1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng đấy là quán Thiên Tứ Long chứ?

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chị lại bắt đầu những chuỗi ngày mới với những trang nhật kí mới ah! Vậy mà em đã từng nghĩ rằng chị bỏ rơi chúng trong quên lãng cơ đấy... Cảm ơn sự chia sẻ của chị, chúng đôi khi thật đáng giá.... Chúc chị hạnh phúc hơn với những dòng tâm sự mới...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chị lại bắt đầu những chuỗi ngày mới với những trang nhật kí mới ah! Vậy mà em đã từng nghĩ rằng chị bỏ rơi chúng trong quên lãng cơ đấy... Cảm ơn sự chia sẻ của chị, chúng đôi khi thật đáng giá.... Chúc chị hạnh phúc hơn với những dòng tâm sự mới...

    Can You Show Me How You Love Me Again, Once More?
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em miu_miu về sự chia sẻ và lời khuyên của em nhé! Chị nghĩ là chị đã phần nào bớt tuyệt đối hoá và thần tượng hoá những người chị thực lòng yêu rồi.....Nhưng chắc là chưa mất hẳn đâu em ạ! Tuy nhiên mọi việc có tốt đẹp hơn với chị rồi! Chị sẽ viết tiếp khi chị có thời gian, chắc chắn là như vậy rồi!
    Ah, còn cái quán đó thì chị nghĩ là em nói đúng rồi đấy ! Nhưng khi chị đến thì tên của nó là như vậy. Chị không biết là do nó đổi tên hay là do chị nhớ nhầm nữa! :-) Em kiểm tra giúp chị nhé!
    ..........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em miu_miu về sự chia sẻ và lời khuyên của em nhé! Chị nghĩ là chị đã phần nào bớt tuyệt đối hoá và thần tượng hoá những người chị thực lòng yêu rồi.....Nhưng chắc là chưa mất hẳn đâu em ạ! Tuy nhiên mọi việc có tốt đẹp hơn với chị rồi! Chị sẽ viết tiếp khi chị có thời gian, chắc chắn là như vậy rồi!
    Ah, còn cái quán đó thì chị nghĩ là em nói đúng rồi đấy ! Nhưng khi chị đến thì tên của nó là như vậy. Chị không biết là do nó đổi tên hay là do chị nhớ nhầm nữa! :-) Em kiểm tra giúp chị nhé!
    ..........

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. deckcan

    deckcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng thấy yêu đương có gì hay ho ca Mọi thứ khi yêu cứ rối tung cả lên mà chẳng hiểu tại sao! Mà chẳng lamd được việc gì ra hồn!
    Hi! XIn lôĩ những người đang yêu!
    toc' dai` 2 bim'
  7. deckcan

    deckcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì chẳng thấy yêu đương có gì hay ho ca Mọi thứ khi yêu cứ rối tung cả lên mà chẳng hiểu tại sao! Mà chẳng lamd được việc gì ra hồn!
    Hi! XIn lôĩ những người đang yêu!
    toc' dai` 2 bim'
  8. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, mình gặp nhau, bất ngờ và đầy thú vị. Em đối với anh luôn là một chuỗi những dấu hỏi. Ngày lại ngày, chúng mình càng trở nên gần gũi thân thiết, và một ngày kia, anh ra mắt gia đình em. Mọi chuyện những tưởng rằng đã tốt đẹp, nhưng không. Sao em ghét cái chữ "nhưng" đó quá. Vào một ngày đẹp trời, em đột nhiên biết rằng, lòng anh đã đổi thay. Tất cả những gì trước đây anh từng thề thốt hứa hẹn, nay chỉ một câu "xin lỗi" có thể xoá tan tất cả. Em đau đớn và tuyệt vọng. Em đã tin anh biết bao nhiêu, cả niềm tin và tình yêu em giành chọn cho anh. Anh đi xa, một mình nơi hẻo lánh, không bạn bè, không người thân. Anh cô đơn, chỉ còn cách gọi cho em. Thời gian đó em cũng vui lắm, mình đã nói thật nhiều, những tưởng lại có thể một lần nữa đến với nhau. Hôm nay, nhiều biến cố xảy ra quá, em mệt mỏi căng thẳng và tất cả đều có liên quan đến anh. Anh tỏ ra chẳng quan trọng, muốn lánh đi. Em bất ngờ và hụt hẫng. Niềm tin em đặt vào anh lại một lần nữa bị tổn thương, em chẳng còn thiết tha gì nữa. Cứ nghĩ rằng hãy cùng cố gắng để không mất nhau lần nữa, nhưng sao em thấy chán nản quá. Cứ như thể một mình em xây lâu đài trên bãi biển mênh mông cát trắng, nhỏ nhoi và cô độc. Anh ơi, biết rằng mọi chuyện chẳng thể nào bóc ra như một cái bánh, nhưng cũng không thể gói kín như thể đó là một bí mật gì kinh khủng lắm. Nhiều lúc anh tạo cho em cái cảm giác, mình bị lừa, mình là của để giành, mình bị lợi dụng ........ Em ghét cái cảm giác đấy lắm. Người đó cứ nói rằng anh yêu em nhưng sao chẳng bao giờ em có thể cảm nhận được điều đó. Từ ánh mắt, lời nói cho tới cử chỉ của anh, không còn đầy yêu thương như trước nữa. Phải chăng em đã quá đa nghi ? Em giờ đây là một thể mâu thuẫn, vừa muốn xây lâu đài trên cát lại không. Em muốn cố gắng để sau này không ân hận vì mình đã cố hết sức, chỉ tại số phận nhưng một mặt em lại mệt mỏi với những gì đang phải trải qua. Anh chẳng bao giờ động viên em cả. Em buồn lắm. Cứ thấy mình như còn dã tràng. Một con người với đầy mâu thuẫn bên trong, em mâu thuẫn lắm. Giờ đây, chỉ cần một câu nói khích lệ của anh, một điều gì đó rất nhỏ anh làm để chứng tỏ rằng, em đang không uổng công. Em cần biết bao nhiêu những điều đó. Anh thật sự không hiểu hay phải chăng anh hiểu nhưng coi như không ? Giờ đây, đối với em, anh lại là một chuỗi những dấu hỏi ?????????????????
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  9. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy, mình gặp nhau, bất ngờ và đầy thú vị. Em đối với anh luôn là một chuỗi những dấu hỏi. Ngày lại ngày, chúng mình càng trở nên gần gũi thân thiết, và một ngày kia, anh ra mắt gia đình em. Mọi chuyện những tưởng rằng đã tốt đẹp, nhưng không. Sao em ghét cái chữ "nhưng" đó quá. Vào một ngày đẹp trời, em đột nhiên biết rằng, lòng anh đã đổi thay. Tất cả những gì trước đây anh từng thề thốt hứa hẹn, nay chỉ một câu "xin lỗi" có thể xoá tan tất cả. Em đau đớn và tuyệt vọng. Em đã tin anh biết bao nhiêu, cả niềm tin và tình yêu em giành chọn cho anh. Anh đi xa, một mình nơi hẻo lánh, không bạn bè, không người thân. Anh cô đơn, chỉ còn cách gọi cho em. Thời gian đó em cũng vui lắm, mình đã nói thật nhiều, những tưởng lại có thể một lần nữa đến với nhau. Hôm nay, nhiều biến cố xảy ra quá, em mệt mỏi căng thẳng và tất cả đều có liên quan đến anh. Anh tỏ ra chẳng quan trọng, muốn lánh đi. Em bất ngờ và hụt hẫng. Niềm tin em đặt vào anh lại một lần nữa bị tổn thương, em chẳng còn thiết tha gì nữa. Cứ nghĩ rằng hãy cùng cố gắng để không mất nhau lần nữa, nhưng sao em thấy chán nản quá. Cứ như thể một mình em xây lâu đài trên bãi biển mênh mông cát trắng, nhỏ nhoi và cô độc. Anh ơi, biết rằng mọi chuyện chẳng thể nào bóc ra như một cái bánh, nhưng cũng không thể gói kín như thể đó là một bí mật gì kinh khủng lắm. Nhiều lúc anh tạo cho em cái cảm giác, mình bị lừa, mình là của để giành, mình bị lợi dụng ........ Em ghét cái cảm giác đấy lắm. Người đó cứ nói rằng anh yêu em nhưng sao chẳng bao giờ em có thể cảm nhận được điều đó. Từ ánh mắt, lời nói cho tới cử chỉ của anh, không còn đầy yêu thương như trước nữa. Phải chăng em đã quá đa nghi ? Em giờ đây là một thể mâu thuẫn, vừa muốn xây lâu đài trên cát lại không. Em muốn cố gắng để sau này không ân hận vì mình đã cố hết sức, chỉ tại số phận nhưng một mặt em lại mệt mỏi với những gì đang phải trải qua. Anh chẳng bao giờ động viên em cả. Em buồn lắm. Cứ thấy mình như còn dã tràng. Một con người với đầy mâu thuẫn bên trong, em mâu thuẫn lắm. Giờ đây, chỉ cần một câu nói khích lệ của anh, một điều gì đó rất nhỏ anh làm để chứng tỏ rằng, em đang không uổng công. Em cần biết bao nhiêu những điều đó. Anh thật sự không hiểu hay phải chăng anh hiểu nhưng coi như không ? Giờ đây, đối với em, anh lại là một chuỗi những dấu hỏi ?????????????????
    Bang Nhi
    TO BE OR NOT TO BE
  10. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chị Chip ui! Em thương chị lắm thật đấy!
    Chuyện của em hồi trước cũng giống như chị vậy buồn lắm nhưng mà cái gì cũng sẽ qua thôi chị ơi!
    Đừng có buồn nữa chị nhé
     "... friendship often ends in luv,
               but love in friendship never ends..."

Chia sẻ trang này