1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coolhunter

    Coolhunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    To mazi:
    Có lẽ trong đầu chú tòan những thứ mà đáng lẽ người ta phải để dưới ruột già nên chú đọc xong bài viết của anh chú mới bị chóng mặt rồi lên đây viết linh tinh như thế.
    To MHW:
    Bài viết của em có lẽ làm chị bị tổn thương nhưng không có nghĩa rằng điều đó hòan tòan không tốt, cũng không hề có tí ác cảm hay châm chọc chị.
    Mong rằng chị hiểu điều đó và sẽ viết tiếp cuốn nhật ký ?o? Viết cho ngày mai tươi sáng? ( tên này nghe có vẻ hợp lý hơn)
    Chúc chị tìm được người yêu như ý !!!
    Đính chính thêm: Chị vừa viết ở trang 24 là ?otôi yêu S thật lòng? còn ở mấy trang trước thì ?o với S chỉ là sự say mê? như thế là mắc tội nói dối rồi đấy?? tuy nhiên có thể bỏ qua cho chị vụ này
    Kết luận: Phụ nữ có thể nói dối chúng ta nhưng vẫn phải bỏ qua cho họ, còn nếu không bỏ qua họ sẽ bảo chúng ta là thiếu tế nhị hoặc không rộng lượng. Mà không bỏ qua không được vì nhìn họ nhỏ lệ bi ai trông ?đúng là trời sầu đất thảm.
    Thôi từ nay rửa tay gác kiếm, không tham gia vào chuyện giang hồ thị phi nữa.
    Cám ơn rất nhiều bạn đã gửi thư và tin nhắn cho mình ! Chúc một ngày vui vẻ
    Bye bye bye
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đầu tư mấy buổi ngồi đọc nhật kí . hic , hu hu hu, thương cho mấy ông thần tượng của em quá, con gái phức tạp thế nên mấy ổng ko có vợ là phải .
    (chú thích : my idol gồm : Bác Hồ kính yêu, bác hoạ sĩ LdaVinci bên Ý, bác Newton bên Anh)
    To Cool : mặc dù bác nè nói hơi ác nhưng em vẫn có thiện cảm, em đã từng trải qua cảm giác bị lừa rùi nên em ghet nhất con gái bắt cá 2 tay, dù cũng thông cảm cho MHW nhưng em nói thật là nếu gặp người con gái như chị thì em xác định là chỉ yêu nghịch rùi bỏ thôi chứ ko lấy liếc gì. Tham chí em cũng định thành một chàng bắt cá nhiều tay rùi. (hồi xưa suy nghĩ hơi trong trẻo)
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đầu tư mấy buổi ngồi đọc nhật kí . hic , hu hu hu, thương cho mấy ông thần tượng của em quá, con gái phức tạp thế nên mấy ổng ko có vợ là phải .
    (chú thích : my idol gồm : Bác Hồ kính yêu, bác hoạ sĩ LdaVinci bên Ý, bác Newton bên Anh)
    To Cool : mặc dù bác nè nói hơi ác nhưng em vẫn có thiện cảm, em đã từng trải qua cảm giác bị lừa rùi nên em ghet nhất con gái bắt cá 2 tay, dù cũng thông cảm cho MHW nhưng em nói thật là nếu gặp người con gái như chị thì em xác định là chỉ yêu nghịch rùi bỏ thôi chứ ko lấy liếc gì. Tham chí em cũng định thành một chàng bắt cá nhiều tay rùi. (hồi xưa suy nghĩ hơi trong trẻo)
  4. wooh

    wooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    MHW thân mến,
    Đọc xong những dòng nk của bạn tôi muốn khóc, và tôi viết chỉ để nói rằng bạn hãy tự hào với chính bản thân mình bởi bạn là cô gái dũng cảm, có trái tim biết yêu thương và biết sống bằng chính con người bạn, với mọi cố gắng, mọi niềm vui và nỗi buồn.
    Bạn thật nhỏ bé, mong manh, luôn đi tìm tình yêu thương, bạn cần một chỗ dựa để được yêu thương và che chở.
    Viết những dòng này, tôi không có gì mong muốn hơn là bạn hãy tiếp tục viết và tiếp tục sống như bạn đang sống cho dù những người khác có những suy nghĩ gì tốt hay xấu, đông viên hay chê bai, thì đó cũng chỉ là muôn mặt của cuộc sống.
    Rồi bạn sẽ tìm thấy sự thanh thản trong trái tim mình, sẽ tìm thấy nơi bình yên nhất cho trái tim bạn, chỉ xin bạn đừng mệt mỏi hãy mạnh mẽ lên và hãy tiếp tục sống với niềm tin và tình yêu cuộc sống mà bạn đã có.
    Có một chút những suy nghĩ của tôi về t/y bạn dành cho H, bạn có nghĩ tình cảm của bạn dành cho H giống như tình cảm của một kẻ nô lệ không, còn H có vẻ giống như một con mèo già khôn ngoan, biết cách vờn giữ để con mồi sợ mà vẫn không thể thoát khỏi vòng ràng buộc của mình. Bạn biết không tôi không biết cách phân tích cho chặt chẽ, mọi điều theo logic nhưng bằng cảm nhận của mình tôi thấy, nếu bạn quay lại với H, tình yêu của bạn với anh ấy sẽ lại là những trăn trở day dứt và đau khổ, vì H không thực sự yêu bạn, còn bạn lại luôn yếu đuối trước hình ảnh của anh ta, H chỉ muốn chiến thắng bạn. Tôi nhận thấy anh ta là một người rất lạnh lùng, nếu anh ta thực sự yêu bạn thì cho đến lúc này bạn đã không còn phải trăn trở, lo lắng băn khoăn cho việc quay trở lại với H. Bạn chỉ còn yêu, còn vấn vương với mối tình đầu thôi, chứ bạn đã không còn yêu H như trước.
