1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 29f5

    29f5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chi MA oi, dung la chi roi. Truoc khi di em quen mat ko hoi dia chi email cua chi, ko biet lam the nao lien lac duoc. . Hic, em cung ko biet nhan PM. Chi nhan cho em nhe. Nhan di roi se nho ra em la ai
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chắc là em nhầm chị với ai rồi, chị không phải là MA của em đâu. Nhưng có thêm một người bạn nữa cũng tốt cho chị.
    Rất vui khi biết em!
    Dearly,

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chắc là em nhầm chị với ai rồi, chị không phải là MA của em đâu. Nhưng có thêm một người bạn nữa cũng tốt cho chị.
    Rất vui khi biết em!
    Dearly,

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tuesday September 30th, 2003
    ....., Chiều muộn anh nhắn tin giọng ỉu sìu ?oEm à, anh phải đi ăn cơm mời SN một đối tác mà tối nay anh lại muốn gặp em...? Tôi chùng hẳn xuống khi đọc được tin nhắn. Tôi cũng mong mỏi hết giờ làm việc để tối có thể cùng anh đi dạo loanh quanh và kể cho anh nghe hàng bao nhiêu chuyện, vậy mà....
    ... Đang buồn bã thì đt của T.H, giọng cô nàng trang nghiêm nhu chuẩn bị đọc một bản tuyên ngôn độc lập ?oChắc là tuần này .....phải về HP một mình rồi. Hôm nay bọn mình đi mua quà cho Bí nhé. Tớ định mua đồ baby vì chắc là mấy hôm nữa Bí cùng sinh thôi...?. Ý kiến hay đấy, quà sinh nhật cho mẹ dành cho con! ?oNhưng sao H không về cùng tớ. Đi một mình buồn lắm!? T.H trùng giọng bí ẩn ?oTớ...có baby rồi, không đi đường xa được đâu!? A....tôi hét toáng cả phòng lên, may mà chỉ có tôi và 2 người nữa ở lại phòng. Cả hai đứa cười hỉ hả trên máy, cảm giác hân hoan như chính tôi là người được lợi lộc từ chính việc đó! Thế là quyết định buổi trưa mai gặp nhau. Ừ, lâu lắm rồi còn gì! Nhân tiện qua cty cũ để lấy bản Termination cho bên landlord ký luôn.
    ..... Thu xếp lại các bàn làm việc và tắt những chiếc máy quên chưa shut down, tôi cũng chuẩn bị ra về. Trời ạ, đã nhắc mọi người mấy lần rồi là trước khi về phải tắt máy và dọn dẹp đống file, giấy tờ trên bàn cho gọn gàng, vậy mà ngày nào cũng phải đi làm hộ. Tiện tay tôi vớ cây bút viết luôn nội quy phòng lên trên bảng. Cứ phải ghi nộp phạt thì mọi người mới tự giác được. Chứ không sếp lại kêu tôi là làm ăn gì mà luộm thuộm và bừa bộn ......
    Nhìn tôi làm, N, cô bé mà tôi thường trò chuyện nhất, và cũng là người luôn ở lại sau cùng với tôi bất giác lên tiếng ?oChị ơi, có phải chị viết lên trên máy tính kêu là chị mệt mỏi với công việc ở đây và nói là chán lắm phải không??.....Trời đất! Tôi tròn mắt nhìn nó chừng như thấy nó từ trên trời rơi xuống! Có chuyện quái quỷ gì vậy!? ?oAi nói với em điều đó vậy!?? ?oTrưa nay em nghe mọi người bàn tán với nhau là thấy có một file word với nội dung là kêu mệt mỏi chán chường gì gì đó....Chắc ai mệt nên ghi lên như vậy...Hình như mọi người nghĩ là chị!? Tôi không còn biết nói gì vì kinh ngạc và bực bội.
