1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. liti24

    liti24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải có thời gian để refresh lại cảm giác chứ. Khi nào thấy muốn viết thì lại viết tiếp. Có giục giã, hỏi han cũng thế thôi.
  2. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Male heart... lúc này đây, ngay sau khi nói chuyện cùng với cô ấy... em muốn hỏi chị 1 điều, điều mà trước đây em nghĩ rất đơn giản, có phải dễ dàng như vậy không để biến một tình cảm từ si mê như thế thành một tình bạn?? Để rồi tiếp diễn cuộc sống của mình theo như cách nó vốn có như vậy? Vẫn biết là phải sống, nhưng giờ đây em thấy nó chẳng khác gì địa ngục cả...Em viết lung tung lắm phải không? Thực ra, em chẳng còn suy nghĩ gì được lúc này nữa..
    wow wow wow......
  3. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Male heart... lúc này đây, ngay sau khi nói chuyện cùng với cô ấy... em muốn hỏi chị 1 điều, điều mà trước đây em nghĩ rất đơn giản, có phải dễ dàng như vậy không để biến một tình cảm từ si mê như thế thành một tình bạn?? Để rồi tiếp diễn cuộc sống của mình theo như cách nó vốn có như vậy? Vẫn biết là phải sống, nhưng giờ đây em thấy nó chẳng khác gì địa ngục cả...Em viết lung tung lắm phải không? Thực ra, em chẳng còn suy nghĩ gì được lúc này nữa..
    wow wow wow......
  4. viet_business

    viet_business Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị MaleHeartwinner ah !
    Cũng lâu lắm rồi em mới vào TTVNol.com, cũng hơn 1 năm rồi nhỉ. Tình cờ em thấy bài post cua chị, hay lắm chị ah! Em đã dành hẳn một ngày nghi cuối tuần để đọc bài của chị. Thật ra mà nói, khi chị post bài này ý kiến phê bình có, ý kiến khen ngợi có, em là một tằng con trai, nói thẳng ra em ủng hộ chị. Bở vì sao, chỉ có những người đã cùng tâm trạng với mình đã từng trải qua thời khắc như vậy mới hiểu được mọi chuyện như thế nào!!!
    Em cũng từng yêu và đã thất vọng vì nó. Có lẽ chỉ những người con gái mới nói là con trai thất tình 7x7=49 ngày là đi tìm người yêu mới. Nhưng em thì khác và em cũng đã từng thấy một số người cũng giống như em. Chia tay mối tình đầu tiên để rồi cảm giác sau đó là một cảm giá hụt hẫn bỏ rơi, mất lòng tin vào tất cả những người con gái v.v.v và cho đến tận bây giờ đã hơn 1 năm trôi qua mà em vẫn chưa thể quên được người đó. Càng cố quên thì em càng cố nhớ, chị có thể giúp em được ko ? giúp em quên đi tất cả đau buồn đó. Đã có rất nhiều người con gái đã muốn đến với em sau khi em chia tay, nhưng em ko dám quen họ chị ah! Bởi vì trong trái tim cua em lúc nào cũng còn hình bóng người đó !!!
    JimmyNT
  5. viet_business

