1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nerazzurri

    Nerazzurri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    viet hay lam.lam em mat ca buoi sang de doc day.cam thay hay hon la boi vi cung dang o trong tinh canh phai lua chon giua 2 co gai nhung chua biet den bao gio thi bi ca 2 nguoi roi xa nhu chi.chi con co cong viec lam quen di nhung buon phien nhung em thi khong.dang lam do an tot nghiep ma the nay thi con tam chi nao ma lam nua
    co 1 diem chung voi 2 chang trai cua chi day.dan xd ca ma.......cho don nhung bai tiep the
  2. Coolhunter

    Coolhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ha ha..Anh Scrawler sao lai nổi cáu lên như thế chứ, mỗi người một quan điểm mà !!!
    Sao anh lại ví đọc nhật ký như là ăn thịt chó thế, chắc anh khoái xực món này lắm hả ???
    Anh thích thì anh cứ khen sao cứ ngoác cái mồm đầy mắm tôm mà gào lên như thế ?
    Em giỏi toán chứ không giỏi văn nên em khi đọc em hay hỏi tại sao có việc như thế, tại sao lạI xảy ra như thế ?? chứ ai như bác đọc xong mà mặt cứ ngẩn ra như ngỗng?
    Mà sao bác biết MHW là cô gái chân thật một cách hiếm có, những phụ nữ quanh bác toàn là người dối trá cả sao?
    Còn nếu giả sử em có gặp MHW thì chưa biết ai đã mê ai đâu, vì em handsome trên mức perfect, vả lại cũng có thể là em sẽ yêu sau khỏang vài tháng rồi chia tay với lý do bạn gái nhiều tuổi?.hà hà
    Mà nếu bác yêu thì là việc của bác, em chỉ sợ sau này chị ấy cho bác mọc mấy cái sừng trên đầu rồi bảo bác : ?o Anh thân yêu ơi,mình phải chia tay nhau thôi vì em cần phải yêu thêm vài người đàn ông nữa để lấy tư liệu cho cuốn nhật ký Viết cho những người đàn ông tôi yêu của em ..? lúc đó bác có đau khổ sụt sùi nhớ lên trên này mở cái topic ?o Viết cho người đàn bà đã bỏ rơi tôi ?o? nhất định em sẽ đến chia sẻ với bác ?
    Nhật ký ?oViết cho những ngườI đàn ông tôi yêu? phải chăng là một cuốn hồi ký về những người đàn ông với những đau khổ chia ly mà chị MHW đã yêu, nhưng thật ra là vừa viết vừa yêu đó chứ, hãy xem nào: chỉ yêu và day dứt mãi về H, những người đàn ông khác chỉ là say mê ( mỗi anh vài tháng ), như vậy những người đàn ông được yêu tiếp theo sẽ đến trong tương lai, chị ấy sẽ yêu nhiều người trong tương lai ??? hay là sẽ yêu nhiều anh cùng một lúc trong tương lai rồi băn khoăn không biết chọn anh nào theo kiểu ?o 3 con cò béo vặt lông con nào ?o.
    Cả Nickname nữa chứ, Male Heart Winner nó rất hợp với cái topic này
    Phụ nữ thích mình là người nữ tính quyến rũ chứ chẳng ai thích bảo mình lẳng lơ cả. Nhưng giữa cái nữ tính và lẳng lơ thật khó mà phân biệt vì cả hai cái này đều thu hút ngườI khác giới nhưng có một điểm khác biêt:
    Những người phụ nữ lẳng lơ thì thu hút được nhiều Male = Con đực ( Yêu cũng nhanh mà chia tay cũng vừa nhanh vừa nhạt toẹt)
    Còn những người phụ nữ nữ tính thì quyến rũ được nhiều Men = Người đàn ông
    Một cô gái nữ tính sẽ thu hút mọi người bằng cái vẻ hồn nhiên vô tư như hoa lá, cái cách cô nói chuyện hay mỉm cười quyến rũ con trai một cách vô tình khiến họ luôn muốn được ở gần bên và gắn bó với cô gái đó.( có lẽ là sự nhẹ nhàng, dễ chịu và hạnh phúc )
    Còn có những người khi nói chuyện với đàn ông, luôn luôn tìm cách thu hút họ, đong đưa cọ quệt với ý nghĩ anh này chắc sẽ thích mình lắm đây và ngày hôm sau anh ta gọi điện đến thì sung sướng ?o?mình biết ngay anh ta sẽ gọi điện cho mình mà, anh ta thích mình lắm mà? ?" đúng là cá đã cắn câu, chỉ tội đây tòan là cá kiếm, và người thiệt hại lại chính là người đi câu
    Mà đây cũng không phảI là nữ tính quyến rũ các bác nhỉ ??? Đấy gọi là mưu tính thì đúng hơn, định xây dựng một đội ngũ các anh chạy vòng quanh đây, sau đó ban phát cho mỗi anh một chút tình yêu pha loãng theo tỉ lệ 1 thìa càphê tình cảm trộn với 2 thùng phuy nước lã ...hà hà ..uống vào đau bụng lắm..
    Em thì em rất ngại các cô yêu mấy anh một lúc, anh em mình bình thường đoàn kết thế mà gặp phải mấy cô này nóng tính lên rồi lại vung dao múa kiếm, sau đó anh hy sinh, anh vào tù còn ở nhà cô ấy lấy chồng khác..hê hê
    Viết đến đây thôi, em tuổi nhỏ nhưng mà khôn sớm nên viết thể để con gái Hànội đừng bắt chước chị này kẻo khi yêu đầu các bác có mấy cái sừng trông như là quả ngư lôi thì buồn cười lắm, còn bác nào khoái thi vote cho em 555555555* đi !!!
    Em trai hải ngoại, bye bye !!!
  3. Coolhunter

    Coolhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ha ha..Anh Scrawler sao lai nổi cáu lên như thế chứ, mỗi người một quan điểm mà !!!
    Sao anh lại ví đọc nhật ký như là ăn thịt chó thế, chắc anh khoái xực món này lắm hả ???
    Anh thích thì anh cứ khen sao cứ ngoác cái mồm đầy mắm tôm mà gào lên như thế ?
    Em giỏi toán chứ không giỏi văn nên em khi đọc em hay hỏi tại sao có việc như thế, tại sao lạI xảy ra như thế ?? chứ ai như bác đọc xong mà mặt cứ ngẩn ra như ngỗng?
    Mà sao bác biết MHW là cô gái chân thật một cách hiếm có, những phụ nữ quanh bác toàn là người dối trá cả sao?
    Còn nếu giả sử em có gặp MHW thì chưa biết ai đã mê ai đâu, vì em handsome trên mức perfect, vả lại cũng có thể là em sẽ yêu sau khỏang vài tháng rồi chia tay với lý do bạn gái nhiều tuổi?.hà hà
    Mà nếu bác yêu thì là việc của bác, em chỉ sợ sau này chị ấy cho bác mọc mấy cái sừng trên đầu rồi bảo bác : ?o Anh thân yêu ơi,mình phải chia tay nhau thôi vì em cần phải yêu thêm vài người đàn ông nữa để lấy tư liệu cho cuốn nhật ký Viết cho những người đàn ông tôi yêu của em ..? lúc đó bác có đau khổ sụt sùi nhớ lên trên này mở cái topic ?o Viết cho người đàn bà đã bỏ rơi tôi ?o? nhất định em sẽ đến chia sẻ với bác ?
    Nhật ký ?oViết cho những ngườI đàn ông tôi yêu? phải chăng là một cuốn hồi ký về những người đàn ông với những đau khổ chia ly mà chị MHW đã yêu, nhưng thật ra là vừa viết vừa yêu đó chứ, hãy xem nào: chỉ yêu và day dứt mãi về H, những người đàn ông khác chỉ là say mê ( mỗi anh vài tháng ), như vậy những người đàn ông được yêu tiếp theo sẽ đến trong tương lai, chị ấy sẽ yêu nhiều người trong tương lai ??? hay là sẽ yêu nhiều anh cùng một lúc trong tương lai rồi băn khoăn không biết chọn anh nào theo kiểu ?o 3 con cò béo vặt lông con nào ?o.
    Cả Nickname nữa chứ, Male Heart Winner nó rất hợp với cái topic này
    Phụ nữ thích mình là người nữ tính quyến rũ chứ chẳng ai thích bảo mình lẳng lơ cả. Nhưng giữa cái nữ tính và lẳng lơ thật khó mà phân biệt vì cả hai cái này đều thu hút ngườI khác giới nhưng có một điểm khác biêt:
    Những người phụ nữ lẳng lơ thì thu hút được nhiều Male = Con đực ( Yêu cũng nhanh mà chia tay cũng vừa nhanh vừa nhạt toẹt)
    Còn những người phụ nữ nữ tính thì quyến rũ được nhiều Men = Người đàn ông
    Một cô gái nữ tính sẽ thu hút mọi người bằng cái vẻ hồn nhiên vô tư như hoa lá, cái cách cô nói chuyện hay mỉm cười quyến rũ con trai một cách vô tình khiến họ luôn muốn được ở gần bên và gắn bó với cô gái đó.( có lẽ là sự nhẹ nhàng, dễ chịu và hạnh phúc )
    Còn có những người khi nói chuyện với đàn ông, luôn luôn tìm cách thu hút họ, đong đưa cọ quệt với ý nghĩ anh này chắc sẽ thích mình lắm đây và ngày hôm sau anh ta gọi điện đến thì sung sướng ?o?mình biết ngay anh ta sẽ gọi điện cho mình mà, anh ta thích mình lắm mà? ?" đúng là cá đã cắn câu, chỉ tội đây tòan là cá kiếm, và người thiệt hại lại chính là người đi câu
    Mà đây cũng không phảI là nữ tính quyến rũ các bác nhỉ ??? Đấy gọi là mưu tính thì đúng hơn, định xây dựng một đội ngũ các anh chạy vòng quanh đây, sau đó ban phát cho mỗi anh một chút tình yêu pha loãng theo tỉ lệ 1 thìa càphê tình cảm trộn với 2 thùng phuy nước lã ...hà hà ..uống vào đau bụng lắm..
    Em thì em rất ngại các cô yêu mấy anh một lúc, anh em mình bình thường đoàn kết thế mà gặp phải mấy cô này nóng tính lên rồi lại vung dao múa kiếm, sau đó anh hy sinh, anh vào tù còn ở nhà cô ấy lấy chồng khác..hê hê
    Viết đến đây thôi, em tuổi nhỏ nhưng mà khôn sớm nên viết thể để con gái Hànội đừng bắt chước chị này kẻo khi yêu đầu các bác có mấy cái sừng trông như là quả ngư lôi thì buồn cười lắm, còn bác nào khoái thi vote cho em 555555555* đi !!!
    Em trai hải ngoại, bye bye !!!
  4. forgoata