    Chúc bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình.
    nothing at all
  5. wooh

    wooh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    MHW thân mến,
    Đọc xong những dòng nk của bạn tôi muốn khóc, và tôi viết chỉ để nói rằng bạn hãy tự hào với chính bản thân mình bởi bạn là cô gái dũng cảm, có trái tim biết yêu thương và biết sống bằng chính con người bạn, với mọi cố gắng, mọi niềm vui và nỗi buồn.
    Bạn thật nhỏ bé, mong manh, luôn đi tìm tình yêu thương, bạn cần một chỗ dựa để được yêu thương và che chở.
    Viết những dòng này, tôi không có gì mong muốn hơn là bạn hãy tiếp tục viết và tiếp tục sống như bạn đang sống cho dù những người khác có những suy nghĩ gì tốt hay xấu, đông viên hay chê bai, thì đó cũng chỉ là muôn mặt của cuộc sống.
    Rồi bạn sẽ tìm thấy sự thanh thản trong trái tim mình, sẽ tìm thấy nơi bình yên nhất cho trái tim bạn, chỉ xin bạn đừng mệt mỏi hãy mạnh mẽ lên và hãy tiếp tục sống với niềm tin và tình yêu cuộc sống mà bạn đã có.
    Có một chút những suy nghĩ của tôi về t/y bạn dành cho H, bạn có nghĩ tình cảm của bạn dành cho H giống như tình cảm của một kẻ nô lệ không, còn H có vẻ giống như một con mèo già khôn ngoan, biết cách vờn giữ để con mồi sợ mà vẫn không thể thoát khỏi vòng ràng buộc của mình. Bạn biết không tôi không biết cách phân tích cho chặt chẽ, mọi điều theo logic nhưng bằng cảm nhận của mình tôi thấy, nếu bạn quay lại với H, tình yêu của bạn với anh ấy sẽ lại là những trăn trở day dứt và đau khổ, vì H không thực sự yêu bạn, còn bạn lại luôn yếu đuối trước hình ảnh của anh ta, H chỉ muốn chiến thắng bạn. Tôi nhận thấy anh ta là một người rất lạnh lùng, nếu anh ta thực sự yêu bạn thì cho đến lúc này bạn đã không còn phải trăn trở, lo lắng băn khoăn cho việc quay trở lại với H. Bạn chỉ còn yêu, còn vấn vương với mối tình đầu thôi, chứ bạn đã không còn yêu H như trước.
    Chúc bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình.
    nothing at all
  6. Niceguy2000hn

    Niceguy2000hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Toi dong y voi y kien cua Coolhunter.
    + MHW vua yeu S ma vua nho toi H la dieu khong the chap nhan duoc. Ban chat TY la khong the chia se. Neu da yeu 1 nguoi thi phai quen ngay nguoi khac di. Toi thay thuong thay cho cau S. Da biet la khong thanh duoc voi H thi phai thoi ngay, cu dung dang mai. Co le S bo ban vi biet ban con van vuong voi H chang ?
    + MHW la nguoi de dai qua. Ru di gap nhau la gap ngay duoc. Thuong thi con trai da phan la thich nhung co gai de dai ( co the do ban tinh thich loi dung chang ???). Nhung ve lau ve dai thi se khong ben dau. De yeu thi de nhung de cuoi thi con trai se khong bao gio chon nhung co gai nhu vay dau.
    + N la nguoi ma MHW quen qua nhan tin. Con trai bo vo thi ai chang xuc dong truoc nhung tin nhan nhu vay. Cung khong dam chac la sau nay khi MHW lay chong roi thi co con nhan tin nhu vay khi nao MHW cam thay buon khong nua ? Toan quen qua DT, Mes, Chat. Tat nhien nhung hinh thuc nay cung la binh thuong o thoi dai nay. Nhung hinh nhu cung khong duoc vung ben cho lam. Va phai het suc co thien y, chan that va co gang thi may ra moi thanh cong.
    + Ai lai buon chuyen Dt voi nhau den tan nua dem, tham chi 2 am. Binh thuong, goi DT qua > 10 pm chi khi co viec he trong lam thi moi goi. Co le do MHW khong song cung bo me.
    + Neu gap MHW ngoai doi thi khong bao gio toi yeu ban ca, ma thuc su la da co 1 co gai tot nghiep truong NT, sinh nam 1978 rat thich toi, tich tinh cung giong nhu MHW nhung toi khong dam tien sau voi co ay ( va tat nhien toi cung rat handsome).
    Thanks.
    PS: MHW dung gian minh nhe.
    Hung
    Được niceguy2000hn sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 20/04/2003
  7. Niceguy2000hn

    Niceguy2000hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Toi dong y voi y kien cua Coolhunter.
    + MHW vua yeu S ma vua nho toi H la dieu khong the chap nhan duoc. Ban chat TY la khong the chia se. Neu da yeu 1 nguoi thi phai quen ngay nguoi khac di. Toi thay thuong thay cho cau S. Da biet la khong thanh duoc voi H thi phai thoi ngay, cu dung dang mai. Co le S bo ban vi biet ban con van vuong voi H chang ?
