1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loilamcuabien

    loilamcuabien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tinh dep khi con dang do,
  2. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là em rất tôn trọng một người con gái như chị, nhưng bạn gái của em ngày trước có nhiều điểm giống chị lắm, nên em hiểu chút ít về kiểu con gái tài sắc và có sức hút. tuy nhiên em nghĩ chị nên bỏ qua những sắc thái thiếu tế nhị và thô thiển của Coolhunter, để mà đọc nó, vì đôi khi có những điều mình không muốn nghe nhưng cũng cần nghe nó. cái cần luôn quan trọng hơn cái muốn.
    Dù có thế nào, hãy tin là có rất nhiều người yêu quý chị, trong đó có em!
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
  3. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là em rất tôn trọng một người con gái như chị, nhưng bạn gái của em ngày trước có nhiều điểm giống chị lắm, nên em hiểu chút ít về kiểu con gái tài sắc và có sức hút. tuy nhiên em nghĩ chị nên bỏ qua những sắc thái thiếu tế nhị và thô thiển của Coolhunter, để mà đọc nó, vì đôi khi có những điều mình không muốn nghe nhưng cũng cần nghe nó. cái cần luôn quan trọng hơn cái muốn.
    Dù có thế nào, hãy tin là có rất nhiều người yêu quý chị, trong đó có em!
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To: Coco
    Biết nói với anh thế nào nhỉ!? Nói là cảm ơn thì cũng không đủ, bởi vì những lời khuyên của anh đã phát huy tác dụng với em thời gian đầu tiên đó. Đã có lúc, chính xác là cái ngày chia tay với S, khi em ngồi trong cái quán cafe quen thuộc với ly ****tail đắng ngoét đó để tăng thêm phần lâm li cho cái tình huống của nó.......em đã định đưa sự xuất hiện của anh, nói đúng ra là cú điện thoại của anh vào những trang nk của mình, nhưng rồi em lại sợ, mà đúng ra là em sợ miệng lưỡi và cái nhìn của mọi người, khi có quá nhiều cái tên xuất hiện trong cuộc sống của em, và không thể tránh khỏi những suy nghĩ đầy định kiến, mặc dù thực tế anh cũng chỉ là một người đồng cảm và chia sẻ với em mà không hề xuất hiện trong cuộc sống của em, nhưng.....
    Em đã nhận được thư hỏi thăm của anh, một bức thư của một người anh trai, nhưng, lại trở về với thói nhi nữ thường tình, em không dám nhắc đến anh trong tâm sự của mình, và cũng chẳng trả lời lại message của anh.....cũng như một người mà em đã nhận làm anh trai....Tại sao em lại nhút nhát như thế thì em cũng không thể lý giải được, nhưng đúng là em không thích sống thực, tức là hiện diện con người bằng xương thịt của mình trong cái thể giới ảo này, vì vậy cho dù em có cám ơn anh đến bao nhiêu thì em cũng sẽ không dám gặp anh, mà điều này thì hoàn toàn không phải lý do như Coolhunter đã buộc cho em. Chắc anh hiểu và thông cảm cho em!?
    Cả anh nữa, anh trai của em ạ! Chắc chắn là anh vẫn đang theo dõi những diễn biến cuộc sống của em gái, đúng không ạ!? Anh cũng đừng giận khi em không viết thư được cho anh nữa nhé, bởi hơn bao giờ hết bây giờ em đang sống rất thực, đang bị cuốn hút vào những biến chuyển của cuộc sống.....Chỉ cần biết trong suy nghĩ của em, em luôn hiện hữu và trân trọng sự thiện cảm và lo lắng của anh trai và của những người bạn như Coco.
    ...........
    April 15, 2003
    Chiều hôm qua, thấy tôi ngồi bên máy tính có vẻ trầm lặng suy nghĩ, sếp người Nhật đã ra nói chuyện với tôi và cho tôi biết một điều, một điều trái hẳn với những suy nghĩ và buồn bã của tôi....Trong lúc tôi đang tự tạo ra áp lực cho chính mình, vì không mang lại kết quả tức thì trong chiến dịch marketing của mình, và tôi lo sợ các managers có thể mất niềm tin nơi tôi, và điều này còn làm tôi thất vọng hơn việc mất một khoản lợi nhuận khá.
