1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hu hu, tớ ức quá mặc dù đã down được bản đẹp từ lâu gòi nhưng vẫn khoái ra rạp, ai dè cắt từa lưa ..... mà mấy đoạn cắt toàn là mấy đoạn hát đỉnh cao, thể hiện tình cảm, trạng thái của nhân vật ....
    .. cắt mất .... mất cái sững sờ giận dữ của Nhiếp Văn .... mất cái đau của Kiến Đông .... mất cái bất chấp, kể cả thân xác để đạt tới danh vọng của Tôn Na ..... mà nó có xxx hay bạo lực gì đâu .... toàn nhảy múa, ca hát (cắt nguyên 1 bài hát của Thiên Vương THH) .... chỉ có chút hình ảnh hơi lả lơi 1 chút ..... nhưng ăn nhằm gì ....
    thêm nữa là dịch lời hát dối quá, may mà có sub tiếng anh ở dưới ....
    hix, ghét qué, vừa tám với đứa bạn trong nam, trong Xì Gòng, chiếu đầy đủ không cắt..... sao ra hà lội thủ đô lại cắt tùm lum thế hông bít
    E***: vừa đo thử bản phim trong máy tớ 106 phút (kể cả cre***) -- còn bản chiếu ở rạp Quốc gia là 96 phút tức là cắt mất 10 phút --- kể ra so với cái phim gì bạn kể trên kia cũng đỡ thảm hơn nhỉ -- cắt gần 30 phút thì còn gì là phim nữa. hix
    Được speedkn sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 31/01/2006
  2. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ xem Underworld: Evolution.
    Phần 2 này hay hơn hẳn phần 1. Action nhiều hơn, đỡ bốc phét hơn. Kịch tính và hấp dẫn hơn.
    Em Kate thì hot dã man, có một cảnh makelove dở hơi.
    Lần này em kate được kết hợp cả Lycan lẫn Vampires make.
    King of Warewolf cũng xuất hiện. Nhưng ngu, cứ đứng đấy để cho đạn bắn hehe
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    oạch, xem ở đâu thế hay down ở đâu thế? Tớ cũng chờ phim này lắm, Khoái Kate trong phần I - cool hết sức nhưng nam diễn viên chính hổng khoái
  4. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Tớ xem bên Thái ấy ạ .
    Chứ ở VN chắc không dám nhập phim này về đâu. Máu me, ma cà rồng, chém giết nhau kinh lắm. Em Kate trong phim này xinh dã man, người lại đẹp nữa
  5. ecran