    forgoata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới nhìn thấy A, A cười, A cười tươi quá, vui quá, lâu rồi mới thấy A cười như thế, làm cho mình cũng thấy vui lây, cảm thấy lòng mình thật thanh thản.... Nếu như là cách đây 1 năm, A nhìn thấy mình thế này, A sẽ nói: hôm nay ... khác lắm... uh chắc chắn là thế rồi.... nhưng bây giờ là 1 năm về sau, sẽ không có lời nói đó....
    for alex :)
  5. forgoata

    forgoata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới nhìn thấy A, A cười, A cười tươi quá, vui quá, lâu rồi mới thấy A cười như thế, làm cho mình cũng thấy vui lây, cảm thấy lòng mình thật thanh thản.... Nếu như là cách đây 1 năm, A nhìn thấy mình thế này, A sẽ nói: hôm nay ... khác lắm... uh chắc chắn là thế rồi.... nhưng bây giờ là 1 năm về sau, sẽ không có lời nói đó....
    for alex :)
  6. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận là Culhăntơ có những nhận xét cực kỳ sâu sắc và tỉnh táo. một người như chú đáng nể đấy.
    tuy nhiên," phụ nữ cần sự che trở nhẹ nhàng chứ không phải những đòn thế hiểm độc của võ học".
    giá như chú cố gắng diễn đạt mang tính xây dựng hơn thì chú sẽ được MHW quý trọng là cái chắc. suy nghĩ về điều đó nhé.
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
  7. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận là Culhăntơ có những nhận xét cực kỳ sâu sắc và tỉnh táo. một người như chú đáng nể đấy.
    tuy nhiên," phụ nữ cần sự che trở nhẹ nhàng chứ không phải những đòn thế hiểm độc của võ học".
    giá như chú cố gắng diễn đạt mang tính xây dựng hơn thì chú sẽ được MHW quý trọng là cái chắc. suy nghĩ về điều đó nhé.
    SỐNG ĐÃ LÀ ĐIỀU KHÓ
    NỮA LÀ CÒN ĐẤU TRANH
    NỮA LÀ CÒN SÁNG TẠO
    NỮA LÀ CÒN YÊU NHAU
  8. mazi

    mazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét gì về CoolHunter?
    1. LightScented:
    CoolHunter = người có khả năng đọc hiểu, tóm lược và diễn tả vấn đề rất tốt.
    2. loveguard:
    CoolHunter = người có nhận xét cực kỳ sâu sắc và tỉnh táo, rất đáng nể.
    3. maZi:
    CoolHunter = người có tài thọc gậy bánh xe, chửi bới. Đọc bài viết của CoolHunter tôi lại nhớ một thằng cha "chẳng muốn làm gì, chẳng thích một cái gì, chẳng yêu một cái gì cả, chỉ có độc một cái tài, đấy là tài chửi đổng" trong truyện ngắn hồi xưa tôi được học.
    Với ngôn từ và cách suy nghĩ được phát triển đến mức chóng mặt giữa bài nhận xet thứ nhất với bài nhận xét thứ hai, chắc chắn trong tương lai không xa, trình độ chửi đổng và thọc gậy bánh xe của chú CoolHunter sẽ đạt đến một trình độ tinh vi ngang hàng với một nghệ thuật.
    Không hiểu chú CoolHunter mà viết nhận xét về chính mình thì sao nhỉ?
    (Xoá đoạn này vì có tính xúc phạm cá nhân - Anhhaham)


    responsive to change...
    maZi

    Được mazi sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 17/04/2003
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 17/04/2003
  9. mazi

    mazi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nhận xét gì về CoolHunter?
    1. LightScented:
    CoolHunter = người có khả năng đọc hiểu, tóm lược và diễn tả vấn đề rất tốt.
    2. loveguard:
    CoolHunter = người có nhận xét cực kỳ sâu sắc và tỉnh táo, rất đáng nể.
    3. maZi:
    CoolHunter = người có tài thọc gậy bánh xe, chửi bới. Đọc bài viết của CoolHunter tôi lại nhớ một thằng cha "chẳng muốn làm gì, chẳng thích một cái gì, chẳng yêu một cái gì cả, chỉ có độc một cái tài, đấy là tài chửi đổng" trong truyện ngắn hồi xưa tôi được học.
    Với ngôn từ và cách suy nghĩ được phát triển đến mức chóng mặt giữa bài nhận xet thứ nhất với bài nhận xét thứ hai, chắc chắn trong tương lai không xa, trình độ chửi đổng và thọc gậy bánh xe của chú CoolHunter sẽ đạt đến một trình độ tinh vi ngang hàng với một nghệ thuật.
    Không hiểu chú CoolHunter mà viết nhận xét về chính mình thì sao nhỉ?
    (Xoá đoạn này vì có tính xúc phạm cá nhân - Anhhaham)


    responsive to change...
    maZi

    Được mazi sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 17/04/2003
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 17/04/2003
  10. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chị MWH ơi, cool hunter viết không phải kô đúng hẳn đâu, nhưng có lẽ cách diễn đạt thẳng tuột nên khiến chị cảm thấy tổn thương thôi.
    Em biết chị là cô gái có nhiều ưu điểm và rất nhạy cảm, dễ rung động nhưng chị phải hiểu là con trai bây giờ ai mà chẳng tham, họ biết mình có tình cảm với họ thì cho dù không yêu họ cũng chẳng tha đâu... Mà chị không thấy sao, bao nhiêu người con gái chỉ ở mức trung bình nhưng cuộc sống vẫn bình yên phẳng lặng, bởi vì họ biết mình, biết người, ham muốn ít thôi thì sẽ dằn vặt ít hơn :)).
    Chị biết không, ở đời bây giờ cứ phải kêu ca than vãn là người khác thương xót mình đâu, còn lâu, mình nên tự biết yêu quý mình thôi. Nghĩ đơn giản thôi, bớt đa đoan đi.
    Chúc chị mau tìm được hạnh phúc :))
    A butterfly invaded my dream
    I'm admitted the dream of a butterfly
    What's the difference between
    Being awake or asleep?
    The dancing dust in the wind
    Moving through time and space
    Who's right, who's wrong
    Who's to decide ?

Chia sẻ trang này