    Vì vậy sếp đã bàn bạc với sếp tổng về trường hợp của tôi và bây giờ khi tôi chuyên chú vào promoting cho toà nhà mới, cũng có nghĩa là tôi không handle các hợp đồng khác nữa, và vì vậy commission sẽ không có nữa, như vậy thật bất công cho tôi, vì vậy sếp đã xem xét và tăng lương cho tôi. Có thể nó sẽ được áp dụng từ tháng sau, để tôi có thể yên tâm thực hiện các bước của marketing mà theo sếp thì không ai trong công ty có kinh nghiệm cả. Thú thực là điều khiến tôi sung sướng âm ỉ sau đó không phải vì việc tăng lương, bởi nó không đóng góp nhiều trong earnings của tôi, mà chính là cái vấn đề có thể xoa dịu
    tự ái của tôi vì sếp đánh giá cao những việc tôi làm (tôi vẫn còn mắc cái bệnh hão đó lắm!)
    Tôi bận rộn hơn, ít nhất là trong suy nghĩ cho cái dự định vào thứ 7 đó. Mà nghĩ thì nhiều chứ chẳng làm được gì để xúc tiến nó thật nhanh cả, bởi không hiểu sao thời gian gần đây tôi lại nhiều việc đến như vậy. Tôi nhận được inquiry từ những người biết tôi qua các mối quan hệ giới thiệu, nhưng trị giá của nó không lớn, nên tôi fill in bản order và chuyển cho sếp để sếp giao cho ai đó làm, mặc dù nếu tôi làm thì phần % tôi nhận được sẽ cao gấp đôi khi nó là deal do tôi có được.....
    .......Vậy là mất mất một deal mà tôi thực hiện bên ngoài cùng với người bạn học. Nói đúng ra là tôi cảm nhận thấy rằng tôi có thể mất bởi sự ignore và che giấu feedback của bên khách hàng. Điều khiến tôi thấy thất vọng là tôi đã đặt tin tưởng ở người phụ nữ đó, mà vốn tôi đã biết là rất ranh mãnh và tính toán.
    Cũng chính vì cảm nhận thấy điều này nên ngay sau buổi làm việc đầu tiên tôi đã nhắn tin, và nói cho chị ta biết tôi sẽ dành cho chị ta tới gần 30% trị giá HĐ này chỉ cần chị ta xúc tiến phía bên mấy vị GĐ, nhưng có lẽ tôi đã đánh giá chị ta hơi nhầm, bởi vì khi mà đã hiểu được nguyên tắc làm việc của chúng tôi, chị ta có thể qua mặt tôi........Tôi sẽ vớt vát bước cuối cùng trong tình huống này!!! Còn nước còn tát mà, còn nếu như thất bại thì âu cũng là kinh nghiệm giúp tôi thận trọng hơn trong những deal lần sau.
    .........Nhận được đt của Đức, anh bạn quen qua công việc. Anh ta lại mang đến cho tôi một inquiry mới và không ngần ngại đề xuất với tôi là hai anh em kết hợp làm. Chà, một deal trị giá đáng quan tâm đây nhưng cũng chính vì vậy mà sẽ đòi hỏi tôi phải thật thận trọng. Đầu óc tôi lại căng lên để tính từng bước, nhưng vẫn bị những việc khác chi phối! .........Cuối cùng thì người cần làm việc cũng contact với tôi và set up một cuộc hẹn và chiều ngày hôm sau. Hi vọng anh ta sẽ là ngưòi có chút khả năng về quyết định, như vậy mình sẽ bớt phần rủi ro đi.........
    ..........Cám ơn Chúa đã cho tôi tất cả những cơ hội thử thách này. Bây giờ tôi đã bắt đầu nhìn thấy kết quả của những nỗ lực, cởi mở và sự nhiệt tình không tính toán của tôi trong mọi mối quan hệ!...Bắt đầu chiêm nghiệm được khá nhiêu điều chính xác trong lá số tử vi mẹ xem cho tôi cho năm nay............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To: Coco
    Biết nói với anh thế nào nhỉ!? Nói là cảm ơn thì cũng không đủ, bởi vì những lời khuyên của anh đã phát huy tác dụng với em thời gian đầu tiên đó. Đã có lúc, chính xác là cái ngày chia tay với S, khi em ngồi trong cái quán cafe quen thuộc với ly ****tail đắng ngoét đó để tăng thêm phần lâm li cho cái tình huống của nó.......em đã định đưa sự xuất hiện của anh, nói đúng ra là cú điện thoại của anh vào những trang nk của mình, nhưng rồi em lại sợ, mà đúng ra là em sợ miệng lưỡi và cái nhìn của mọi người, khi có quá nhiều cái tên xuất hiện trong cuộc sống của em, và không thể tránh khỏi những suy nghĩ đầy định kiến, mặc dù thực tế anh cũng chỉ là một người đồng cảm và chia sẻ với em mà không hề xuất hiện trong cuộc sống của em, nhưng.....
