1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Vũ Xuân: "Đừng làm hoen ố máu của người đi trước"

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tungminick, 05/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tungminick

    tungminick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký Vũ Xuân: "Đừng làm hoen ố máu của người đi trước"

    Sau những cuốn nhật ký Mãi mãi tuổi 20, Đặng Thuỳ Trâm, Tài hoa ra trận... cuối tháng 10 vừa qua, nhà xuất bản quân đội nhân dân chính thức ấn hành quyển: Nhật ký Vũ Xuân. Một quyển nhật ký của một người con thị xã Thái Nguyên, ra đi từ mái trường Lương Ngọc Quyến yêu dấu. Mặt sau cuốn nhật ký là lời nhắn nhủ tới thế hệ mai sau của Vũ Xuân với thế hệ mai sau của đất nước, với những người trẻ hôm nay của mảnh đất Thấi Nguyên: Đừng làm hoen ố máu của những người đi trước

    [​IMG]



    [​IMG]


    Câu nói của một anh chính trị viên đại đội với dũng khí bất diệt của người chiến sỹ cộng sản và bằng cả trái tim của một con dân đất Việt đã mang trọn vẹn niềm tin của thế hệ mình vào cuộc chiến đấu của dân tộc. Cuộc chiến mà theo anh: "Giờ đây còn giặc thì đánh giặc là lẽ sống của đời ta. Đánh giặc bằng trí thông minh, bằng lòng dũng cảm-chưa đủ; rõ ràng là ta đang đánh giặc bằng cả tấm lòng ta?. Đánh giặc bằng cả tấm lòng-phải rồi. Đó đã là lẽ sống của lớp trai thế hệ chúng tôi thời ấy. Chính bằng lẽ sống đầy oai hùng và nhân văn ấy, dân tộc ta đã chiến thắng kẻ thù đế quốc hùng mạnh, để có ngày toàn thắng."

    Đọc cuốn nhật ký, chúng ta sẽ được chia sẻ tình yêu quê hương Thái Nguyên da diết của Vũ Xuân. Thái Nguyên- thị xã nhỏ bé những năm 1970 có gì mà tha thiết với người chiến sỹ đến vậy. Đó là tình cảm với gia đình, với bố mẹ và anh em trong nhà:"mình đang chiến đấu để đời chúng nó sốnh tốt hơn", với người yêu của mình anh viết: "Em ạ, anh tự hào vì mình đã biết suy nghĩ như thế, biết mang sức lực của tuổi trẻ phấn đấu cho mục đích cao cả ấy. Đang làm gì đấy em> Anh đang nhớ về em nhiều giữa chặng đường trên đất bạn này"
    Đặc biết trong những nối nhớ ấy, cái sân trường Lương Ngọc Quyến để lại cho anh nhiều nối khắc khoải nhất, nhiều ưu tư nhất. Với chúng ta, sân trường Lương Ngọc Quyến là địa chỉ quá quên thuộc. Trên cái không gian đó, nhưng năm đất nước chiến tranh gi dấu bước chân của những người con thị xã Thái Nguyên trước khi lên đường ra trận. Họ mang tuổi thanh xuân trẻ trung của mình cho cuộc đời.
    Với Vũ Xuân anh đã nhắn nhủ chúng ta: Bàn giao nguyên vẹn giang sơn Việt Nam cho thế hệ tương lại chính là trách nhiệm của chúng mình, của thế hệ những thanh niên đang sống và chiến đấu chống Mỹ này. Không thể kéo dài và dây dưa đến bao giờ nữa
    "Máu của chúng ta đã đổ nhiều rồi chúng ta không thể nào ngồi yên. Chuận bị gấp gáp cho một trận chiến đấu mới"

    [​IMG]

