1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...viết cho những người đàn ông tôi yêu....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MaleHeartwinner, 24/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoanh_motnguoidaxa

    nhoanh_motnguoidaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    những gì đã thuộc về quá khứ thì hãy đẻ cho nó ngủ yên ,em hiẻu đièu đó chứ nhưng trái tim em vẫn nhói đau khi nhớ về anh ,nhớ về những kỉ niệm của đôi mình .không biết bây giờ anh dang làm gì nhỉ ? bận bịu với công việc hay dang vui với ai ,hay cũng đang như em ,ngồi đây nuối tiếc quá khứ .nghĩ lại sao thấy mình quá trẻ con ,hay làm anh phải buồn và suy nghĩ nhiều vì em .em xin lỗi anh nhé ,nếu xin lỗi mà có thể quay lại đuợc ngày xưa thì em sẵn sàng xin lỗi cả ngàn lần cũng được .những khi được ở bên anh ,em đã ko biết quý trọng khoảng thời gian đó mà chỉ hờn giận trẻ con .anh luôn là hình mẫu em mang ra so sánh với những người con trai khác và chợt xót xa thấy rằng với em anh mãi là người hoàn hảo nhất .vĩnh biệt tình yêu của em .
    khi đôi ta gặp nhau biết đâu rồi sẽ xa nhau suốt đời
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    OI chúa ơi!!!! Hôm nay gặp nhiều chuyện hay quá xá..... may mà đã là cuối năm rồi
    Everyone have their evil side but they keep it so deep inside.................
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    OI chúa ơi!!!! Hôm nay gặp nhiều chuyện hay quá xá..... may mà đã là cuối năm rồi
    Everyone have their evil side but they keep it so deep inside.................
  4. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    December 20th, 2002
    Đã lâu lắm rồi tôi lại mới viết tiếp những dòng tâm sự dành cho chính mình và những người tôi muốn chia sẻ. Chúng tôi vẫncùng nhau và vẫn như một đôi tình nhân hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất. Buồn cười là chúng tôi thường làm cho những đôi mắt hiếu kỳ nhìn theo tò mò mỗi khi chúng tôi vào một quán cafe hay quán ăn nào đó bởi cung cách tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau.
    .....Kỉ niệm 1 tháng quen nhau, anh mặc chiếc áo tôi tặng, và rụt rè đưa cho tôi một chiếc túi da đeo rất đẹp và cũng đúng gam màu tôi yêu thích. Anh tâm lý thật! Nó hợp một cách không ngời với bộ váy màu vàng đất của tôi...Rồi kỉ niệm 2 tháng, anh làm cho tôi hết sức bất ngờ và vui sướng với một chú gấu bôngmàu vàng to gần bằng người tôi, ôm trước ngực....
    Tại sao lại tình cờ thế nhỉ!?? Tại sao anh biết được tôi rất thích cái loại thú bông này nhỉ!? Và quả thực tôi đã đứng trước con gấu xinh đẹp này một lần trong cửa hiệu đồ chơi. Tôi thường ôm nó vào lòng và ngủ rất ngon như có cảm giác anh bên cạnh. Tôi không đánh giá tình cảm qua những món quà, vì không phải là tôi không nhận được quà của những người khác, nhưng những món quà của anh thì luôn đúng theo ý thích và sự trông đợi của tôi. ! :-)

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  5. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    December 20th, 2002
    Đã lâu lắm rồi tôi lại mới viết tiếp những dòng tâm sự dành cho chính mình và những người tôi muốn chia sẻ. Chúng tôi vẫncùng nhau và vẫn như một đôi tình nhân hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất. Buồn cười là chúng tôi thường làm cho những đôi mắt hiếu kỳ nhìn theo tò mò mỗi khi chúng tôi vào một quán cafe hay quán ăn nào đó bởi cung cách tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau.
    .....Kỉ niệm 1 tháng quen nhau, anh mặc chiếc áo tôi tặng, và rụt rè đưa cho tôi một chiếc túi da đeo rất đẹp và cũng đúng gam màu tôi yêu thích. Anh tâm lý thật! Nó hợp một cách không ngời với bộ váy màu vàng đất của tôi...Rồi kỉ niệm 2 tháng, anh làm cho tôi hết sức bất ngờ và vui sướng với một chú gấu bôngmàu vàng to gần bằng người tôi, ôm trước ngực....
    Tại sao lại tình cờ thế nhỉ!?? Tại sao anh biết được tôi rất thích cái loại thú bông này nhỉ!? Và quả thực tôi đã đứng trước con gấu xinh đẹp này một lần trong cửa hiệu đồ chơi. Tôi thường ôm nó vào lòng và ngủ rất ngon như có cảm giác anh bên cạnh. Tôi không đánh giá tình cảm qua những món quà, vì không phải là tôi không nhận được quà của những người khác, nhưng những món quà của anh thì luôn đúng theo ý thích và sự trông đợi của tôi. ! :-)

