1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elegantlover

    elegantlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    To Coolhunter,
    Bạn viết sao mà châm chọc thế. Tuy nhiên, bạn phân tích rất đúng về 2 dạng phụ nữ: quyến rũ và lẳng lơ.
    Là người ngoài cuộc đọc truyện thì tôi có thể nhận thấy những điểm đúng trong nhận xét của bạn. Nhưng MHW thì khó hơn vì bạn chỉ trích cô ấy nặng nề quá.
    Sẽ vote cho bạn 5* nếu bạn viết tế nhị hơn chút ít.
    Let bygones be bygones. Tomorrow is a new day
  2. bigbird

    bigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    em ơi.......................hihi.....bít rùi nhe'
    thieugaikhochiu
    Được bigbird sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 18/04/2003
  3. bigbird

    bigbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    em ơi.......................hihi.....bít rùi nhe'
    thieugaikhochiu
    Được bigbird sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 18/04/2003
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Những lời tâm sự là những lời chân thành nhất, đáng để chúng ta trân trọng. Gà con chưa đọc hết tất cả số bài của mọi người, của chị MHW nhưng thật sự gà con cảm nhận được tâm trạng của chị qua những dòng tâm sự đó. Chị hãy tiếp tục viết những gì, chia xẻ những gì chị cho là đúng.....
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Những lời tâm sự là những lời chân thành nhất, đáng để chúng ta trân trọng. Gà con chưa đọc hết tất cả số bài của mọi người, của chị MHW nhưng thật sự gà con cảm nhận được tâm trạng của chị qua những dòng tâm sự đó. Chị hãy tiếp tục viết những gì, chia xẻ những gì chị cho là đúng.....
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  6. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chị đã đọc NK của em ( chị tự xưng là chị vì hơn tuổi em) và cả những bài viết của người đọc. Chị chỉ muốn nói với em là đừng quá quan tâm đến điều người ta nghĩ về mình. TRong này cũng có những người rất tốt, họ viết cho em, góp ý cho em để mong cho em may mắn hơn trong cuộc sống. Nhưng em không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người đưọc. Thực ra trong cuộc sống, có đầy rẫy những người vừa thực dụng và lươn lẹo, họ luôn biết làm thế nào để mình có lợi nhất, và thực tế chứng mình răng không phải lúc nào ông Trời cũng có mắt. Nhưng họ không thể chịu nổi khi thấy có một người dám tự hào về bản thân mình, dám công khai những gì Trời ưu đãi cho người đó. Hãy cứ chân thật như em vẫn như thế, hãy cứ mở lòng mình và đón nhận những gì cuộc sống đem lại cho em. Nhưng hãy khéo léo hơn 1 chút để không mang lại phiền phức cho mình. Hãy cứ viết và đừng sợ mọi người đánh giá không đúng về mình. Chị đã đọc một mạch NK của em và chị hiểu rất rõ những trạng thái tình cảm em đã trải qua. Và chị tin là những người đọc kỹ cuốn NK này sẽ không bao giờ nói kiểu như : Giá như lúc đó bạn giật tay ra khỏi tay S, giá như bạn đừng gọi điện cho H ... Với S, cho dù có ngưòi bảo đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự say mê, cho dù mọi người đều thất vọng với một kết cục như thế thì em nói đúng, tình cảm của em và S là một trong tình cảm mãnh liệt và trong sáng nhất của em. Em hãy tự hào về điều đó và hãy nghĩ rằng mình còn có may mắn vì cũng đã biết đến nó. Với H, chị cũng có thể nói là chị hiểu em, chị hiểu thế nào là cảm giác ám ảnh và chỉ có những ai hiểu được cảm giác đó mới có thể thông cảm và không trách em được. NHưng hãy BIẾT THƯƠNG MÌNH, nếu như có một lúc nào đó em quyết định quay trở lại với H.