    + MHW la nguoi de dai qua. Ru di gap nhau la gap ngay duoc. Thuong thi con trai da phan la thich nhung co gai de dai ( co the do ban tinh thich loi dung chang ???). Nhung ve lau ve dai thi se khong ben dau. De yeu thi de nhung de cuoi thi con trai se khong bao gio chon nhung co gai nhu vay dau.
    + N la nguoi ma MHW quen qua nhan tin. Con trai bo vo thi ai chang xuc dong truoc nhung tin nhan nhu vay. Cung khong dam chac la sau nay khi MHW lay chong roi thi co con nhan tin nhu vay khi nao MHW cam thay buon khong nua ? Toan quen qua DT, Mes, Chat. Tat nhien nhung hinh thuc nay cung la binh thuong o thoi dai nay. Nhung hinh nhu cung khong duoc vung ben cho lam. Va phai het suc co thien y, chan that va co gang thi may ra moi thanh cong.
    + Ai lai buon chuyen Dt voi nhau den tan nua dem, tham chi 2 am. Binh thuong, goi DT qua > 10 pm chi khi co viec he trong lam thi moi goi. Co le do MHW khong song cung bo me.
    + Neu gap MHW ngoai doi thi khong bao gio toi yeu ban ca, ma thuc su la da co 1 co gai tot nghiep truong NT, sinh nam 1978 rat thich toi, tich tinh cung giong nhu MHW nhung toi khong dam tien sau voi co ay ( va tat nhien toi cung rat handsome).
    Thanks.
    PS: MHW dung gian minh nhe.
    Hung
    Được niceguy2000hn sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 20/04/2003
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 23th, 2003
    Thật khó tin là mới sáng sớm nay mình còn đang đi trên những con phố vắng vẻ và hơi se se lạnh của Sài Gòn, cái se se ẩn chứa một cái nóng oi ả vào giữa trưa, vậy mà bây giờ lại ngồi ở HN nơi quán nét quen thuộc để đánh những dòng hồi ký vào trang nk thân thiết, với cái cảm giác còn đọng lại rõ mồn một và hơi hoài niệm....
    Việc quyết định xin nghỉ vài ngày và bay vào SG với tôi xảy ra thật nhanh, mà nhiều khi nghĩ lại thấy còn ngạc nhiên. Cũng chính vì vậy mà mọi sự sắp xếp trước thì hầu như chưa có. Đến ngày cuối cùng tôi mới gọi cho một hai người bạn để thu xếp thời gian đưa tôi đi chơi và cho cô bạn thân hồi ĐH mà tôi sẽ ở cùng khi vào đó. Sau một hồi thuyết phục ông anh trai về những sắp xếp đó, tôi đã được phép đi trong vài ngày. Wow, vậy là ước mơ lâu lắm rồi mới thực hiện được, mà thực hiện một cách hoàn toàn cảm hứng. Thế mới biết mình toàn bị cảm hứng chốc lát chi phối đến quyết định! Mình sẽ gặp lại SG sau gần 20 năm!
    .........Lần đầu tiên tôi tự mình đi đến sân bay và làm thủ tục, thành ra cứ lóng ngóng đến phát ngượng, nhưng cũng may là không ai để ý và cười mình! Chuyện xảy ra cái lúc đó sao mà đến bây giờ mình cũng chẳng thể hiểu nổi! Đúng là trái đất tròn và HN quả là chật hẹp!
    .....Ngồi xuống chiếc ghế trong phòng chờ, tôi chăm chú theo dõi video clip của các ca sỹ yêu thích trên màn hình TV, vừa khe khẽ hát theo.....Định đứng lên ra quầy mua cái gì đó nhai cho đỡ buồn, nhưng ngại...ngồi xuống, nhắn tin thông báo cho mấy người bạn.....Có tiếng động từ chiếc ghế đối diện do có người ngồi xuống, tôi lơ đang nhìn lên.......Không thể tin nổi vào mắt tôi, tôi theo phản xạ cuối ngay xuống, hai bàn tay ôm lấy đầu....Người đối diện đó cũng ngạc nhiên không kém tôi, nhưng không cúi mặt mà nhìn tôi chăm chú theo các diễn biến tâm lý của tôi....Người đó là S, là Destiny, cái tên mà tôi vẫn lưu trong máy như vậy! Đã 3 tháng rồi đấy S nhỉ!................
    ......Tôi phải mất một lúc khá lâu như vậy, trong đầu diễn ra đủ suy nghĩ và băn khoăn tôi sẽ đối xử với S như thế nào đây....Rồi tôi cũng ngẩng mặt lên nhìn S, lúc này đang chăm chú nhìn tôi với nét mặt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên....Tôi lấy lại sự tự tin, uh nhỉ, chúng mình là bạn cơ mà!......Tôi chỉ chiếc ghế bên cạnh cho S, và S ngồi xuống đó, cạnh tôi. Những câu hỏi thăm khá rời rạc....Tôi không nhìn thẳng vào mặt S, nhưng đủ để quan sát sự đổi khác trên nét mặt thân thương đó....Uh, hình như tình cảm của chúng mình đã mai một đi rồi đấy S ạ! ......