    [​IMG]
    Bên mộ liệt sỹ Vũ Xuân tại nghĩa trang liệt sỹ Dốc Lim

    Còn cúng ta, sân trường Lương Ngọc Quyến và mảnh đất Thái Nguyên để lại cho bạn những cảm xúc gì. Chúng ta cùng chia sẻ những suy nghĩ của bạn về Thái Nguyên, về thế hệ tuổi 20 đi trước, về những vận hội đang tới
  2. tungminick

    tungminick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Người liệt sỹ ấy viết: ?oNhật ký của một đảng viên Cộng sản phải là nhật ký tu dưỡng đạo đức, phẩm chất của một người cách mạng?. Thiết tha yêu cuộc sống nhưng cũng sẵn sàng dâng hiến hết mình cho Tổ quốc, cuốn nhật ký của người con Thái Nguyên chứa đầy chất bi hùng. 30 năm sau ngày Vũ Xuân ngã xuống trên chiến trường Tây Nam Bộ, cuốn nhật ký của anh đã trở về với chúng ta, đau đáu một lời nhắn nhủ: ?oTôi chỉ muốn một câu nói được vang lên bên tai thế hệ sau là: ?oĐừng làm hoen ố máu của những người đi trước?.
    Gặp nhau tại Hà Nội, đại tá Phạm Quang Định và đại tá Phạm Bá Toàn thân tình tặng tôi cuốn sách mới nhất của NXB Quân đội ?" Nhật ký Vũ Xuân. Tôi đã đọc liền mạch hơn 200 trang nhật ký, vừa đọc trong lòng vừa tự hỏi điều gì làm nên sức truyền cảm lớn lao của Nhật ký Vũ Xuân? ?oNgày hôm nay là của thế hệ mình, sống sao cho trọn vẹn? - Cách sống ấy của Vũ Xuân cũng là của chung các liệt sỹ Đặng Thuỳ Trâm, Nguyễn Văn Thạc, Hoàng Kim Giao, Hoàng Thượng Lân... đã xuất hiện trong dòng nhật ký thời chiến thời gian qua, đang gây xúc động lớn trong xã hội. Phải chăng, vì Vũ Xuân là người Thái Nguyên mà tôi dành nhiều tình cảm ưu ái hơn, hay những câu chuyện chiến đấu, tình cảm với quê hương Thái Nguyên, những trăn trở về tình yêu, tình đồng đội của anh có sức lôi cuốn riêng? Càng đọc, tôi càng chắc chắn rằng sẽ gọi tên được một điều gì rất sâu lắng ẩn sâu trong những trang nhật ký này. Cho đến khi tôi gặp dòng chữ của anh: ?oGiờ đây còn giặc thì đánh giặc là lẽ sống của đời ta. Đánh giặc bằng trí thông minh, bằng lòng dũng cảm-chưa đủ; rõ ràng là ta đang đánh giặc bằng cả tấm lòng ta?. Đánh giặc bằng cả tấm lòng-phải rồi. Đó đã là lẽ sống của lớp trai thế hệ chúng tôi thời ấy. Chính bằng lẽ sống đầy oai hùng và nhân văn ấy, dân tộc ta đã chiến thắng kẻ thù đế quốc hùng mạnh, để có ngày toàn thắng.
    ?oĐứa con ngoan? của Thái Nguyên
    ?oCái sân trường Lương Ngọc Quyến gom góp bao nhiêu đứa trẻ thơ của thị xã Thái Nguyên để rồi lại từ đó toả đi muôn phương những đứa con ngoan?... Vũ Xuân đã nói như thế về thế hệ mình khi Tổ quốc lâm nguy. Anh chỉ tự nhận mình là đứa con ngoan của Thái Nguyên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Sinh ngày 25 tháng 4 năm 1946 tại T.P Thái Nguyên, anh đã phải khai tăng tuổi, thêm cân để nhập ngũ vào ngày 3 tháng 7 năm 1963. Để lại ngôi trường Lương Ngọc Quyến bao hoài bão ước mơ, nên trên cả chặng đường chinh chiến 11 năm, mỗi khi gặp mùa phượng vĩ anh lại nao lòng nhớ về mái trường, nhớ về quê hương và cả những hoài bão đành để giang dở. Hãy nghe anh định nghĩa về hạnh phúc: ?oNhận thư Văn Thái từ Ba Lan gửi về. Nó sống như một ông hoàng con ấy nhưng rõ ràng nó thiếu một niềm hạnh phúc lớn: Hạnh phúc được đánh Mỹ, được mang mồ hôi công sức và khi cần cả máu xương cống hiến cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, cho mảnh đất Việt Nam thân thương, hiền lành, giản dị này?.