    Em đã nhận được thư hỏi thăm của anh, một bức thư của một người anh trai, nhưng, lại trở về với thói nhi nữ thường tình, em không dám nhắc đến anh trong tâm sự của mình, và cũng chẳng trả lời lại message của anh.....cũng như một người mà em đã nhận làm anh trai....Tại sao em lại nhút nhát như thế thì em cũng không thể lý giải được, nhưng đúng là em không thích sống thực, tức là hiện diện con người bằng xương thịt của mình trong cái thể giới ảo này, vì vậy cho dù em có cám ơn anh đến bao nhiêu thì em cũng sẽ không dám gặp anh, mà điều này thì hoàn toàn không phải lý do như Coolhunter đã buộc cho em. Chắc anh hiểu và thông cảm cho em!?
    Cả anh nữa, anh trai của em ạ! Chắc chắn là anh vẫn đang theo dõi những diễn biến cuộc sống của em gái, đúng không ạ!? Anh cũng đừng giận khi em không viết thư được cho anh nữa nhé, bởi hơn bao giờ hết bây giờ em đang sống rất thực, đang bị cuốn hút vào những biến chuyển của cuộc sống.....Chỉ cần biết trong suy nghĩ của em, em luôn hiện hữu và trân trọng sự thiện cảm và lo lắng của anh trai và của những người bạn như Coco.
    ...........
    April 15, 2003
    Chiều hôm qua, thấy tôi ngồi bên máy tính có vẻ trầm lặng suy nghĩ, sếp người Nhật đã ra nói chuyện với tôi và cho tôi biết một điều, một điều trái hẳn với những suy nghĩ và buồn bã của tôi....Trong lúc tôi đang tự tạo ra áp lực cho chính mình, vì không mang lại kết quả tức thì trong chiến dịch marketing của mình, và tôi lo sợ các managers có thể mất niềm tin nơi tôi, và điều này còn làm tôi thất vọng hơn việc mất một khoản lợi nhuận khá.
    Vì vậy sếp đã bàn bạc với sếp tổng về trường hợp của tôi và bây giờ khi tôi chuyên chú vào promoting cho toà nhà mới, cũng có nghĩa là tôi không handle các hợp đồng khác nữa, và vì vậy commission sẽ không có nữa, như vậy thật bất công cho tôi, vì vậy sếp đã xem xét và tăng lương cho tôi. Có thể nó sẽ được áp dụng từ tháng sau, để tôi có thể yên tâm thực hiện các bước của marketing mà theo sếp thì không ai trong công ty có kinh nghiệm cả. Thú thực là điều khiến tôi sung sướng âm ỉ sau đó không phải vì việc tăng lương, bởi nó không đóng góp nhiều trong earnings của tôi, mà chính là cái vấn đề có thể xoa dịu
    tự ái của tôi vì sếp đánh giá cao những việc tôi làm (tôi vẫn còn mắc cái bệnh hão đó lắm!)
    Tôi bận rộn hơn, ít nhất là trong suy nghĩ cho cái dự định vào thứ 7 đó. Mà nghĩ thì nhiều chứ chẳng làm được gì để xúc tiến nó thật nhanh cả, bởi không hiểu sao thời gian gần đây tôi lại nhiều việc đến như vậy. Tôi nhận được inquiry từ những người biết tôi qua các mối quan hệ giới thiệu, nhưng trị giá của nó không lớn, nên tôi fill in bản order và chuyển cho sếp để sếp giao cho ai đó làm, mặc dù nếu tôi làm thì phần % tôi nhận được sẽ cao gấp đôi khi nó là deal do tôi có được.....
    .......Vậy là mất mất một deal mà tôi thực hiện bên ngoài cùng với người bạn học. Nói đúng ra là tôi cảm nhận thấy rằng tôi có thể mất bởi sự ignore và che giấu feedback của bên khách hàng. Điều khiến tôi thấy thất vọng là tôi đã đặt tin tưởng ở người phụ nữ đó, mà vốn tôi đã biết là rất ranh mãnh và tính toán.