    ....."Lại một sự tình cờ, không thể tin được!" Tôi cười cười nói ẩn ý với S. Gật đầu, S hỏi "Thế em bay chuyến nào?" "VN 520", thực ra bay lúc 11 rưỡi nhưng bị delay" Phản ứng lập tức của S là rút vé ra "Không phải là cả số ghế nữa đấy chứ? Em ngồi số ghế bao nhiêu?" A27. Vậy là S ngồi ngay bên dãy bên và trên tôi một ghế. Quả là sự tình cờ như sắp đặt của số phận! Nhưng tôi đã cố tháo gỡ cái số phận đó ra rồi! Anh đi cùng với bố và hai ông khách vào trong đó mua thiết bị máy móc. Tôi ngồi im trước cái liếc mắt của người phụ huynh đang ngồi hàng ghế không xa. Ông đã gặp tôi một lần thoáng qua khi tôi đến thăm S ốm.........
    ........S quay lại với khách hàng, còn tôi kéo lê cái vali dọc đường ra máy bay, suy nghĩ vẩn vơ.....Điện thoại rung, vội vã dừng lại lôi máy ra, nhưng chưa kịp lôi ra thì S đi nhanh qua tôi "Anh gọi cho em đấy mà!".....Định vị vào chỗ ngồi rồi nhưng tôi không dám nhìn sang phía S sau một lần bắt gặp S quay người lại nhìn tôi.....Tại sao lại có lúc chúng mình như thế này hả S? Ông trời thật oái oăm!...
    ........Máy bay cất cánh thật cao, và tôi cũng bị hút vào những đám mây trắng bồng bềnh đến mê hoặc! Lúc thì nó bồng lên, tơi xốp như một vườn bông đến độ thu hoạch, lúc thì nhưng những màn voan mỏng tang, lất phất phía trên cái đám nhà nhỏ tí xíu phía dưới! Bên dưới thật xa là hàng ngàn ngôi nhà mà giờ đây trông như một bãi rác công nghiệp, nhấp nhô và lộn xộn, thi thoảng lại có những mảng kính ánh lên như những mảnh thuỷ tinh vỡ ánh lên dưới ánh nắng trong những đống rác thơ ấu tôi thường nhìn thấy! Lúc này thấy sao mà mây gần với những nóc ngôi nhà đó đến vậy! Rồi có lúc tôi bị hút vào cả một khoảng không bao la của mây trắng muốt, không khỏi mong muốn nhảy tưng tưng trên cái lớp xốp mềm đó. Chẳng trách gì cái năm thi vào cấp 3, làm xong môn toán mà vẫn còn tới hơn 1tiếng đồng hồ, tôi đã ngồi ngắm mây và làm hẳn 2 bài thơ. :-) Cuộc sống thật tuyệt vời! Tôi thật dễ bị hút vào những niềm vui bé nhỏ như vậy!
    .........Còi hiệu máy bay hạ cánh, tôi tiếc nuối xem lại hành lý và bật đt lên. Mấy cái tin nhắn, trong đó có một tin của S "Chúc em một chuyến bay vui vẻ".......Chờ mọi người xuống dần, tôi nhìn quanh nhưng không thấy S đâu cả....thì nhận được đt của S "Em à, em có mệt lắm không?" Vẫn cái giọng đó thì làm sao em quên anh được hả S?....Thật buồn cười khi tôi và S xách hành lý đi dọc hai bên aisle của máy bay và...nói chuyện qua đt! Vẫn là cái cách mà ngày xưa S trêu chọc tôi!
    .......Người bạn ra đón tôi vẫn chưa đến. Gọi đt mấy lần thì không thấy ai thưa máy. Chắc đang trên đường rồi! S lần lữa mãi nhưng cũng phải lên taxi cùng với mấy người khách. Không biết có vì vậy mà bố anh sẽ càng ghét tôi không!? Mấy phút sau, tôi nhận được dt của S "Khi nào em lên xe bạn em thì nhớ nhắn tin cho anh biết nhé!" S ơi, giá như anh đừng quan tâm đến em thì em sẽ đỡ phải day dứt biết bao!........
    SG vẫn chưa thực sự ấn tượng với tôi, cho đến tận buổi tối đi chơi cùng với người bạn! Khung cảnh thật khác lạ với những con đường quen thuộc của HN. Điều khiến tôi ngạc nhiên đầu tiên đó là không như bạn bè tôi khi ra HN nói là thích HN vì có nhiều cây....ngược lại tôi thấy sao SG nhiều cây thế, mà toàn cây to và cao! Khác hẳn với cái oi nồng của mùa hè miền Bắc, SG tuy nắng gắt ban ngày nhưng buổi tối thì mát rượi và các đường phố rộng thênh thang và hệ thống điện của Quận 1 khiến tôi liên tưởng đến Hồng Kông.........
    Có lẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ đủ can đảm để viết lên đây cái lý do chính khiến tôi quyết định vào với SG, cho dù chỉ là trong có hơn 3 ngày.......Tôi cũng chẳng biết quyết định và hành động của mình là đúng đắn hay là một sai lầm không thể cứu vãn!...Chỉ biết rằng tôi đã rất hạnh phúc! Long, học sinh cũ ở lớp TA của tôi, giờ đang làm giảng viên trường GT nhiệt tình dẫn tôi đi chơi khắp nơi và lôi cuốn tôi nhất là CV Đầm Sen. Chúng tôi tham gia gần như tất cả các trò chơi ở đó, và tốn của tôi nhiều nơron thần kinh nhất là trò Rollercoaster. Tôi hét vang cả không gian lên bằng hết công suất! Thật may là với Long tôi có thể vui chơi thoả thích mà không sợ bị kêu trẻ con hay đại loại!...........