    Sau mỗi trận đánh, nghỉ chân giữa chặng hành quân anh lại nhớ về quê hương Thái Nguyên, về dòng sông Cầu thơ mộng. ?oCàng gian lao vất vả nhọc nhằn bao nhiêu, mình càng nhớ về Thái Nguyên xa xôi, nhớ về những người thân bấy nhiêu?.
    Dù đã cách xa mảnh đất quê hương hàng nghìn cây số mà anh vẫn mường tượng đậm nét về mảnh đất này: ?oĐây cái gốc dã hương cổ thụ cạnh ngôi nhà mà mình đã sinh ra. Đây, những đường phố với những hàng phượng vĩ đỏ chói trong mùa hè... Từng ký ức, từng căn nhà mình đều gắn bó với nó bằng những kỷ niệm vui buồn?. Đọc Nhật ký Vũ Xuân bất ngờ nhận thấy một góc nhìn trong trẻo về mảnh đất Thái Nguyên hiền hoà, thơ mộng. Và càng thực sự xúc động khi biết rằng, sâu thẳm trong lòng anh là ký ức tuổi thơ trong sáng mà nhọc nhằn: ?oMới đó ngày nào bóng dáng thằng bé Xuân còn gù lưng xuống đẩy chiếc xe bò lọc cọc lăn bánh trên đường phố Thái Nguyên hay vẹo người đi vì chiếc phích kem quá nặng bên hông?.
    17 tuổi, Vũ Xuân đã ý thức rõ ràng con đường mình phải đi, lý tưởng mình đã chọn. ?oMình hiểu được rằng cái khổ lan truyền đến với mình từ đời ông không có ruộng, đời bố mẹ phải làm tôi tớ. Cái cơ cực đến với mình còn muôn ngàn lần sướng hơn cuộc sống của cha ông. Vì mình còn được làm người, được học tập, được hiểu biết?. Khao khát của người thanh niên ưu tú ấy là ?oBàn giao nguyên vẹn cái cơ đồ, cái giang sơn Việt Nam cho thế hệ tương lai?.
    Dâng hiến hết mình
    ?oBiết nghiêm khắc với người khác thì phải biết nghiêm khắc với chính mình?. Người chính trị viên trẻ tuổi Vũ Xuân đã luôn nhắc nhở mình như vậy để ?oLặng lẽ và thanh thản đón nhận sự hy sinh cho lý tưởng, cho nền độc lập tự do của Tổ quốc?. Ngày 19-5-1971, nhật ký của anh có dòng trân trọng: ?oĐón Ngày sinh của Bác Hồ nghĩ suy sâu sắc thêm về trách nhiệm của mình ?" một người đảng viên?. Năm ấy Vũ Xuân đã tròn 8 tuổi quân, anh viết ?oTrong đời sống của mỗi con người, ai mà chẳng có những tháng năm rực lửa, những tháng năm sôi động, những chặng đường gian truân. Cuộc sống của riêng mình là những chuyến đi nối tiếp những chuyến đi... Thái Nguyên ?" Sơn Tây ?" Hà Nội... Vinh ?" Hà Tĩnh ?" Quảng bình ?" xẻ dọc Trường Sơn qua Lào ?" Stung Treng ?" Crachiê - Công Pông Chàm ?" Công Pông Thom ?" Công Pông Chnăng ?" Căm Pốt. Chặng đường tiếp Tà Keo ?" Châu Đốc ?"U Minh Thượng, đường đi còn dài dặc, ngút ngàn?. Anh cảm ơn Đảng đã cho anh những chuyến đi đầy hào hùng ấy. Vũ Xuân sống tận tuỵ với từng giờ, từng phút của mình. Bởi vậy, chất ?olửa? chất chứa đầy trong nhật ký của anh.
    Hãy cùng chia sẻ với anh nỗi nhớ mẹ: ?oCon thương mẹ nhiều lắm, mẹ của con ơi. Thương nhớ con bao nhiêu, mẹ hãy dành tình cảm ấy cho lũ em con. Con nguyện là thằng anh hy sinh vì cuộc đời chúng?. Và, anh nói với bố mình ?oBao giờ bố cũng muốn thằng con trai của bố sống sao cho khỏi tủi hổ cái kiếp làm người và chắc bố cũng nghĩ rằng, nếu chết, con hãy chết cho lẫm liệt, phải thế không bố?.
    Vũ Xuân hy sinh ngày 13 tháng 5 năm 1974 trước ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng gần một năm trong trận đánh đồn Kênh 2 tại chiến trường Tây Nam Bộ. Anh đã sống xứng đáng và hy sinh lẫm liệt như những lời tâm niệm với người thân.
