1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothernlights

    nothernlights Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    0

    J'ai versé une larme dans l'océan,le jour où tu la trouveras je cesserai à t'aimer!
    Je t'aime pour l'éternité! --> Allora diventerete ragazza anziana e vivrete da solo per sempre kekeke
    life is beautiful
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc những dòng nhật ký này của bạn ngay từ những hôm đầu tiên bạn bắt đầu viết. Thật sự thấy buồn cho bạn. Tự dưng hôm nay lại muốn viết cho bạn một cái gì đấy, có thể là muốn an ủi hay khuyên bạn một câu. Nhưng có lẽ rất khó để khuyên bạn một điều gì đấy trong lúc này. Chỉ mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.


    Xương rồng 78


  3. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đọc những dòng nhật ký này của bạn ngay từ những hôm đầu tiên bạn bắt đầu viết. Thật sự thấy buồn cho bạn. Tự dưng hôm nay lại muốn viết cho bạn một cái gì đấy, có thể là muốn an ủi hay khuyên bạn một câu. Nhưng có lẽ rất khó để khuyên bạn một điều gì đấy trong lúc này. Chỉ mong cho những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.


    Xương rồng 78


  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    May, 24th, 2003
    Không khí làm việc buổi thứ bảy thật thoải mái, vì thông thường chẳng có sếp nào đến văn phòng hôm nay cả, khách hàng lại thường không làm việc thứ bảy...Nhưng cũng chính sự thoải mái đó mà tôi phải ngậm ngùi đóng khoản tiền phạt cho việc đến muộn, vì đinh ninh rằng sếp không đến. :-( Vậy là tháng này mình đã mất không biết bao nhiêu tiền phạt đi muộn....chẳng khá hơn lên được chút nào! Chết thật!...
    ...... Đầu óc tôi có phần trống rỗng nhưng khá nhẹ nhàng....tôi sẽ gạt bỏ những gì không đáng bận tâm để cho đầu óc thanh thản. Tôi sẽ học cách đó! Có người bạn đã bảo mình là thinker mà!.....Bất giác xuất hiện trong đầu ý nghĩ rủ cô bạn thân đi lòng vòng một chút khi tan làm. Chẳng biết nó có bận gì không? Hình như hôm nay dự báo thời tiết có giông vào chiều muộn hay sao ý! Lang thang ngoài đường lúc đó thì thật là tuyệt vời! ......
    .....Tôi đã ngồi ở cái quán thân thuộc đó, ngồi chờ S, mặc dù tôi biết S không đến. Tôi nhắn tin, nhưng hình như máy đt của tôi có vấn đề vì không thấy report lại và cả tin của những người khác tôi cũng không nhận được....Cái cảm giác đó thật khó khăn S ạ, nhưng không sao, một lần thôi, em sẽ làm quen được với điều đó.... Và đúng là S đã không đến thật, S đã nhẫn tâm hơn tôi tưởng!.....Cô bạn phục vụ thi thoảng lại ngoái cổ lại nhìn tôi khi nghe tiếng điện thoại kêu rất lâu...Mặc kệ! Là T.A đấy mà! Tôi đã quyết tâm với câu trả lời của tôi dành cho anh ta rồi! Hi vọng anh ta sẽ làm quen được với điều đó. Anh ta cũng biết là tôi còn yêu S như thế nào mà, mà không, tôi sẽ không còn yêu S nữa, nhưng cũng không thể làm khổ thêm anh nữa TA ạ.....
    .....Muộn rồi S ạ....em phải về thôi! Vậy đấy....rồi để làm một người bạn cũng không được, cũng thật khó vậy sao S? Anh thật là yếu đuối quá! Tôi rời khỏi quán, tâm trạng mông lung, chán nản....buồn....nhưng tôi thấy thanh thản phần nào, vì tôi đã làm những gì có thể................Tôi cũng chỉ muốn khi tôi gặp anh ngoài đường như những tình cờ đã xảy ra với tôi, thì chúng mình còn có thể cười với nhau mà hỏin han "Anh trông khác quá! Cuộc sống của anh thế nào rồi ạ? Em thì vẫn tốt. Em đang hạnh phúc!.." uh, như vậy có phải thoải mái hơn không? Em không muốn gặp nhau mà mình lại cúi đầu cắm cúi bước thì thật là buồn S ạ!....
    ........ 11pm, chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được đt của S. Vì nhắn tin cho tôi mãi không được nên S đành gọi điện. Thì ra lý do S không đến được cũng là vì anh bận tiếp khách và nhắn cho tôi nhiều lần nhưng không được! Uh, dù là lý do gì thì em cũng thấy nhẹ nhàng nhiều rồi S ạ!.....Chúng mình sẽ khác bắt đầu từ bây giờ anh ạ! Chắc chắn đấy!Bây giờ trong em anh chỉ còn là một người bạn thôi, một người bạn có chung nhiều kỉ niệm, vậy thôi.....nhẹ nhàng và thanh thản!....
