1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    ghet_ca_sau và bạn trai không bao giờ hòa hợp được. Mình tiếc cho bạn. Người ta thường nói "trai ham sắc, gái ham tài", nhưng nếu sống quá phụ thuộc vào vật chất, bạn sẽ khó tìm được hạnh phúc. Jimmy nói đúng, hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình đang có
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    June 23th, 2003
    Buồn cười! Đã lặng lẽ rời xa cái nhật ký gắn bó với những vui buồn, đau khổ, hạnh phúc, xót xa cay đắng của từng khoảng khắc trong cuộc sống của mình suốt thời gian qua đó, cũng chỉ vì một cái PM của một người vậy mà....
    To LadyJane: Tôi đã không định nhắc đến tên chị đâu, mặc dù trong lòng vẫn thầm cám ơn chị về những lời khuyên đúng lúc khiến tôi có quyết định như vậy, và vẫn dặn lòng là nếu có thời gian sẽ viết cho chị một PM thật dài nhưng hôm nay tôi phải nhắc đến chị để tránh cho một người tự đắc rằng mình là nguyên nhân khiến tôi hành động như vậy, và từ đó có thể nghĩ rằng phần nào đó quan trọng trong suy nghĩ và cuộc đời tôi! Tôi không nói tên nhưng chắc chắn người này sẽ biết tôi đang nói đến anh ta....
    Anh này, hãy để cho tôi giữ một chút gì đó ân hận và tốt đẹp về những gì anh đã dành cho tôi dù cái mà chúng ta trải qua tôi biết chưa bao giờ có thể gọi là t/y cả! Tôi không biết với anh thì có thể là t/y hay không, nhưng còn với tôi thì đó là một sự nhầm lẫn rất lớn mà tôi không bao giờ tha thứ cho tôi cả, phần vì tôi đã làm khổ anh, nhưng phần vì tôi đã làm cho cái từ thiêng liêng "tình yêu" sứt mẻ chút nghĩa chân thực của nó! Anh đã rất tốt, rất chu đáo và chăm lo cho tôi, nhưng hình như tôi chỉ đón nhận nó với sự ích kỉ của một người con gái thôi, đó mới là đầu mối cho tất cả sự nhầm lẫn này....Thật may là chúng ta đã không kéo dài tình trạng này quá....
    Đừng nghĩ rằng anh là người mà tôi cần gửi những thông điệp vốn là những tâm tư, suy nghĩ rất thực này của tôi đến đâu! Tôi không biết diễn đạt cho hết nghĩa, nhưng tiếng Anh người ta sẽ nói là "the least likely of all". Có lẽ anh lại là người tôi mong muốn nhất là đừng bao giờ biết đến cái trang nk này của tôi, không phải vì tôi sợ anh biết sự thật, mà đơn giản là tôi không muốn anh đi sâu vào thế giới nội tâm của tôi thôi.... Đó cũng chính là lý do mà duy nhất cái tên anh tôi đã đổi bằng ký tự một tên khác, trong khi tất thảy những nhân vật khác, dù chính hay phụ đều được tôi giữ nguyên. Thế nhưng có lẽ chính là sự chân thật một cách vô điều kiện, say mê một cách không che giấu trong những tâm trạng của tôi mà anh đã không khó khăn gì để nhận ra con người tôi......Chúng ta là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau cả, vì đơn giản tôi và anh quá khác nhau, khác nhau đến lạ lùng là tại sao lại có một điểm cắt bất hợp lý như vậy......
    Tôi đã đi quá xa cái điểm xuất phát ban đầu về tình cảm và lại càng không phải là con người anh yêu, hay cảm tưởng là yêu ngày xưa nữa....Nhưng sau cùng tôi vẫn muốn cám ơn anh!...Em trai tôi vẫn nhắc đến anh đấy, nó có vẻ quý anh thực sự!....
    Đã có rất nhiều sự kiện xảy ra với tôi kể từ ngày tôi không viết tiếp trang nk này nữa, mặc dù thời gian thì thật ngắn ngủi...Nói như một bạn đọc nào đó cũng đúng. Cũng có thể một lúc nào đó khi tôi tìm lại được tình yêu đích thực và lại có thể yêu say đắm như thuở nào thì tôi lại sẽ không kìm lòng mà đến với những trang viết này một lần nữa, để tìm kiếm cái gì thì tôi cũng không biết và không quan tâm. Với tôi, tôi chỉ cần một nơi để tôi trải những tâm tư với chính mình và những người không bao giờ biết mặt và tham dự vào cuộc sống của tôi....Hình như tôi cũng đang bớt dần cái tính lãng mạn từng gây cho tôi quá nhiều rắc rối....Thế cũng tốt.....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    June 23th, 2003
    Buồn cười! Đã lặng lẽ rời xa cái nhật ký gắn bó với những vui buồn, đau khổ, hạnh phúc, xót xa cay đắng của từng khoảng khắc trong cuộc sống của mình suốt thời gian qua đó, cũng chỉ vì một cái PM của một người vậy mà....
    To LadyJane: Tôi đã không định nhắc đến tên chị đâu, mặc dù trong lòng vẫn thầm cám ơn chị về những lời khuyên đúng lúc khiến tôi có quyết định như vậy, và vẫn dặn lòng là nếu có thời gian sẽ viết cho chị một PM thật dài nhưng hôm nay tôi phải nhắc đến chị để tránh cho một người tự đắc rằng mình là nguyên nhân khiến tôi hành động như vậy, và từ đó có thể nghĩ rằng phần nào đó quan trọng trong suy nghĩ và cuộc đời tôi! Tôi không nói tên nhưng chắc chắn người này sẽ biết tôi đang nói đến anh ta....
    Anh này, hãy để cho tôi giữ một chút gì đó ân hận và tốt đẹp về những gì anh đã dành cho tôi dù cái mà chúng ta trải qua tôi biết chưa bao giờ có thể gọi là t/y cả! Tôi không biết với anh thì có thể là t/y hay không, nhưng còn với tôi thì đó là một sự nhầm lẫn rất lớn mà tôi không bao giờ tha thứ cho tôi cả, phần vì tôi đã làm khổ anh, nhưng phần vì tôi đã làm cho cái từ thiêng liêng "tình yêu" sứt mẻ chút nghĩa chân thực của nó! Anh đã rất tốt, rất chu đáo và chăm lo cho tôi, nhưng hình như tôi chỉ đón nhận nó với sự ích kỉ của một người con gái thôi, đó mới là đầu mối cho tất cả sự nhầm lẫn này....Thật may là chúng ta đã không kéo dài tình trạng này quá....
    Đừng nghĩ rằng anh là người mà tôi cần gửi những thông điệp vốn là những tâm tư, suy nghĩ rất thực này của tôi đến đâu! Tôi không biết diễn đạt cho hết nghĩa, nhưng tiếng Anh người ta sẽ nói là "the least likely of all". Có lẽ anh lại là người tôi mong muốn nhất là đừng bao giờ biết đến cái trang nk này của tôi, không phải vì tôi sợ anh biết sự thật, mà đơn giản là tôi không muốn anh đi sâu vào thế giới nội tâm của tôi thôi.... Đó cũng chính là lý do mà duy nhất cái tên anh tôi đã đổi bằng ký tự một tên khác, trong khi tất thảy những nhân vật khác, dù chính hay phụ đều được tôi giữ nguyên. Thế nhưng có lẽ chính là sự chân thật một cách vô điều kiện, say mê một cách không che giấu trong những tâm trạng của tôi mà anh đã không khó khăn gì để nhận ra con người tôi......Chúng ta là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau cả, vì đơn giản tôi và anh quá khác nhau, khác nhau đến lạ lùng là tại sao lại có một điểm cắt bất hợp lý như vậy......
    Tôi đã đi quá xa cái điểm xuất phát ban đầu về tình cảm và lại càng không phải là con người anh yêu, hay cảm tưởng là yêu ngày xưa nữa....Nhưng sau cùng tôi vẫn muốn cám ơn anh!...Em trai tôi vẫn nhắc đến anh đấy, nó có vẻ quý anh thực sự!....
    Đã có rất nhiều sự kiện xảy ra với tôi kể từ ngày tôi không viết tiếp trang nk này nữa, mặc dù thời gian thì thật ngắn ngủi...Nói như một bạn đọc nào đó cũng đúng. Cũng có thể một lúc nào đó khi tôi tìm lại được tình yêu đích thực và lại có thể yêu say đắm như thuở nào thì tôi lại sẽ không kìm lòng mà đến với những trang viết này một lần nữa, để tìm kiếm cái gì thì tôi cũng không biết và không quan tâm. Với tôi, tôi chỉ cần một nơi để tôi trải những tâm tư với chính mình và những người không bao giờ biết mặt và tham dự vào cuộc sống của tôi....Hình như tôi cũng đang bớt dần cái tính lãng mạn từng gây cho tôi quá nhiều rắc rối....Thế cũng tốt.....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. black-tiger

