1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời cũng đìu hiu như dặm khách,
    Mà tình yêu là quán trọ bên đường...

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   
  2. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    December 18th, 2003
    .................
    Mình muốn nổ tung đầu lên mất thôi. Hơn bao giờ hết mình ý thức được môi trường làm việc ở một công ty nhà nước là như thế nào!!......Tình hình nợ đọng của phòng áp một không khí nặng nề và cáu bẳn lên tất cả ban kế toán, trong khi tôi lại phải ngồi cùng phòng với tất cả bọn họ, những người đàn bà thích dùng giọng nói để lấn át lẫn nhau....Ngay trong nội bộ kế toán đã chia bè phái và nói xấu lẫn nhau. Ngay từ sáng sớm tôi đã căng hết đầu óc lên vì tiếng nói chát chúa của họ, đặc biệt là chất giọng "high tone" của cô bé kế toán năm 79 được sếp tin dùng. Hình như ý thức được điều này nên cô bé rất thích nói to và mắng những người khác, kể cả người hơn cô tới 6,7 tuổi và nhiều năm kinh nghiệm!.... :-( ............Làm sao tôi tập trung được bây giờ!??! Làm sao tôi giải quyết được cái hợp đồng này bây giờ!??!
    ..........Gói thầu thành công đầu tiên cũng là mối rắc rối to nhất của chúng tôi. Vì chỉ biết mình tôi đại diện cho phòng về gói thầu nên CKL chỉ gọi cho tôi, giục giã kể cả lớn tiếng về việc ký hợp đồng trong khi những điều khoản bên "thượng đế" đưa ra thì chẳng khác gì thòng lọng thít vào cổ chúng tôi.... Sếp và người chịu trách nhiệm về gói thầu thì chẳng thấy mặt mũi đâu để có thể quyết định vấn để "ngoại giao" với kẻ tiến hành hợp đồng phía kia. Điều tôi biết rất rõ là họ đã nắm được thóp bên tôi và đang cố tình gây khó khăn vì một mục đích vụ lợi! Tôi phải làm thế nào bây giờ?! Tôi đâu có quyền quyết định trong vấn đề này đâu!?.....!??!.............
    .......... Bây giờ lại ước giá như tổ tôi đã không nhận gói thầu này. Nếu như vậy bây giờ tôi đã có thể tập trung toàn bộ vào 4 gói thầu sắp tới mà tỉ lệ thắng rất cao vì mối quan hệ với bên chủ đầu tư, nhưng..... Sếp thì hầu như không có đủ thời gian để ngồi nghe tôi nói về những việc sẽ và cần làm như từng yêu cầu tôi trong vai trò một thư ký...Nghĩ cũng tội, vừa ăn trưa vừa gọi điện thoại và bàn tính công việc, không một phút thư thái....Có lẽ cái "thương" mà tôi dành cho sếp tôi đã khiến tôi nhiệt tâm đến như vậy! Anh ấy quá tin bạn bè và trách nhiệm với công ty, vậy mà.....