    ..........Như để chứng minh cho sự đổi khác đó, sáng S nhắn tin cho tôi, một cái nhắn tin ngắn gọn và xa giao giống như tôi đã từng nhận được của một vài người "Xin chào, chúc em một ngày tốt lành!"...Uh, cám ơn nỗ lực của anh S ạ! Tự nhiên tôi thấy vui quá, vui và nhẹ nhõm "Cám ơn người bạn! Chúc anh bình yên và hạnh phúc!". Chúng mình sẽ đi tiếp trên con đường đã chọn và hãy nhìn về quá khứ như những gì đã qua và đáng trân trọng thôi. Giao ước vậy nhé!...........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    May, 24th, 2003
    Không khí làm việc buổi thứ bảy thật thoải mái, vì thông thường chẳng có sếp nào đến văn phòng hôm nay cả, khách hàng lại thường không làm việc thứ bảy...Nhưng cũng chính sự thoải mái đó mà tôi phải ngậm ngùi đóng khoản tiền phạt cho việc đến muộn, vì đinh ninh rằng sếp không đến. :-( Vậy là tháng này mình đã mất không biết bao nhiêu tiền phạt đi muộn....chẳng khá hơn lên được chút nào! Chết thật!...
    ...... Đầu óc tôi có phần trống rỗng nhưng khá nhẹ nhàng....tôi sẽ gạt bỏ những gì không đáng bận tâm để cho đầu óc thanh thản. Tôi sẽ học cách đó! Có người bạn đã bảo mình là thinker mà!.....Bất giác xuất hiện trong đầu ý nghĩ rủ cô bạn thân đi lòng vòng một chút khi tan làm. Chẳng biết nó có bận gì không? Hình như hôm nay dự báo thời tiết có giông vào chiều muộn hay sao ý! Lang thang ngoài đường lúc đó thì thật là tuyệt vời! ......
    .....Tôi đã ngồi ở cái quán thân thuộc đó, ngồi chờ S, mặc dù tôi biết S không đến. Tôi nhắn tin, nhưng hình như máy đt của tôi có vấn đề vì không thấy report lại và cả tin của những người khác tôi cũng không nhận được....Cái cảm giác đó thật khó khăn S ạ, nhưng không sao, một lần thôi, em sẽ làm quen được với điều đó.... Và đúng là S đã không đến thật, S đã nhẫn tâm hơn tôi tưởng!.....Cô bạn phục vụ thi thoảng lại ngoái cổ lại nhìn tôi khi nghe tiếng điện thoại kêu rất lâu...Mặc kệ! Là T.A đấy mà! Tôi đã quyết tâm với câu trả lời của tôi dành cho anh ta rồi! Hi vọng anh ta sẽ làm quen được với điều đó. Anh ta cũng biết là tôi còn yêu S như thế nào mà, mà không, tôi sẽ không còn yêu S nữa, nhưng cũng không thể làm khổ thêm anh nữa TA ạ.....
    .....Muộn rồi S ạ....em phải về thôi! Vậy đấy....rồi để làm một người bạn cũng không được, cũng thật khó vậy sao S? Anh thật là yếu đuối quá! Tôi rời khỏi quán, tâm trạng mông lung, chán nản....buồn....nhưng tôi thấy thanh thản phần nào, vì tôi đã làm những gì có thể................Tôi cũng chỉ muốn khi tôi gặp anh ngoài đường như những tình cờ đã xảy ra với tôi, thì chúng mình còn có thể cười với nhau mà hỏin han "Anh trông khác quá! Cuộc sống của anh thế nào rồi ạ? Em thì vẫn tốt. Em đang hạnh phúc!.." uh, như vậy có phải thoải mái hơn không? Em không muốn gặp nhau mà mình lại cúi đầu cắm cúi bước thì thật là buồn S ạ!....
    ........ 11pm, chuẩn bị đi ngủ thì tôi nhận được đt của S. Vì nhắn tin cho tôi mãi không được nên S đành gọi điện. Thì ra lý do S không đến được cũng là vì anh bận tiếp khách và nhắn cho tôi nhiều lần nhưng không được! Uh, dù là lý do gì thì em cũng thấy nhẹ nhàng nhiều rồi S ạ!.....Chúng mình sẽ khác bắt đầu từ bây giờ anh ạ! Chắc chắn đấy!Bây giờ trong em anh chỉ còn là một người bạn thôi, một người bạn có chung nhiều kỉ niệm, vậy thôi.....nhẹ nhàng và thanh thản!....