    ............Rồi cũng hết 2 ngày xin nghỉ phép! Đáng ra tôi đã có thể nghỉ thêm nếu như không có cái quyết định kí HĐ của bên khách hàng ngay hôm tôi đi! Vậy là phải quay về để còn thu xếp. Chà, nghỉ có 2 ngày thôi mà tôi nhận được bao nhiêu đt của khách hàng và bạn bè về công việc! Đúng là Ông trời chẳng thoải mái với tôi chút nào! :-( Chưa ra HN mà tôi đã phải set up tới vài cuộc hẹn rồi! Lúc ngồi ở nhà thì chẳng có việc gì!!!
    ..........Lịch kịch xách cái bịch hoa quả nặng trịch mua về làm quà, tôi check in và qua cổng xuống máy bay. Một cậu trông trẻ hơn tôi mấy tuổi đi lại...Ngờ ngợ!....Quen quá! "Cho tôi xem vé với" "Đúng rồi! Cô giáo Tiếng Anh phải không? Còn nhớ tôi không!? "Dũng" Chính xác! Chà, trông hắn trẻ ra hẳn trong khi mình thì....già hẳn đi! :-( Với dòng người đó tôi chỉ kịp chào tên học sinh đó rồi đi tiếp, nghĩ sao mà đi đâu cũng thấy gặp học sinh!.........
    Về đến nhà, tôi lại vội vã lao đến công ty, nơi có bao nhiêu việc đang chờ tôi! Nhưng nhất định mình phải dành thời gian buổi trưa để viết vài dòng lên đã, nếu không thì trí nhớ mình mòn mất! ......Nhận được PM của người chị trên mạng, những lời lẽ khiến mình suy nghĩ...Nhất định mình sẽ gọi điện cho chị ý! Mình đã hiểu vì sao chị khuyên mình như thế và mình cần hỏi ý kiến chị ý!.........Vậy là lại hết thời gian quý báu....tôi trở về với công việc!...........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 23th, 2003
    Thật khó tin là mới sáng sớm nay mình còn đang đi trên những con phố vắng vẻ và hơi se se lạnh của Sài Gòn, cái se se ẩn chứa một cái nóng oi ả vào giữa trưa, vậy mà bây giờ lại ngồi ở HN nơi quán nét quen thuộc để đánh những dòng hồi ký vào trang nk thân thiết, với cái cảm giác còn đọng lại rõ mồn một và hơi hoài niệm....
    Việc quyết định xin nghỉ vài ngày và bay vào SG với tôi xảy ra thật nhanh, mà nhiều khi nghĩ lại thấy còn ngạc nhiên. Cũng chính vì vậy mà mọi sự sắp xếp trước thì hầu như chưa có. Đến ngày cuối cùng tôi mới gọi cho một hai người bạn để thu xếp thời gian đưa tôi đi chơi và cho cô bạn thân hồi ĐH mà tôi sẽ ở cùng khi vào đó. Sau một hồi thuyết phục ông anh trai về những sắp xếp đó, tôi đã được phép đi trong vài ngày. Wow, vậy là ước mơ lâu lắm rồi mới thực hiện được, mà thực hiện một cách hoàn toàn cảm hứng. Thế mới biết mình toàn bị cảm hứng chốc lát chi phối đến quyết định! Mình sẽ gặp lại SG sau gần 20 năm!
    .........Lần đầu tiên tôi tự mình đi đến sân bay và làm thủ tục, thành ra cứ lóng ngóng đến phát ngượng, nhưng cũng may là không ai để ý và cười mình! Chuyện xảy ra cái lúc đó sao mà đến bây giờ mình cũng chẳng thể hiểu nổi! Đúng là trái đất tròn và HN quả là chật hẹp!
    .....Ngồi xuống chiếc ghế trong phòng chờ, tôi chăm chú theo dõi video clip của các ca sỹ yêu thích trên màn hình TV, vừa khe khẽ hát theo.....Định đứng lên ra quầy mua cái gì đó nhai cho đỡ buồn, nhưng ngại...ngồi xuống, nhắn tin thông báo cho mấy người bạn.....Có tiếng động từ chiếc ghế đối diện do có người ngồi xuống, tôi lơ đang nhìn lên.......Không thể tin nổi vào mắt tôi, tôi theo phản xạ cuối ngay xuống, hai bàn tay ôm lấy đầu....Người đối diện đó cũng ngạc nhiên không kém tôi, nhưng không cúi mặt mà nhìn tôi chăm chú theo các diễn biến tâm lý của tôi....Người đó là S, là Destiny, cái tên mà tôi vẫn lưu trong máy như vậy! Đã 3 tháng rồi đấy S nhỉ!................
    ......Tôi phải mất một lúc khá lâu như vậy, trong đầu diễn ra đủ suy nghĩ và băn khoăn tôi sẽ đối xử với S như thế nào đây....Rồi tôi cũng ngẩng mặt lên nhìn S, lúc này đang chăm chú nhìn tôi với nét mặt vừa vui mừng vừa ngạc nhiên....Tôi lấy lại sự tự tin, uh nhỉ, chúng mình là bạn cơ mà!......Tôi chỉ chiếc ghế bên cạnh cho S, và S ngồi xuống đó, cạnh tôi. Những câu hỏi thăm khá rời rạc....Tôi không nhìn thẳng vào mặt S, nhưng đủ để quan sát sự đổi khác trên nét mặt thân thương đó....Uh, hình như tình cảm của chúng mình đã mai một đi rồi đấy S ạ! ......
