trí nhiều quá. Tôi cũng là phụ nữ, tôi biết, đôi lúc tôi cũng làm nhiều cách để người con trai chú ý đến mình, những cách tinh tế mà những anh chàng ấy không thể biết được, và tôi cũng lại thắc mắc tại sao những anh chàng ấy cứ lăn xả vào tôi, cho đến khi bạn bè nói thẳng với tôi rằng đấy là do tôi làm mọi cách để họ chú ý, nhất là khi tôi đã tạo cho họ những cơ hội được chạm vào tay tôi, được bên tôi. Lần gặp đầu tiên, hay thứ hai gì đấy, tôi ko nhớ rõ, mà bạn đã để anh ấy nắm tay rất chặt, nếu như bạn phản ứng khác đi, chắc rằng mức độ tình cảm của anh ấy sẽ khác, ko tiến triển nhanh và mạnh mẽ như bây giờ.
    Bạn rất dũng cảm khi đã viết đúng những cảm xúc ấy của mình lên nơi đây, nhưng bạn lại không chịu thừa nhận những điều người khác nói khi nhìn nhận những tình cảm ấy ở bạn. Ở đời ai cũng thích khen, tôi biết, nhưng đôi khi những lời chê trách cũng rất có giá trị. Và tôi đã hy vọng rằng những lời góp ý của mọi người sẽ khiến bạn thay đổi, nhưng bạn vẫn vậy. Bạn không chấp nhận những tình cảm mà của những chàng trai, nhưng bạn cũng không đủ dũng cảm để từ chối họ. Có lẽ bạn vẫn còn luyến tiếc những chăm sóc, quan tâm mà những chàng trai dành cho bạn, cho dù bạn không yêu họ. Tôi chỉ mong bạn dũng cảm và dứt khoát hơn trong chuyện tình cảm của mình. Bạn hãy lựa chọn cho mình một người xứng đáng nhất, và nếu bạn thực sự yêu anh ấy, bạn sẽ thấy anh ấy là người tuyệt vời nhất mà mình có được, dù cho có những nhược điểm gì đi chăng nữa.
    Được momizi sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 15/04/2003
  8. hoa_moc_lan

    hoa_moc_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    To: MHW
    Tôi ko có nhiều thời gian để vào Net, tôi cũng ko có đủ thời gian để đọc hết những dòng tâm sự của chị, nhưng thú thật rằng mỗi khi online, tôi đều vào topic của chị, để đọc những gì chị viết.
    Tôi thiết nghĩ, chẳng phải nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn cái cách chị viết, cái cách chị miêu tả, và cái cách chị cảm nhận cuộc sống, cũng đã đủ để thấy rằng chị ko chỉ có tài năng mà là 1 con người rất có tâm hồn. Điều đó là đáng quý vô cùng MHW ạ.
    Vì chưa đọc hết nên tôi ko dám phát biểu gì cả, tôi muốn hiểu tường tận đã, nhưng tôi chỉ muốn nói 1 điều thôi: Hãy tin, những gì chị đang làm là đúng, tôi cảm nhận rất rõ những cảm xúc của chị ngay từ những trang đầu tiên, và tôi thực sự khâm phục chị, chỉ có điều, chị chọn cho mình 1 cách sống mà nó sẽ đem lại cho chị nhiều khổ đau hơn những người bình thường khác.Nhưng có lẽ đó là số mệnh chăng...?
    Tôi thích cái cách chị tự hào về bản thân, ko phải ai cũng làm được như thế. Và tôi hiểu, ở 1 khía cạnh nào đáy, chị đã là 1 tấm gương rất tốt cho tôi học tập, dù sao thì cũng cảm ơn chị rất nhiều
    Chúc chị mọi điều tốt lành!
    chúng ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc,nhưng ko thể yêu bằng nửa trái tim và di nửa đường chân lý
  9. hoa_moc_lan

    hoa_moc_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    To: MHW
    Tôi ko có nhiều thời gian để vào Net, tôi cũng ko có đủ thời gian để đọc hết những dòng tâm sự của chị, nhưng thú thật rằng mỗi khi online, tôi đều vào topic của chị, để đọc những gì chị viết.
    Tôi thiết nghĩ, chẳng phải nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn cái cách chị viết, cái cách chị miêu tả, và cái cách chị cảm nhận cuộc sống, cũng đã đủ để thấy rằng chị ko chỉ có tài năng mà là 1 con người rất có tâm hồn. Điều đó là đáng quý vô cùng MHW ạ.
    Vì chưa đọc hết nên tôi ko dám phát biểu gì cả, tôi muốn hiểu tường tận đã, nhưng tôi chỉ muốn nói 1 điều thôi: Hãy tin, những gì chị đang làm là đúng, tôi cảm nhận rất rõ những cảm xúc của chị ngay từ những trang đầu tiên, và tôi thực sự khâm phục chị, chỉ có điều, chị chọn cho mình 1 cách sống mà nó sẽ đem lại cho chị nhiều khổ đau hơn những người bình thường khác.Nhưng có lẽ đó là số mệnh chăng...?
    Tôi thích cái cách chị tự hào về bản thân, ko phải ai cũng làm được như thế. Và tôi hiểu, ở 1 khía cạnh nào đáy, chị đã là 1 tấm gương rất tốt cho tôi học tập, dù sao thì cũng cảm ơn chị rất nhiều
    Chúc chị mọi điều tốt lành!
    chúng ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc,nhưng ko thể yêu bằng nửa trái tim và di nửa đường chân lý
  10. loilamcuabien

    loilamcuabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tinh dep khi con dang do,

Chia sẻ trang này