    ...Khoan đã... ?oNhưng tại sao mọi người lại nghĩ là chị?? ?oVì thấy chị thi thoảng gõ văn bản gì đó mà không cho mọi người đọc!? Thì ra vậy! Cũng chỉ vì những trang NK này mà mọi người tưởng tôi làm việc gì mờ ám, mặc dù thực tế là tôi chỉ làm vào giờ nghỉ trưa..... ?oEm nghe này, chị sẽ hỏi thẳng mọi người để tìm ra người nào làm việc đó. Mặc dù chị cũng phải nói với em là điều đó không có gì là sai trái nếu người nào đó viết, nhưng chị không muốn mọi người mập mờ về một chuyện không đâu! Còn nếu chị đã chán công việc thì chẳng có lý do gì để giữ chị ở lại cả. Chị đâu phải là người có điều chướng tai gai mắt mà không nói thẳng ra.? Cô bé có vẻ ngập ngừng ?oEm thì không nghĩ là chị, nhưng chị ơi, nếu chị họp mọi người thì cũng đừng nói là em kể với chị nhé!? ?oEm yên tâm, chị có cách nói của chị!?..... Hai chị em lại đuợc dịp bộc bạch hết những vướng mắc trong suy nghĩ hằng ngày, nhưng tôi vẫn không thoát ra được cảm giác bực bội vì mọi người đã bàn tán sau lưng tôi. Mới vậy thôi thì sau này không biết còn chuyện gì nữa......
    ........... Buổi tối trôi qua với tôi lâu hơn thường lệ. Cầm cuốn Harry Potter mà tôi thi thoảng lại với lấy chiếc máy xem anh có nhắn gì không....Không có một tín hiệu nào!Tôi bật đĩa Flamenco vừa được một người bạn tặng, tâm trí như cuốn vào những cung bậc réo rắt của bản Alone with you.... 11kém 15, tin nhắn của anh! ?oBây giờ anh mới về nhà em ạ. Hôm nay chắc em buồn lắm phải không? Em nhớ là vắng anh nhưng vẫn phải ngoan đấy, phải ăn đủ 3 bát đấy!?...Tự nhiên thấy buồn cười, nhắn lại cho anh. ... ?oEm không được nghĩ linh linh nữa đâu đấy! Có chuyện gì anh cũng đều kể cho em nghe hết rồi!?.....Buồn, có lẽ tại mình nhớ anh quá nên nghĩ linh tinh. Anh còn có công việc của anh nữa chứ....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tuesday September 30th, 2003
    ....., Chiều muộn anh nhắn tin giọng ỉu sìu ?oEm à, anh phải đi ăn cơm mời SN một đối tác mà tối nay anh lại muốn gặp em...? Tôi chùng hẳn xuống khi đọc được tin nhắn. Tôi cũng mong mỏi hết giờ làm việc để tối có thể cùng anh đi dạo loanh quanh và kể cho anh nghe hàng bao nhiêu chuyện, vậy mà....
    ... Đang buồn bã thì đt của T.H, giọng cô nàng trang nghiêm nhu chuẩn bị đọc một bản tuyên ngôn độc lập ?oChắc là tuần này .....phải về HP một mình rồi. Hôm nay bọn mình đi mua quà cho Bí nhé. Tớ định mua đồ baby vì chắc là mấy hôm nữa Bí cùng sinh thôi...?. Ý kiến hay đấy, quà sinh nhật cho mẹ dành cho con! ?oNhưng sao H không về cùng tớ. Đi một mình buồn lắm!? T.H trùng giọng bí ẩn ?oTớ...có baby rồi, không đi đường xa được đâu!? A....tôi hét toáng cả phòng lên, may mà chỉ có tôi và 2 người nữa ở lại phòng. Cả hai đứa cười hỉ hả trên máy, cảm giác hân hoan như chính tôi là người được lợi lộc từ chính việc đó! Thế là quyết định buổi trưa mai gặp nhau. Ừ, lâu lắm rồi còn gì! Nhân tiện qua cty cũ để lấy bản Termination cho bên landlord ký luôn.
