1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua em mới xem được cái Before Sunrise Before Sunset. Đúng xì tai lãng mạn USA. Rất hay ho và lãng mạn ! Phù hợp cho những người đã và đang yêu
    Cũng mới xem lại ''All About Lily Chou Chou'' lần 4 - thật tệ là mỗi lần xem xong lại ước mình chưa bao giờ xem film này để mỗi lần xem lại lại có thể tìm lại cảm giác mà lần đầu tiên khi xem film này
  2. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước coi được đúng 1 phim, lười chưa từng thấy.
    The Grudge: Phim dở dã man. Nội dung cứ cụt cụt. Xem bực cả mình.
  3. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    19/3:
    - Goal!: phim về đề tài thể thao, cụ thể là bóng đá khá hay. Mô típ không có gì mới lắm. Nhưng cách thể hiện khá hấp dẫn vì phim về bóng đá mà, hihi. Trong Goal! còn xuất hiện cả Raul, Zidane, Backham thì đóng như dở hơi.
    - Shinobi: phim hay. Oánh nhau thì đẹp dã mạn. Nhưng kết phim đúng kiểu phim lịch sử. Chả ra làm sao cả. các nhân vật rất hay, thích vật
  4. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    trùng hợp thế, em cũng vừa xem shinobi xong:D
    shinobi : Japanesse fantasy/drama kô biết viết thế này có đúng kô, đúng là cái kết làm phim mất đi nửa phần hay... còn lại ai thích game hay mấy thể loại nhân vật kì dị thì xem phim này rất hợp...
    fearless : đáng công down mất 2h về xem, phim này lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt Lý Liên Kiệt đóng lúc kiêu căng, trông rất đểu và ác... :D
    chronicle of narnia : hơi thất vọng
    harry potter 4: không gì có thể bàn luận thêm được... great !!!
  5. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Tớ ko thích xem phim kiếm hiệp lắm,nhưng mờ thấy trên HTV9 giới thiệu sắp trình chiếu Thất Kiếm dài 39 tập nên đi tìm cái 1 tập của ông Từ Khắc về xem thử.Chả hiểu gì hết,đánh nhau chí choé,máu phun linh tinh.Toàn chặt đầu ngươi già với trẻ con để đổi lấy tiền.Đúng là tại tớ ko thích xem phim kiếm hiệp thì phải.
  6. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Hustle & Flow: được, ko giống như những motive về ca sỹ nhạc rap đã từng có.
    North Country: Phim ổn nhưng ko hiểu sao mình ko thích em Charlize Theron trong phim này.
  7. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Matchstick Men: Nói ra đến giờ mới xem phim này không khéo bị cười cho... Nicolas Super Cage! I love you! Xem xong lại cứ tập nháy nháy mắt sao cho giống nhân vật chứ... Chắc đến khi nào nháy mắt được giống Super Cage thì mình cũng có tên trên Đại lộ danh vọng... He he
    Lord Of War: Vẫn là Cage. Chẳng biết nói gì... Nếu được bình chọnThe coolest movie of year 2005 nhỉ
    Sin City: Nhìn thấy tên của Quentin Taratino đầu phim đã chột dạ. Đầu người với lại chân tay rơi lủng xoẻng, máu me tung toé. Cách thể hiện lạ và thú vị phết!
  8. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật vừa rồi vừa xem "chỉ có em", fim hài Mỹ. Dở tệ. Ai chưa xem thì đừng có đi xem nhé. Cả fim chẳng thấy có chi tiết gì đặc biệt, ngoại trừ 1 nàng ca sĩ nổi tiếng, nhưng lúc nào cũng như bị lên cơn ý. Phí thời gian
  9. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tom yum Goong : giải trí tốt thật, diễn viên nam chính diễn 1/10 oánh đấm thì 9/10.... ngoài ra các nhân vật thì lấy lại từ các video game khá nổi tiếng cho nên nếu ai đó từng chơi qua 1 vài fighting game sẽ thấy khá thú vị ( điển hình dễ nhận ra nhất là eddy trong tekken series - đánh đẹp kinh )
  10. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    BSrise và BSset mình xem cách nhau mấy năm. Hồi xem Srise thì thấy phim gì mà lảm nhảm còn nhiều hơn cả kịch, nên không chú ý. Đến khi xem Sset để ý kỹ cách các nhân vật nói chuyện thì thấy sao mà nó phản ánh tâm trạng khéo thế, lãng mạn thế, tự nhiên lại muốn xem lại Srise.
    Hôm nay đi xem "Sống trong sợ hãi", thấy rất hay, hồi hộp, đôi chút hài hước. Chỉ ghét mỗi mấy đoạn kể lể về cách mạng và nhân vật khô cứng Hai Dân. Ghét nữa là thứ bảy nhiều đôi quá, họ xem cũng nhập tâm có điều lại mắc tật thích bình luận hơi to.
    Xem mới thấy vì sao Mai V Thịnh đoạt giải, ông này đóng có duyên ghê, chi tiết ông Năm đêm hôm mưa gió vác lu sang đặt dưới mái hứng cho cô hàng xóm sáng mai có nước dùng có lẽ là chi tiết lãng mạn nhất bộ phim.
    Xem xong thở phào vì không có cảnh đầu rơi máu chảy sau mỗi đoạn hồi hộp. Nếu kịch bản Chu Lai viết chắc phải bỏ về nửa chừng vì kinh dị mất.
    Bài ca dao của ông Năm đọc không sao hiểu được. Hồi trước mình phải dịch bài này, nhưng hiểu còn không hiểu nói gì đến dịch :(
    "Khoai to vồn thì tốt cộ, đậu ba lá thì vừa un, gà mất mẹ thì lâu khun, gái mượn trai thì thậm khổ, trai mượn gái thì thậm khổ, gió ngoài biển nó dồn vô, gió trong bờ nó cuốn lại".

Chia sẻ trang này