1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f00l_a_kiss

    f00l_a_kiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Tò mò đi xem ''Red Eye'' vì Wes Craven là đạo diễn...ai ngờ nhà mình cắt linh tinh hết cả. Runtime là 85 min thì cắt gần 10 phút ... Chẹp ... dịch thì chậm với cả thiếu sót loạn lên ... Mỗi cái kết anh Cillian Murphy quá
    Tuần sau ở Hà Nội có King Kong và Zorro 2 rồi ... Đúng là X''Mas có khác
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang down bản CAM của KingKong 3 CD liền chắc là hàng ngon và AeonFlux nữa! Tìm Zorro trên mạng vẫn chưa có!
    Hôm qua vừa xem Serenity, cũng tàm tạm cả về nội dung lẫn kỹ xảo! Corpse Bride nghe được lõm bõm, nên không hiểu hết lắm, vẫn chưa tìm đưọc phụ đề phim này
  4. Noa

    Noa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    Batman begins : siêu vớ vẩn. Nội dung phim : củ chuối. Logic : linh tinh (chính xác là rất vô lý). Diễn viên nam : siêu xấu trai. Diễn viên nữ : ko xấu nhưng ko quyến rũ & ấn tượng. Xem xong, ko thấy có gì đáng để khen cả......; Đã thế tớ còn xem bản tiếng pháp nữa chứ
  5. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0

    Chê vậy ai chả chê được. Cái chính là phải dẫn chứng cụ thể ra.
    Phim thể loại Comic hero đấy làm sao mà đòi hỏi không vô lý như đời thực được.
  6. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ, nhân vật chính tự sát vì bế tắc. Xem lâu rồi nên không nhớ mà dẫn chứng.
    Memoir of Geisha hay, mang đậm chất văn hoá phương Đông, cảnh quay đẹp, hoành tráng, nhìn không fake
    Aean Flux gì đó cũng tạm tàm, body của nữ diễn viên chính là nét cuốn hút nhất của film.
    Narnia thì cho trẻ con là chính
    Nhắn chú Archievs gì đó vote cho anh 1 lúc 7 lần 1*(chịu khó nhỉ): nếu không phải chú làm cho công ty phát hành phim King Kong thì anh khuyên chú là nên biết cách nghe những lời ngược tai nhé
    Ủa, tài thật, làm thế nào mà đã thành chỉ còn 1 người vote, bái phục chú về khả năng IT
    Được manofvalue sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 25/12/2005
    Được manofvalue sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 25/12/2005
  7. nonsm0ker

    nonsm0ker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mới coi King Kong xong. Con gì mà trông giống người quá, tình cảm của nó với nữ dviên chính làm tui thấy ghê ghê...tại vì rốt cục thì con King Kong cũng chẳng phải là người. Không như hồi còn nhỏ coi Beauty and the Beast, ta biết chắc là the Beast là một hoàng tử bị phù phép, nên tình yêu của cả 2 không có gì là bệnh cả. Còn cái con King Kong này thì...hehhe, ghê quá, ai muốn hỉu gì thì hỉu.
    Ann trong phim này có mình đồng da sắt, chạy từa lưa trong rừng mà không bị một vết xước nào trên mặt hết.
    Thôi, nếu coi giải trí thì cũng hấp dẫn lém, chả phí tiền và 3 tiếng đồng hồ chút nào.
    Merry Xmust .
  8. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0