    Có một bạn đã nói đúng là trong NK của em , tất cả các cô gái đều có thể thấy một vài tính cách, một khoảng thời gian, một vài tình cảm của mình trong đó. Có người hiểu được và cũng có những người như cậu C nào đó, cảm thấy khó chịu và phải bình luận bằng những lời nói châm chích mỉa mai. Đừng buồn vì điều đó và cũng đừng mất thời gian để giải thích. Người ta hơn nhau bởi kinh nghiệm sống, chỉ khi có kinh nghiệm sống, họ mới biết đặt mình trong hoàn cảnh người khác, biết thông cảm và biết chia xẻ. Còn để dạy bảo người khác, điều đó có khó gì đâu, mở sách Giáo dục công dân ra thì có đầy !
    Em là một cô gái thông minh, trong công việc thì khôn ngoan và sắc sảo. Vậy hãy áp dụng những tính cách đó để nhìn nhận chính xác về những người bạn trai mà mình tiếp xúc. Chị tin là em là một người có bản lĩnh và biết yêu cuộc sống. Vì sau những chuyện đổ vỡ về tình cảm, em vẫn không bị chai sạn hoặc nhìn cuộc đời bằng lăng kính méo mó và đen tối. Hãy cứ tin vào những điều tốt đẹp và chắc chắn là em sẽ tìm thấy nó. Chị biết là có nhiều người nghĩ em là cô gái quá đa tình, nhưng chị tin là khi nào em tìm thấy người đàn ông của mình thì em se chung thuỷ và toàn tâm toàn ý với họ.
    Chúc em may mắn !
    AROME
  7. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chị đã đọc NK của em ( chị tự xưng là chị vì hơn tuổi em) và cả những bài viết của người đọc. Chị chỉ muốn nói với em là đừng quá quan tâm đến điều người ta nghĩ về mình. TRong này cũng có những người rất tốt, họ viết cho em, góp ý cho em để mong cho em may mắn hơn trong cuộc sống. Nhưng em không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người đưọc. Thực ra trong cuộc sống, có đầy rẫy những người vừa thực dụng và lươn lẹo, họ luôn biết làm thế nào để mình có lợi nhất, và thực tế chứng mình răng không phải lúc nào ông Trời cũng có mắt. Nhưng họ không thể chịu nổi khi thấy có một người dám tự hào về bản thân mình, dám công khai những gì Trời ưu đãi cho người đó. Hãy cứ chân thật như em vẫn như thế, hãy cứ mở lòng mình và đón nhận những gì cuộc sống đem lại cho em. Nhưng hãy khéo léo hơn 1 chút để không mang lại phiền phức cho mình. Hãy cứ viết và đừng sợ mọi người đánh giá không đúng về mình. Chị đã đọc một mạch NK của em và chị hiểu rất rõ những trạng thái tình cảm em đã trải qua. Và chị tin là những người đọc kỹ cuốn NK này sẽ không bao giờ nói kiểu như : Giá như lúc đó bạn giật tay ra khỏi tay S, giá như bạn đừng gọi điện cho H ... Với S, cho dù có ngưòi bảo đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự say mê, cho dù mọi người đều thất vọng với một kết cục như thế thì em nói đúng, tình cảm của em và S là một trong tình cảm mãnh liệt và trong sáng nhất của em. Em hãy tự hào về điều đó và hãy nghĩ rằng mình còn có may mắn vì cũng đã biết đến nó. Với H, chị cũng có thể nói là chị hiểu em, chị hiểu thế nào là cảm giác ám ảnh và chỉ có những ai hiểu được cảm giác đó mới có thể thông cảm và không trách em được. NHưng hãy BIẾT THƯƠNG MÌNH, nếu như có một lúc nào đó em quyết định quay trở lại với H.
    Có một bạn đã nói đúng là trong NK của em , tất cả các cô gái đều có thể thấy một vài tính cách, một khoảng thời gian, một vài tình cảm của mình trong đó. Có người hiểu được và cũng có những người như cậu C nào đó, cảm thấy khó chịu và phải bình luận bằng những lời nói châm chích mỉa mai. Đừng buồn vì điều đó và cũng đừng mất thời gian để giải thích. Người ta hơn nhau bởi kinh nghiệm sống, chỉ khi có kinh nghiệm sống, họ mới biết đặt mình trong hoàn cảnh người khác, biết thông cảm và biết chia xẻ. Còn để dạy bảo người khác, điều đó có khó gì đâu, mở sách Giáo dục công dân ra thì có đầy !