    ..........Như để chứng minh cho sự đổi khác đó, sáng S nhắn tin cho tôi, một cái nhắn tin ngắn gọn và xa giao giống như tôi đã từng nhận được của một vài người "Xin chào, chúc em một ngày tốt lành!"...Uh, cám ơn nỗ lực của anh S ạ! Tự nhiên tôi thấy vui quá, vui và nhẹ nhõm "Cám ơn người bạn! Chúc anh bình yên và hạnh phúc!". Chúng mình sẽ đi tiếp trên con đường đã chọn và hãy nhìn về quá khứ như những gì đã qua và đáng trân trọng thôi. Giao ước vậy nhé!...........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hừm, sao vô lí thế nhỉ :-/, có rất nhiều đoạn cái nhật kí này đc viết trước khi cả sự kiện đó xảy ra... Ngay như bài viết hôm 24/5 này này... chẹp, bài thì viết là 11h pm S gọi mà cuối cùng bài lại đc post lên lúc 13h13....
    Đọc đoạn đầu còn thấy hay... từ trang 18 thấy nó trở thành vô nghĩa, đọc chả đâu ra đâu :(
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  7. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Hừm, sao vô lí thế nhỉ :-/, có rất nhiều đoạn cái nhật kí này đc viết trước khi cả sự kiện đó xảy ra... Ngay như bài viết hôm 24/5 này này... chẹp, bài thì viết là 11h pm S gọi mà cuối cùng bài lại đc post lên lúc 13h13....
    Đọc đoạn đầu còn thấy hay... từ trang 18 thấy nó trở thành vô nghĩa, đọc chả đâu ra đâu :(
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  8. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mọi người thật phi lý! Đọc nhật ký của người khác mà mổ xẻ, phân tích, cố gắng moi móc ra những chi tiết để rồi đưa ra trình bày nhằm khoác cho mình một cái dáng vẻ của một nhà phân tích và phê bình văn học! Tôi chẳng hào phóng đến mức phung phí thời gian của mình để làm vui cho mọi người trên này đâu! Tôi ích kỉ lắm, tôi chỉ muốn làm vui cho chính tôi thông qua những bộc bạch với chính bản thân mình mà thôi. Vậy thì đừng vội nghĩ rằng tôi đang bỏ thời gian ra để lấy sự cảm tình của mọi người. Tôi chẳng có lý do gì để phải làm như vậy cả!
    Tôi cũng chẳng định đi giải thích cho bạn làm gì cả cho mất thời gian, nhưng mà những gì bạn nói làm tôi thấy buồn cười. Nó là nhật ký, là hồi ức của tôi, là trạng thái tâm lý của tôi tại một thời điểm nên thời gian với nó không có ý nghĩa nhiều! Tôi không đi xây dựng nhân vật lên cho mọi người nên đừng trông mong nó có một cái gì đó giống như một agenda! Còn chuyện 11pm S gọi cho tôi là của buổi tối hôm trước tôi gặp S, và những cảm xúc, suy nghĩ đó thì ngày hôm sau tôi mới có thời gian để ghi chép lại. Chỉ có một người đọc kém tinh tế như bạn mới không nhận ra và để tâm băn khoăn về điều đó thôi. Nếu vậy tôi cũng chẳng có gì để nói nhiều với bạn! Hi vọng đừng để tâm đi phân tích những tâm trạng và cuộc sống của tôi nữa! Một việc làm hơi mất thời gian đấy bạn ạ!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  9. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mọi người thật phi lý! Đọc nhật ký của người khác mà mổ xẻ, phân tích, cố gắng moi móc ra những chi tiết để rồi đưa ra trình bày nhằm khoác cho mình một cái dáng vẻ của một nhà phân tích và phê bình văn học! Tôi chẳng hào phóng đến mức phung phí thời gian của mình để làm vui cho mọi người trên này đâu! Tôi ích kỉ lắm, tôi chỉ muốn làm vui cho chính tôi thông qua những bộc bạch với chính bản thân mình mà thôi. Vậy thì đừng vội nghĩ rằng tôi đang bỏ thời gian ra để lấy sự cảm tình của mọi người. Tôi chẳng có lý do gì để phải làm như vậy cả!
    Tôi cũng chẳng định đi giải thích cho bạn làm gì cả cho mất thời gian, nhưng mà những gì bạn nói làm tôi thấy buồn cười. Nó là nhật ký, là hồi ức của tôi, là trạng thái tâm lý của tôi tại một thời điểm nên thời gian với nó không có ý nghĩa nhiều! Tôi không đi xây dựng nhân vật lên cho mọi người nên đừng trông mong nó có một cái gì đó giống như một agenda! Còn chuyện 11pm S gọi cho tôi là của buổi tối hôm trước tôi gặp S, và những cảm xúc, suy nghĩ đó thì ngày hôm sau tôi mới có thời gian để ghi chép lại. Chỉ có một người đọc kém tinh tế như bạn mới không nhận ra và để tâm băn khoăn về điều đó thôi. Nếu vậy tôi cũng chẳng có gì để nói nhiều với bạn! Hi vọng đừng để tâm đi phân tích những tâm trạng và cuộc sống của tôi nữa! Một việc làm hơi mất thời gian đấy bạn ạ!