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  6. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    December 22th, 2002
    Bẵng đi rất lâu, đến một buổi tối, chính xác là 2am, tôi lại nhận được nhắn tin của H, nói rằng anh rất nhớ tôi. Tôi cũng nhắn lại cho anh nhưng nội dung thì không như anh mong đợi. Có lẽ anh mong muốn tôi nói với anh rằng tôi vẫn còn yêu anh, vẫn mong chúng mình sẽ làm lại từ đầu...những lời nói thân thương để vuốt ve cái quá khứ bị tổn thương....
    .....Thế rồi quá khứ lại trở về khuấy động sự yên bình hiện tại của tôi khi tôi tình cờ gặp anh trên ngã ba đường Ngọc Khánh, khi tôi suýt đâm sầm vào xe anh đang rẽ sang đường!!! Anh cười thật tươi, pha chút ngạc nhiên thú vị. Anh vẫn vậy....vẫn tự tin và đầy quyến rũ! Còn tôi thì đứng sững người như một kẻ ăn vụng tình cờ bị bắt gặp..........
    Phải mất một lúc tôi mới quyết định được đi tiếp hay đứng lại, và...tôi quay xe, tấp vào lề đường nói chuyện với anh. Tôi cố cười đùa vui vẻ và tự tin trước mặt anh. Anh nhìn tôi chăm chú ra chiều rất âu yếm, thể hiện thật đặc trưng trong cái cách của anh trước đây đã từng thu hút tôi như thế nào. Một chút bỡn cợt nhẹ nhàng và âu yếm trong giọng nói và cái nhìn của anh, nó chỉ là anh mà thôi. Tôi biết anh đang ngắm tôi và tôi lấy lại vẻ tự tin thường nhật....Chúng tôi chỉ đứng đó nói chuyện dăm ba câu. Anh bảo tôi đi làm tiếp đi và hôm nào đó chúng tôi sẽ gặp nhau bởi anh có chuyện nghiêm túc rất muốn nói với tôi...
    Suốt thời gian còn lại của ngày tôi luôn quanh quẩn với ý nghĩ về anh, về tôi và về S, rồi về tất cả những ngang trái của cuộc sống...Tự mơ hồ tôi biết anh sẽ gọi điện cho tôi vào buổi tối và tôi ngóng đợi rồi thiếp đi.......12h kém 10 anh gọi cho tôi, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Anh không còn pha trò như trước nữa mà nói bằng một giọng khá nghiêm túc. Anh khen tôi xinh đẹp ra nhiều và hỏi han đời sống tình cảm của tôi hiện tại. Tôi không giấu anh rằng tôi vẫn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
    Rồi anh nói muốn gặp tôi để nói chuyện nghiêm túc. Tôi gặng hỏi anh, sau những câu rào đón "Cái câu chuyện mà lần đó anh nhắn tin cho em nói là muốn khuyên em đó mà...Nhưng sau đó anh nghĩ thật là khó khuyên bảo một người đang yêu say đắm (anh nói bằng một giọng chua chát và giễu cợt). Nếu như đó là Q (bạn của tôi và H) khuyên em thì chắc em sẽ nghe thôi, nhưng còn anh thì sợ rằng em nghĩ đó là sự hờn ghen, tức tối hay đố kị....Thực ra điều này anh đã từng biết và anh thấy lo cho em bởi vì.....gia đình người con trai sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Họ có rất nhiều lý do để lo lắng, vì vậy....anh rất lo chho em.." Thực sự anh đã đánh đúng vào điểm yếu và nỗi lo của tôi khi tôi biết gia đình S không ai đồng ý với tình yêu của chúng tôi. Tôi nghe một cảm giác nhói lên nhưng tôi không cho anh biết điều gì về ý kiến của tôi trong chuyện này...Hơn ai hết tôi biết anh sẽ tận dụng điểm yếu tình cảm của tôi như thế nào....
    Anh lo lắng cho tôi như vậy, anh không muốn tôi khổ, vậy tại sao anh lại gây cho tôi đau khổ như vậy!??! Tôi có nên tin anh không?! Anh trách móc tôi rằng tôi nói với tôi anh ý nghĩa biết bao, nhưng trong khi đó tôi lại nhanh chóng chấp nhậnt/y của một người con trai khác. Ngay đến cả tôi, tôi cũng không trả lời được câu hỏi đó. Tôi băn khoăn liệu rằng có phải tôi yêu S bởi bóng dáng của anh khuất sau đó không?!? Tôi không phủ nhận rằng những ấn tượng đầu tiên lôi kéo tôi đến với S lại chính là giọng nói và điệu cười mang dấu ấn quá khứ của tôi.
    ......Nhưng những gì tôi cảm nhận và yêu mến ở anh lúc này thì chỉ là anh mà thôi. Anh luôn yêu chiều tôi nhưng không gây cho tôi cảm giác nhàm chán nào. Sự xuất hiện của anh luôn có ý nghĩa rất nhiều với tôi....Tôi phải làm gì bây giờ!??? Quay trở về với quá khứ say mê, với tình yêu của cả cuộc đời tôi, hay tiếp tục sống trong tình yêu đầy ắp của mối tình hiện tại và chờ đợi, đấu tranh cho tình yêu đó!?? Tôi không mạnh mẽ đến mức sẵn sàng đấu tranh cho tất cả những điều mình mong muốn và vượt qua......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  7. MaleHeartwinner

    MaleHeartwinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    December 22th, 2002
    Bẵng đi rất lâu, đến một buổi tối, chính xác là 2am, tôi lại nhận được nhắn tin của H, nói rằng anh rất nhớ tôi. Tôi cũng nhắn lại cho anh nhưng nội dung thì không như anh mong đợi. Có lẽ anh mong muốn tôi nói với anh rằng tôi vẫn còn yêu anh, vẫn mong chúng mình sẽ làm lại từ đầu...những lời nói thân thương để vuốt ve cái quá khứ bị tổn thương....
    .....Thế rồi quá khứ lại trở về khuấy động sự yên bình hiện tại của tôi khi tôi tình cờ gặp anh trên ngã ba đường Ngọc Khánh, khi tôi suýt đâm sầm vào xe anh đang rẽ sang đường!!! Anh cười thật tươi, pha chút ngạc nhiên thú vị. Anh vẫn vậy....vẫn tự tin và đầy quyến rũ! Còn tôi thì đứng sững người như một kẻ ăn vụng tình cờ bị bắt gặp..........
    Phải mất một lúc tôi mới quyết định được đi tiếp hay đứng lại, và...tôi quay xe, tấp vào lề đường nói chuyện với anh. Tôi cố cười đùa vui vẻ và tự tin trước mặt anh. Anh nhìn tôi chăm chú ra chiều rất âu yếm, thể hiện thật đặc trưng trong cái cách của anh trước đây đã từng thu hút tôi như thế nào. Một chút bỡn cợt nhẹ nhàng và âu yếm trong giọng nói và cái nhìn của anh, nó chỉ là anh mà thôi. Tôi biết anh đang ngắm tôi và tôi lấy lại vẻ tự tin thường nhật....Chúng tôi chỉ đứng đó nói chuyện dăm ba câu. Anh bảo tôi đi làm tiếp đi và hôm nào đó chúng tôi sẽ gặp nhau bởi anh có chuyện nghiêm túc rất muốn nói với tôi...
    Suốt thời gian còn lại của ngày tôi luôn quanh quẩn với ý nghĩ về anh, về tôi và về S, rồi về tất cả những ngang trái của cuộc sống...Tự mơ hồ tôi biết anh sẽ gọi điện cho tôi vào buổi tối và tôi ngóng đợi rồi thiếp đi.......12h kém 10 anh gọi cho tôi, kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều. Anh không còn pha trò như trước nữa mà nói bằng một giọng khá nghiêm túc. Anh khen tôi xinh đẹp ra nhiều và hỏi han đời sống tình cảm của tôi hiện tại. Tôi không giấu anh rằng tôi vẫn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.
    Rồi anh nói muốn gặp tôi để nói chuyện nghiêm túc. Tôi gặng hỏi anh, sau những câu rào đón "Cái câu chuyện mà lần đó anh nhắn tin cho em nói là muốn khuyên em đó mà...Nhưng sau đó anh nghĩ thật là khó khuyên bảo một người đang yêu say đắm (anh nói bằng một giọng chua chát và giễu cợt). Nếu như đó là Q (bạn của tôi và H) khuyên em thì chắc em sẽ nghe thôi, nhưng còn anh thì sợ rằng em nghĩ đó là sự hờn ghen, tức tối hay đố kị....Thực ra điều này anh đã từng biết và anh thấy lo cho em bởi vì.....gia đình người con trai sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Họ có rất nhiều lý do để lo lắng, vì vậy....anh rất lo chho em.." Thực sự anh đã đánh đúng vào điểm yếu và nỗi lo của tôi khi tôi biết gia đình S không ai đồng ý với tình yêu của chúng tôi. Tôi nghe một cảm giác nhói lên nhưng tôi không cho anh biết điều gì về ý kiến của tôi trong chuyện này...Hơn ai hết tôi biết anh sẽ tận dụng điểm yếu tình cảm của tôi như thế nào....