    .......... Sáng sớm, D qua rủ tôi đi làm và ăn sáng. Mấy ngày hôm nay D rất tự nguyện làm ?oxe ôm miễn phí? cho tôi vì tổ thầu chuyên làm về rất muộn, và chiếc xe thân yêu của tôi thì liên tiếp bị nổ lốp, và rồi giữa những lấn bấn về công việc, đầu óc tôi không còn tập trung được nữa?Cả chùm chìa khoá xe và tất cả những ?otay hòm? khác của tôi không biết bay biến đi nơi nào?.Vậy là muốn hay không tôi cũng phải cùng đi, về với D?. Bỏ mặc ngoài tai những lời trêu chọc, gán ghép của những người ra vào chung phòng với chúng tôi hàng ngày, giữa sự gắn bó của tình đồng nghiệp, tôi lờ mờ nhận thấy rằng D là người rất tinh ý và đón bắt ý của tôi rất tốt. Không nói ra nhưng tôi đã bắt đầu ngầm công nhận lời nhận xét của những người khác rằng D rất đẹp trai và thông minh?? Tôi sợ điều tiếng từ phía các đồng nghiệp và tôi cũng sợ mất anh, sợ mình bị dao động trước những quan tâm tinh tế như vậy của người con trai kề cạnh bên tôi suốt gần 10 tiếng mỗi ngày, còn anh thì luôn bị công việc kéo ra xa tôi??.Tôi biết mình phải làm gì?..mà phải như thế nào nhỉ?!????.
    ?.. Tôi sung sướng với những niềm vui nhỏ nhoi khi sắm về nhà những đồ đạc?.có giá trị một chút so với những gì tôi thường làm trước đây, dù rằng chung quy chúng cũng là để phục vụ cho tôi. :-) Nhìn căn phòng như sáng bừng lên với cái gam màu vàng đất đồng bộ đó, tôi tự thưởng cho mình một sự hài lòng và thư giãn mỗi tối trở về nhà??.
    ??..Mẹ lại ra với những bàn bạc và lo toan phụ giúp với anh mua nhà cho để ổn định cuộc sống gia đình. A tham dự vào những vấn đề của gia đình tôi, cùng tôi đi xem xét kỹ lưỡng ngôi nhà và vấn đề quy hoạch của thành phố?.Mẹ thì luôn giáo huấn tôi để tôi không lung lạc tình cảm với anh?Mẹ rất quý anh!???nhưng thời gian là câu trả lời tốt nhất, mà tôi thì cũng không còn nhiều thời gian nữa, không còn thời gian để chờ đợi nhiều câu trả lời??..
    ??.. Vậy là cuối cùng cũng bõ công theo đuổi của tôi từ suốt mấy tháng. Hợp đồng với vị khách hang nổi tiếng và tỉ mỉ kia đã ấn định ngày ký. Chỉ còn 2 ngày nữa là tôi có thể cầm trong tay thành quả của mình?..Một lời hứa hẹn với một chuyến đi du lich qua 2 nước là điều đối tác tôi đưa ra, nhưng rút kinh nghiệm những lần trước tôi không tin vội vào bất cứ điều gì, mà chỉ đem điều này ra nói với mẹ và anh trai?..Những ý nghĩ đó cũng giúp tôi phần nào thư thái đầu óc trước những o ép của các vụ thầu bà nơi công ty?..


