1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mymycodon

    mymycodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    hic, chán wá, hôm nay là ngày thứ 3 rồi... em cố chờ 1 cú điện thoại của anh..rồi cũng chẳng thấy anh gọi.. em buồn wá.. muh cũng chẳng biết vì sao mình buồn nữa cơ chứ. Em lúc nào cũng nghĩ rằng trong chuyện của mình, tình cảm của anh dành cho em nhiều hơn, nên dù có chuyện j` xảy ra thì em sẽ ko bao giờ đau khổ.. vậy mà.. em cố tình cáu, cố tình gây sự với anh, mặc dù vốn dĩ em ko fải là người vô lý đến như vậy... em cũng chẳng nghĩ là sau khi em nói "uh" khi anh nói em đi tìm người khác đi,anh lại im lặng và out, em nghĩ là anh sẽ dò hỏi, sẽ cáu kỉnh, sẽ cố tra ra bằng được như mọi lần.. nhưng mà sao lại thế này chứ!?! em cố tình đi chơi về thật muộn để khỏi fải nghe đt của anh, nhưng khi về nhà vẫn hỏi mẹ là có ai gọi cho con ko? và em cảm thấy.. thế nào nhỉ?..khi nghe mẹ nói ko..1 chút buồn, 1 chút hẫng hụt.. nhưng chả sao.. rồi em lại cố tình nuốt cái cảm giác bức bối đấy vào trong, để nhường chỗ cho sự hiếu thắng của mình. haha, rồi mai anh sẽ lại gọi ngay ý mà, tính anh mình còn lạ gì nữa! tối hôm sau lại đi chơi về thật muộn, lại hỏi câu hỏi cũ rích và nhận được câu trả lời cũng cũ rích ko kém.. chán wá.. chả hiểu ra làm sao nữa, đã 3 ngày rồi đấy. Trái ngược hẳn với bt, ngày 3,4 lần, rồi còn chat chit nữa, nhiều khi đến fát ngán.. hichic, vậy mà giờ đây.. sao mà..huhu..chỉ cần nghe thấy anh nói 1 câu thôi, là bao nhiêu cái cảm giác nặng nề này nó sẽ biến mất..anh làm sao vậy? tại sao lại thay đổi vậy? mình đã hứa với nhau thế nào nhỉ? anh biết là dù thái độ em ntn thì em vẫn sẽ giữ lời hứa mà. Còn anh thì sao nhỉ? mấy ngày hôm nay là ntn vậy? chẳng lẽ.... em chẳng muốn nghĩ đến điều đấy đâu, em cũng chẳng dám nghĩ giờ này anh đang làm gì, vì cứ tự hỏi vậy là em lại nghĩ đến câu trả lời tồi tệ thôi.. hic, anh đâu có ở bên cạnh em để lúc nào em cũng có thể kiểm soát được.. chắc tại em ích kỉ wá..hic, khi yêu thì ai cũng vậy muh, anh thì khác j` đâu. Ghét anh lắm, mai ko biết anh có gọi ko nhỉ, anh fải gọi điện làm lành chứ...huhu, cứ để em fải hâm hâm dở dở thế này mãi àh? tối mai em sẽ ở nhà, ko đi chơi nữa..chờ đt của anh...nhớ lắm ý, xêkô ạ
    --chaikô--
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ....Mình cũng đã trải qua tâm trạng rất giống bạn nhưng cái tính ngạo mạn giống như loài hoa mình thích đấy :xương rồng" nó gai góc nhưng chứ đựng bên trong những giây phút yếu lòng càng giận người ấy bao nhiêu mình lại càng yêu người ấy bấy nhiêu...nhưng nên dừng lại ở một vạch mức nhất định nếu không mình sẽ đánh mất tất cả...
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ....Mình cũng đã trải qua tâm trạng rất giống bạn nhưng cái tính ngạo mạn giống như loài hoa mình thích đấy :xương rồng" nó gai góc nhưng chứ đựng bên trong những giây phút yếu lòng càng giận người ấy bao nhiêu mình lại càng yêu người ấy bấy nhiêu...nhưng nên dừng lại ở một vạch mức nhất định nếu không mình sẽ đánh mất tất cả...
  4. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, lần đầu tiên tôi được đọc 1 dạng nhật ký mà ngừoi viết lại kiên nhẫn đến thế, vừa viết cho mình vừa để chia sẻ với mọi ngưòi.
    Thú thực là tôi không thể đủ kiên nhẫn đọc hết bài viết của em malehearrtwinner, nhưng cảm giác thì thật khó tả. Thấy thật đáng thưong & tội tội cho những ngưòi đàn ông là "nạn nhân" của winner. Họ đều chân thành & tình cảm, nhưng họ không thể biết hay dò được phía đáy sâu tâm hồn của bạn gái có ẩn chứa những gì.
    Mới chỉ đọc có 3 trang của h-winner mà đã có 3 "nạn nhân", không hiểu những trang sau thì còn bao nhiêu nữa. Lẽ ra phải đấy hôm nay thì em mới có thể dùng nick malehearrtwinner vì những "thành quả" của mình, nhưng dưòng như những gì đã viết ra chưa thấm vào đâu so với hồi trưóc 2002 - năm bắt đầu của dòng tự sự này. Phải vậy chăng ? Bao giờ sẽ là điểm dừng đây ?
  5. winall2