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  10. EnternalFlame

    EnternalFlame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay lắm, mình rất có ấn tượng với bạn vì bạn đã dám viết và thể hiện cái suy nghĩ và cách sống của bạn qua trang viết này.
    Có mấy ai có thể tự mình nói thật được cách yêu và sự giằng xé trong suy nghĩ và những cảm giác hụt hẫng thất vọng trong tình yêu ra được.
    Mình nghĩ là bạn đã tìm được cách để giải tỏa tâm lý thật là hay đó. Đó cũng là cách để làm giảm stress sau một ngày làm việc mệt mỏi. Vì đây là nơi để tâm sự, để nói thật về chính mình mà không hề động chạm đến ai cả. Tại sao mọi người lại châm biếm và có những lời lẽ thiếu tôn trọng người khác như vậy.
    Mỗi người có một cách sống, một hoàn cảnh, một con người khác nhau. Đừng lôi chuyện tâm sự của người khác ra để làm đề tài bàn tán như vậy.
    Mình rất thích bạn vì bạn đã không để ý đến những lời lẽ thiếu tến nhị của mọi người mà vẫn tiếp tục viết nhật ký của mình. Hãy viết và viết thật nhiều vào nhé.
    Bạn là một cô gái có cá tính, hiếu thắng, kiêu hãnh nhưng trong con người bạn lai là một con người khác đó là cách sống nội tâm về tình cảm và luôn tìm kiếm một tình yêu. Mình thấy bạn luôn mong được người khác yêu mình. Nhưng khi có được rồi thì bạn lại luôn so sánh và cảm thấy thất vọng. Bạn luôn tự dằn vặt và làm khổ mình vì những chuyện tình cảm này. Rồi cái gì đến sẽ đến thôi. !
    Hãy cố lên bạn nhé !
    Chúc bạn may mắn và sẽ tìm được một nữa của chính mình !
    size=4]Lắm lúc tôi bỗng chợt giật mình, ngồi với ai không thật nỗi lòng...[/size=4]
    Được EnternalFlame sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 26/05/2003

Chia sẻ trang này