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  3. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    December 18th, 2003
    .................
    Mình muốn nổ tung đầu lên mất thôi. Hơn bao giờ hết mình ý thức được môi trường làm việc ở một công ty nhà nước là như thế nào!!......Tình hình nợ đọng của phòng áp một không khí nặng nề và cáu bẳn lên tất cả ban kế toán, trong khi tôi lại phải ngồi cùng phòng với tất cả bọn họ, những người đàn bà thích dùng giọng nói để lấn át lẫn nhau....Ngay trong nội bộ kế toán đã chia bè phái và nói xấu lẫn nhau. Ngay từ sáng sớm tôi đã căng hết đầu óc lên vì tiếng nói chát chúa của họ, đặc biệt là chất giọng "high tone" của cô bé kế toán năm 79 được sếp tin dùng. Hình như ý thức được điều này nên cô bé rất thích nói to và mắng những người khác, kể cả người hơn cô tới 6,7 tuổi và nhiều năm kinh nghiệm!.... :-( ............Làm sao tôi tập trung được bây giờ!??! Làm sao tôi giải quyết được cái hợp đồng này bây giờ!??!
    ..........Gói thầu thành công đầu tiên cũng là mối rắc rối to nhất của chúng tôi. Vì chỉ biết mình tôi đại diện cho phòng về gói thầu nên CKL chỉ gọi cho tôi, giục giã kể cả lớn tiếng về việc ký hợp đồng trong khi những điều khoản bên "thượng đế" đưa ra thì chẳng khác gì thòng lọng thít vào cổ chúng tôi.... Sếp và người chịu trách nhiệm về gói thầu thì chẳng thấy mặt mũi đâu để có thể quyết định vấn để "ngoại giao" với kẻ tiến hành hợp đồng phía kia. Điều tôi biết rất rõ là họ đã nắm được thóp bên tôi và đang cố tình gây khó khăn vì một mục đích vụ lợi! Tôi phải làm thế nào bây giờ?! Tôi đâu có quyền quyết định trong vấn đề này đâu!?.....!??!.............
    .......... Bây giờ lại ước giá như tổ tôi đã không nhận gói thầu này. Nếu như vậy bây giờ tôi đã có thể tập trung toàn bộ vào 4 gói thầu sắp tới mà tỉ lệ thắng rất cao vì mối quan hệ với bên chủ đầu tư, nhưng..... Sếp thì hầu như không có đủ thời gian để ngồi nghe tôi nói về những việc sẽ và cần làm như từng yêu cầu tôi trong vai trò một thư ký...Nghĩ cũng tội, vừa ăn trưa vừa gọi điện thoại và bàn tính công việc, không một phút thư thái....Có lẽ cái "thương" mà tôi dành cho sếp tôi đã khiến tôi nhiệt tâm đến như vậy! Anh ấy quá tin bạn bè và trách nhiệm với công ty, vậy mà.....
    .......... Sáng sớm, D qua rủ tôi đi làm và ăn sáng. Mấy ngày hôm nay D rất tự nguyện làm ?oxe ôm miễn phí? cho tôi vì tổ thầu chuyên làm về rất muộn, và chiếc xe thân yêu của tôi thì liên tiếp bị nổ lốp, và rồi giữa những lấn bấn về công việc, đầu óc tôi không còn tập trung được nữa?Cả chùm chìa khoá xe và tất cả những ?otay hòm? khác của tôi không biết bay biến đi nơi nào?.Vậy là muốn hay không tôi cũng phải cùng đi, về với D?. Bỏ mặc ngoài tai những lời trêu chọc, gán ghép của những người ra vào chung phòng với chúng tôi hàng ngày, giữa sự gắn bó của tình đồng nghiệp, tôi lờ mờ nhận thấy rằng D là người rất tinh ý và đón bắt ý của tôi rất tốt. Không nói ra nhưng tôi đã bắt đầu ngầm công nhận lời nhận xét của những người khác rằng D rất đẹp trai và thông minh?? Tôi sợ điều tiếng từ phía các đồng nghiệp và tôi cũng sợ mất anh, sợ mình bị dao động trước những quan tâm tinh tế như vậy của người con trai kề cạnh bên tôi suốt gần 10 tiếng mỗi ngày, còn anh thì luôn bị công việc kéo ra xa tôi??.Tôi biết mình phải làm gì?..mà phải như thế nào nhỉ?!????.
    ?.. Tôi sung sướng với những niềm vui nhỏ nhoi khi sắm về nhà những đồ đạc?.có giá trị một chút so với những gì tôi thường làm trước đây, dù rằng chung quy chúng cũng là để phục vụ cho tôi. :-) Nhìn căn phòng như sáng bừng lên với cái gam màu vàng đất đồng bộ đó, tôi tự thưởng cho mình một sự hài lòng và thư giãn mỗi tối trở về nhà??.
    ??..Mẹ lại ra với những bàn bạc và lo toan phụ giúp với anh mua nhà cho để ổn định cuộc sống gia đình. A tham dự vào những vấn đề của gia đình tôi, cùng tôi đi xem xét kỹ lưỡng ngôi nhà và vấn đề quy hoạch của thành phố?.Mẹ thì luôn giáo huấn tôi để tôi không lung lạc tình cảm với anh?Mẹ rất quý anh!???nhưng thời gian là câu trả lời tốt nhất, mà tôi thì cũng không còn nhiều thời gian nữa, không còn thời gian để chờ đợi nhiều câu trả lời??..
    ??.. Vậy là cuối cùng cũng bõ công theo đuổi của tôi từ suốt mấy tháng. Hợp đồng với vị khách hang nổi tiếng và tỉ mỉ kia đã ấn định ngày ký. Chỉ còn 2 ngày nữa là tôi có thể cầm trong tay thành quả của mình?..Một lời hứa hẹn với một chuyến đi du lich qua 2 nước là điều đối tác tôi đưa ra, nhưng rút kinh nghiệm những lần trước tôi không tin vội vào bất cứ điều gì, mà chỉ đem điều này ra nói với mẹ và anh trai?..Những ý nghĩ đó cũng giúp tôi phần nào thư thái đầu óc trước những o ép của các vụ thầu bà nơi công ty?..