    ..... Thu xếp lại các bàn làm việc và tắt những chiếc máy quên chưa shut down, tôi cũng chuẩn bị ra về. Trời ạ, đã nhắc mọi người mấy lần rồi là trước khi về phải tắt máy và dọn dẹp đống file, giấy tờ trên bàn cho gọn gàng, vậy mà ngày nào cũng phải đi làm hộ. Tiện tay tôi vớ cây bút viết luôn nội quy phòng lên trên bảng. Cứ phải ghi nộp phạt thì mọi người mới tự giác được. Chứ không sếp lại kêu tôi là làm ăn gì mà luộm thuộm và bừa bộn ......
    Nhìn tôi làm, N, cô bé mà tôi thường trò chuyện nhất, và cũng là người luôn ở lại sau cùng với tôi bất giác lên tiếng ?oChị ơi, có phải chị viết lên trên máy tính kêu là chị mệt mỏi với công việc ở đây và nói là chán lắm phải không??.....Trời đất! Tôi tròn mắt nhìn nó chừng như thấy nó từ trên trời rơi xuống! Có chuyện quái quỷ gì vậy!? ?oAi nói với em điều đó vậy!?? ?oTrưa nay em nghe mọi người bàn tán với nhau là thấy có một file word với nội dung là kêu mệt mỏi chán chường gì gì đó....Chắc ai mệt nên ghi lên như vậy...Hình như mọi người nghĩ là chị!? Tôi không còn biết nói gì vì kinh ngạc và bực bội.
    ...Khoan đã... ?oNhưng tại sao mọi người lại nghĩ là chị?? ?oVì thấy chị thi thoảng gõ văn bản gì đó mà không cho mọi người đọc!? Thì ra vậy! Cũng chỉ vì những trang NK này mà mọi người tưởng tôi làm việc gì mờ ám, mặc dù thực tế là tôi chỉ làm vào giờ nghỉ trưa..... ?oEm nghe này, chị sẽ hỏi thẳng mọi người để tìm ra người nào làm việc đó. Mặc dù chị cũng phải nói với em là điều đó không có gì là sai trái nếu người nào đó viết, nhưng chị không muốn mọi người mập mờ về một chuyện không đâu! Còn nếu chị đã chán công việc thì chẳng có lý do gì để giữ chị ở lại cả. Chị đâu phải là người có điều chướng tai gai mắt mà không nói thẳng ra.? Cô bé có vẻ ngập ngừng ?oEm thì không nghĩ là chị, nhưng chị ơi, nếu chị họp mọi người thì cũng đừng nói là em kể với chị nhé!? ?oEm yên tâm, chị có cách nói của chị!?..... Hai chị em lại đuợc dịp bộc bạch hết những vướng mắc trong suy nghĩ hằng ngày, nhưng tôi vẫn không thoát ra được cảm giác bực bội vì mọi người đã bàn tán sau lưng tôi. Mới vậy thôi thì sau này không biết còn chuyện gì nữa......
    ........... Buổi tối trôi qua với tôi lâu hơn thường lệ. Cầm cuốn Harry Potter mà tôi thi thoảng lại với lấy chiếc máy xem anh có nhắn gì không....Không có một tín hiệu nào!Tôi bật đĩa Flamenco vừa được một người bạn tặng, tâm trí như cuốn vào những cung bậc réo rắt của bản Alone with you.... 11kém 15, tin nhắn của anh! ?oBây giờ anh mới về nhà em ạ. Hôm nay chắc em buồn lắm phải không? Em nhớ là vắng anh nhưng vẫn phải ngoan đấy, phải ăn đủ 3 bát đấy!?...Tự nhiên thấy buồn cười, nhắn lại cho anh. ... ?oEm không được nghĩ linh linh nữa đâu đấy! Có chuyện gì anh cũng đều kể cho em nghe hết rồi!?.....Buồn, có lẽ tại mình nhớ anh quá nên nghĩ linh tinh. Anh còn có công việc của anh nữa chứ....