    black-tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like
    someone and a day to love someone - but it takes a lifetilme to forget someone.
    (Cleve a.k.a Sphire)
    Luu
  5. black-tiger

    black-tiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    It takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like
    someone and a day to love someone - but it takes a lifetilme to forget someone.
    (Cleve a.k.a Sphire)
    Luu
  6. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hihihih đọc topic này như là đọc tiểu thuyết vậy, lúc đầu tui cứ tưởng chuyện ma... cái avatar của chủ nhân topic này trông rợn rợn, sờ sợ híc híc. Theo tui nghĩ thì MaleHeartwinner chắc là không giống cái mặt rùng rợn đó rồi, nhưng chắc là trông bạn kiêu sa lắm nhỉ, hì hì
    Anh đến như ngọn lửa
    Đốt cháy em nồng nàn
    Rùi để mặc tro tàn
    Anh bỏ đi lặng lẽ
  7. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    hihihih đọc topic này như là đọc tiểu thuyết vậy, lúc đầu tui cứ tưởng chuyện ma... cái avatar của chủ nhân topic này trông rợn rợn, sờ sợ híc híc. Theo tui nghĩ thì MaleHeartwinner chắc là không giống cái mặt rùng rợn đó rồi, nhưng chắc là trông bạn kiêu sa lắm nhỉ, hì hì
    Anh đến như ngọn lửa
    Đốt cháy em nồng nàn
    Rùi để mặc tro tàn
    Anh bỏ đi lặng lẽ
  8. Bienmotminh

    Bienmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Male thân,
    Không biết có làm phiền chị không nhưng tôi luôn tin rằng chị là người rất lịch sự, nhã nhặn và mang trong mình một trái tim nhân hậu!!!
    Chị thích nghe nhạc Trịnh, thích lang thang, thích cô đơn, thích buồn, tâm hồn chị quá phức tạp và vô cùng khó hiểu.
    Tôi đã cười, không hiểu chị có hiểu được không? Tôi gần như tìm được chính mình, tìm thấy những cái điên rồ dại dột giống như một thời tôi đã nghĩ, đã sống.
    Toàn những điều quái gở và gần như quái đản, chị bảo chị thích đi trong lúc trời giông, gió bão, chị hay khó ngủ trong một phần giấc ngủ còn lại của chị... Chị ơi là chị
    Chị là người rất thích sự trọn vẹn, nhưng chị ơi, đời người có cái gì là tuyệt đối đâu cơ chứ....
    Chị là con gái mà, rồi cũng phải tìm lấy một người đàn ông, một người thương yêu chị, hiểu chị , đủ mạnh mẽ để chở che cho trái tim yếu đuối vô cảm của chị.
    Đừng quá đa mang nữa chị nhé.
    Rồi thì người đàn ông đó sẽ đến đúng lúc, sẽ mang chị đi, qua hết cả những phiền muộn gian dối của đời người.
    Tôi tin là cuộc đời rồi sẽ mỉm cười với chị.
    Đừng buồn nhiều nữa nhé!
    Bớt đi một chút đa mang chúng ta sẽ tự tìm được sự thanh thản trong tâm hồn, chị ạ!
    Ở một góc khuất nào đó của đời này, chị hãy tin rằng có một người luôn hướng về chị với những tình cảm tốt đẹp.
    Chúc chị hạnh phúc!!!
    Bienmotminh
    Được bienmotminh sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 03/07/2003
  9. Bienmotminh

    Bienmotminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Male thân,
    Không biết có làm phiền chị không nhưng tôi luôn tin rằng chị là người rất lịch sự, nhã nhặn và mang trong mình một trái tim nhân hậu!!!
    Chị thích nghe nhạc Trịnh, thích lang thang, thích cô đơn, thích buồn, tâm hồn chị quá phức tạp và vô cùng khó hiểu.
    Tôi đã cười, không hiểu chị có hiểu được không? Tôi gần như tìm được chính mình, tìm thấy những cái điên rồ dại dột giống như một thời tôi đã nghĩ, đã sống.
    Toàn những điều quái gở và gần như quái đản, chị bảo chị thích đi trong lúc trời giông, gió bão, chị hay khó ngủ trong một phần giấc ngủ còn lại của chị... Chị ơi là chị
    Chị là người rất thích sự trọn vẹn, nhưng chị ơi, đời người có cái gì là tuyệt đối đâu cơ chứ....
    Chị là con gái mà, rồi cũng phải tìm lấy một người đàn ông, một người thương yêu chị, hiểu chị , đủ mạnh mẽ để chở che cho trái tim yếu đuối vô cảm của chị.
    Đừng quá đa mang nữa chị nhé.
    Rồi thì người đàn ông đó sẽ đến đúng lúc, sẽ mang chị đi, qua hết cả những phiền muộn gian dối của đời người.
    Tôi tin là cuộc đời rồi sẽ mỉm cười với chị.
    Đừng buồn nhiều nữa nhé!
    Bớt đi một chút đa mang chúng ta sẽ tự tìm được sự thanh thản trong tâm hồn, chị ạ!
    Ở một góc khuất nào đó của đời này, chị hãy tin rằng có một người luôn hướng về chị với những tình cảm tốt đẹp.
    Chúc chị hạnh phúc!!!
    Bienmotminh
    Được bienmotminh sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 03/07/2003
  10. mua_thu_buon16hp

    mua_thu_buon16hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đã chia tay vì tôi nhận ra một điều quan trọng là bên cạnh tình yêu dành cho tôi anh ấy còn dành tình cảm cho một người khác ! quả là bất hạnh phải ko? nhưng tôi ko cho rằng tôi đáng thương bởi tôi còn có rất nhiều người bạn ở bên cạnh ! đã có lúc tôi ghét anh ,hận anh nhưng đến giờ tôi đã hiểu con trai là như thế chẳng trách được có trách chỉ trách tôi ngu khi đã yêu anh hết lòng ! đã một thời gian trôi đi tôi tưởng rằng mình đã quên anh nhưng ko mỗi khi qua đường gặp anh ! trời ơi tại sao tôi lại thế này nhi ?tâm trạng tôi thật khó tả ! tôi vẫn còn yêu anh sao ? còn Nam người yêu mới của tôi thì sao ???

Chia sẻ trang này