    Cũng chính vì cảm nhận thấy điều này nên ngay sau buổi làm việc đầu tiên tôi đã nhắn tin, và nói cho chị ta biết tôi sẽ dành cho chị ta tới gần 30% trị giá HĐ này chỉ cần chị ta xúc tiến phía bên mấy vị GĐ, nhưng có lẽ tôi đã đánh giá chị ta hơi nhầm, bởi vì khi mà đã hiểu được nguyên tắc làm việc của chúng tôi, chị ta có thể qua mặt tôi........Tôi sẽ vớt vát bước cuối cùng trong tình huống này!!! Còn nước còn tát mà, còn nếu như thất bại thì âu cũng là kinh nghiệm giúp tôi thận trọng hơn trong những deal lần sau.
    .........Nhận được đt của Đức, anh bạn quen qua công việc. Anh ta lại mang đến cho tôi một inquiry mới và không ngần ngại đề xuất với tôi là hai anh em kết hợp làm. Chà, một deal trị giá đáng quan tâm đây nhưng cũng chính vì vậy mà sẽ đòi hỏi tôi phải thật thận trọng. Đầu óc tôi lại căng lên để tính từng bước, nhưng vẫn bị những việc khác chi phối! .........Cuối cùng thì người cần làm việc cũng contact với tôi và set up một cuộc hẹn và chiều ngày hôm sau. Hi vọng anh ta sẽ là ngưòi có chút khả năng về quyết định, như vậy mình sẽ bớt phần rủi ro đi.........
    ..........Cám ơn Chúa đã cho tôi tất cả những cơ hội thử thách này. Bây giờ tôi đã bắt đầu nhìn thấy kết quả của những nỗ lực, cởi mở và sự nhiệt tình không tính toán của tôi trong mọi mối quan hệ!...Bắt đầu chiêm nghiệm được khá nhiêu điều chính xác trong lá số tử vi mẹ xem cho tôi cho năm nay............

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 16th, 2003
    Ngay sáng sớm đang chuẩn bị đi làm thì tôi nhận được 2 cú điện thoại liên tiếp. Đó là Nga, cô bạn làm cùng hồi cty cũ, mà tôi đang tìm cách để giới thiệu vào làm cty bây giờ của tôi khi dự án N đang làm bên JICA chuẩn bị kết thúc. Cô nàng hẹn đi ăn trưa, uh, lâu rồi không nói chuyện lâu lâu với nó! Hi vọng sẽ không có việc gì chen ngang nữa!
    Cú đt tiếp theo là của bên vp bộ TM. Thì ra lý do khiến cho lệnh chuyển tiền cho phía bên landlord không thực hiện được và tôi cũng đang lo quýnh lên là do TK bên họ là TK ngân sách và không thể rút tiền cho một dự án nào đó được. Đành giải quyết bằng cách tạm ứng bằng tiền mặt và sửa lại trong HĐ. Vậy là mọi mốc thời gian trong HĐ đều bị lui lại tới hơn một tuần, cũng có nghĩa là commission của cty phải đến đầu tháng 5 mới nhận được! :-( Không sao, nắm chắc được là được rồi, còn với tôi lấy chậm cũng chẳng ảnh hưởng gì! Tôi bấm máy gọi luôn cho bên landlord ......
    .....Chính vì việc phát sinh làm tôi bấn lên, vì vậy ném luôn máy đt ở nhà. Phát hiện ra thì vì đã trót hẹn landlord ở vp nên tôi không thể bỏ về để lấy được, lại cũng chẳng dám nói để quên để tránh một khoản tiền phạt đã trở thành quen thuộc với tôi hàng tháng! :-) Thôi, tranh thủ lúc đi làm việc sẽ trốn về nhà lấy máy. Thật may vì sự muộn của khách hàng mà tôi có thể về nhà và nhân tiện thay luôn bộ váy khác vì ngoài trời lạnh hơn tôi tưởng nhiều! Có tới 4 miss calls và 2 msg. Tôi gọi lại cho L, người sẽ làm việc vào chiều nay về cái deal riêng của mình, rồi lại tất bật phóng xe đi. Trời ơi, sao số mình như con lật đật thế nhỉ, lúc nào cũng phải quýnh quáng, đi cũng không được đi chậm nữa....Mà đúng là cũng thành thói quen thật, vì ngay cả khi không đi có việc gì thì tôi cũng phóng xe rất nhanh!