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Wednesday, October 1st, 03
    ...Trời ơi, nhanh thật đấy! Lại chuẩn bị hết năm rồi. Quanh đi quẩn lại......
    Tôi hơi bất ngờ khi thông tin cuối năm anh trai cưới vợ được chính người chị dâu tương lai nói ra. Sau mấy câu nói rào trước chắn sau (có lẽ chị sợ tôi sốc chăng?), tôi đã đoán ra vấn đề. Một cảm giác vừa vui vừa buồn, khó hiểu. Cuối năm cũng cho thẳng em tôi đi du học luôn, vậy là chỉ còn tôi sống cùng với hai anh chị ấy. Không biết như thế có tiện không nhỉ? Nhưng chắc chắn rằng cả anh tôi và nhà tôi sẽ không cho tôi ở riêng....Thảo nào dạo gần đây cứ thấy chị ấy rất siêng năng sang nhà tôi, nấu cơm cho tôi ăn! Ừ, mà cũng bình thường thôi, anh chị ấy yêu nhau lâu thế rồi cơ mà. Với lại tôi có biết giữ tiền và chi tiêu đâu mà anh ấy không phải lấy vợ!? Thêm người càng vui chứ sao nhỉ! Nhưng tại sao tôi lại buồn thế này!?.........
    ..... Đúng hẹn, tôi phóng xe sang cơ quan của T.H... ?oUi, đúng là trông khác thật đấy! Đúng là t/y kỳ diệu thật!? Nó tròn mắt nhìn tôi. Lại cười như mỗi lần hai đứa gặp nhau. Một nét hạnh phúc ngời sáng trên gương mặt nó khiến nó đẹp rạng rỡ bất ngờ...Vòng vo một hồi, 2 đứa quyết định vào Vinatex để xem có đồ baby hay không, và sung sướng nhận ra rằng tất cả những thứ chúng tôi cần đều tìm được ở đây. Hai đứa tíu tít nhặt nhặt và đưa nhau xem những chiếc mũ, yếm, bao tay bé xíu xinh xắn.... Gom được đủ các đồ cần thiết cho em bé, tôi cười ?oHi`, chuẩn bị lại đến H đấy. Tớ cũng sẽ vác cho H một mớ ở đây nhé!?. Nơi này chính là S dẫn tôi vào khi đòi mua cho tôi mấy cái áo len và áo khoác. Thế mà hồi đó chọn mãi chẳng được cái nào ưng ý, đành lấy một cái được được để S vui lòng. Thế mà cũng đã gần 1 năm rồi.................
    Vòng qua sứ quán Thái nhờ chị chủ nhà ký nốt cái biên bản chấm dứt HĐ với khách hàng cho hết trách nhiệm, tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm khi chị đặt cây bút viết xuống. May mà chị ý không hạch hoẹ gì tôi trong khi đáng ra chị ấy có quyền làm như vậy!...Phew, thế là không còn đeo ràng buộc nào với cty cũ nữa...Tiện đường tôi qua cty gửi tài liệu luôn...Thì ra sếp tổng đang ở ngoài này, vậy mà kế toán cũng chẳng buồn đưa sếp ký vào bản approval cho tôi. Thôi được, vậy thì tôi sẽ gọi điện nói chuyện trực tiếp với ông ấy! Ít ra thì ông ấy cũng nên trả lời thư tôi khi tôi viết cho ông ta với lời lẽ tử tế đến như vậy. Nghĩ là thấy chán!....................