    Em là một cô gái thông minh, trong công việc thì khôn ngoan và sắc sảo. Vậy hãy áp dụng những tính cách đó để nhìn nhận chính xác về những người bạn trai mà mình tiếp xúc. Chị tin là em là một người có bản lĩnh và biết yêu cuộc sống. Vì sau những chuyện đổ vỡ về tình cảm, em vẫn không bị chai sạn hoặc nhìn cuộc đời bằng lăng kính méo mó và đen tối. Hãy cứ tin vào những điều tốt đẹp và chắc chắn là em sẽ tìm thấy nó. Chị biết là có nhiều người nghĩ em là cô gái quá đa tình, nhưng chị tin là khi nào em tìm thấy người đàn ông của mình thì em se chung thuỷ và toàn tâm toàn ý với họ.
    Chúc em may mắn !
    AROME
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Amore,
    Thật may mắn cho em là có những người chín chắn như chị đã theo dõi những tâm sự của em và chỉ ra cho em biết những điều hay, tốt trong tính cách và cuộc sống của em, và cả lời động viên của chị. Không phải em nói như vậy là vì chị ủng hộ hay khen em ở điểm nào đó đâu, tất nhiên là em cũng thích nghe khen ngợi lắm chứ, nhưng cái em đánh giá cao đó là chị nhìn nhận tất cả những suy nghĩ, suy tính và sự kiện đó bằng một con mắt trải nghiệm và chín chắn.
    Chỉ lờ mờ em cảm nhận được chị cũng đã trải qua cái thứ tình yêu ám ảnh như em đã đối với H....Phải, chỉ có như vậy chị mới nói với em được rằng em cần phải biết THƯƠNG MÌNH. Hai cái chữ tưởng giản đơn đến như vậy nhưng em đã không làm được! Ai cũng nghĩ rằng một con người đầy tự tin, coi trọng bản thân mình và những gì mình có thì ắt hẳn phải yêu bản thân mình lắm. Em yêu con người mình, nhưng Thương thì...em đã không làm được! Khác nhau lắm chứ phải không chị!?
    Em không phải là một người vĩ đại để biết quên mình cho mọi người, và sẽ chẳng bao giờ dại dột đến như thế cả, nhưng em lại không biết sống cho chính mình trước khi nghĩ và băn khoăn đến người khác. Điều em làm được cho những người khác thì không nhiều vì điều kiện em không cho phép, nhưng nghĩ thì em nghĩ nhiều lắm, nghĩ đến cái được cho người khác......Vậy chị hãy vì em mà chỉ cho em cách phải Thương bản thân mình như thế nào đây!? Hãy giúp em thoát ra khỏi cái thế mất cân bằng khi em là một người dễ tha thứ và bỏ qua đến mức dễ bị coi là hời hợt. Em chẳng biết phải nên bắt đầu từ đâu!......
    Thực ra trong thâm tâm, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều và hầu như cũng đã đi đến quyết định. Với em nếu như đã cố gắng mà vẫn không dứt bỏ hoàn toàn được H ra khỏi đời sống tình cảm hiện thời của em, vậy em sẽ quay lại, sẽ cố gắng xây dựng cho cái hạnh phúc mà em vẫn thấy mong manh làm vậy. Chỉ có một điều thật lạ là em đáng được nhiều quyền lợi và đòi hỏi chính đáng trong tình yêu, nhưng em lại chưa bao giờ DÁM yêu cầu H làm một điều gì đó cho em, bởi thật ngây thơ khi em lo sợ rằng nếu em đòi hỏi như vậy thì em sẽ trở thành con người thật vật chất, không biết yêu hết mình và hi sinh cho tình yêu và quan trọng hơn là em sợ mất H.
    Em đã từng là như vậy đấy chị ạ, cho đến khi lòng tự ái của em bị tổn thương bởi sự hiểu lầm về xuất hiện của người thứ 3, mà sau này em biết là mình quá nhạy cảm, thì em đã rời xa H, rời xa hoàn toàn, điều mà trước đó em không bao giờ nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng H vẫn theo những bước đi của em, bằng cái cách riêng của anh ta. Em cũng không biết H có tha thứ hoàn toàn cho em về sự xuất hiện của S trong cuộc đời em hay không, nhưng H vẫn còn yêu em, yêu theo cái cách hoàn toàn khác với S, cái cách mà đôi lúc em cảm thấy cái tự ái của người con gái không được vuốt ve........nhưng em thì cũng không còn là em ngày xưa nữa. H đã không còn trấn áp được em hoàn toàn nữa bởi em mạnh mẽ hơn nhiều và cũng thực tế lên đôi chút.
