1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký với LinkinPark mỗi ngày....

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi ao_mong, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlfaRomeo

    AlfaRomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ chắc là nghe My december...
    Hoặc mấy bài trong LP underattack như là The Down Syndrome,hay là My Reason...
    Mà cũng tuỳ hoàn cảnh của bác thôi...
    Hôm nọ em cũng hơi chán đời vì ....chuyện đấy đấy...
    Thôi!
  2. Jake

    Jake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nghe My December đi bác.... bài đấy có vẻ nhẹ nhàng... đúng tâm trạng lắm...
    Em thì từ hồi nghe LP đến giờ chưa có chuyện gì buồn nên cũng không bít rõ lắm....
    No ocean is too deep. No mountain is too high. No place is too far. And no girl is too...
  3. camtu

    camtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    chà chà ,JAKE sướng thật đấy ,chẳng có chuyện gì buồn ,hehe
    hôm nay đi tập quân sự ,mưa quá ,trường cho nghỉ ,cũng chán
    theo tình tình phớt ,phớt tình tình theo ,híc
  4. AlfaRomeo

    AlfaRomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người giống mình thế cơ chứ!
    Nói đến chuyện này lại buồn quá!!!!
    Oooooohhhhh,my love!!!!!!Should I trust my self with you????
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Ngày lại trôi, trung thu ư, chẳng là gì cả, mình giờ không còn khái niệm về ngày tháng nữa, thật buồn, nỗi buồn cứ dai dẳng, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu việc phải làm, vậy mà, có đâu vào đâu đâu,..............liệu bao giờ mới thoát khỏi tình trạng này.
    Cảm thấy xa, càng xa, mỗi ngày là những điều mới mẻ, mỗi ngày là những niềm mong đợi, mỗi ngày là nỗi buồn bám riết, mỗi ngày qua mỗi ngày. Nhớ trung thu quá, nhớ cái không khí tấp nập trên các khu phố cổ vào đêm trung thu, nhớ tụi con nít và cả ng` lớn bắn súng nước, nhớ những cái đèn ***g đủ loại, nhớ những quá khứ cứ hiện về trôi qua ký ức ẩm ướt và đầy màu sắc của mình. Ghet mình vì nhiều khi lãng mạn quá, sống không thực tế, cứ đưa mình vào ảo mộng để trốn hiện thực. Tìm ng` sẻ chia để rồi cũng mãi chẳng có ai, cũng chỉ vì mình ích kỷ cho riêng mình chứ ko mở lòng được.
    Trung thu đầu tiên buồn.................
    Một ngày trong giấc ngủ bật cười
    thấy mình xanh như chiếc lá
    cứ vươn mãi tới bầu trời đầy sao

Chia sẻ trang này