    winall2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, lần đầu tiên tôi được đọc 1 dạng nhật ký mà ngừoi viết lại kiên nhẫn đến thế, vừa viết cho mình vừa để chia sẻ với mọi ngưòi.
    Thú thực là tôi không thể đủ kiên nhẫn đọc hết bài viết của em malehearrtwinner, nhưng cảm giác thì thật khó tả. Thấy thật đáng thưong & tội tội cho những ngưòi đàn ông là "nạn nhân" của winner. Họ đều chân thành & tình cảm, nhưng họ không thể biết hay dò được phía đáy sâu tâm hồn của bạn gái có ẩn chứa những gì.
    Mới chỉ đọc có 3 trang của h-winner mà đã có 3 "nạn nhân", không hiểu những trang sau thì còn bao nhiêu nữa. Lẽ ra phải đấy hôm nay thì em mới có thể dùng nick malehearrtwinner vì những "thành quả" của mình, nhưng dưòng như những gì đã viết ra chưa thấm vào đâu so với hồi trưóc 2002 - năm bắt đầu của dòng tự sự này. Phải vậy chăng ? Bao giờ sẽ là điểm dừng đây ?
  6. biahatay

    biahatay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    MaleHeartwinner biết không, tôi đã thức trắng đêm để theo những dòng tâm sự của bạn. Phải nói bạn có cách viết rất thu hút, đó là ân tượng đầu tiên của tôi. Những ngày này với tôi cũng đầy tâm trạng, đay là lần đàu tiên tôi phá lê tự cho phép mình thức khuya đến như vây chi để đọc tâm sự của 1 người hoàn toàn xa lạ. Điều này trưóc đay tôi cho là vô bổ, thường chỉ thức dêm giành cho công viec thôi. Bạn biết đấy qua những dòng tâm sự toi đá hiểu phần nào về bản thân bạn, về cuộc sống và tình cảm của ban nữa. Bạn là người may mắn vì được rất nhiều người đàn ông (giỏi giang, thành đạt) để ý và yeeu bạn, tuy nhiên những người đó đến với bạn nhanh quá, cả bạn cũng vậy, hình như bạn chào đó họ cũng nhanh chóng quá. Đừng trách tôi nhé đó chi là suy nghi của tôi thôi. Mà những gì tới với ta nhanh chóng thì cũng dời xa ta nhanh như vây. Điều quan trong TY cần phải biết giữ nhịp, điều này cần xây dựng từ 2 phía. Tôi chỉ thấy tiếc cho bạn về nhân vật S thôi, anh ta yêu bạn tuy có sự yếu đuối, nhưng bạn đã ko giúp anh ta vượt qua đươc sự yếu đuôi đó, đừng đổ tội hết cho sự yếu đuối đó của anh ta, nếu bạn yêu anh ta thật sự thì để vượt qua nó là điều không thể không làm được. Tôi hy vọng bạn sẽ có 1 tình yêu tốt đẹp trong tương lai và cũng nên nhớ rằng không được để tuột mất Ty đích thực của mình vì bất cứ lý do nào.
    Thân
  7. biahatay

    biahatay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    MaleHeartwinner biết không, tôi đã thức trắng đêm để theo những dòng tâm sự của bạn. Phải nói bạn có cách viết rất thu hút, đó là ân tượng đầu tiên của tôi. Những ngày này với tôi cũng đầy tâm trạng, đay là lần đàu tiên tôi phá lê tự cho phép mình thức khuya đến như vây chi để đọc tâm sự của 1 người hoàn toàn xa lạ. Điều này trưóc đay tôi cho là vô bổ, thường chỉ thức dêm giành cho công viec thôi. Bạn biết đấy qua những dòng tâm sự toi đá hiểu phần nào về bản thân bạn, về cuộc sống và tình cảm của ban nữa. Bạn là người may mắn vì được rất nhiều người đàn ông (giỏi giang, thành đạt) để ý và yeeu bạn, tuy nhiên những người đó đến với bạn nhanh quá, cả bạn cũng vậy, hình như bạn chào đó họ cũng nhanh chóng quá. Đừng trách tôi nhé đó chi là suy nghi của tôi thôi. Mà những gì tới với ta nhanh chóng thì cũng dời xa ta nhanh như vây. Điều quan trong TY cần phải biết giữ nhịp, điều này cần xây dựng từ 2 phía. Tôi chỉ thấy tiếc cho bạn về nhân vật S thôi, anh ta yêu bạn tuy có sự yếu đuối, nhưng bạn đã ko giúp anh ta vượt qua đươc sự yếu đuôi đó, đừng đổ tội hết cho sự yếu đuối đó của anh ta, nếu bạn yêu anh ta thật sự thì để vượt qua nó là điều không thể không làm được. Tôi hy vọng bạn sẽ có 1 tình yêu tốt đẹp trong tương lai và cũng nên nhớ rằng không được để tuột mất Ty đích thực của mình vì bất cứ lý do nào.
    Thân
  8. Kerb-Scrawler

    Kerb-Scrawler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời trôi đi nhanh thật đấy! Đúng là ?ovật đổi, sao dời?...không biết em MHW giờ này ở đâu và cuộc sống có tốt đẹp như em hằng ao ước không, hay vẫn lang thang trên con đường kiếm tìm hạnh phúc. Cầu mong cho em hạnh phúc, vì em xứng đáng như vậy!
    Chào em.
  9. sad-eye_lady_new

    sad-eye_lady_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề nghe ấn tượng quá nhỉ? Không phải là ?ongười đàn ông tôi yêu? giống trên báo Phụ nữ mà là ?onhững?, không biết nhân vật muốn truyền đạt tới người đọc điều gì đây. Mà cả cái tên nghe cũng là lạ nữa, có chút tò mò rồi. Đề đọc xem thế nào đã!
  10. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    nghe câu này chán thật đấy.. tớ vẫn tin là 3 người có thể là 1

Chia sẻ trang này