    Có hai câu nói ở H mà em vẫn còn nhớ mãi, như là bài học vậy chị ạ! Khi yêu rồi H mới cho em biết là Q (người bạn mà qua đó H biết về em rất lâu trước khi gặp em) hoàn toàn không ủng hộ việc H đến với em, chỉ với một lý do ?oTao chưa gặp ai có cái nhìn cuộc sống trong sáng và ngây thơ như vậy. Cho nên tao xin mày đừng có phá vỡ cái bầu trời màu hồng đó của em ý. Nếu t/y không thành thì mày đau khổ một phần nhưng với .....sẽ là vết thương không bao giờ lành đâu!? Em đã đặt băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó. Rồi có những lúc H nói với em rằng ?oAnh sẽ làm em thay đổi. Anh sẽ phải giúp em nhìn thấy những mảnh màu xám khác của cuộc sống. Cuộc sống trong ánh mắt em chỉ toàn màu hồng thôi, nhưng anh muốn em nhìn thấy mặt trái của nó để nếu em gục ngã, em sẽ gượng dậy được. Em phải học cách biết nghi ngờ, nghi ngờ mọi điều, mọi người, chỉ trừ bản thân mình!? Trong thâm tâm, em hiểu H mong muốn điều gì và trong chừng mực nào đó em phải cám ơn H vì H đã dạy em rất nhiều điều trong cuộc sống..........
    Còn trong công việc cũng vậy chị ạ. Em không tự lừa dối bằng đức tính khiêm tốn rằng mọi người đều đánh giá cao em, nhất là những quản lý người nước ngoài ở những cty em đã làm, nhưng chính vì bản tính thiếu vật chất và không nghĩ cho mình, nên hầu như em bỏ ra chất xám của mình 10 phần thì chỉ nhận về cho mình sự ?otrả công? cho 1 vài phần thôi. Điều này em cũng biết, nhưng em rất sợ mình trở thành con người đòi hỏi, nên một lần nữa lại mang bất công lại cho chính mình. Nhưng không sao, nó không làm em cảm thấy chán nản và bi quan cũng như một cuộc sống quá chật vật là được. Em nghĩ như vậy có quá ngây thơ không chị!?
    Em sẽ viết tiếp chứ, để phần nào làm thoả mãn cái nhu cầu tâm sự của chính em, và phần nào làm nguồn vui cho những người bầu bạn với em trong thế giới ảo này nữa chứ. Và chị hãy cho em lời khuyên khi chị cảm thấy cần thiết, hay em có những bước đi sai, dựa trên những trải nghiệm của mình, được không chị!? Em sẽ rất biết ơn chị về điều đó.
    Còn chị hãy yên tâm một điều rằng nếu như với những con người bằng xương bằng thịt, có khả năng tác động tốt hoặc xấu đến cuộc sống của em mà em còn thật đến như vậy thì không có nghĩa lý gì trong thế giới nội tâm này của em, em lại tự lừa dối mình cả. Tất cả những sự kiện, những nhân vật đến cả những cái tên, tất cả đều tồn tại rất thực trong cuộc sống của em. Không có lý do gì để em hư cấu ra nó cả. Mà nếu làm được như vậy em đã trở thành tiểu thuyết gia rồi, vì em có thể xây dựng nhân vật sống! Chị hiểu ý em chứ?! Cám ơn những trang nhật ký này đã mang đến cho em một người bạn như chị!


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To Amore,
    Thật may mắn cho em là có những người chín chắn như chị đã theo dõi những tâm sự của em và chỉ ra cho em biết những điều hay, tốt trong tính cách và cuộc sống của em, và cả lời động viên của chị. Không phải em nói như vậy là vì chị ủng hộ hay khen em ở điểm nào đó đâu, tất nhiên là em cũng thích nghe khen ngợi lắm chứ, nhưng cái em đánh giá cao đó là chị nhìn nhận tất cả những suy nghĩ, suy tính và sự kiện đó bằng một con mắt trải nghiệm và chín chắn.