    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc, đời nhiều oái oăm
    Chị thì toàn anh vây quanh, anh nào cũng đẹp trai, thông minh, lịch thiệp, tài giỏi, tinh tế...
    Còn em thì

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  5. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc, đời nhiều oái oăm
    Chị thì toàn anh vây quanh, anh nào cũng đẹp trai, thông minh, lịch thiệp, tài giỏi, tinh tế...
    Còn em thì

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  6. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry tonight
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  7. metallica

    metallica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Don''t you cry tonight
    There''s a heaven above you baby
    And don''t you cry tonight
    Anh chỉ có một ...vạn tình yêu thứ nhất
  8. zday

    zday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em tặng cho anh hộp xếp hình,và em hi vọng rằng anh sẽ hiểu.Có rất nhiều điều mà truớc đây em chưa từng nói với anh...mọi việc duờng như đang đổ lỗi cho em là người ích kỉ,nhưng chẳng điều gì có được dễ dàng...
    Cuộc sống cũng là vậy thôi anh,nó hoàn hảo hay ko cũng do bàn tay mình cả.Em chợt nhận ra dường như mình đang lầm lẫn một miếng ghép hình cho nó,em ra sức tìm nhưng càng tìm,càng nôn nóng thì nó lại càng như lẩn trốn đi.Hoá ra cuộc đời cũng chỉ là những miếng ghép hình,anh chẳng thể nào có một bức tranh hoàn hảo khi ko biết xếp đặt các miếng ghép cạnh nhau...từng miếng,từng miếng.Có biết bao điều mà anh fải tạo dựng một cách cẩn thận và tỉ mỉ,anh có nghĩ rằng khi anh xếp sai một hình thì nó sẽ kéo theo ít nhất là thêm một sự lầm lẫn nữa hay ko? Mà càng cố,càng sốt sắng thì lại càng lún sâu hơn..giá như lúc nào con nguời cũng điềm tĩnh được để suy xét một điều gì...anh phải tìm và biết cách đặt nó vào đâu cho đúng.Cuộc sống có rất nhiều khó khăn,cũng như một bức tranh được ghép lại bằng nhiều miếng ghép,có đuợc điều gì hoàn hảo phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhoi.Một sự sắp đặt đúng là một phần của sự hoàn hảo đã hình thành,bức tranh mà anh mong đợi cũng đã dần hiện ra..có điều nó đến sớm hay muộn lại phụ thuộc vào chính bản thân mình.Hãy từ từ và thận trọng anh nhé!Có khó khăn thì mới thấy được giá trị của công sức anh đã bỏ ra,có thể anh lầm lẫn khi này,nhưng đừng để nó sẽ tiếp diễn mãi,anh phải gỡ nó trả về vị trí mà nó đáng được nhận...Khi bức tranh ấy hoàn thành anh hãy biết nâng niu,tất cả những gì anh bỏ ra đáng được trân trọng.Nếu phá hỏng nó anh lại phải bắt đầu lại từ đầu,có thể lần sau ấy sẽ dễ dàng hơn nhưng thời gian lại trôi đi mất..
    ***g nó vào khung hình và nghĩ rằng bức tranh ấy là bức tranh cuộc sống.
  9. zday

    zday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em tặng cho anh hộp xếp hình,và em hi vọng rằng anh sẽ hiểu.Có rất nhiều điều mà truớc đây em chưa từng nói với anh...mọi việc duờng như đang đổ lỗi cho em là người ích kỉ,nhưng chẳng điều gì có được dễ dàng...
    Cuộc sống cũng là vậy thôi anh,nó hoàn hảo hay ko cũng do bàn tay mình cả.Em chợt nhận ra dường như mình đang lầm lẫn một miếng ghép hình cho nó,em ra sức tìm nhưng càng tìm,càng nôn nóng thì nó lại càng như lẩn trốn đi.Hoá ra cuộc đời cũng chỉ là những miếng ghép hình,anh chẳng thể nào có một bức tranh hoàn hảo khi ko biết xếp đặt các miếng ghép cạnh nhau...từng miếng,từng miếng.Có biết bao điều mà anh fải tạo dựng một cách cẩn thận và tỉ mỉ,anh có nghĩ rằng khi anh xếp sai một hình thì nó sẽ kéo theo ít nhất là thêm một sự lầm lẫn nữa hay ko? Mà càng cố,càng sốt sắng thì lại càng lún sâu hơn..giá như lúc nào con nguời cũng điềm tĩnh được để suy xét một điều gì...anh phải tìm và biết cách đặt nó vào đâu cho đúng.Cuộc sống có rất nhiều khó khăn,cũng như một bức tranh được ghép lại bằng nhiều miếng ghép,có đuợc điều gì hoàn hảo phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhoi.Một sự sắp đặt đúng là một phần của sự hoàn hảo đã hình thành,bức tranh mà anh mong đợi cũng đã dần hiện ra..có điều nó đến sớm hay muộn lại phụ thuộc vào chính bản thân mình.Hãy từ từ và thận trọng anh nhé!Có khó khăn thì mới thấy được giá trị của công sức anh đã bỏ ra,có thể anh lầm lẫn khi này,nhưng đừng để nó sẽ tiếp diễn mãi,anh phải gỡ nó trả về vị trí mà nó đáng được nhận...Khi bức tranh ấy hoàn thành anh hãy biết nâng niu,tất cả những gì anh bỏ ra đáng được trân trọng.Nếu phá hỏng nó anh lại phải bắt đầu lại từ đầu,có thể lần sau ấy sẽ dễ dàng hơn nhưng thời gian lại trôi đi mất..
    ***g nó vào khung hình và nghĩ rằng bức tranh ấy là bức tranh cuộc sống.
  10. phungthuhien

    phungthuhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống phải cố gắng bình tĩnh và tỉnh táo.

Chia sẻ trang này