    ecran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này toàn xem phim ở nước ngoài rồi về nhà loè nước trong Hết The Cronicles of Narnia rồi lại đến Underworld: Evolution.
    Mình vừa xem "Brief Encounter" của David Lean.
    Phim về hai kẻ ngoại tình. Cả bộ phim là dòng hồi tưởng của người phụ nữ về cuộc tình ngắn ngủi mà khó quên với người tình. Họ chỉ gặp nhau tất cả có 7 lần, mỗi lần đều vào thứ năm hàng tuần, khi người phụ nữ lên thị trấn mua sắm, trả sách ở thư viện và ... đi xem phim (một mình) còn người đàn ông thì đến bệnh viện ở đó làm việc (anh ta là bác sĩ).
    Chẳng có ai ngoại tình lại muốn đi đến cùng cả. (tức là cưới nhau hay sống chung với nhau chẳng hạn)
    Kết cục la người đàn ông chọn cách chuyển đến Châu Phi cùng gia đình, người phụ nữ thì lại quay về với cuộc sống gia đình nhàm chán, buồn tẻ.
    Chả hiểu ông này có đi Châu Phi thật không hay là bị vợ phát hiện nên tìm cách rút lui. Còn cô kia thì phải chăng là "nhàn cư vi bất thiện"? . Anh chồng cô này mới vô tâm chứ:
    Laura: Hôm nay em đã ăn trưa với một người đàn ông và anh ta đưa em đi xem phim.
    Fred: Tốt chứ sao.
    Laura: Anh ta khá tốt bụng. Anh ta là bác sĩ.
    Fred: Một nghề rất cao quý.
    Điều đặc biệt là cả bộ phim là dòng hồi tưởng của người phụ nữ về 7 cuộc gặp ngắn ngủi của hai người. Có một cảnh phim xuất hiện hai lần, ở đầu và cuối phim - những giây phút bên nhau cuối cùng của họ. Lần đầu tiên cảnh đó được nhìn dưới con mắt của người quay phim, còn lần thứ hai là dưới con mắt của chính người phụ nữ nên tâm trạng hơn và xúc động hơn.
    Biết rằng ngoại tình là sai trái mà sao vẫn cảm động
  6. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Underworld: Evolution đúng là phần này hay hơn phần 1 thật, lần xem phần 1 ở nhà, được 20 phút thì ngủ mất, phần này kịch tính hơn nhìu
    Memoris Of A Geisha: Xem đúng phải bản cut, chán điên, ghét nhất cái giọng tiếng anh của bọn TQ, rùi lại tự nhiên chen mấy câu tiếng Nhật vào, lởm khởm
    Cake: nhẹ nhàng, kiểu "The wedding date"
    hi hi, hôm qua mới xem được có thế,
    em định đi xem Perhaps love, thấy mấy đoạn hát hò trong đó hay qué, thế mà mấy bác bảo nó bị cut mất thì chán ốm à? hu hu
  7. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xem The Descent. F*ckin'' Horror movie.
    Xem cũng ghê phết, kinh vãi.
    Phim có 6 nhân vật chính là nữ. Cả phim xuất hiện đúng một anh d/v nam. Chết ngay đầu phim.
    Xem cũng hãi.
  8. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa đi xem Vô Cực....nhiều cảnh đẹp wá, Tạ Đình Phong nhìn mặt lạnh lùng, xinh trai
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Underworld Evo : Kate người đẹp thật, ở đâu ra cái kiểu mặc áo bó sát ở trong ko mặc gì thế ko biết :D . Có vài cảnh đánh nhau có em này được, còn lại dở. Vừa buồn cười vừa bực mình vì phim này có thằng dơi chúa suốt ngày hét lên tao là god tao sẽ tiêu diệt loài người cuối cùng bị cái cánh quạt trực thăng nó chém chết. Yếu dã man, trình độ thế thì tiêu diệt được ai. Bó tay.
    Kiss kiss bang bang : phim quái quái, nhưng mới lạ, hơi hài hước hơi điên loạn, cũng được.
    Memoirs of a geisha : cảm nhận : Chương tử di đẹp hơn, nhưng ko gợi cảm, ko ***y lắm. Củng lợi và Dương tử quỳnh lại hấp dẫn hơn. Còn lại thì phim nhạt nhẽo.
    The weather Man : nặng nề quá, nhưng có Nicolai Cage thì ko thể dở được.
    Transporter 2 : dở hơn 1 nhiều, đánh đấm bốc phét chứ ko thật nữa.
    Eternal sunshine : được của nó, Kate xinh quá.
  10. saubook

    saubook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, tớ cũng xem một film của Trung Quốc. Tên của nó dich nôm na là "ko thiếu một ai". Ko biết ai biết tên tiếng Việt của film này thì bảo tớ với. Film này hay và xem xúc động cực, ít nhất tớ cũng khóc ở 2 scences của film.
    Film về một cái trường ở vùng nông thôn, núi hơi cao cao ở miền bắc Trung Quốc. Ông thầy già phải về nhà vì mẹ ốm nặng sắp mất, nhưng ko ai đến thay ông ấy cả. Thế là họ thuê một cô bé 13 tuổi đến thay 1 tháng. Cô ta chỉ được trả tiền 50 đồng nếu như sau 1 tháng ko có học sinh nào bỏ học cả. Nhưng mà có một thằng ku học sinh nhà nghèo quá, phải bỏ nhà nên thành phố kiếm sống. Thế là con bé cô giáo phải lên thành phố tìm về. Thằng bé lên thành phố thì bị lạc, thế là lang thang. Còn con bé cô giáo thì cuối cùng tìm được thằng ku kia khi lên tivi để tìm.
    Film này hay lắm, tuy ko bằng "Thu Cúc đi kiện" của Trương Nghệ Mưu đâu, nhưng mà ta sẽ tìm thấy hình bóng "cứng đầu" của Thu Cúc qua vai cô bé cô giáo này. Xem film, sẽ thấy ngay kết thúc film đã bị thay đổi theo lời Đảng CS TQ, xem cực kì buồn cười vì cái kiểu tuyên truyền. Nhưng ko phải vì cái kết dở hơi mà film kém hay đâu.
    Ai biết tiếng Anh và tiếng Việt tên film là gì thì bảo tớ nhé. Thank.

Chia sẻ trang này