    Chỉ lờ mờ em cảm nhận được chị cũng đã trải qua cái thứ tình yêu ám ảnh như em đã đối với H....Phải, chỉ có như vậy chị mới nói với em được rằng em cần phải biết THƯƠNG MÌNH. Hai cái chữ tưởng giản đơn đến như vậy nhưng em đã không làm được! Ai cũng nghĩ rằng một con người đầy tự tin, coi trọng bản thân mình và những gì mình có thì ắt hẳn phải yêu bản thân mình lắm. Em yêu con người mình, nhưng Thương thì...em đã không làm được! Khác nhau lắm chứ phải không chị!?
    Em không phải là một người vĩ đại để biết quên mình cho mọi người, và sẽ chẳng bao giờ dại dột đến như thế cả, nhưng em lại không biết sống cho chính mình trước khi nghĩ và băn khoăn đến người khác. Điều em làm được cho những người khác thì không nhiều vì điều kiện em không cho phép, nhưng nghĩ thì em nghĩ nhiều lắm, nghĩ đến cái được cho người khác......Vậy chị hãy vì em mà chỉ cho em cách phải Thương bản thân mình như thế nào đây!? Hãy giúp em thoát ra khỏi cái thế mất cân bằng khi em là một người dễ tha thứ và bỏ qua đến mức dễ bị coi là hời hợt. Em chẳng biết phải nên bắt đầu từ đâu!......
    Thực ra trong thâm tâm, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều và hầu như cũng đã đi đến quyết định. Với em nếu như đã cố gắng mà vẫn không dứt bỏ hoàn toàn được H ra khỏi đời sống tình cảm hiện thời của em, vậy em sẽ quay lại, sẽ cố gắng xây dựng cho cái hạnh phúc mà em vẫn thấy mong manh làm vậy. Chỉ có một điều thật lạ là em đáng được nhiều quyền lợi và đòi hỏi chính đáng trong tình yêu, nhưng em lại chưa bao giờ DÁM yêu cầu H làm một điều gì đó cho em, bởi thật ngây thơ khi em lo sợ rằng nếu em đòi hỏi như vậy thì em sẽ trở thành con người thật vật chất, không biết yêu hết mình và hi sinh cho tình yêu và quan trọng hơn là em sợ mất H.
    Em đã từng là như vậy đấy chị ạ, cho đến khi lòng tự ái của em bị tổn thương bởi sự hiểu lầm về xuất hiện của người thứ 3, mà sau này em biết là mình quá nhạy cảm, thì em đã rời xa H, rời xa hoàn toàn, điều mà trước đó em không bao giờ nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng H vẫn theo những bước đi của em, bằng cái cách riêng của anh ta. Em cũng không biết H có tha thứ hoàn toàn cho em về sự xuất hiện của S trong cuộc đời em hay không, nhưng H vẫn còn yêu em, yêu theo cái cách hoàn toàn khác với S, cái cách mà đôi lúc em cảm thấy cái tự ái của người con gái không được vuốt ve........nhưng em thì cũng không còn là em ngày xưa nữa. H đã không còn trấn áp được em hoàn toàn nữa bởi em mạnh mẽ hơn nhiều và cũng thực tế lên đôi chút.
    Có hai câu nói ở H mà em vẫn còn nhớ mãi, như là bài học vậy chị ạ! Khi yêu rồi H mới cho em biết là Q (người bạn mà qua đó H biết về em rất lâu trước khi gặp em) hoàn toàn không ủng hộ việc H đến với em, chỉ với một lý do ?oTao chưa gặp ai có cái nhìn cuộc sống trong sáng và ngây thơ như vậy. Cho nên tao xin mày đừng có phá vỡ cái bầu trời màu hồng đó của em ý. Nếu t/y không thành thì mày đau khổ một phần nhưng với .....sẽ là vết thương không bao giờ lành đâu!? Em đã đặt băn khoăn và suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó. Rồi có những lúc H nói với em rằng ?oAnh sẽ làm em thay đổi. Anh sẽ phải giúp em nhìn thấy những mảnh màu xám khác của cuộc sống. Cuộc sống trong ánh mắt em chỉ toàn màu hồng thôi, nhưng anh muốn em nhìn thấy mặt trái của nó để nếu em gục ngã, em sẽ gượng dậy được. Em phải học cách biết nghi ngờ, nghi ngờ mọi điều, mọi người, chỉ trừ bản thân mình!? Trong thâm tâm, em hiểu H mong muốn điều gì và trong chừng mực nào đó em phải cám ơn H vì H đã dạy em rất nhiều điều trong cuộc sống..........