    ....."Lại một sự tình cờ, không thể tin được!" Tôi cười cười nói ẩn ý với S. Gật đầu, S hỏi "Thế em bay chuyến nào?" "VN 520", thực ra bay lúc 11 rưỡi nhưng bị delay" Phản ứng lập tức của S là rút vé ra "Không phải là cả số ghế nữa đấy chứ? Em ngồi số ghế bao nhiêu?" A27. Vậy là S ngồi ngay bên dãy bên và trên tôi một ghế. Quả là sự tình cờ như sắp đặt của số phận! Nhưng tôi đã cố tháo gỡ cái số phận đó ra rồi! Anh đi cùng với bố và hai ông khách vào trong đó mua thiết bị máy móc. Tôi ngồi im trước cái liếc mắt của người phụ huynh đang ngồi hàng ghế không xa. Ông đã gặp tôi một lần thoáng qua khi tôi đến thăm S ốm.........
    ........S quay lại với khách hàng, còn tôi kéo lê cái vali dọc đường ra máy bay, suy nghĩ vẩn vơ.....Điện thoại rung, vội vã dừng lại lôi máy ra, nhưng chưa kịp lôi ra thì S đi nhanh qua tôi "Anh gọi cho em đấy mà!".....Định vị vào chỗ ngồi rồi nhưng tôi không dám nhìn sang phía S sau một lần bắt gặp S quay người lại nhìn tôi.....Tại sao lại có lúc chúng mình như thế này hả S? Ông trời thật oái oăm!...
    ........Máy bay cất cánh thật cao, và tôi cũng bị hút vào những đám mây trắng bồng bềnh đến mê hoặc! Lúc thì nó bồng lên, tơi xốp như một vườn bông đến độ thu hoạch, lúc thì nhưng những màn voan mỏng tang, lất phất phía trên cái đám nhà nhỏ tí xíu phía dưới! Bên dưới thật xa là hàng ngàn ngôi nhà mà giờ đây trông như một bãi rác công nghiệp, nhấp nhô và lộn xộn, thi thoảng lại có những mảng kính ánh lên như những mảnh thuỷ tinh vỡ ánh lên dưới ánh nắng trong những đống rác thơ ấu tôi thường nhìn thấy! Lúc này thấy sao mà mây gần với những nóc ngôi nhà đó đến vậy! Rồi có lúc tôi bị hút vào cả một khoảng không bao la của mây trắng muốt, không khỏi mong muốn nhảy tưng tưng trên cái lớp xốp mềm đó. Chẳng trách gì cái năm thi vào cấp 3, làm xong môn toán mà vẫn còn tới hơn 1tiếng đồng hồ, tôi đã ngồi ngắm mây và làm hẳn 2 bài thơ. :-) Cuộc sống thật tuyệt vời! Tôi thật dễ bị hút vào những niềm vui bé nhỏ như vậy!
    .........Còi hiệu máy bay hạ cánh, tôi tiếc nuối xem lại hành lý và bật đt lên. Mấy cái tin nhắn, trong đó có một tin của S "Chúc em một chuyến bay vui vẻ".......Chờ mọi người xuống dần, tôi nhìn quanh nhưng không thấy S đâu cả....thì nhận được đt của S "Em à, em có mệt lắm không?" Vẫn cái giọng đó thì làm sao em quên anh được hả S?....Thật buồn cười khi tôi và S xách hành lý đi dọc hai bên aisle của máy bay và...nói chuyện qua đt! Vẫn là cái cách mà ngày xưa S trêu chọc tôi!
    .......Người bạn ra đón tôi vẫn chưa đến. Gọi đt mấy lần thì không thấy ai thưa máy. Chắc đang trên đường rồi! S lần lữa mãi nhưng cũng phải lên taxi cùng với mấy người khách. Không biết có vì vậy mà bố anh sẽ càng ghét tôi không!? Mấy phút sau, tôi nhận được dt của S "Khi nào em lên xe bạn em thì nhớ nhắn tin cho anh biết nhé!" S ơi, giá như anh đừng quan tâm đến em thì em sẽ đỡ phải day dứt biết bao!........
    SG vẫn chưa thực sự ấn tượng với tôi, cho đến tận buổi tối đi chơi cùng với người bạn! Khung cảnh thật khác lạ với những con đường quen thuộc của HN. Điều khiến tôi ngạc nhiên đầu tiên đó là không như bạn bè tôi khi ra HN nói là thích HN vì có nhiều cây....ngược lại tôi thấy sao SG nhiều cây thế, mà toàn cây to và cao! Khác hẳn với cái oi nồng của mùa hè miền Bắc, SG tuy nắng gắt ban ngày nhưng buổi tối thì mát rượi và các đường phố rộng thênh thang và hệ thống điện của Quận 1 khiến tôi liên tưởng đến Hồng Kông.........