    .........Giấc ngủ trưa của tôi bị cắt đứt bởi đt của C, chồng Bí, báo tin về sự ra đời của cô công chúa mà chúng tôi vừa kịp trang bị cho món quà xinh xắn này! May mà có mình tôi trong phòng nên tha hồ hò hét! Thế là tốt rồi, mẹ tròn con vuông. Bây giờ mới đến công đoạn khó khăn đây! Cố lên C nhé! Hắn nghe giọng rất phấn khởi như muốn thông báo cho cả làng biết vấn đề trọng đại này! Bí đẻ non, mới 8 tháng mà, nên cô công chúa chỉ có 2.6kg. Hơi bé, nhưng mà còn to hơn tôi hồi mẹ sinh tôi! Chà, từ bé sinh ra đã chịu khổ rồi! :-( . C nhất định bắt tôi về từ thứ 6 khi tôi nói thứ 7 mới về được. Thôi, nói cho hắn yên tâm, nhưng chắc khó mà nghỉ thứ 6. Sáng t7 tôi sẽ về sớm để thăm hai mẹ con nó! Ha, thế là đứa cháu đầu tiên của nhóm tôi đã chào đời..............
    ................. Tổng GĐ qua phòng ngồi chơi nói chuyện với sếp tôi. Phòng sếp cũng cùng tầng mà. Tôi đã gặp ông một lần hồi ở cty cũ sang phiên dịch cho sếp tôi với nhà cung cấp. Ông đùa chị kế toán "Này, hôm nào mày đi uống rượu tiếp với công ty đấy! Con gái phòng này được!" Được thể, sếp tôi vào hùa, chỉ tôi cho ông GĐ "Đây nữa chú! Cô này uống được lắm!" Híc, chẳng hay ho gì cái trò đó cả sếp ơi. Chẳng qua nể sếp thì em uống cho vui thôi chứ sếp thấy mặt em đỏ bừng đó còn gì! Chỉ đủ biết để đi với khách hàng cho đỡ quê thôi......Ngượng quá!........
    ...............................................
    .....................................................................................
    Vẫn chưa thấy anh nhắn tin cho tôi.....Sao thế nhỉ? Có bao giờ anh im lặng trong cả một ngày mà không gọi điện hay nt cho tôi đâu? Hay là có chuyện gì xảy ra? Đã mấy lần tôi nhấc máy định gọi cho anh, nhưng cái tự ái con gái nổi lên lại dập máy xuống! Anh mà không gọi cho tôi thì không đời nào tôi gọi cho anh.......... Ngập chìm trong suy nghĩ, tôi không biết tìm sự lý giải nào hợp lý....Một thoáng lo sợ thoảng qua trong đầu tôi khiến tôi thót tim lại vì lo sợ.....
    ....Đã có lúc tôi ngồi thần người suy tư và ước gì giá như tôi không quay lại trang nk này nữa, không viết về những gì xảy ra với tôi và anh nữa....Bởi tôi thực sự lo sợ, nhất là sự nhạy cảm trong tôi lúc này....Có thể nào bằng cách nào đó anh biết đến trang nk này và.......Tôi biết anh là người nhạy cảm như thế nào, và anh cũng là người tự trọng cao đến mức nào!...Chắc chắn một điều anh không thích tâm sự của tôi, mà đáng ra chỉ dành riêng cho anh lại xuất hiện ở đây, dưới con mắt của không biết bao nhiêu người.....Có lẽ tôi đã sai lầm, đã gây ra một sai lầm khủng khiếp với cuộc đời tôi chăng?!? Liệu tôi có nên tiếp tục!??....... Liệu anh sẽ nghĩ gì khi biết tôi đã từng yêu say đắm đến như vậy!? Bản chất đàn ông là luôn ích kỉ mà, cho dù họ có tỏ ra rộng lượng đến bao nhiêu.....Phải làm sao đây, làm sao đây!??!??......................
    .....................................................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Wednesday, October 1st, 03
    ...Trời ơi, nhanh thật đấy! Lại chuẩn bị hết năm rồi. Quanh đi quẩn lại......