    Còn trong công việc cũng vậy chị ạ. Em không tự lừa dối bằng đức tính khiêm tốn rằng mọi người đều đánh giá cao em, nhất là những quản lý người nước ngoài ở những cty em đã làm, nhưng chính vì bản tính thiếu vật chất và không nghĩ cho mình, nên hầu như em bỏ ra chất xám của mình 10 phần thì chỉ nhận về cho mình sự ?otrả công? cho 1 vài phần thôi. Điều này em cũng biết, nhưng em rất sợ mình trở thành con người đòi hỏi, nên một lần nữa lại mang bất công lại cho chính mình. Nhưng không sao, nó không làm em cảm thấy chán nản và bi quan cũng như một cuộc sống quá chật vật là được. Em nghĩ như vậy có quá ngây thơ không chị!?
    Em sẽ viết tiếp chứ, để phần nào làm thoả mãn cái nhu cầu tâm sự của chính em, và phần nào làm nguồn vui cho những người bầu bạn với em trong thế giới ảo này nữa chứ. Và chị hãy cho em lời khuyên khi chị cảm thấy cần thiết, hay em có những bước đi sai, dựa trên những trải nghiệm của mình, được không chị!? Em sẽ rất biết ơn chị về điều đó.
    Còn chị hãy yên tâm một điều rằng nếu như với những con người bằng xương bằng thịt, có khả năng tác động tốt hoặc xấu đến cuộc sống của em mà em còn thật đến như vậy thì không có nghĩa lý gì trong thế giới nội tâm này của em, em lại tự lừa dối mình cả. Tất cả những sự kiện, những nhân vật đến cả những cái tên, tất cả đều tồn tại rất thực trong cuộc sống của em. Không có lý do gì để em hư cấu ra nó cả. Mà nếu làm được như vậy em đã trở thành tiểu thuyết gia rồi, vì em có thể xây dựng nhân vật sống! Chị hiểu ý em chứ?! Cám ơn những trang nhật ký này đã mang đến cho em một người bạn như chị!


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. Coolhunter

    Coolhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To mazi:
    Có lẽ trong đầu chú tòan những thứ mà đáng lẽ người ta phải để dưới ruột già nên chú đọc xong bài viết của anh chú mới bị chóng mặt rồi lên đây viết linh tinh như thế.
    To MHW:
    Bài viết của em có lẽ làm chị bị tổn thương nhưng không có nghĩa rằng điều đó hòan tòan không tốt, cũng không hề có tí ác cảm hay châm chọc chị.
    Mong rằng chị hiểu điều đó và sẽ viết tiếp cuốn nhật ký ?o? Viết cho ngày mai tươi sáng? ( tên này nghe có vẻ hợp lý hơn)
    Chúc chị tìm được người yêu như ý !!!
    Đính chính thêm: Chị vừa viết ở trang 24 là ?otôi yêu S thật lòng? còn ở mấy trang trước thì ?o với S chỉ là sự say mê? như thế là mắc tội nói dối rồi đấy?? tuy nhiên có thể bỏ qua cho chị vụ này
    Kết luận: Phụ nữ có thể nói dối chúng ta nhưng vẫn phải bỏ qua cho họ, còn nếu không bỏ qua họ sẽ bảo chúng ta là thiếu tế nhị hoặc không rộng lượng. Mà không bỏ qua không được vì nhìn họ nhỏ lệ bi ai trông ?đúng là trời sầu đất thảm.
    Thôi từ nay rửa tay gác kiếm, không tham gia vào chuyện giang hồ thị phi nữa.
    Cám ơn rất nhiều bạn đã gửi thư và tin nhắn cho mình ! Chúc một ngày vui vẻ
    Bye bye bye

Chia sẻ trang này