    Có lẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ đủ can đảm để viết lên đây cái lý do chính khiến tôi quyết định vào với SG, cho dù chỉ là trong có hơn 3 ngày.......Tôi cũng chẳng biết quyết định và hành động của mình là đúng đắn hay là một sai lầm không thể cứu vãn!...Chỉ biết rằng tôi đã rất hạnh phúc! Long, học sinh cũ ở lớp TA của tôi, giờ đang làm giảng viên trường GT nhiệt tình dẫn tôi đi chơi khắp nơi và lôi cuốn tôi nhất là CV Đầm Sen. Chúng tôi tham gia gần như tất cả các trò chơi ở đó, và tốn của tôi nhiều nơron thần kinh nhất là trò Rollercoaster. Tôi hét vang cả không gian lên bằng hết công suất! Thật may là với Long tôi có thể vui chơi thoả thích mà không sợ bị kêu trẻ con hay đại loại!...........
    ............Rồi cũng hết 2 ngày xin nghỉ phép! Đáng ra tôi đã có thể nghỉ thêm nếu như không có cái quyết định kí HĐ của bên khách hàng ngay hôm tôi đi! Vậy là phải quay về để còn thu xếp. Chà, nghỉ có 2 ngày thôi mà tôi nhận được bao nhiêu đt của khách hàng và bạn bè về công việc! Đúng là Ông trời chẳng thoải mái với tôi chút nào! :-( Chưa ra HN mà tôi đã phải set up tới vài cuộc hẹn rồi! Lúc ngồi ở nhà thì chẳng có việc gì!!!
    ..........Lịch kịch xách cái bịch hoa quả nặng trịch mua về làm quà, tôi check in và qua cổng xuống máy bay. Một cậu trông trẻ hơn tôi mấy tuổi đi lại...Ngờ ngợ!....Quen quá! "Cho tôi xem vé với" "Đúng rồi! Cô giáo Tiếng Anh phải không? Còn nhớ tôi không!? "Dũng" Chính xác! Chà, trông hắn trẻ ra hẳn trong khi mình thì....già hẳn đi! :-( Với dòng người đó tôi chỉ kịp chào tên học sinh đó rồi đi tiếp, nghĩ sao mà đi đâu cũng thấy gặp học sinh!.........
    Về đến nhà, tôi lại vội vã lao đến công ty, nơi có bao nhiêu việc đang chờ tôi! Nhưng nhất định mình phải dành thời gian buổi trưa để viết vài dòng lên đã, nếu không thì trí nhớ mình mòn mất! ......Nhận được PM của người chị trên mạng, những lời lẽ khiến mình suy nghĩ...Nhất định mình sẽ gọi điện cho chị ý! Mình đã hiểu vì sao chị khuyên mình như thế và mình cần hỏi ý kiến chị ý!.........Vậy là lại hết thời gian quý báu....tôi trở về với công việc!...........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    April 24th, 2003
    Thật không thể tin được là mình lại dai sức như vậy! Nhưng đúng là bây giờ mới thấy thấm mệt, hậu quả của những ngày vừa qua. Sáng vừa đặt chân xuống HN thì hộc tốc đến văn phòng làm việc luôn vì có cuộc hẹn quan trọng với khách hàng. Kết thúc buổi làm việc chưa nhìn thấy kết quả thì đầu giờ chiều lại phải đưa khách hàng đi inspection đến hết chiều luôn. Quay về nhà, nghỉ ngơi được 30p thì học sinh đến và lại bắt đầu buổi học cho đến tận tối tôi mới được ăn cơm! Không hiểu sao mình lại có thể trụ được mà không cảm thấy chán nản cơ chứ! .........
    Tưởng phải mất mấy ngày mới tiêu thụ hết chỗ hoa quả tôi tải trong đó ra, vậy mà chỉ cần lũ học sinh và các vị đồng nghiệp, nó đã được giải quyết hơn nửa! :-) Anh trai tôi không giấu nổi sự thích thú trước món quà của tôi! Tôi hiểu sở thích của anh tôi lắm mà! Tạm biệt những niềm vui còn chưa tắt từ chuyến đi, tôi lại quay lại với những bận bịu và lo toan của cuộc sống........
    ........ Vân, người bạn thường có quan hệ công việc khi tôi còn ở cty cũ, gọi điện cho tôi định nhờ tôi một việc. Hoá ra cô bạn có người anh họ học ở Hà Lan về và đang muốn đi dạy TA. Biêt tôi dạy lâu ở TT và cũng hay gt cho bạn bè vào dạy, V nhờ tôi giúp cho anh ta mượn giáo trình và hướng dẫn qua cách thức giảng dạy! Chà, bỗng nhiên mình lại được coi trọng như một nhà sư phạm chuẩn mực cơ đấy! :-) Nhưng nghĩ đến cái lý do tôi nghỉ dạy ở TT, tôi biết mình sẽ không rũ bỏ tự ái để nói chuyện với bà quản lý cho dù tôi rất nể Vân!
    ??..Một tin sốt dẻo khi tôi đến văn phòng làm việc: sếp của tôi (của trụ sở HN) đang ốm nghén, và đó là lý do cho chuyến ?ođi công tác? mấy ngày vừa qua của sếp! Tự nhiên tôi thấy vui vui, vui không hẳn vì sếp sắp có ?ogolden goat?, mà cái thực tế niềm vui nó nhỏ nhen hơn nhiều, đó là tôi được tự do hơn, được vắng mặt ở công ty nhiều hơn! Đúng là một nhân viên tồi và thật không may là sếp lại tuyển người như tôi! Nghĩ lại cũng thấy hổ thẹn, nhưng lại an ủi là bù lại những thời gian mình làm việc cật lực cho công việc! Đâu cũng có đó mà!