    Tôi hơi bất ngờ khi thông tin cuối năm anh trai cưới vợ được chính người chị dâu tương lai nói ra. Sau mấy câu nói rào trước chắn sau (có lẽ chị sợ tôi sốc chăng?), tôi đã đoán ra vấn đề. Một cảm giác vừa vui vừa buồn, khó hiểu. Cuối năm cũng cho thẳng em tôi đi du học luôn, vậy là chỉ còn tôi sống cùng với hai anh chị ấy. Không biết như thế có tiện không nhỉ? Nhưng chắc chắn rằng cả anh tôi và nhà tôi sẽ không cho tôi ở riêng....Thảo nào dạo gần đây cứ thấy chị ấy rất siêng năng sang nhà tôi, nấu cơm cho tôi ăn! Ừ, mà cũng bình thường thôi, anh chị ấy yêu nhau lâu thế rồi cơ mà. Với lại tôi có biết giữ tiền và chi tiêu đâu mà anh ấy không phải lấy vợ!? Thêm người càng vui chứ sao nhỉ! Nhưng tại sao tôi lại buồn thế này!?.........
    ..... Đúng hẹn, tôi phóng xe sang cơ quan của T.H... ?oUi, đúng là trông khác thật đấy! Đúng là t/y kỳ diệu thật!? Nó tròn mắt nhìn tôi. Lại cười như mỗi lần hai đứa gặp nhau. Một nét hạnh phúc ngời sáng trên gương mặt nó khiến nó đẹp rạng rỡ bất ngờ...Vòng vo một hồi, 2 đứa quyết định vào Vinatex để xem có đồ baby hay không, và sung sướng nhận ra rằng tất cả những thứ chúng tôi cần đều tìm được ở đây. Hai đứa tíu tít nhặt nhặt và đưa nhau xem những chiếc mũ, yếm, bao tay bé xíu xinh xắn.... Gom được đủ các đồ cần thiết cho em bé, tôi cười ?oHi`, chuẩn bị lại đến H đấy. Tớ cũng sẽ vác cho H một mớ ở đây nhé!?. Nơi này chính là S dẫn tôi vào khi đòi mua cho tôi mấy cái áo len và áo khoác. Thế mà hồi đó chọn mãi chẳng được cái nào ưng ý, đành lấy một cái được được để S vui lòng. Thế mà cũng đã gần 1 năm rồi.................
    Vòng qua sứ quán Thái nhờ chị chủ nhà ký nốt cái biên bản chấm dứt HĐ với khách hàng cho hết trách nhiệm, tôi chỉ thở phào nhẹ nhõm khi chị đặt cây bút viết xuống. May mà chị ý không hạch hoẹ gì tôi trong khi đáng ra chị ấy có quyền làm như vậy!...Phew, thế là không còn đeo ràng buộc nào với cty cũ nữa...Tiện đường tôi qua cty gửi tài liệu luôn...Thì ra sếp tổng đang ở ngoài này, vậy mà kế toán cũng chẳng buồn đưa sếp ký vào bản approval cho tôi. Thôi được, vậy thì tôi sẽ gọi điện nói chuyện trực tiếp với ông ấy! Ít ra thì ông ấy cũng nên trả lời thư tôi khi tôi viết cho ông ta với lời lẽ tử tế đến như vậy. Nghĩ là thấy chán!....................
    .........Giấc ngủ trưa của tôi bị cắt đứt bởi đt của C, chồng Bí, báo tin về sự ra đời của cô công chúa mà chúng tôi vừa kịp trang bị cho món quà xinh xắn này! May mà có mình tôi trong phòng nên tha hồ hò hét! Thế là tốt rồi, mẹ tròn con vuông. Bây giờ mới đến công đoạn khó khăn đây! Cố lên C nhé! Hắn nghe giọng rất phấn khởi như muốn thông báo cho cả làng biết vấn đề trọng đại này! Bí đẻ non, mới 8 tháng mà, nên cô công chúa chỉ có 2.6kg. Hơi bé, nhưng mà còn to hơn tôi hồi mẹ sinh tôi! Chà, từ bé sinh ra đã chịu khổ rồi! :-( . C nhất định bắt tôi về từ thứ 6 khi tôi nói thứ 7 mới về được. Thôi, nói cho hắn yên tâm, nhưng chắc khó mà nghỉ thứ 6. Sáng t7 tôi sẽ về sớm để thăm hai mẹ con nó! Ha, thế là đứa cháu đầu tiên của nhóm tôi đã chào đời..............