    viet_business Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chị MaleHeartwinner ah !
    Cũng lâu lắm rồi em mới vào TTVNol.com, cũng hơn 1 năm rồi nhỉ. Tình cờ em thấy bài post cua chị, hay lắm chị ah! Em đã dành hẳn một ngày nghi cuối tuần để đọc bài của chị. Thật ra mà nói, khi chị post bài này ý kiến phê bình có, ý kiến khen ngợi có, em là một tằng con trai, nói thẳng ra em ủng hộ chị. Bở vì sao, chỉ có những người đã cùng tâm trạng với mình đã từng trải qua thời khắc như vậy mới hiểu được mọi chuyện như thế nào!!!
    Em cũng từng yêu và đã thất vọng vì nó. Có lẽ chỉ những người con gái mới nói là con trai thất tình 7x7=49 ngày là đi tìm người yêu mới. Nhưng em thì khác và em cũng đã từng thấy một số người cũng giống như em. Chia tay mối tình đầu tiên để rồi cảm giác sau đó là một cảm giá hụt hẫn bỏ rơi, mất lòng tin vào tất cả những người con gái v.v.v và cho đến tận bây giờ đã hơn 1 năm trôi qua mà em vẫn chưa thể quên được người đó. Càng cố quên thì em càng cố nhớ, chị có thể giúp em được ko ? giúp em quên đi tất cả đau buồn đó. Đã có rất nhiều người con gái đã muốn đến với em sau khi em chia tay, nhưng em ko dám quen họ chị ah! Bởi vì trong trái tim cua em lúc nào cũng còn hình bóng người đó !!!
    JimmyNT
  6. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,đọc những dòng của anh em lại càng cảm thấy mình đã suy nghĩ và hành động đúng.Em đã đánh giá và nhận xét hoàn toàn đúng về con người của anh,môt người sống quá an phận,sống với những suy nghĩ,ước muốn hết sức nhỏ nhoi và đơn giản.Cuộc sống của con người ta đâu có thể chỉ như vậy.Trong cuộc sống như vậy,anh luôn phải cúi đầu nhẫn nhục ,phải bằng lòng với những gì mình có và nhẫn nhục để người khác coi thường.Đừng nghĩ là em coi thường anh,em chỉ nghĩ là mình quá khác nhau thôi.Cuộc sống mà đơn giản và đơn điệu như anh mơ ước thì đâu phải là một cuộc sống ra cuộc sống.Không có những giây phút thăng hoa khi chiến thắng trong một vụ áp phe lớn,không có được niềm hạnh phúc nghe tiếng trầm trồ ngưỡng mộ của người yêu khi mở món quà đáng giá ra ,không có được niềm kiêu hãnh khi nhận được cái nhìn thán phục của người bán hàng lúc ta mua những món hàng đắt tiền...Trong cuộc sống luôn phải biết tiến lên,chinh phục những đỉnh cao mới,trong cả công việc lẫn tình cảm,đâu thể hạnh phúc với những gì mình đang có.Có thể anh rất thương em,rất yêu em,rất quan tâm đến em,nhưng làm sao anh có thể làm em hạnh phúc khi tặng em 1 bức tranh do anh tự vẽ,hay những món qùa đơn giản và nhỏ bé mà anh vẫn tặng em.Ví dụ em là người cần 1,5 triệu đó,anh có đáp ứng được không?Hạnh phúc đâu chỉ đơn giản như anh nghĩ,hả anh?Suy nghĩ và cuộc sống của mình quá chệnh lệch,anh ạ.Dù sao em cũng cảm ơn anh rất nhiều vì những gi anh đã dành cho em.
  7. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,đọc những dòng của anh em lại càng cảm thấy mình đã suy nghĩ và hành động đúng.Em đã đánh giá và nhận xét hoàn toàn đúng về con người của anh,môt người sống quá an phận,sống với những suy nghĩ,ước muốn hết sức nhỏ nhoi và đơn giản.Cuộc sống của con người ta đâu có thể chỉ như vậy.Trong cuộc sống như vậy,anh luôn phải cúi đầu nhẫn nhục ,phải bằng lòng với những gì mình có và nhẫn nhục để người khác coi thường.Đừng nghĩ là em coi thường anh,em chỉ nghĩ là mình quá khác nhau thôi.Cuộc sống mà đơn giản và đơn điệu như anh mơ ước thì đâu phải là một cuộc sống ra cuộc sống.Không có những giây phút thăng hoa khi chiến thắng trong một vụ áp phe lớn,không có được niềm hạnh phúc nghe tiếng trầm trồ ngưỡng mộ của người yêu khi mở món quà đáng giá ra ,không có được niềm kiêu hãnh khi nhận được cái nhìn thán phục của người bán hàng lúc ta mua những món hàng đắt tiền...Trong cuộc sống luôn phải biết tiến lên,chinh phục những đỉnh cao mới,trong cả công việc lẫn tình cảm,đâu thể hạnh phúc với những gì mình đang có.Có thể anh rất thương em,rất yêu em,rất quan tâm đến em,nhưng làm sao anh có thể làm em hạnh phúc khi tặng em 1 bức tranh do anh tự vẽ,hay những món qùa đơn giản và nhỏ bé mà anh vẫn tặng em.Ví dụ em là người cần 1,5 triệu đó,anh có đáp ứng được không?Hạnh phúc đâu chỉ đơn giản như anh nghĩ,hả anh?Suy nghĩ và cuộc sống của mình quá chệnh lệch,anh ạ.Dù sao em cũng cảm ơn anh rất nhiều vì những gi anh đã dành cho em.
  8. viet_business