    Ngày hôm qua trên xe đi cùng với khách hàng, mình đã chẳng câu nệ gì khi cứ thi thoảng lại kêu to lên trước những cây bằng lăng tím ngát bạt ngàn hoa. Cũng có thể là do mình đi cùng với một anh bạn đồng nghiệp nên đã có anh ta tiếp chuyện ông khách. Sao trong mắt mình cảnh sắc lúc nào cũng đẹp đến như vậy! Tôi không biết che giấu cảm xúc, nhất là trước những dãy cây bằng lăng ngút ngàn hoa, hoa tím phủ kín cả cái vòm cây dọc hai bên vệ phố. Tôi yêu nhất là màu tím lúc này vì nó chưa bị thôi màu đi bởi những cơn mưa nặng hạt của mùa hè?một màu tím kỳ diệu! Nó giúp tôi tạm thời quên đi cái mệt còn đang đọng lại trong người!
    ?.Chợt nhớ ra lời hứa gọi điện cho H.Thành, người bạn học cùng cấp 3 khá thân. Trong đầu tôi vẫn còn nhớ cái hình ảnh gặp lại hắn sau mấy năm mất tăm tích và đã xửng sốt khi thấy hắn phát tướng như vậy! Và cũng vẫn còn nhớ hắn đã cười sung sướng như thế nào khi nghe bà thầy bói phán cho tôi về tính cách và con đường tình duyên của tôi! Hắn đang làm cho một công ty của nhà nước về thương mại và XNK, và đề nghị tôi về làm chỗ phòng ban đang triển khai của cty. Nghe hắn nói thì tôi thấy cũng có vẻ thú vị, nhưng sau đó cũng gạt luôn cái ý định đó, không phải vì vấn đề thu nhập ở bên chỗ hắn mà quan trọng hơn là tôi sẽ không được giao tiếp và sử dụng cái khả năng TA của tôi như bên này nữa! Tôi vẫn còn phù phiếm đủ để thích thú với việc khiến cho các khách hàng nước ngoài ngạc nhiên về cái TA của tôi?.Nhưng khi T gọi điện cho tôi khi ở SG, tôi quyết định sẽ gặp lại cậu bạn thân để nói cho hắn biết là có lẽ tôi sẽ tiếp tục cái công việc thử thách nhưng rất thú vị này của mình?..
    Chúng tôi vẫn ăn nói rất bỗ bã với nhau như trước đây. Qua hắn tôi đã nắm bắt được công việc của cái phòng ban mà theo hắn là rất triển vọng và được lèo lái bởi một ông trưởng phòng rất giỏi. Cái ý định ban đầu của tôi bắt đầu lung lay khi hắn cho tôi biết cơ chế làm việc ở cty hắn và cả những hợp đồng khá lớn do mối quan hệ rộng rãi của ông trưởng phòng mang lại! Mà cũng chẳng biết hắn đã nói gì với vị này mà ông ta rất quan tâm đến ứng cử viên hắn đưa ra. Chính vì vậy mà mặc dù hắn khăng khăng chỉ toàn nói sự thật về tôi nhưng tôi vẫn thấy lo lo rằng sẽ không thể hiện được như người ta kỳ vọng! Tôi đồng ý gặp ông trưởng phòng ngày mai, cũng chỉ để tìm hiểu thêm về tính chất công việc của vị trí tôi sẽ apply. Âu nó cũng có phần tốt vì một người phụ nữ thì nên có một công việc ổn định và giờ giấc phù hợp một chút cho việc lo toan gia đình! H đã từng mong muốn tôi làm cho cty nhà nước đến như vậy cơ mà! Tuy nhiên, tôi biết tôi làm điều này hoàn toàn không phải vì H, khi mà giờ đây tôi đang tìm cách thoát ra khỏi vòng kiểm soát của anh?..
    ??.Tiện đường rẽ qua toà Oasis lấy bản HĐ đã ký, nói chuyện vài câu với ông GĐ về những HĐ tương lai! Ông ta có vẻ tin tưởng gần như tuyệt đối vào việc cover của chúng tôi cho toà nhà của mình! Chỉ có điều tôi thấy thật ngượng miệng khi cứ phải xưng hô anh, em với người đàn ông gần bằng tuổi bố tôi, người mà tôi để ý hầu hết nhân viên ở đó đều gọi bằng chú! :-) Nhưng không sao, cứ coi như mình đang gọi là You, vậy là được, không ảnh hưởng đến công việc lắm! Nghĩ đến về công ty lại thấy ngài ngại, thế là tôi quyết định rẽ vào hàng net quen thuộc, log on vào ?osự ám ảnh? của mình và???
    .....Mấy cô bạn ở công ty háo hức với cái kế hoạch đi chơi Cát Bà dịp cuối tháng và May Day. Mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đấy! Nhìn mấy cô bạn rộn ràng gọi điện đặt phòng, đặt xe, tính mua đồ ăn...tự nhiên thấy phấn chấn hẳn lên! Mà tháng này mình đi chơi nhiều quá. Như thế này mà cùng với cái bill dtdd của mình thì chắc tháng sau hết mua sắm gì luôn! Mà mình cũng đang cần một không khí đầy nắng và gió biển trong lúc này! Sao mà mình yêu biển đến thế!!! "Ôi biển VN, ôi sóng VN, qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng. Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương, biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương.........."

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."

Chia sẻ trang này