    Hôm trước mới đọc Review film Taxi Driver thì hôm sau tivi chiếu, được xem luôn nhưng đúng là phải xem lần 2 may ra mới viết được cảm nhận như thế, đọc xong cảm nhận rồi xem film tự dưng cũng bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ của tác giả phần nào
    Hôm trước xem film My First Mister, nói về một cô bé ở tuổi 17 sống giữa cha mẹ mà cứ như một người lạ trong thế giới đó. Một gia đình mẫu mực, kiểu cách, bà mẹ rất nữ tính vậy mà cô bé trở nên khác lạ với những khuyên và móc theo kiểu hippy, đồ mặc chỉ có đen, son rồi kẻ mắt cũng vậy. Thế rồi một ngày, cô bé đi xin việc ở một cửa hàng bán quần áo casual. Ông chủ nói, cô hãy về bỏ hết những cái khuyên trên mặt đi rồi quay lại đây, tôi sẽ nói chuyện. Rồi mối quan hệ đó trở nên không chỉ giữa một người chủ và nhân viên, một người đàn ông trung niên và một cô bé con đều lẻ loi, đơn độc nữa mà là một mối quan hệ sâu sắc, một mối tình cảm nảy nở không rõ nên gọi là yêu hay sự đồng cảm với nhau. Chỉ ấn tượng câu nói của cô gái ở đoạn cuối : I would like to make a toast for the F word, not the bad word.....that''s for Friends, Family, Faith, Forgiveness and Forever . A good movie though.
  9. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Down mãi mà không được đoạn cuối của "The Death Cure" bực chết đi được.Twins diễn xuất ngày càng tốt,cả Boyz cũng thế.Phim đang hay mà down chỉ mới được 2/3.Cái mạng internet chết tiệt
    "The Myth" chỉ để giải trí thôi-Videoclip thì good nhưng phim thì còn thua xa bộ phim gốc của nó.Hồi trước phim cũ hay hơn nhiều
    "A Tale of two sisters" thấy chả hay ho gì-bệnh họan sao ấy."Face" còn khá hơn."Infection" thì không hiểu rõ lắm,nhất là đoạn cuối cùng chả biết thằng cha bác sĩ điên kia còn sống hay chết nữa
    "King kong" đang chiếu ở rạp-mà mình lười đi xem rạp quá.Chắc phải mướn đĩa về xem thôi.Tuy vậy thể loại này cũng không hợp gu mấy.
    "Sha Po Lang" đơn thuần chỉ để giải trí.Chỉ thấy Wu Jing đánh đẹp quá.Chấm hết.
    "Tuyết tháng 4" thì nên cất vào...sọt rác.Chán tệ.
    "Thiện ác đối đầu" thì ok-rate 6.5/10(cho thể loại phim bộ).Mấy tập đầu dở tệ,nhưng về sau tốt hơn nhiều.Chỉ tiếc quá trình kết thúc phim đạo diễn chắc bận "đón con tan học".Tua nhanh quá-giảm khá nhiều tình tiết hay.
    Xem Juon thấy khá rùng mình.Chắc có lẽ sẽ sợ hơn nếu chưa coi Ring.Tuy Ju-on kinh dị hơn nhưng dù sao vẫn thấy Ring hay hơn
    "Quy luật giang hồ" là 1 trong ít phim trong list kể trên tui đánh giá cao.Đơn giản vì tính chân thực của nó.Rate 7.5/10.

  10. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Hehe chào cả nhà. Năm mới mải đi chơi quá hay sao mà không ai xem phim vậy. Bộ phim đầu tiên tớ xem trong năm mới là Red Violin. hihi không hiểu có được số đỏ trong năm không nhỉ
    Đùa tí cho vui thôi. Phim này thì chả nhí nhố tẹo nào đâu. Phim làm theo kiểu thời gian đan xen, nhưng vẫn khá dễ hiểu. Phim đầy âm nhạc, đầy tiếng violin réo rắt, cộng với số phận long đong của cây đàn violin đủ để cuốn hút mình cứ dán mắt vào màn hình. Cây đàn được làm ra từ tấm lòng của một người cha, tình yêu của một người chồng, tâm huyết của một nghệ sĩ. Trải qua bao thời gian, có lúc nó đã bị "thất sủng", long đong qua đại dương, nằm im trong tủ kính cửa hiệu cầm đồ, nhưng nó vẫn còn nguyên giá trị, vẫn hớp hồn bất cứ ai thấy được giá trị của nó. Có một điều không biết có phải trùng hợp hay không, những người trót yêu cây đàn từ đầu đến cuối phim đều chết bất đắc kì tử, ngoại trừ cô gái Trung Quốc thời Cách Mạng Văn hoá, còn số phận người thẩm định cây đàn ở cuối phim thì vẫn còn để ngỏ ...

Chia sẻ trang này