    viet_business Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghet_ca_sau, khi minh đọc những dòng chữ này của bạn, mình ko nói bạn đúng hay bạn trai bạn đúng có điều, bạn thiên về vật chất, khi yêu nhau cố gắn đừng để tình yêu xen lẫn tiền bạc vật chất, theo mình nghĩ khi một người con gai được bạn trai mình tặng bức tranh do bạn trai minh vẽ đó fải là niềm hạnh phúc chứ, chẳng lẽ bạn trai bạn đưa cho bạn 1,5tr bạn mới hạnh phúc ah ! Nói thẳng ra, cuộc sống mình chỉ cần thoải mái, hạnh phúc cho dù ko có nhiều tiền cũng ko sao cả, chỉ cần lương tâm thanh thản, nếu mà giàu có nhưng sống ko hạnh phúc bạn có muốn cuộc sống như vậy ko ? Đây mới chỉ là yêu nhau thôi, khi lấy nhau dĩ nhiên sẽ khác đó bạn, nếu người bạn trai đó thương bạn thật sự thì ko có lý do gì người ta để bạn sống khổ sở cả. Hãy tin vào điều đó ! Hạnh phúc thật sự chỉ có thể tìm thấy khi mình bằng lòng với những gì mình đang có thôi bạn ah ! Mong rằng những gì mình nói có lẽ bạn sẽ hiểu được một phần nào đó vì tính cách bạn khá giống người mình yêu !!!
    JimmyNT
  9. viet_business

    viet_business Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn ghet_ca_sau, khi minh đọc những dòng chữ này của bạn, mình ko nói bạn đúng hay bạn trai bạn đúng có điều, bạn thiên về vật chất, khi yêu nhau cố gắn đừng để tình yêu xen lẫn tiền bạc vật chất, theo mình nghĩ khi một người con gai được bạn trai mình tặng bức tranh do bạn trai minh vẽ đó fải là niềm hạnh phúc chứ, chẳng lẽ bạn trai bạn đưa cho bạn 1,5tr bạn mới hạnh phúc ah ! Nói thẳng ra, cuộc sống mình chỉ cần thoải mái, hạnh phúc cho dù ko có nhiều tiền cũng ko sao cả, chỉ cần lương tâm thanh thản, nếu mà giàu có nhưng sống ko hạnh phúc bạn có muốn cuộc sống như vậy ko ? Đây mới chỉ là yêu nhau thôi, khi lấy nhau dĩ nhiên sẽ khác đó bạn, nếu người bạn trai đó thương bạn thật sự thì ko có lý do gì người ta để bạn sống khổ sở cả. Hãy tin vào điều đó ! Hạnh phúc thật sự chỉ có thể tìm thấy khi mình bằng lòng với những gì mình đang có thôi bạn ah ! Mong rằng những gì mình nói có lẽ bạn sẽ hiểu được một phần nào đó vì tính cách bạn khá giống người mình yêu !!!
    JimmyNT
  10. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ghet_ca_sau và bạn trai không bao giờ hòa hợp được. Mình tiếc cho bạn. Người ta thường nói "trai ham sắc, gái ham tài", nhưng nếu sống quá phụ thuộc vào vật chất, bạn sẽ khó tìm được hạnh phúc. Jimmy nói đúng, hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có

Chia sẻ trang này