    Anh lo lắng cho tôi như vậy, anh không muốn tôi khổ, vậy tại sao anh lại gây cho tôi đau khổ như vậy!??! Tôi có nên tin anh không?! Anh trách móc tôi rằng tôi nói với tôi anh ý nghĩa biết bao, nhưng trong khi đó tôi lại nhanh chóng chấp nhậnt/y của một người con trai khác. Ngay đến cả tôi, tôi cũng không trả lời được câu hỏi đó. Tôi băn khoăn liệu rằng có phải tôi yêu S bởi bóng dáng của anh khuất sau đó không?!? Tôi không phủ nhận rằng những ấn tượng đầu tiên lôi kéo tôi đến với S lại chính là giọng nói và điệu cười mang dấu ấn quá khứ của tôi.
    ......Nhưng những gì tôi cảm nhận và yêu mến ở anh lúc này thì chỉ là anh mà thôi. Anh luôn yêu chiều tôi nhưng không gây cho tôi cảm giác nhàm chán nào. Sự xuất hiện của anh luôn có ý nghĩa rất nhiều với tôi....Tôi phải làm gì bây giờ!??? Quay trở về với quá khứ say mê, với tình yêu của cả cuộc đời tôi, hay tiếp tục sống trong tình yêu đầy ắp của mối tình hiện tại và chờ đợi, đấu tranh cho tình yêu đó!?? Tôi không mạnh mẽ đến mức sẵn sàng đấu tranh cho tất cả những điều mình mong muốn và vượt qua......

    ...." My God, I thought you were someone to rely on....Now I guess I was just a shoulder to cry on..."
  8. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay!! À nhưng nick maleheartwinner thì nghe quá. Nó ko phải tiếng Anh.
    Được kyphong sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 02/01/2003
  9. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay!! À nhưng nick maleheartwinner thì nghe quá. Nó ko phải tiếng Anh.
    Được kyphong sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 02/01/2003
  10. Vet_gia

    Vet_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đây là tiểu thuyết dài kì,lắm chương...........mới là chương 1 thôi bà con ạ.Đau thương nhưng ko chết chóc,thế thì lo cái nỗi gì.[/size=3]
    Chưa tìm thấy bến,em mãi lênh đênh,con sóng vô tình oà ập đến vỗ tan cõi tim em,he he he,phê quá.Không tâm trạng thì cái mồm cũng chỉ là cái mồm.Đây cũng là bến,sao chẳng thấy người đến.
    Chép miệng,thỉnh thoảng bốc phét tí,thấy lòng se......lạnh,he he he
    Vẹt già
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 03/01/2003

Chia sẻ trang này