1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.259
    Làm ơn cho hỏi: bạn xem Sống trong sợ hãi ở rạp nào. Còn chiếu không vậy. Thanks.
  2. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Sống trong sợ hãi sắp chiếu trong HCM đấy
    Băng thanhle làm một chuyến bay vào trong nam công tác mà xem .
    Nói về phim này tui cũng thích lúc hai ông ngồi uống rượu và hát cái bài ca dao đây.
    Nhưng thích nhất cái câu "Thụt mợ nó lưỡi lại"
    Hôm qua xem được:
    Crash: tuyệt!!!
    Merry Christmas: tuyệt!!!
    Cả hai phim đều hay.
  3. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    Hồi trước có đợt chiếu đều ở các rạp. Sau khi đoạt giải có lẽ tổ chức chiếu lại một hai buổi ở Trung tâm chiếu phim quốc gia để bà con biết đến phim đoạt giải là thế nào. "Chuyện của Pao" đêm duy nhất ngày 24/3, còn Sống trong sợ hãi thì 2 tối (8h) ngày 25-26/3 ở Trung tâm chiếu phim quốc gia.
  4. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Tối qua mình đã phí mất 2 tiếng với ''Zinda'' của Ấn Độ - bản ''Oldboy'' của Bollywood. Thật là tồi tệ. Nếu Ấn Độ và HQ khác nhau về văn hoá thì các nhà làm film Ấn Độ đừng nên làm lại film này rồi phải modify kịch bản đi một cách gượng ép như thế ! Mất hết cả cái hay của bản gốc Hàn Quốc !
    Nếu ai thấy đĩa này thì đừng nên mua nhé - vừa phí tiền vừa phí thời gian ! Chỉ mua bực mình vào người
  5. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Down gần hết "Return of the Condor Hero 2006" nhưng vẫn phải xem tập từng tập 1 vì không có phụ đề :(. Nhưng phải nói em Lưu Diệp Phi đóng vài Tiểu Long Nũ không hay bằng Lý Nhược Đồng.
  6. NguyenSa

    NguyenSa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi xem The Ninth Gate có Jonny Deep ... Nói chung phim xem khá được có điều kết thúc làm mình chưa hiểu lắm... Không hiểu cái đứa con gái đi theo giúp anh Corso (Jonny Deep) là ai và cuối cùng vì sao anh ta chẳng làm lễ lủng gì cả mà đã đi qua cánh cổng thứ 9. Mình tìm trên Google thấy mấy cái review hày bình luận gì đó mỗi thứ một phách...Người thì bảo cô gái là Quỉ Satan còn anh Corso kia chính là Lucifer .v.v...
    Bác nào đã xem phim này cho em bít ý kiến với ạ....
  7. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi đong hàng, gặp được đĩa The Art of Fighting, mua ngay. Tưởng cũng phải nói thêm mình mua đĩa này là vì có thằng diễn viên đóng trong 3-Iron đóng nên mới mua, mà cũng chỉ vì thằng này mà mới có thẻ chịu đựng được hơn tiếng rưỡi đồng hồ bị cái phim này tra tấn vào tối qua. Nội dung thì cũng nhang nhác cái Once Upon A Time in High School của thắng Kwong SANG cái gì đó, tức là có cái thằng bị bạn bè bắt nạt, nên muốn tìm người dạy võ công để học, thế rồi đi đánh nhau. Ôi trời, đánh nhau loạn xạ, máu me phẩm đỏ tùm lum tá lả. Trong trường học đánh nhau, ngoài đời cũng đnáh, có cảm tưởng cả xã hội HQ thích nói chuyện bằng tay chân lắm.
    Xem mới biết bọn nó đối xử với nhau thế nào, thầy giáo đánh học trò như kẻ thù, sếp đánh nhân viên la oai oái.
    Mình xin chịu thua với mấy phim dạng này
    Tuần trước xem được cái Nhật ký xe máy, mua lâu rồi nên dịch và phụ đề tiếng Việt khá tốt. Chưa biết nội dung nhưng xem đoạn đầu đã có thể mường tượng ra đoạn sau, tỉ như bác Che trên đường đi sẽ gặp nhiều người đói khổ, nên đã thay đổi nhân sinh quan và thế giới quan của bác ý, sau này bác ý sẽ bùng lên ngọn lửa tranh đấu. Nhưng thú thật xem xong cũng hơi ngán ngẩm. Thấy phim cũng thường, cảm tưởng trước chuyến đi bác Che này chỉ ru rú ở nhà không đi đâu nên mới thấy vài cảnh tượng như thế đã sụt sùi rồi, xem chả khoái lắm.
    Lại trở lại với phim Hàn xẻng, xem cái Còn chút gì để nhớ A moment to remember, ừ, diễn viên xinh xắn, nhạc hay, cảnh đẹp, đoạn cuối biết là vô lý nhưng vẫn hơi sụt sùi.
    Từ bây giờ nhất quyết phải dành 2 tôi cuối tuần là T6 và T7 để xem phim mới được, mình tồn nhiều phim quá. Với tốc độ 1 phim/tuần thế này thì chết dở.
  8. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chú nói buồn cười.
    Ernesto sống ở thủ đô Buenos Aires từ nhỏ. Sung sướng quá rồi, nên đi sang những đất nước khác thấy người dân nghèo đói mới thay đổi quan điểm.
    Chú sinh ra vào thời nay, hoà bình, thông tin đại chúng nhan nhản, bay giờ chú thử về mấy miền quê nghèo sống 3,4 tháng ở đấy xem chú có sáng mắt ra không.
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ặc không nói sớm, sáng hôm qua vừa down được phim này về , tối xem xong hết thì xóa luôn, mất công down!
    Hôm qua xem The intimate ( 18+) của Hàn Xẻng thú vị phết
    Đang down "My boss my student"
    [​IMG]
  10. carpetbagger

    carpetbagger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    bản bạn xem có English subtitle không? Mua ở đâu thế?

Chia sẻ trang này