    Trân trọng đời sống tinh thần của mình trong từng trang nhật ký, Vũ Xuân đã gửi gắm nỗi niềm vào một câu đúc kết: ?oAi bảo bộ đội là khô khan nhỉ. Sai lầm, họ sai lầm hết sức. Ngược lại, bộ đội là những người giàu tình cảm nhất mới đúng, có điều là họ biết nén tình cảm riêng xuống để đặt lên trên hết, trước hết tình cảm và trách nhiệm với non sông đất nước?. Sống với lý tưởng cao đẹp, người cộng sản Vũ Xuân không quên dành nhiều trang nhật ký viết về ?oNgười con gái bé nhỏ khóc rưng rức ngay giữa sân ga đông nghẹt những người đi tiễn mình đi? với những dằn vặt, đau khổ... rất con người. Điều này cũng góp một phần quan trọng tạo nên sức cuốn hút của tác phẩm, sức thuyết phục của tấm gương liệt sỹ Vũ Xuân.
    Đọc Nhật ký Vũ Xuân, chúng ta không khỏi thêm tự hào về Thái Nguyên ?" địa linh nhân kiệt - miền quê giàu truyền thống cách mạng. Các thế hệ thanh niên Thái Nguyên thời chống thực dân Pháp đã góp phần xứng đáng cùng quân dân cả lập nhiều chiến công, làm tròn sứ mệnh: Thủ đô kháng chiến của cả nước. Thời chống Mỹ, hơn 10 vạn thanh niên Thái Nguyên tòng quân lên đường đánh giặc ở lứa tuổi đôi mươi, trong đó hơn 1 vạn đã anh dũng hy sinh trên chiến trường đầy khói lửa của chiến tranh, trong đó có anh - Vũ Xuân một trong những người con ưu tú của Thái Nguyên. Anh đã ra đi, đã chiến đấu, đã cống hiến, đã viết thêm trang sử vàng oanh liệt cho quê hương Thái Nguyên anh hùng.
    Đọc Nhật ký Vũ Xuân tôi thấy mình nhỏ bé trước những hy sinh, những công hiến của thế hệ đi trước. Thực hiện lời nhắn nhủ của anh: ?oĐừng làm hoen ố máu của những người đi trước?, chúng ta phải giữ gìn bằng được giá trị của độc lập, tự do đã được đổi bằng xương bằng máu của bao thế hệ đi trước; quyết tâm xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu, đẹp không chỉ là một miền quê giàu truyền thống cách mạng, mà còn phải là một tỉnh ?ogiàu có và phồn vinh? của cả nước.
    Cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn ?otiếp lửa truyền thống?, ?omột thời hoa lửa?, ?omãi mãi tuổi hai mươi? đang được thanh niên cả nước hưởng ứng rộng rãi. Thanh niên Thái Nguyên chắc chắn sẽ đón nhận cuốn nhật ký Vũ Xuân một tình cảm đặc biệt. Đó là vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm của thế hệ được ?otiếp nhận cái gia sản quý báu mà bằng máu, bằng sinh mệnh các anh đã hy sinh để giành giật lấy nó? đúng như tâm nguyện của anh.
    Theo TNĐT
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Cuốn sách ?oNhật ký Vũ Xuân? vừa được NXB Quân đội Nhân dân xuất bản là nội dung cuốn nhật ký anh viết từ ngày 20-4-1969 đến 12-11-1972. Cuốn thứ hai ghi trong giai đoạn cuối năm 1972 cho đến trước ngày anh hy sinh đã được gửi về gia đình, nay đã bị thất lạc. Cảm ơn bạn @tungminick đã cho mình biết thêm, nếu có thể cậu tiếp tục post từng phần nhật ký cho mọi nguời cùng đọc và suy ngẫm nhé.
  4. tungminick

    tungminick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay trên Báo Thái Nguyên điện tử (http://www.baothainguyen.org.vn) có đăng tải nhật ký vũ xuân dưới dạng file âm thanh, qua giọng đọc của 2 phát thanh viên quen thuộc của đài TH Thái Nguyên. Mời các bạn vào nghe cuốn nhật ký
    Được tungminick sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 12/11/2005
    Được tungminick sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 12/11/2005

Chia sẻ trang này