    ................. Tổng GĐ qua phòng ngồi chơi nói chuyện với sếp tôi. Phòng sếp cũng cùng tầng mà. Tôi đã gặp ông một lần hồi ở cty cũ sang phiên dịch cho sếp tôi với nhà cung cấp. Ông đùa chị kế toán "Này, hôm nào mày đi uống rượu tiếp với công ty đấy! Con gái phòng này được!" Được thể, sếp tôi vào hùa, chỉ tôi cho ông GĐ "Đây nữa chú! Cô này uống được lắm!" Híc, chẳng hay ho gì cái trò đó cả sếp ơi. Chẳng qua nể sếp thì em uống cho vui thôi chứ sếp thấy mặt em đỏ bừng đó còn gì! Chỉ đủ biết để đi với khách hàng cho đỡ quê thôi......Ngượng quá!........
    ...............................................
    .....................................................................................
    Vẫn chưa thấy anh nhắn tin cho tôi.....Sao thế nhỉ? Có bao giờ anh im lặng trong cả một ngày mà không gọi điện hay nt cho tôi đâu? Hay là có chuyện gì xảy ra? Đã mấy lần tôi nhấc máy định gọi cho anh, nhưng cái tự ái con gái nổi lên lại dập máy xuống! Anh mà không gọi cho tôi thì không đời nào tôi gọi cho anh.......... Ngập chìm trong suy nghĩ, tôi không biết tìm sự lý giải nào hợp lý....Một thoáng lo sợ thoảng qua trong đầu tôi khiến tôi thót tim lại vì lo sợ.....
    ....Đã có lúc tôi ngồi thần người suy tư và ước gì giá như tôi không quay lại trang nk này nữa, không viết về những gì xảy ra với tôi và anh nữa....Bởi tôi thực sự lo sợ, nhất là sự nhạy cảm trong tôi lúc này....Có thể nào bằng cách nào đó anh biết đến trang nk này và.......Tôi biết anh là người nhạy cảm như thế nào, và anh cũng là người tự trọng cao đến mức nào!...Chắc chắn một điều anh không thích tâm sự của tôi, mà đáng ra chỉ dành riêng cho anh lại xuất hiện ở đây, dưới con mắt của không biết bao nhiêu người.....Có lẽ tôi đã sai lầm, đã gây ra một sai lầm khủng khiếp với cuộc đời tôi chăng?!? Liệu tôi có nên tiếp tục!??....... Liệu anh sẽ nghĩ gì khi biết tôi đã từng yêu say đắm đến như vậy!? Bản chất đàn ông là luôn ích kỉ mà, cho dù họ có tỏ ra rộng lượng đến bao nhiêu.....Phải làm sao đây, làm sao đây!??!??......................
    .....................................................

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em nhận thấy một điều qua những dòng chị viết trong nhật ký, rằng ấn tượng đầu tiên của chị về những người đàn ông ấy bao giờ cũng rất tốt, rất tuyệt vời, và rất hoàn hảo.
    Em biết vậy, bởi em cũng vậy thôi. Vì vậy, em chỉ muốn nói một điều với chị, rằng hãy cẩn thận, để đừng rồi lại thất vọng, buồn rầu như những lần trước
    Chúc chị tìm được người đàn ông của đời mình.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  9. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em nhận thấy một điều qua những dòng chị viết trong nhật ký, rằng ấn tượng đầu tiên của chị về những người đàn ông ấy bao giờ cũng rất tốt, rất tuyệt vời, và rất hoàn hảo.
    Em biết vậy, bởi em cũng vậy thôi. Vì vậy, em chỉ muốn nói một điều với chị, rằng hãy cẩn thận, để đừng rồi lại thất vọng, buồn rầu như những lần trước
    Chúc chị tìm được người đàn ông của đời mình.

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  10. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng đấy là quán Thiên Tứ Long chứ?

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​

Chia sẻ trang này