    .....Nhận được HĐ của khách hàng kí với bên Oasis! Chà, thật là bõ công đi tới đi lui của mình! Không biết mình đã sửa đổi bao nhiêu lần và phải thương thuyết với landlord như thế nào thì mới được như họ yêu cầu. Cầm HĐ trên tay cũng cảm thấy phấn chấn hẳn lên! Chiều nay sẽ tranh thủ sang bên đó chuyển cho GĐ ký! :-)
    ...... Nghĩ lại buổi tối hôm qua vẫn còn thấy mệt, nhưng mà vui thật! Mình cũng thật đáng trách khi quên bẵng mất ngày SN của cô bạn thân, H. May mà lúc chiều gặp Tr ngoài đường đang đi mua quà mới nhớ ra! Vậy là đành kêu hs nghỉ sớm và phóng qua chỗ nó tổ chức, trong một quán Karaoke trên phố Lò Đúc.....Cuộc vui đã quá nửa! Toàn những gương mặt quen! ....Tôi đã hát rất nhiệt tình để góp vui cho cô bạn...mà thực ra là cho chính tôi! :-) Mọi người đã nghĩ là mình không lên được bài Foolish beat hay Without you....., nhưng giọng mình còn có thể lên cao hơn được nữa!....Trông H thật là xinh trong chiếc áo hoa màu vàng cam và quần Âu trắng. Ngày xưa đã có rất nhiều lần mình ghen tị với vẻ đẹp mặn mà của nó, bây giờ thì đã biết an phận hơn! Cha mẹ cho mình như thế nào thì mình phải biết yêu và tự hào về nó! "Không có người phụ nữ xấu........." mà!.........
    .......Vậy là đã hết giờ nghỉ trưa để chuẩn bị cho một cuộc gặp quan trọng buổi chiều. Hi vọng mình sẽ không bị thất vọng khi kỳ vọng nhiều vào cái kết quả của HĐ này......Sẽ quay trở lại với những trang nk vào ngày mai vậy!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 16th, 2003
    Ngay sáng sớm đang chuẩn bị đi làm thì tôi nhận được 2 cú điện thoại liên tiếp. Đó là Nga, cô bạn làm cùng hồi cty cũ, mà tôi đang tìm cách để giới thiệu vào làm cty bây giờ của tôi khi dự án N đang làm bên JICA chuẩn bị kết thúc. Cô nàng hẹn đi ăn trưa, uh, lâu rồi không nói chuyện lâu lâu với nó! Hi vọng sẽ không có việc gì chen ngang nữa!
    Cú đt tiếp theo là của bên vp bộ TM. Thì ra lý do khiến cho lệnh chuyển tiền cho phía bên landlord không thực hiện được và tôi cũng đang lo quýnh lên là do TK bên họ là TK ngân sách và không thể rút tiền cho một dự án nào đó được. Đành giải quyết bằng cách tạm ứng bằng tiền mặt và sửa lại trong HĐ. Vậy là mọi mốc thời gian trong HĐ đều bị lui lại tới hơn một tuần, cũng có nghĩa là commission của cty phải đến đầu tháng 5 mới nhận được! :-( Không sao, nắm chắc được là được rồi, còn với tôi lấy chậm cũng chẳng ảnh hưởng gì! Tôi bấm máy gọi luôn cho bên landlord ......
    .....Chính vì việc phát sinh làm tôi bấn lên, vì vậy ném luôn máy đt ở nhà. Phát hiện ra thì vì đã trót hẹn landlord ở vp nên tôi không thể bỏ về để lấy được, lại cũng chẳng dám nói để quên để tránh một khoản tiền phạt đã trở thành quen thuộc với tôi hàng tháng! :-) Thôi, tranh thủ lúc đi làm việc sẽ trốn về nhà lấy máy. Thật may vì sự muộn của khách hàng mà tôi có thể về nhà và nhân tiện thay luôn bộ váy khác vì ngoài trời lạnh hơn tôi tưởng nhiều! Có tới 4 miss calls và 2 msg. Tôi gọi lại cho L, người sẽ làm việc vào chiều nay về cái deal riêng của mình, rồi lại tất bật phóng xe đi. Trời ơi, sao số mình như con lật đật thế nhỉ, lúc nào cũng phải quýnh quáng, đi cũng không được đi chậm nữa....Mà đúng là cũng thành thói quen thật, vì ngay cả khi không đi có việc gì thì tôi cũng phóng xe rất nhanh!
