1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    van biet moi nguoi deu co 1 the gioi noi tam rieng, nhung bay gio danh it thoi gian cho cai the gioi rieng nay thoi hoac tam ngung dien ta no len day di tam su voi ban trai ban het ca nhung dieu do cung that tuyet voi lam day. vi nguoi dan ong cung ko thihc su dan trai tinh cam cua minh len trang giay nhieu lam dau,
    ban than minh thuc su la ai phai song den het doi moi biet dc
    cu cuoi di cho vui truoc da
  2. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chị MHW à! Em không hiểu tại sao chị không viết nữa... Có phải chị đã quá mệt mỏi với những bài viết tiêu cực đối với cá nhân chị không ?!?!? Chị hãy nghĩ đến những người luôn ủng hộ chị. Trong đó có em...
    Chỉ có điều, khách quan mà nói , đôi khi em thấy chị sống quá tình cảm nên hơi "tham", chị không muốn làm mất lòng ai hết khiến cho những người yêu mến chị càng khó quên chị hơn. Đương nhiên, em nói vậy không có nghĩa là em buộc tội chị, đấy là em chỉ thấy "đôi khi" vậy thôi
    Em không biết hiện tại chị và anh D đang thế nào. Dù tiến triển của những lần chị yêu có vẻ rất hợp lý, nhưng em vẫn cảm thấy nó chóng vánh quá. Chị ơi, tại sao chị không thể kéo dài thời gian "tìm hiểu" trước khi nhận lời yêu. Hay chị cảm thấy mình không thể cưỡng lại tình yêu được?!....
    Dù nói thế nào đi nữa thì em vẫn tin vào quyết định của chị. Và những người đã chỉ trích chị, em nghĩ rằng họ chỉ muốn chỉ ra những hướng suy nghĩ phản biện thôi, bởi vì thực tế thì chắc gì họ đã hành động được theo lời họ nói. Nhưng những phản biện đó theo em cũng rất có ích để chị lấy lại cân bằng với cuộc sống thực tế của chị, cuộc sống mà có lẽ không bao giờ chị gặp phải những chỉ trích gay gắt như trong thế giới ảo này.
    Chẳng ai có thể hoàn hảo được. Và nếu như chấm điểm hoàn hảo là 100 thì ít ra em thấy chị đã được 80 rồi. Em mong chị hãy vững vàng với cách sống của mình.
    Hy vọng chị sẽ viết tiếp những trang nhật ký của mình.....
    Chúc chị thành công trong mọi lĩnh vực !!!
  3. tepcon

    tepcon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chị MHW à! Em không hiểu tại sao chị không viết nữa... Có phải chị đã quá mệt mỏi với những bài viết tiêu cực đối với cá nhân chị không ?!?!? Chị hãy nghĩ đến những người luôn ủng hộ chị. Trong đó có em...
    Chỉ có điều, khách quan mà nói , đôi khi em thấy chị sống quá tình cảm nên hơi "tham", chị không muốn làm mất lòng ai hết khiến cho những người yêu mến chị càng khó quên chị hơn. Đương nhiên, em nói vậy không có nghĩa là em buộc tội chị, đấy là em chỉ thấy "đôi khi" vậy thôi
    Em không biết hiện tại chị và anh D đang thế nào. Dù tiến triển của những lần chị yêu có vẻ rất hợp lý, nhưng em vẫn cảm thấy nó chóng vánh quá. Chị ơi, tại sao chị không thể kéo dài thời gian "tìm hiểu" trước khi nhận lời yêu. Hay chị cảm thấy mình không thể cưỡng lại tình yêu được?!....
    Dù nói thế nào đi nữa thì em vẫn tin vào quyết định của chị. Và những người đã chỉ trích chị, em nghĩ rằng họ chỉ muốn chỉ ra những hướng suy nghĩ phản biện thôi, bởi vì thực tế thì chắc gì họ đã hành động được theo lời họ nói. Nhưng những phản biện đó theo em cũng rất có ích để chị lấy lại cân bằng với cuộc sống thực tế của chị, cuộc sống mà có lẽ không bao giờ chị gặp phải những chỉ trích gay gắt như trong thế giới ảo này.
    Chẳng ai có thể hoàn hảo được. Và nếu như chấm điểm hoàn hảo là 100 thì ít ra em thấy chị đã được 80 rồi. Em mong chị hãy vững vàng với cách sống của mình.
    Hy vọng chị sẽ viết tiếp những trang nhật ký của mình.....
    Chúc chị thành công trong mọi lĩnh vực !!!
  4. hoasuahanoi

    hoasuahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ban tep con oi! the nao la tham day. Day la cach song ma chung ta can hoc tap day. Ma ban can phai hoc tap nhieu.
  5. hoasuahanoi

    hoasuahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ban tep con oi! the nao la tham day. Day la cach song ma chung ta can hoc tap day. Ma ban can phai hoc tap nhieu.
  6. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Anh không nghĩ là em lại viết tiếp những trang nhật ký của mình. Có thể một ngày mai em nhìn lại và em nhận thấy mình đang sai không?
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Anh không nghĩ là em lại viết tiếp những trang nhật ký của mình. Có thể một ngày mai em nhìn lại và em nhận thấy mình đang sai không?
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  8. hoasuahanoi

    hoasuahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dung la chi khong viet tiep nua roi. Co le chi vui roi nen nhu vay. Chuc mung chi.
  9. hoasuahanoi

    hoasuahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dung la chi khong viet tiep nua roi. Co le chi vui roi nen nhu vay. Chuc mung chi.
  10. d2forever

    d2forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    du sao cung da co thoi gan bo thinh thoang phai vao thong bao tinh hinh 1 chut nhu. bo han di 1 thoi quen thuong ngayu cung ko de ma. thinh thoang vao tam su voi tui minh 1 chut di ban
    ban than minh thuc su la ai phai song den het doi moi biet dc
    cu cuoi di cho vui truoc da

Chia sẻ trang này