1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký Xa Nhà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Casanova_86, 27/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Dạ ko mình đâu làm những công việc to lớn đấy, mình làm công việc nặng nhọc lém mà khổ sở nữa đấy là Field sales!:-ss
  2. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích được làm cái công việc nặng nhọc của bác đây ợ...:-??
  3. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Thế thì làm hồ sơ đi, cuối tháng có 1 khóa học! Có gì thì call vào số ở dưới cho anh! :)>-
  4. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Công việc của em hiện tại cũng ổn định ko muốn chuyển nữa bác ạ! khi nào e bị đuổi việc sẽ nhờ tới bác nhé ;))
  5. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Híc hôm qua đá banh xong ăn uống thế nào quên cả túi đá banh trong đấy có đôi giày đi làm và mấy vật dụng đá banh + cái quần bơi mới mua mà chưa được mặc để bơi thật là quá đen cho Đồng Tháp. Sang' nay làm ko có giày đi làm vì mấy giày kia là dành cho quần jean mặc quần tây ko hợp! huhu!
  6. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Híc chiều qua đi làm về ông anh lại rủ đi nhâu, nhậu xong lại đi đánh bài đến 3 h sáng,cả tuần nhậu thông bụng càng ngày càng ko có cơ :D,hầu như cả tuần nay ko ăn 1 hột cơm nào vào bụng cả, người gầy nhu con mắm!Sáng 6h mấy anh em lại đi VũngTàu,đã 1 năm ko xuống Vũng Tau` bây giờ quay lại làm cho ta nhiều cảm xúc quá, những kỷ niệm lại ùa về!Vũng Tàu nơi ta bắt đầu lập nghiệp khi xa nhà,trưa nắng,gió mát ***g lộng khiển ta phai bật bài hát trưa vắng của Mỹ Linh cho hợp tâm trạng!hehe 6 tháng ở Vũng Tàu tuy ko phải thời gian dài nhưng cũng giúp cho ta biết thế nào là cuộc sống xa nhà đi làm vất vả thế nào! Thôi viết thế thôi chuẩn bị tắm biển nào hehe
  7. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Híc mấy hôm nay nhìn xe mình tơi tả quá, đèn xi nhan thì vỡ cả 2 cái đằng sau nhìn thảm quá, chán chả buồn thay vì thay xong để xe ở cty hoặc kẹt xe lại bị vỡ, đến tối qua gửi xe ở chung cư bị con chó nó cắn 1 miếng ở cái lót chân của xe! Đúng là quá đen cho Đồng Tháp!
  8. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nhậu quá trời, mình ko muốn nói rõ vì sợ mọi người đọc nhật ký bảo sao toàn nói về nhậu! Mình chỉ chốt 1 câu là miền Ba'c ko thể sánh nhậu với miền nam được ! hehehehe!
  9. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    CHuyến đi Đồng nai 2 ngày giúp ta được 1 số hồ sơ rùi, hehhe cố lên nào!
  10. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Híc, mẹ nó nữa hôm qua nhậu về lúc 12h đêm đang đi trên đường cộng hoà, bị 1 anh áp sát hỏi đường đang nói tự nhiên 1 anh ở đâu vọt lên bên phải giật mất túi xách của mình, trong đó có giấy tờ tài liệu của 1 số khách hàng và 1 em Ipod Touch! Hic mình tức mà ko làm gì được, bị mất ngay trước mặt, dm cái bọn ăn cắp, ăn trộm đúng là gặp là phải đánh *** thương tiếc, mẹ nó nữa! Sáng nay đi àlm xe thì hỏng, khách hàng thì hẹn Fax chuyển giấy tờ cho mình mà chả thấy đâu chán bỏ về luôn! BÙ lại đêm qua tuy tức vì bị giật đồ thì lại mơ 1 giấc mơ đẹp, mơ gặp được 1 em rõ xinh đang đoạn cao trào thì tiếng chuông điện thoại đổ và khách hàng gọi, thế là hết giấc mơ của tui! Ôi sao ngày hôm nay chán quá híc híc!!!!!!!!

Chia sẻ trang này