    .....Nhận được HĐ của khách hàng kí với bên Oasis! Chà, thật là bõ công đi tới đi lui của mình! Không biết mình đã sửa đổi bao nhiêu lần và phải thương thuyết với landlord như thế nào thì mới được như họ yêu cầu. Cầm HĐ trên tay cũng cảm thấy phấn chấn hẳn lên! Chiều nay sẽ tranh thủ sang bên đó chuyển cho GĐ ký! :-)
    ...... Nghĩ lại buổi tối hôm qua vẫn còn thấy mệt, nhưng mà vui thật! Mình cũng thật đáng trách khi quên bẵng mất ngày SN của cô bạn thân, H. May mà lúc chiều gặp Tr ngoài đường đang đi mua quà mới nhớ ra! Vậy là đành kêu hs nghỉ sớm và phóng qua chỗ nó tổ chức, trong một quán Karaoke trên phố Lò Đúc.....Cuộc vui đã quá nửa! Toàn những gương mặt quen! ....Tôi đã hát rất nhiệt tình để góp vui cho cô bạn...mà thực ra là cho chính tôi! :-) Mọi người đã nghĩ là mình không lên được bài Foolish beat hay Without you....., nhưng giọng mình còn có thể lên cao hơn được nữa!....Trông H thật là xinh trong chiếc áo hoa màu vàng cam và quần Âu trắng. Ngày xưa đã có rất nhiều lần mình ghen tị với vẻ đẹp mặn mà của nó, bây giờ thì đã biết an phận hơn! Cha mẹ cho mình như thế nào thì mình phải biết yêu và tự hào về nó! "Không có người phụ nữ xấu........." mà!.........
    .......Vậy là đã hết giờ nghỉ trưa để chuẩn bị cho một cuộc gặp quan trọng buổi chiều. Hi vọng mình sẽ không bị thất vọng khi kỳ vọng nhiều vào cái kết quả của HĐ này......Sẽ quay trở lại với những trang nk vào ngày mai vậy!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. LightScented

    LightScented Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chú Cool, anh vote cho chú 5* rồi đấy, chú tỏ ra là người có khả năng đọc hiểu, tóm lược và diễn tả vấn đề. Nhưng ngôn ngữ nên trau chuốt mềm mại tí nữa thì phê hơn chú ạ. Mà thôi, chú có nói thế chứ nói nữa thì trái đất nó vẫn quay, các em gái cũng quay quay theo, dek thay đổi gì được.
    Chú Coco, đáng tiếc là trên đời này vẫn còn nhiều thằng như chú, để cho các em vẫn mãi tiếp tục lao vào quầng sáng của ngọn lửa mà tưởng rằng mình đang đi tới hào quang. Tuy nhiên bài của chú vẫn hơi lộ quá, gặp em nào IQ > 100 là bị cười vào mũi thôi. ( đau nhất là có khi các em biết là đáng cười nhưng vẫn khoái 1 tí, chúa phù hộ cho các em!!! )
    Cuộc sống không phức tạp, người ta làm cho nó trở thành phức tạp.
  9. LightScented

    LightScented Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chú Cool, anh vote cho chú 5* rồi đấy, chú tỏ ra là người có khả năng đọc hiểu, tóm lược và diễn tả vấn đề. Nhưng ngôn ngữ nên trau chuốt mềm mại tí nữa thì phê hơn chú ạ. Mà thôi, chú có nói thế chứ nói nữa thì trái đất nó vẫn quay, các em gái cũng quay quay theo, dek thay đổi gì được.
    Chú Coco, đáng tiếc là trên đời này vẫn còn nhiều thằng như chú, để cho các em vẫn mãi tiếp tục lao vào quầng sáng của ngọn lửa mà tưởng rằng mình đang đi tới hào quang. Tuy nhiên bài của chú vẫn hơi lộ quá, gặp em nào IQ > 100 là bị cười vào mũi thôi. ( đau nhất là có khi các em biết là đáng cười nhưng vẫn khoái 1 tí, chúa phù hộ cho các em!!! )
    Cuộc sống không phức tạp, người ta làm cho nó trở thành phức tạp.
  10. Nerazzurri

    Nerazzurri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    viet hay lam.lam em mat ca buoi sang de doc day.cam thay hay hon la boi vi cung dang o trong tinh canh phai lua chon giua 2 co gai nhung chua biet den bao gio thi bi ca 2 nguoi roi xa nhu chi.chi con co cong viec lam quen di nhung buon phien nhung em thi khong.dang lam do an tot nghiep ma the nay thi con tam chi nao ma lam nua
    co 1 diem chung voi 2 chang trai cua chi day.dan xd ca ma.......cho don nhung bai tiep the

Chia sẻ trang này